1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Mod 1 ngày thôi ạ - Những ai liên quan đến Babydiary!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mimiconuong, 05/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Xin Mod 1 ngày thôi ạ - Những ai liên quan đến Babydiary!

    Em xin Mod một ngày thôi ạ, vì thực sự em thấy rất muốn chia sẻ tiếc rằng topic đã bị khóa và sẽ cảm thấy rất áy náy nếu ko làm được...

    Chào các bạn, mình đã theo dõi topic khá lâu và đứng ngoài cuộc nghe các bạn bình luận tranh cãi, có những lời khuyên và lời nói thật lòng, có những lời "hô khẩu hiệu sáo rỗng" và cũng có những lời lẽ "bậy ko thể bậy hơn". Hay những suy đoán nick thật giả, nhưng mình nghĩ dù thế nào đây cũng là một câu chuyện, một tâm sự, cho dù có thể ở topic này chưa biết được là có thật hay ko nhưng ngoài đời thì có nhiều lắm. Mình chỉ có 1 vài ý kiến thế này trước khi lock topic

    @ Pink&Cún: Cô rất yêu trẻ em, đặc biệt tình yêu đó còn lớn hơn khi cô được làm mẹ. Vì vậy cô thấy quý trọng sinh linh sống biết dường nào. Hy vọng các cháu sẽ được làm người và làm người 1 cách đàng hoàng vui vẻ
    @ Mẹ Pink&Cún: Có lẽ cả XH sẽ lên án việc làm của 2 bạn. Điều này ko có gì là khó hiểu, bởi nói như ng ta vẫn nói: Đi phá hoại HPGĐ người khác. Tuy nhiên, mặc dù là 1 người vợ và 1 người mẹ đang rất hạnh phúc, nhưng mình nghĩ số phận của con người là do tính cách của con người quyết định. Và mỗi ng phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với hành động do chính tính cách đó gây ra. Có thể người vợ của anh chàng kia sẽ được coi là người đau khổ nhất vì bị lừa dối, phản bội ... nhưng nếu bản chất trăng hoa của người chồng đó đã có thì việc này xảy ra sẽ là sớm hay muộn, với cô này hay cô khác mà thôi nên cũng ko cần luyến tiếc làm gì.

    Mình nghĩ trc khi rơi vào hoàn cảnh này, các bạn đã lường trước được hậu quả sẽ thế nào rồi. Đúng ko? Do vậy, các bạn hãy tự chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Giữ hay bỏ đương nhiên là quyền của các bạn. Tuy nhiên, mình khuyên các bạn hãy nên giữ lại ko chỉ vì con bạn mà còn vì chính các bạn nữa nếu các bạn có đủ mạnh về tiềm lực kinh tế. Còn nếu ko thì hãy cố gắng sinh bé ra rồi có thể cho người ta nhận làm con nuôi nếu các bạn ko đủ khả năng nuôi dạy. Việc trc mắt các bạn hãy đến một nơi có thể nghỉ ngơi an dưỡng và sinh e bé, sau đó thì hãy làm rõ chuyện 3 người để có 1 kết cục rõ ràng.

    @busicare: tôi đã nghe quảng cáo về anh rất nhiều và cũng biết cả tiểu sử bản thân của anh nữa nên khi nghe những lời lẽ "thô thiển" của anh thì ko có gì làm lạ cả. Nói thật lòng, những điều anh nói ko có gì là sai cả, rất đúng là đằng khác. Nhưng như người ta vẫn nói "Lời nói ko mất tiền mua", hay "Lời nói thể hiện bản chất con người" hoặc như bản thân tôi nghĩ có rất nhiều cách để thể hiện 1 ý tứ, không nên dùng những lời nói "bẩn nhất", "tục tĩu nhất", "độc ác" nhất để nói anh ạ. Hay nói 1 cách chính xác hơn là hoàn cảnh như thế nào thì nên có cách ăn nói phù hợp. Đôi lời với anh thế thôi dù biết nó chả thể nào khiến anh thay đổi được nhưng nếu anh muốn được ng ta tôn trọng (dù là những kẻ xa lạ hay những người biết anh) thì đừng nên chỉ vì những lúc "sướng mồm" vô bổ mà đánh mất bản thân như vậy.
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mình biết topic này là một câu chuyện có thật 100%, trong diễn đàn này cũng có nhiều người biết chủ topic, hay chí ít 1 lần gọi điện thoại hỏi thăm chủ topic. Mình nghĩ chủ topic không còn đủ sức nghe nhưng lời nói quá " độc ác" của một số người. Mình vẫn mong những em bé đó được viết tiếp nhật kí.
    Cố lên Cún và Pink
    Lời nói cuối cùng củ chủ topic Nhật kí của một đứa trẻ, nhẹ nhàng mà ý nghĩa quá http://www8.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/1022852/trang-21.ttvn
    Mình vào đọc lại, topic ấy vẫn trôi, nhưng lúc nào cũng có trên 6 người đọc, đã có 54 người bầu chọn......
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 05/03/2008
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 05/03/2008
  3. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Trời ạh chẳng hiểu bạn này còn có lương tâm không nữa . Người ta đã vô cùng đau khổ khi phải sinh con , nuôi con một mình . Thời gian mang thai 9 tháng 10 ngày chịu bao nhiêu lời đàn tiếu của dư luận xã hội để làm j ??? Sau đó lại để con mình làm con nuôi hay sao ??? Thật tội nghiệp cho đứa trẻ đó .Thử hỏi nếu bạn có con dù có khó khăn mấy bạn có nỡ đem con mình đi cho không . Như vậy là không làm tròn trách nhiệm của người mẹ , không xứng đáng để được làm mẹ . Thực sự tôi cảm thấy giận những người cổ vũ cho hành động này thật nhẫn tâm khi họ đâu phải là người trong cuôc phải chịu trách nhiệm và đang gián tiếp hủy hoại cuộc đời người khác xuống bóng tối . Thật nực cười khi phải đọc những lời lẽ như vậy
  4. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Dương Anh cũng sắp trở thành một người mẹ. Tôi không đồng tình với những ai nâng niu, che đỡ cho những hành động đi huỷ hoại gia đình người khác.
    Và sinh con? các bác nghĩ đơn giản vậy sao
    Dương Anh đã từng nói chuyện với 1 người đàn ông đã ly hôn và đang nuôi con. Anh ấy nói "Thực sự khi nhìn vào mắt con trai anh cảm thấy mình rất tội lỗi vì đã tước đi mất niềm hạnh phúc của con". Vậy đấy khi sắp trở thành hoặc muốn trở thành những bậc cha mẹ thì nên có trách nhiệm trong việc mình hành động.
    Cô chủ topic này còn trẻ, lời khuyên đúng đắn và tốt nhất nên làm lại từ đầu.
    @ Bạn Đại Nguyệt: Dương Anh là Dương Anh chứ ko phải bạn,
    nên bạn ko cần phải nói thế. Và bạn bảo tôi là người ta đã dừng lại thì chính bạn cũng là người đang post comments đó. He he
    Còn những nick không ủng hộ, tôi thấy họ nói chẳng có gì sai. Thế nhé
  5. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    @Mod: hết một ngày rồi
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thực lòng khuyên bạn nên đọc kỹ lời chị mimiconuong nói trước khi phản ứng.
    Ngoài ra, mẹ Pink giờ có thể nghĩ lại nhưng nếu mẹ Cún bỏ Cún bây giờ là giết 1 con người hoàn chỉnh và chứa rất nhiều nguy cơ cho ng mẹ vì bé đã 14 tuần tuổi rồi. Không "cổ vũ" nhưng khuyên phá thai vào thời điểm này thật là dã man và vô lương tâm.
  7. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới để ý đến cái Nhật Ký đó,đọc từ đầu, ừ thì đúng là lấy nước mắt của mấy mụ đàn bà chúng mình thật.Nhưng nói thẳng nói thật thì tớ chẳng thương mẹ 2 bé đâu, có thương chỉ là thương trẻ con thôi.
    Còn xã nhà tớ khi nghe tớ nói qua và lướt 1 trang thì nói " Khinh bỉ những người phụ nữ thế này, lúc nào cũng đội lốt Tình Yêu để nguỵ biện, thực ra là đang phá hoại gia đình người khác .Đang tước đi hạnh phúc có cả cha lẫn mẹ của những đứa trẻ khác.Tốt nhất ko nên đọc nữa."
    Tớ thấy xã nhà tớ nói ko sai, những người mẹ này đều có lỗi và nếu có thể hãy "Làm lại từ đầu" như lời Dương Anh nói .
  8. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng khuyên bạn nên đọc kỹ lời chị mimiconuong nói trước khi phản ứng.
    Ngoài ra, mẹ Pink giờ có thể nghĩ lại nhưng nếu mẹ Cún bỏ Cún bây giờ là giết 1 con người hoàn chỉnh và chứa rất nhiều nguy cơ cho ng mẹ vì bé đã 14 tuần tuổi rồi. Không "cổ vũ" nhưng khuyên phá thai vào thời điểm này thật là dã man và vô lương tâm.
    [/QUOTE]
    Cám ơn be_heo đã nói hộ rõ ý của mình cho bạn tinyngoc.
    Đúng là khi viết topic này mình cũng ko nghĩ rằng lối hành văn của mình lại có thể khiến 1 người hiểu sai 180 độ đến như vậy . Nhưng có lẽ cũng là lỗi của mình khi "ngắn gọn, súc tích ý" bớt đi một chút cho đỡ rườm rà vì nghĩ các bạn vào đây cũng toàn là những người hiểu biết.
    Tuy nhiên khi đọc những lời lẽ của bạn làm mình đau lắm í, đau đến nỗi sởn cả da gà bởi ko chỉ mình ko phải là ng mẹ như thế mà mình còn luôn đau xót mỗi khi đọc được những thông tin có đứa trẻ nào bị bỏ rơi hay bạo hành.
    Nói lại cho bạn rõ ý của tớ: Nếu bạn gái đó có đủ tiềm lực về kinh tế thì tớ khuyên bạn đó hãy bỏ qua mọi dư luận XH vì bây giờ xã hội cũng quá hiện đại rồi, mình có 2 bàn tay, có tri thức, làm ra tiền, thì hãy sinh con và tự nuôi dưỡng con khôn lớn. Người ta chỉ có thể xì xào vài ngày, vài tháng hay vài năm đi chăng nữa nhưng đứa con là cả cuộc đời của ta cơ mà. Đấy là cách tốt nhất. Nhưng có phải ai cũng có tiền và đk để làm như thế đâu. Thế nên tớ mới khuyên bạn í, dù nếu không có đủ tiềm lực kinh tế để sinh và nuôi 1 đứa trẻ (ý là như vậy nhé ) thì cũng đừng bao giờ từ bỏ đứa con, hãy cho nó cơ hội sống làm người, và nếu mình ko đủ khả năng nuôi dạy nó thì có thể cho làm con nuôi.
    Vậy tức là mong muốn cháy bỏng của tớ luôn là đừng bao giờ tước đi quyền làm người của bất kỳ đứa con nao`. Tất nhiên cho đi đứa con là việc làm vạn bất đắc dĩ, nhưng liệu theo bạn thì chẳng nhẽ thà phá bỏ đứa con ấy đi hay sao?? Như vậy bạn mới là người độc ác và vô trách nhiệm với chính hành động của mình đó.
    Còn nói về bản thân tớ. Thì điều này tớ đã tâm niệm từ rất lâu rồi. Trước đây tớ có nói với chồng tớ, " Anh hãy ghi nhớ rằng nếu em có bầu lần nào em cũng sẽ đẻ lần đấy, và nếu có bầu trước khi chúng mình là vợ chồng thì em cũng sẽ rời xa anh và tự sinh con và tự nuôi dạy con nên người bởi em có 2 bàn tay, và có tri thức, e có thể tự nuôi bản thân và nuôi con dù có đau khổ hay khổ sở e cũng vượt qua được vì bất kỳ đứa con nào của em". Đấy, tính tớ là thế, có lẽ cũng chính vì vậy mà chồng tớ càng ngày càng yêu tớ hơn. Và giờ thì tớ đã có 1 bé con đáng yêu nhưng cũng đã nói với chồng tớ là em vẫn thế, giờ có bầu lần nào em cũng sẽ đẻ lần đấy đấy, anh tự liệu đi nhé .
    Mặc dù nghe những lời của bạn rất xúc phạm, nhất là với 1 người rất yêu trẻ con và có trách nhiệm với mọi hành động của mình như tớ, nhưng tớ cũng cho rằng do bạn đọc mà không hiểu rõ ý cộng thêm cái tính nóng nảy, phản ứng bộp chộp nên mới nói vậy thôi. Lưu ý cho những lần sau nhé, nhất là ngoài đời. Bạn nên nhớ 1 câu Lời nói đã nói ra ko thể vớt lại được đâu.
  9. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả 2 Topic và chỉ muốn nhắn 1 điều: Đừng nhân danh cái gọi là tình yêu của mình mà đang tâm phá hoại hạnh phúc của người khác.
    Bạn muốn con mình có bố, có mẹ .... có 1 gia đình ấm êm vậy bạn có nghĩ đến con của người phụ nữ có chồng là người đàn ông mà bạn đang tâm nhân danh tình yêu của mình để cướp không?
    Ngụy biện!
  10. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Cún ngay từ đầu đã nói là ko bỏ Cún rồi,và bây h Cún cũng đã là một con người.
    Còn mẹ Pink, chị ấy đã kết thúc topic rồi, xin hãy đừng bàn thêm về nó nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này