1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Mod 1 ngày thôi ạ - Những ai liên quan đến Babydiary!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mimiconuong, 05/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Too_good

    Too_good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Còn cái lời khuyên cứ đẻ đi, đủ điều kiện thì nuôi, không đủ thì cho làm con nuôi mới ích kỷ làm sao. Đấy là chỉ nghĩ đến mình, có nghĩ gì đến em bé đâu. Bé sinh ra đã bị tước quyền biết cha mẹ thật là ai, không có được tình cảm ruột thịt, tổn thương đến cùng cực luôn, sao lại gọi là nhân đạo được.
    Còn những suy nghĩ như thế thì còn những bà mẹ trẻ với những đứa con rơi. Lo gì, cứ đẻ đi, xã hội sẽ chịu trách nhiệm hết.
    Các cô gái hãy cố gắng chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Đã hy sinh bản thân mình rồi thì hãy hy sinh triệt để luôn để cho con quyền làm người đầy đủ (không đầy đủ thì đừng làm). Tội nghiệp nhất là những đứa bé thôi, đẻ ra càng tội nó hơn.
    Tôi biết một số bà mẹ đơn thân, chấp nhận sinh con và sống rất có trách nhiệm với con, với bản thân mình cũng như với xã hôi. Nhưng sâu thẳm các bà mẹ ấy thương con đến quặn lòng vì đã mang lại cho nó cuộc sống không đầy đủ về tình thương của người cha.
  2. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng khuyên bạn nên đọc kỹ lời chị mimiconuong nói trước khi phản ứng.
    Ngoài ra, mẹ Pink giờ có thể nghĩ lại nhưng nếu mẹ Cún bỏ Cún bây giờ là giết 1 con người hoàn chỉnh và chứa rất nhiều nguy cơ cho ng mẹ vì bé đã 14 tuần tuổi rồi. Không "cổ vũ" nhưng khuyên phá thai vào thời điểm này thật là dã man và vô lương tâm.
    [/QUOTE]
    Tôi nói thật bạn này đúng là chẳng hiểu cái đếch j mà cũng nói , tôi đang khuyên mẹ bé Pink chứ mẹ bé Cún đã quyết định giữ bé lại từ lâu rồi . Lần sau đọc kỹ đi rồi hẵng pót bài , không biết thì dựa cột mà nghe
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Lần sau đọc kỹ đi rồi hẵng pót bài , không biết thì dựa cột mà nghe
    => Câu này rất đúng với bạn!
    Xin lỗi mọi người vì đã spam thêm vào topic này!!!
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản của một bộ phim tình cảm sướt mướt đã khép lại, nhưng dư chấn của nó nghe ra vẫn còn lớn quá... "những con giời không có não" và một số "động vật có vú đi bằng hai chân" (cụm từ được sử dụng trong topic trước).... như tìm mọi cách giẫy dụa để khẳng định ... mình có não. Phải chăng ... những kẻ đó muốn nhân rộng mô hình "bé Pink"?
    Sao... không lúc nào đó, chúng đặt mình vào hoàn cảnh tương tự? hay thậm chí cao hơn ... trong một lúc nào đó... chúng tự lột truồng bản thân vào ngày rụng trứng, nằm tơ hơ giữa ngã tư, tự bịt mắt mình ... để ai đi qua cũng có thể tạt vào... thì thụt vài cái. Đến khi dính bầu thì sung sướng là mình cũng có bầu... mà không cần biết bố đứa bé là ai.
    Trong topic trước anh đã nhấn mạnh, nếu như một người phụ nữ xác định muốn là một single mum, anh không cấm, xã hội không cấm... mà muốn cấm cũng chả được. Nhưng nếu xác định như vậy, thì hãy chuẩn bị mọi thứ cho một cuộc sống của single mum, một sự chuẩn bị gấp đôi bình thường khi mà một người phải lo cho cả hai. Còn nếu không đủ hay chưa đủ điều kiện... thì hãy là một người phụ nữ bình thường đi, ...với gia đình và những đứa trẻ. Chẳng may có một người chồng yếu sinh lý, có thể chổng (i) ra ngoài cửa sổ cho anh hàng xóm hay anh đồng nghiệp giúp, nhưng cũng đừng tạo thêm oan nghiệt cho mình và gia đình người ta.
    Lời cuối... anh hết sức chân thành xin lỗi những NGƯỜI BẠN trong forum như... ngongbeo, Duonganh, tinnyngoc22, tigonsgn... và nhiều bạn khác... nếu như thấy cách hành văn của anh có đôi chỗ hơi thẳng thắn quá hoặc hơi thô quá. Thế nhưng cũng chỉ trên một hi vọng rằng: THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT, SỰ THẬT MẤT LÒNG...
    Nói thì cũng chỉ là để nói... thế nhưng, những nàng như Dainguyet, mimiconuong, tigon1007,beheo... chắc rằng cũng vẫn vậy thôi... anh không phải bố mẹ hay anh chị của các cô... nên cũng chả mong dạy dỗ các cô làm gì. Mà nếu có phải đi chăng nữa .... em thì em anh, nhưng (i) thì (i) em... các em muốn chìa ra cho thằng nào ... để hưởng sướng đơn thuần hay để... ra sản phẩm... thì anh cũng đâu cản được... nhỉ

  5. TiPha

    TiPha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bác này chuyên buôn Vũ khí hạng nặng
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ô cái loại bệnh hoạn, chim mọc ở mồm (mở ra cái đầy mùi tinh trùng) lại quay lại rồi đấy à!
    Nói chung diễn đàn này cũng sắp sập rồi nhỉ, Min với Mod, 1 lũ nhát chết, sợ 1 thằng dở hơi, bài ko dám xóa, lock rồi lại mở ra.
    Lượn khỏi topic này!
  7. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    quá hay
  8. camino

    camino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    hô hô cái vàng trên => cái vàng dưới đáng lẽ phải là: Lượn khỏi diễn đàn này ; kể ra không lượn hơi phí đấy em
    Mà anh thật, phàm c.... đã sủa là không cắn ; làm thì làm luôn, chứ nói đi nói lại thì lại ... éo đi được đâu mà xem
  9. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hơ... tự dưng anh liên tưởng đến cái vòi con voi... nhưng ********* của voi thì dài mét rưỡi cơ ạ, lại còn có thể chủ động "tìm mục tiêu", anh e là em không chịu được đâu.
    Theo lời em mimiconuong đề nghị xin mod một ngày, mà tính ra đến 17:04 PM mới hết... nên anh có mạo muội xin với mod thực hiện đủ thời gian... để anh em mình có thể... o!o với (i) được. Chứ anh chỉ là thảo dân... đâu dám "gì và này nọ" với MIN, MOD đâu.
    Mà anh mới gợi ý về chuyện ra giữa ngã tư tự lột truồng... sao em đã muốn lượn khỏi topic này ra ngã tư sớm thế... mình là người lớn, phải tế nhị chứ em??? Có gì em chịu khó ra ngã tư Giảng Võ hoặc ngã tư Trần Khát Chân... dù sao ở đấy cũng có cái chợ người, toàn các anh cổ cày vai bừa xa vợ lâu ngày.... tốt hơn cho em đấy. Good ...uck to ...em!

    [nick]
    Được busicare sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 06/03/2008
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ lại có chó sủa lại nói ng khác là...
    Mod ơi Mod ah, cái diễn đàn của Mod có chó thế mà cũng không giải quyết được mấy thằng bệnh hoạn. Chị thì chị chả lượn, chị phải nhìn xuống xem Mod làm thế nào để trong sạch cái diễn đàn của Mod.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này