1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Mod 1 ngày thôi ạ - Những ai liên quan đến Babydiary!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mimiconuong, 05/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Với tầm nhìn thiển cận & tấm lòng ko mấy nhân từ của em thì em chỉ e rằng nếu như chúng ta cứ tiếp tục chia sẻ, cảm thông, dung túng cho những trường hợp như thế này sẽ khiến cho các cô gái cảm thấy việc trở thành người thứ 3 xen vào hạnh phúc gia đình người khác là bình thường, là đáng thương, đáng tội nghiệp hơn là bị đạo & đời lên án đấy ạ. Sẽ còn biết bao gia đình sẽ tan vỡ, bao người mẹ, người bà, bao trẻ thơ phải đau khổ chỉ vì sự mê đắm, tham lam, thiếu kiềm chế bản thân của những người ích kỷ. Vợ chồng sống với với nhau đâu chỉ có tình mà còn nghĩa, đâu chỉ vì một ngày kia cuộc sống VC trở nên quen thuộc, nhàm chán thì có thể san sẻ tình yêu với một hay nhiều cô gái khác. Trong tình yêu đâu chỉ là xúc cảm, là mê đắm mà cũng cần phải bình tĩnh, sáng suốt để dừng lại đúng lúc trước khi là quá muộn. Hãy đặt mình vào vị trí người vợ bị chồng phản bội, người con mà cha mình san sẻ tình cảm với người phụ nữ khác để quyết định xem mình nên đồng tình hay ko với người thứ 3 bạn nhé. Giả sử trong trường hợp anh chồng có thói trăng hoa, thế thì cách tốt nhất là ko nên dính vào anh chàng này rồi, và nếu như những người con gái đoan chính mà anh ta gặp đều chối từ & giữ khoảng cách nhất định thì chắc cái thói trăng hoa ấy cũng ko còn đất để mà dụng võ.
    Thật sự mình cũng ko muốn nói thêm điều gì vì Topic cũng đã khép lại nhưng trong 1 ngày ngắn ngủi này, mình cũng xin mạo muội nói vài lời với mẹ của Pink - chủ topic. Mình biết cũng có người ủng hộ bạn, cho rằng bạn rất dũng cảm, rất mạnh mẽ và tràn đầy tính nhân văn, tình mẫu tử ... khi quyết định giữ lại giọt máu của mình. Nhưng bạn có hình dung được khi sự việc vỡ lỡ ra cha mẹ bạn sẽ đau khổ thế nào không, rồi khi nỗi đau nguôi ngoai, họ có thể yêu thương và tha thứ cho bạn, sẵn lòng chào đón đứa trẻ ko mong đợi, nhưng liệu rằng họ có thể chịu đựng nỗi búa rìu dư luận đeo đẳng họ suốt cuộc đời còn lại nữa hay ko? Cảm giác của bạn sẽ thế nào khi mình là tấm gương để xóm giềng soi vào dạy bảo con gái họ? Đứa bé sinh ko chỉ thiếu vắng tình thương của cha, mà bé sẽ còn phải mang mặc cảm ko cha suốt đời, bạn sẽ giải thích thế nào với bé về tớ khai sinh mà tên cha chỉ là 1 khoảng trắng. Thật đáng buồn nhưng những đứa trẻ mà tớ mục kích sở thị đều ko yêu thương mẹ mình như mong đợi, chúng rất hận mẹ, phản kháng rằng mẹ ko đủ tư cách dạy chúng rồi trở nên lầm lì và đáng sợ khi bị trêu chọc, cạnh khoé, chúng lệch lạc về tâm lý, lêu lỏng, ăn chơi, bất cần, hỏng cả 1 đời, tội lắm bạn à. Và rồi nếu bạn chắp nối, liệu người đàn ông sau này là chồng bạn có yêu thương con bạn ko, có phân biệt đối xử con em, con tôi, con chúng ta? Có thể cũng có trường hợp trẻ ngoan, thành đạt, nhưng tiếc là mình chưa được gặp ngoài đời. Mình nghĩ có thể việc làm, việc học của bạn sẽ trở lại bình thường chỉ vài năm khi em bé lớn thêm một chút với điều kiện bạn có tiềm lực kinh tế đủ mạnh và có người chăm nom em bé giúp. Nuôi con một mình thật ko đơn giản chút nào, nếu đã xác định giữ lại thì có lẽ bạn phải cần 1 tinh thần thép !!!
    Được tigonsgn sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 06/03/2008
  2. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên Duonganh là Duonganh. Đừng so sánh với Dainguyet01 kẻo khó.
    Còn comment sau này của Dainguyet01 là cho Duonganh chứ không phải cho chủ topic (những gì muốn nói với chủ topic thì DN đã nói rồi).
    Còn với những lời lẽ bẩn thỉu của một số nick mà Duonganh vẫn không cho là sai thì thật có vấn đề. Đề nghị xem lại dòng "Sáng trong như ngọc, dịu hiền như nắng".
    Duonganh có thể phản đối hành động xen ngang vào gia đình của người khác của mẹ đứa trẻ. Rất nhiều người trong đó có DN đồng ý việc này, nhưng mọi người vẫn đặt sự quan tâm cao nhất đối với đứa trẻ. Đứa trẻ chưa sinh ra nhưng đã là một sinh mạng, dễ dàng hủy bỏ vậy sao - là giết người đó? Việc này gọi là chữ "Nhân" nhé.
    Nếu muốn bàn việc riêng giữa Duonganh và Dainguyet, làm ơn sau này gửi thư riêng, đừng làm phiền mọi người ở đây.
    Vậy nhé.
  3. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ôi các bạn đừng tranh cãi làm gì nữa. Có lẽ mỗi người 1 chí hướng mà, đừng trách móc nhau làm gì.
    Xin Mod khóa topic thôi ah, 1 ngày rồi, em cám ơn Mod đã tạo đk, cám ơn các bạn đã quan tâm đến những suy nghĩ có thể nói là "dỗi hơi" của tớ vì chuyện ko liên quan đến tớ. Đọc tất cả những comment của các bạn, dù là những ý kiến trái ngược nhau nhưng ai cũng có 1 tấm lòng cao cả của người phụ nữ.
    Chúc cho phụ nữ chúng ta mãi luôn xinh đẹp và hạnh phúc nhé! (XInh đẹp quan trọng và có quyết định nhiều đến hạnh phúc lém nhé, bà con đừng coi thường nha, ngày nay tốt gỗ và cả tốt nước sơn mới ăn thua đó )
  4. The_Promise

    The_Promise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vào đọc topic Nhật ký... đã thấy mẹ Pink close topic rồi, hơi buồn một chút và có một số điều muốn nói với các bạn
    @ các bạn không tán thành topic đó: các bạn chả có j sai cả, các bạn khác ủng hộ và thông cảm với chủ topic đó cũng thế tuy nhiên cách thể hiện khác nhau mà thôi. Các bạn lên án mẹ Pink và mẹ Cún huỷ hoại gia đình người khác, thì các bạn ấy có được sung sướng đâu, các bạn ý cũng khổ lắm rồi, tại sao mọi người lại không thể rộng lượng với các bạn ý nhỉ. Mặt khác, mẹ Pink chỉ viết lên những tâm sự của mình, đâu có hỏi ý kiến j đâu mà các bạn phải nhảy vào mạt sát bạn ý như vậy, rồi khuyên bạn ý bỏ đi bé Pink. Oke, mình chưa có con, chưa chăm trẻ con để biết là vất vả như thế nào, nhưng mẹ Pink và mẹ Cún đã quyết tâm giữ lại đứa bé sao các bạn lại khuyên các bạn ý bỏ đi nhỉ? Tớ nghĩ là dù các bạn ý có sai khi phá huỷ hạnh phúc gia đình người khác thì chính các bạn ý đã phải chịu trách nhiệm với hành động của các bạn ý rồi, mong mọi người hãy thông cảm và chia sẻ với các bạn ý.
    @ bé Pink và bé Cún: Cô cầu chúc các cháu được làm người và sẽ là niềm vui của mẹ các cháu nhé.
  5. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Đọc thì thấy mimiconuong đúng là rất yêu trẻ,nhưng đâu phải ai cũng suy nghĩ được như bạn.Nếu suy nghĩ như bạn thì con số nạo phá thai của giới trẻ đã ko tăng cao đến báo động như vậy.Tớ ko ủng hộ việc nạo phá,cũng càng ko ủng hộ việc sống cuồng sống vội,làm người thứ 3.Nhưng bạn có nghĩ rằng cũng tuỳ trường hợp mà giữ ko???Nếu trong các trường hợp người mẹ còn quá trẻ,giữ lại đứa bé, để đứa bé đc làm người.Người mẹ đó sẽ phải chịu ánh mắt soi mói của tất cả mọi người,liệu chịu đựng nổi ko.Rồi tương lai học hành sẽ đến đâu , đứa bé đó ra đời có đc nuôi nấng tử tế hay lại bị vứt trong thùng rác cho kiến cắn chết, bị những kẻ đầu cơ trục lợi dụ dỗ những bà mẹ thiếu hiểu biết đó đem bán con .............Đời mà,nhiều cạm bẫy và chông gai,ko phải lúc nào cũng bằng phẳng như con đường bạn đi.Trường hợp của bạn,bạn đẻ ,bạn có chồng,con bạn có bố,có mẹ,đc chăm bẵm chiều chuộng do có kinh tế .Nhưng nhà khác,cứ có bầu là đẻ, đẻ là nuôi theo kiểu " Trời sinh voi sinh cỏ" ,ko cần biết nó có đc học hành,có đc quan tâm ko,và thế là thêm 1 thế hệ tương lai thất học,vất vưởng thì ĐẺ LÀM GÌ .Để đc cái tiếng là thương con,cho con làm người ah,và nói chung ra,ai cũng như bạn thì Bùng Nổ Dân Số rồi,cái "kế hoạch hoá gia đình" cũng đi tong rồi .
    Như tớ, tớ cũng có 1 đứa con dễ thương khoẻ mạnh nên tớ hiểu thế nào là xót con là nuôi con vất vả thế nào.Thế cho nên dù bây giờ "dính",có thêm đứa nữa,tớ cũng trằn trọc suy nghĩ lắm chứ.Dùng dằng nửa muốn nửa ko,xót xa lắm chứ.Nhưng đẻ ra bây giờ thì NUÔI KIỂU GÌ.Gia đình tớ,nói đúng ra ko khó khăn về kinh tế,nhưng ko thể có thời gian để chăm sóc 1 đứa bé bây giờ.Nếu tớ giữ lại,bé sẽ đc ra đời nhưng có 2 khả năng :
    -1 là bé sẽ ko được quan tâm đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần.Đẻ ra,mẹ sẽ vứt cho oshin,lao đầu vào công tác,học hành.Lo làm sao mà dạy đc cả 2 đứa ,đứa lớn hơn đứa bé chỉ 2 tuổi.Rồi thì con bị bỏ bê,bị bạn bè rủ rê lôi kéo.
    -2 là mẹ hy sinh tất cả cho 2 đứa con,mẹ bỏ học,bỏ cơ hội làm việc thang tiến đang mở ra trước mắt.Ở nhà chăm con thêm vài năm.Sau đó đi làm thì đã già, trí óc rệu rạo,lúc nào cũng chỉ nghĩ hôm nay con ăn gì,ốm đau ra làm sao,ko còn khả năng lăn lộn,xông xáo vào công việc.Trì trệ như vậy,già nua như vậy chỉ suốt đời làm nv quèn,có khi chồng chán,bỏ đi với con khác thì Xong Luôn .
    Với 2 khả năng như vậy ,thì có nên để bé sinh ra ko???Bé mới 2 tuần tuổi.
  6. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Đại Nguyệt ơi tôi đang trả lời cô tại topic kia đấy, nếu cô có nhắc đến tên tôi trước thì xin mời cô gửi thư riêng nhé, còn tôi chỉ thích trả lời trên diễn đàn
    Đứa bé à? Bé Pink thì tốt nhất là thế nào thì ko phải bàn
    Còn bé Cún thì chấp nhận thôi. Các bé mà ra đời thì cố gắng dậy dỗ nên người là đàn ông thì đừng như bố nó, là phụ nữ thì cũng đừng như mẹ nó lại khổ một đời.
    Cái vế sáng trong như ngọc dịu hiền như nắng chỉ là một phần
    Cô tưởng bở cao siêu quá, quá may tôi không giống cô, không giờ lại đang trên mây
    Thôi tôi cũng dừng ở đây.
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 06/03/2008
  7. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: nói dễ, làm rất khó bạn ạ. Phải ở vào vị trí ng vợ chính thức, bị chồng cùng nhân tình qua mặt, rùi lại còn sinh con nữa, để thấy họ đau khổ dường nào. Cái khổ của mẹ Pink và mẹ Cún là do 2 bạn ấy tự chọn lấy (ko thể đổ thừa cho hoàn cảnh, hay số phận gì cả), thế nên tha thứ, bao dung độ lương, bỏ qua đc hay ko lỗi lầm của 2 chị ấy là tuỳ mỗi ng, ko thể yêu cầu đc. Sao ko nhìn thấy cái khổ của cái gia đình bị mẹ P và mẹ C phá vỡ, mà lại chỉ thấy nỗi khổ của 2 chị ấy.
    Thiết nghĩ bàn về số phận của 2 bào thai, tớ ko có ý kiến, nhưng hễ cứ thấy ai bênh vực kẻ thứ 3 là tớ lại sôi máu lên (sory nhé, vì tớ đang làm vợ muh, nên rất ghét kẻ thứ 3, ko thể tha thứ, bao dung và độ lương trong bất kỳ trường hợp nào)
  8. Too_good

    Too_good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chỉ các em bé là đáng thương thôi các cô gái ạ. Nếu được làm người, thì cũng là quyền làm người không đẩy đủ, không có được gia đình hoàn chỉnh, bị tổn thương ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ vì những suy nghĩ bỏ hay giữ rồi. Nếu không được làm người - thì sẽ chẳng có gì phải bàn nữa.
    Đáng sợ là các cô gái lấy quyền làm mẹ để nói lên suy nghĩ của con mình - mà thực ra có hiểu được thực sự sau này nếu được làm người nó sẽ suy nghĩ gì đâu?? Tất cả chỉ là bao biện.
    Nếu đủ tốt để làm mẹ, các cô hãy làm điều tốt nhất cho em bé:
    1. Nếu là tình yêu đích thực, hãy thẳng thắn yêu cầu bố đứa bé giải quyết chuyện hôn nhân cũ và cưới mình, hợp thức hóa việc ra đời của con. Có thể không làm được ngay, nhưng phải làm thế. Vì con, vì cuộc đời mà con đáng sống thì tàn nhẫn như thế với một gia đình khác cũng không đáng gì.
    2. Nếu không phải tình yêu đích thực, bỏ luôn bố đứa bé, không dây dưa lằng nhằng vợ nọ con kia với gia đình người ta. Chấp nhận sinh con, nuôi con một mình, sống thật tốt và cố gắng đi tìm người đàn ông khác của đời mình để tạo dựng cho con một gia đình càng sớm càng tốt. Con không thể phát triển tình thần đầy đủ nếu không có tình yêu thương của một người làm cha.
    Đấy, nếu đủ tốt với con thì cố gắng làm được như thế. Nếu không, đừng lấy quyền làm người của bé ra để nói này nói nọ, rằng đau khổ này kia, hoàn cảnh ép buộc để rồi vẫn lằng nhằng dây dưa với người đàn ông của gia đình khác. Đó mới là điều không đáng tôn trọng.
  9. MrsKhoai

    MrsKhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu bạn Mimi này nghĩ thế nào mà cứ đi khuyên người ta như thế kia. Đó là hành động của những kẻ vô trách nhiệm, cứ loăng quăng loạng quạng rồi có thai là đẻ, rồi đẻ ra không nuôi được thì cho người ta làm con nuôi, hì hì nực cười nhỉ, chẳng khác mấy bà đẻ thuê bán con là mấy. Mimi có nghĩ đến số phận của những đứa bé đó không? Nó sẽ ra sao? Mimi có khẳng định được không?? Đúng là những sinh linh trong bụng mẹ là vô tội và hủy hoại nó là tội ác, Nhưng Mimi có hiểu rằng sinh ra những đứa bé mà không cho chúng một cuộc sống tử tế mà vứt nó cho xã hội thì còn là một tội ác gấp bội phần không??? Tôi không cổ súy cho việc nạo phá thai, nhưng hãy cho ra đời những đứa bé khi mình dám chắc cho nó đủ điều kiện sống như những đứa trẻ khác.
  10. hoaianh01

    hoaianh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Giả sử ở topic Nhật ký một đứa trẻ kia có một người dùng lời con mình vào tâm sự, kể chuyện rằng mẹ tớ đang mang tớ và bố tớ thì có dì hai, dì hai đang cũng đang mang bầu, tớ đang buồn lắm lắm, mẹ tớ ngày nào cũng khóc blah blah blah... Thế thì nhân tình thế thái sẽ thế nào nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này