1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin MOD 48h thôi ạ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nobitad1, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Có cái trò nhà quê là trò "nối dài":
    luật rất đơn giản, mỗi đội cử ra 2 người trở lên, nhất thiết có 1 nữ. Không được nói trước là chơi trò gì.
    Trong vòng 2 phút, cả đội phải lấy tất cả những gì có trên người ra nối lại thành 1 sợi liền, đội nào dài nhất là đội đó thắng, nếu bị đứt thì chỉ tính đoạn dài nhất.
    Phần thưởng: Bánh kẹo, thuốc lá hay cái gì đại loại (càng rẻ càng tốt)
  2. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Có thêm 1 trò từ hồi Pháp thuộc: đó là trò "leo cột mỡ". Trò này chắc anh không phải hướng dẫn cách chơi nữa nhỉ
  3. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Thêm một vài trò trẻ kol rất Việt Nam: Si sa si mít, Rồng Rắn lên mây, Nu na nu nống (Trò này nữ hạn chế chơi với nam, bọn nó nhiều chân, lợi lắm)........
  4. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Có thêm trò "thả táo":
    Luật: mỗi đội 2 người 1 male 1 female.
    Lấy 1 quả táo be bé. Nam bị trói tay, nữ thả quả áo qua đường cổ áo, và phải dẫn dắt sao cho quả táo chui qua người và chui ra từ ống quần. Mắc ở đâu thì thò tay vào đó mà ấn. Đội nào lấy đc táo ra trước là thắng. (Đảm bảo quả táo bị nhiễm mùi nặng)
  5. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Trò "ăn bánh ga tô" (Động đến 2 chữ Gatô lòng ta lại quặn đau)
    Chuẩn bi: mỗi đội (1nam 1 nữ) 1 bánh ga tô (hơi bị tốn => nên mua cái be bé thôi)
    Cách chơi: 2 người bịt mắt đứng đối diện, 1 người cầm thìa xúc gatô cho người kia ăn. Người kia không đc dùng tay, chỉ dùng miệng để hướng dẫn. Đội nào ăn hết trước hoặc ăn nhiều nhất trong 1 time cố định la thắng.
    Kết quả: thế nào cũng có người đc ăn ga tô = mũi, = mắt, thậm chí = tai
  6. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Trò này gọi là Đua thuyền trên cạn, chắc anh Nobi nhìn hình cũng đóan được cách chơi nhỉ.
    Các trò sử dụng bài Tây thì không mang tính Việt Nam rồi, nhưng nếu người thua phải chịu son (hay tàn nhẫn hơn là quẹt lọ nồi) vào mặt thì hết sức Việt nam rồi còn gì. ^_^
    Mà trong không gian nhỏ như thế thì chơi bịt mắt bắt dê là nhất rồi, tha hồ mà quơ, tha hồ mà...
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Có trò này cũng khá vui, chia làm bao nhiêu đội tùy thích mỗi đội 2 người. Bắt 2 người đứng lên cùng một tờ báo. Sau đó cứ thế gấp đôi tờ báo lại, đến khi nào chỉ còn một đội có thể đứng trên tờ báo ấy là đội chiến thắng. He he hồi đại học em đã từng chơi trò này cũng fê phết
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Em bít roài nhá! Bữa nào mình chơi trò sau đê, bảo đảm ko thua trò anh đã chơi đâu
    Trò chơi ăn chuối hay trái gì đó chẳng han. Cột trái đó lên dây/ cây gì đó, 2 người cùng ăn, đội nào ăn xong trước trái đó thì thắng, 1 đội dĩ nhiên là 1 nam 1 nữ. Trò này cẩn thận mất lưỡi/ răng/ sứt môi ... chí ít thì cũng là uống nước miếng roài

Chia sẻ trang này