1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Mod cho hỏi về việc đoàn tụ với chồng/vợ đang làm NCS bên Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi bonbon12386, 05/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonbon12386

    bonbon12386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin Mod cho hỏi về việc đoàn tụ với chồng/vợ đang làm NCS bên Đức

    Chồng em đang làm NCS ở Siegen theo 322. Hàng tháng được 950E. Nếu em gửi sang cho chồng khoảng 10.000E cộng với tiền Bộ cho hàng tháng để chứng minh tài chính thì có đủ bảo lãnh em sang ko? Hai vợ chôngcò khoảng 1200E/tháng thì có đủ sống ko ạ?
    Xin các bác có kinh nghiệm vụ đoàn tụ chỉ bảo em.
    Nhân đây em cũng xin kết chị em với các vợ đang chờ chồng học bên Đức, các vợ đã sang đoàn tụ được và cả các vợ đang có ý định đoàn tụ như em.
  2. hanhhoe

    hanhhoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Thoải mái. Bảo chồng sang trước thuê nhà cửa tử tế rồi mời vợ sang thôi.
    Dạo này HB 322 cao quá nhỉ, kiểu này về kiếm cái 322 thôi chứ rửa bát mãi mệt quá
  3. bonbon12386

    bonbon12386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em hỏi cái. Bác đã sang bên Đức theo kiểu đoàn tụ chưa a? Hay bác sang du học? Chứng minh tài chính bên Đức có nhiều thủ rục ko a? Chồng em ko đc hoạt bát lắm, chỉ biết sách vở thôi nên em sợ thủ tục phức tạp quá, ông ấy lại lười ko đi làm thì em chỉ có nước ở nhà mà chờ thôi.
  4. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Cứ thử đi rồi biết .
    @ Hanhheo: Em đi rửa bát sướng cực. Rửa toàn bằng máy, tất cả bằng máy, chỉ bận sau giờ ăn cơm. Còn không thì toàn chắp tay sau đít đi vòng quanh bếp và nếm các món ăn.
    Thích ăn cái gì thì ăn
  5. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Mình thì trung bình mỗi ngày đi làm đóng thức ăn/ nó ăn xong thì có khi phải rửa ............ cho tầm 3000 thằng bệnh nhân ở các bệnh viẹn đức ^^ !
  6. bomba

    bomba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! mình cũng giống bạn đấy, chồng bạn đi bao lâu rồi? chồng mình đi được hơn 1 năm rồi. Nói chung có HB 322 và có đủ tài chính thì đương nhiên được bảo lãnh người nhà đi nhưng có rất nhiều trường hợp có đầy đủ rồi nhưng vẫn bị từ chối không cần cho biết lý do đấy. Cái này còn phụ thuộc vào may mắn nữa bạn ạ!
    Trường hợp nhà mình cũng đang rất đau đầu, hết tháng 9 này chồng mình sẽ hết thử viẹc với GS cũng hy vọng GS hỗ trợ thêm và viết thư mời giúp. Trong webtretho.com có rất nhiều thông tin về việc đoàn tụ này bạn cứ vào đó tham khảo đi
  7. bonbon12386

    bonbon12386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn! mình cũng giống bạn đấy, chồng bạn đi bao lâu rồi? chồng mình đi được hơn 1 năm rồi. Nói chung có HB 322 và có đủ tài chính thì đương nhiên được bảo lãnh người nhà đi nhưng có rất nhiều trường hợp có đầy đủ rồi nhưng vẫn bị từ chối không cần cho biết lý do đấy. Cái này còn phụ thuộc vào may mắn nữa bạn ạ!
    Trường hợp nhà mình cũng đang rất đau đầu, hết tháng 9 này chồng mình sẽ hết thử viẹc với GS cũng hy vọng GS hỗ trợ thêm và viết thư mời giúp. Trong webtretho.com có rất nhiều thông tin về việc đoàn tụ này bạn cứ vào đó tham khảo đi
    [/quote]
    Chồng em mới đi được 1 tuần thôi. Nhưng em thấy như cả chục năm rồi. Vợ chồng em mới cưới 2 tháng. Kiểu này mà ở nhà chờ 4 năm chắc ko được nên em và chồng đang tìm cách đoàn tụ a. Chị đang ở Vn hay sang cùng chồng rồi ạ? Không biết nhờ GS bên đó hỗ trợ một số khâu pháp lý có khó ko ạ?
  8. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    cứ việc chờ với hy vọng mong manh .
    Đi rất khó. Đi sang Du học đã khó rồi, qua bao nhiêu cửa ải.
    Chứ đi sang Đoàn tụ thì .....
    Mà trên diễn đàn này hình như không có người có kinh nghiệm về mấy vụ đoàn tụ, nên hỏi cũng vô nghĩa
  9. hanhhoe

    hanhhoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Nếu sang ngắn hạn thì nhờ GS mời hộ được (nhưng rất ít GS nhận làm việc này vì sợ người được mời trốn ở lại). Còn sang đoàn tụ thì vợ/chồng phải mời. GS chỉ viết thư ủng hộ thôi.
    Chồng bạn mới sang 1 tuần thì cứ để ổn định việc ăn ở, đi lại đã. Sau đó đi tìm nhà và ký hợp đồng (nếu ký hợp đồng vào thời điểm bạn dự định sang là tốt nhất, tiết kiệm đưọc khá nhiều tiền)
    Thủ tục thì trên trang web của sứ quán Đức ở VN có hết rồi. Chồng bạn chỉ cần gửi một thư mời, hợp đồng nhà, bằng chứng thu nhập 3 tháng gần nhất (học bổng).
    Các giấy tờ, đăng ký kết hôn thì phải pho to công chứng, có chứng thực của cục lãnh sự (Bộ ngoại giao). Cái này bạn có thời gian thì tranh thủ làm trước đi.
    Khả năng được là nhiều. Những người tớ quen chưa ai bị từ chối cả. Chúc bạn may mắn.
    P/S: Mới lấy chồng thì xa chồng 1 tuần = 10 năm là đúng rồi. Chứ lấy 10 năm rồi thì xa 10 năm = 1 tuần :)
  10. tcb_man

    tcb_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    1
    Ô jề, chồng em đần đần ngơ ngơ, nhưng lại rinh đc cái 950 EUR...em k đần không ngơ nhưng em không biết vào ĐSQ đức mà đọc à, thủ tục các anh ở đây có vẽ ra được đâu.
    Lấy chồng chưa nóng đít được vài tháng đã thậm văn xưng chồng lên ông này, ông kia, độ 1 năm nữa chắc là: cụ ấy ........
    Xem chừng cái đích 10 năm của bác hạnh làm Bindenfrist cho việc nhớ nhau.......hơi dài

Chia sẻ trang này