1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Mod 1 ngày thôi ạ - Những ai liên quan đến Babydiary!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mimiconuong, 05/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ơ, em Dainguyet lại nhét con chó Rothweiler 4 tháng tuổi của em vào... chỗ kín... nào rồi, mà để avatar trống không thế kia. Chó nó còn bé thế mà em đã... thế rồi, không sợ đến lúc nó to lên thì hỏng hết cả chỗ kín (mà em giấu) thì sao...
    Mọi người ở đây nói chuyện lịch sự với nhau, không văng bậy nói tục một câu nào... đố em tìm thử xem trong các comment của anh có từ nào bậy không? Thế mà em toàn mắng mỏ, mạt sát người khác? Anh cũng biết ở đời... chó đẻ là chó dữ... thế nhưng em mới chỉ chửa thôi mà??? (không biết ở nhà... ông xã và con Rothweiler... ai to hơn)

  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em biết rồi nhé. Min đội nick xanh vào đây giơ mặt cho hàng cá ném cá vào mặt nhé!
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 06/03/2008
  3. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu nếu cha mẹ anh đọc đc những dòng này thì sẽ nghĩ j nữa. Đến chịu.
    Mọi người ơi, ko fải loại người cũng đáng để chúng ta đối đáp, nên mọi người đừng nói làm j cho mất công nữa. Cái loại người nói mà ko ai thèm đáp thì ai cũng biết họ thế nào rồi đấy
  4. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Nếu không cho con được điều kiện sống tốt nhất thì đúng là có tội lớn đấy hh à.
    mimiconuong ơi, bạn có theo đạo Thiên Chúa không vậy? Mình thì không, nên mình không tin một túi nước, một túi phôi đã có tâm hồn. Và mình băn khoăn giữa việc đẻ con ra mà phải để nó chịu cuộc sống khổ sở về vật chất, về tinh thần và việc cho nó một cơ hội làm người (không biết là người như thế nào nữa, hạnh phúc hay khổ đau?) thì việc nào là bất nhân hơn?
    Anh busicare à, biết là anh có lòng tốt và thực tế, nhưng giá anh dùng lời nói khác đi thì tốt hơn biết mấy?
  5. chuoila

    chuoila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Khiếp!!! Đúng là cô Không Thể từ ngày lên chức min phát ngôn ác thật! Thế hóa ra bây giờ anh " cãi nhau" với em ( trích từ câu chuyện " cãi nhau" của FPT ) thì là thành cãi nhau ... với củ khoai à ?
    Min vào rồi đấy - mọi người cẩn thận Ôi sợ quá đi cơ

    ...biến KHÔNG THỂ thành CÓ THỂ .... biến tiếp ... thành QÚA THỂ ờ ờ ờ ờ ....
  6. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    ơ, em Dainguyet lại nhét con chó Rothweiler 4 tháng tuổi của em vào... chỗ kín... nào rồi, mà để avatar trống không thế kia. Chó nó còn bé thế mà em đã... thế rồi, không sợ đến lúc nó to lên thì hỏng hết cả chỗ kín (mà em giấu) thì sao...
    Mọi người ở đây nói chuyện lịch sự với nhau, không văng bậy nói tục một câu nào... đố em tìm thử xem trong các comment của anh có từ nào bậy không? Thế mà em toàn mắng mỏ, mạt sát người khác? Anh cũng biết ở đời... chó đẻ là chó dữ... thế nhưng em mới chỉ chửa thôi mà??? (không biết ở nhà... ông xã và con Rothweiler... ai to hơn)

    [/quote]
    Bạn có ý tốt, nhưng với những bà mẹ bà vợ trên này thì nói nhẹ nhàng như hát ru có lẽ họ thích hơn bạn ạ . Tớ thì ghét nhất người thứ 3 . Làm người mà không đàng hoàng, suốt ngày nhân danh tình yêu say đắm với vĩ đại đi phá hoại hạnh phúc của người khác .
  7. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mấy các hạng biến thái này! Min và Mod càng ngày càng để diễn đàn ô nhiễm như vậy sao?
  8. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    em lại chưa nhìn nhận vấn đề một cách không công bằng rồi . Khi đã đủ dũng khí để đưa chuyện của mình lên diễn đàn thì phải sẵn sàng chấp nhận mọi ý kiến,cho dù là theo nhiều chiều hướng trái ngược nhau.Em nhìn nhận ý kiến của người khác là cay độc nhưng nếu xem lại những gì đã viết thì chắc em cũng thấy không được hay cho lắm . xã hội thu nhỏ thì cũng phải đầy đủ kiểu người chứ em, coi như là chuẩn bị để đón nhận miệng lưỡi thế gian ngoài đời thôi .
    ngoài lề một chút,những người không sợ chết anh nghĩ là cũng không có nhiều đâu .
  9. tinyngoc22

    tinyngoc22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn be_heo đã nói hộ rõ ý của mình cho bạn tinyngoc.
    Đúng là khi viết topic này mình cũng ko nghĩ rằng lối hành văn của mình lại có thể khiến 1 người hiểu sai 180 độ đến như vậy . Nhưng có lẽ cũng là lỗi của mình khi "ngắn gọn, súc tích ý" bớt đi một chút cho đỡ rườm rà vì nghĩ các bạn vào đây cũng toàn là những người hiểu biết.
    Tuy nhiên khi đọc những lời lẽ của bạn làm mình đau lắm í, đau đến nỗi sởn cả da gà bởi ko chỉ mình ko phải là ng mẹ như thế mà mình còn luôn đau xót mỗi khi đọc được những thông tin có đứa trẻ nào bị bỏ rơi hay bạo hành.
    Nói lại cho bạn rõ ý của tớ: Nếu bạn gái đó có đủ tiềm lực về kinh tế thì tớ khuyên bạn đó hãy bỏ qua mọi dư luận XH vì bây giờ xã hội cũng quá hiện đại rồi, mình có 2 bàn tay, có tri thức, làm ra tiền, thì hãy sinh con và tự nuôi dưỡng con khôn lớn. Người ta chỉ có thể xì xào vài ngày, vài tháng hay vài năm đi chăng nữa nhưng đứa con là cả cuộc đời của ta cơ mà. Đấy là cách tốt nhất. Nhưng có phải ai cũng có tiền và đk để làm như thế đâu. Thế nên tớ mới khuyên bạn í, dù nếu không có đủ tiềm lực kinh tế để sinh và nuôi 1 đứa trẻ (ý là như vậy nhé ) thì cũng đừng bao giờ từ bỏ đứa con, hãy cho nó cơ hội sống làm người, và nếu mình ko đủ khả năng nuôi dạy nó thì có thể cho làm con nuôi.
    Vậy tức là mong muốn cháy bỏng của tớ luôn là đừng bao giờ tước đi quyền làm người của bất kỳ đứa con nao`. Tất nhiên cho đi đứa con là việc làm vạn bất đắc dĩ, nhưng liệu theo bạn thì chẳng nhẽ thà phá bỏ đứa con ấy đi hay sao?? Như vậy bạn mới là người độc ác và vô trách nhiệm với chính hành động của mình đó.
    Còn nói về bản thân tớ. Thì điều này tớ đã tâm niệm từ rất lâu rồi. Trước đây tớ có nói với chồng tớ, " Anh hãy ghi nhớ rằng nếu em có bầu lần nào em cũng sẽ đẻ lần đấy, và nếu có bầu trước khi chúng mình là vợ chồng thì em cũng sẽ rời xa anh và tự sinh con và tự nuôi dạy con nên người bởi em có 2 bàn tay, và có tri thức, e có thể tự nuôi bản thân và nuôi con dù có đau khổ hay khổ sở e cũng vượt qua được vì bất kỳ đứa con nào của em". Đấy, tính tớ là thế, có lẽ cũng chính vì vậy mà chồng tớ càng ngày càng yêu tớ hơn. Và giờ thì tớ đã có 1 bé con đáng yêu nhưng cũng đã nói với chồng tớ là em vẫn thế, giờ có bầu lần nào em cũng sẽ đẻ lần đấy đấy, anh tự liệu đi nhé .
    Mặc dù nghe những lời của bạn rất xúc phạm, nhất là với 1 người rất yêu trẻ con và có trách nhiệm với mọi hành động của mình như tớ, nhưng tớ cũng cho rằng do bạn đọc mà không hiểu rõ ý cộng thêm cái tính nóng nảy, phản ứng bộp chộp nên mới nói vậy thôi. Lưu ý cho những lần sau nhé, nhất là ngoài đời. Bạn nên nhớ 1 câu Lời nói đã nói ra ko thể vớt lại được đâu.
    [/QUOTE]
    Tôi coi khinh những lời thánh thiện rẻ mạt này và cũng chẳng bao h muốn vớt vát lại . Sinh con mà không cho con được cuộc sống đủ đầy , thiếu thốn tình yêu thương của cả hai bên gia đình , không ai trông mong sự hiện diện của nó . Phải tính bạn là cứ có con thì đẻ , ừh thì cứ đẻ đi dăm năm vài ba đứa của trời cho đấy . Rồi lúc nhìn lại gia đình như một mớ bòng bong , con cái nheo nhóc , nhà cửa bộn bề nhất là lúc tình hình kinh tế như bây h . Tiền khó kiếm mà gọi là có tiền chưa chắc đã cho con mình được đầy đủ như một số trẻ em khác . Bạn vẫn còn sống một cuộc sống màu hồng lắm , làm một bà mẹ thì nên tỉnh lại cố gắng kiếm nhiều tiền , mua nhiều nhà mà chào đón những đứa con " của trời cho " kẻo không sau này hối hận vì không làm tròn bổn phận làm mẹ
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thưa FanX, đây là diễn đàn gì? Nơi kể chuyện của daythi.net à! Mời busicare và anh qua bên đó. Nơi đây nên dùng từ khác đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này