1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Mod cho hỏi về việc đoàn tụ với chồng/vợ đang làm NCS bên Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi bonbon12386, 05/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tcb_man

    tcb_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    1
    Bố khỉ, kẻ ăn k hết người lần chả ra .
    Em cũng may thoát khỏi kiếp nạn rồi, giờ ngồi mát ngày oánh vài ba cái dây thép.......uống cà fê, tischfussball, hết giờ phắn .
    EM chưa đủ tài rinh học bổng, nhưng gom cũng đã hòm hòm, về rinh cô vợ, sang đây cho đi rửa bát.......cải thiện......vợ chồng đoàn tụ giúp nhau cùng tiến .....iem nhớ nhà iem lắm rồi
    Bác jemand lúc đó môi giới việc làm.....em trả makler cho
  2. bomba

    bomba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Chồng em mới đi được 1 tuần thôi. Nhưng em thấy như cả chục năm rồi. Vợ chồng em mới cưới 2 tháng. Kiểu này mà ở nhà chờ 4 năm chắc ko được nên em và chồng đang tìm cách đoàn tụ a. Chị đang ở Vn hay sang cùng chồng rồi ạ? Không biết nhờ GS bên đó hỗ trợ một số khâu pháp lý có khó ko ạ?

    Chào bạn! mình cũng giống bạn đấy, chồng bạn đi bao lâu rồi? chồng mình đi được hơn 1 năm rồi. Nói chung có HB 322 và có đủ tài chính thì đương nhiên được bảo lãnh người nhà đi nhưng có rất nhiều trường hợp có đầy đủ rồi nhưng vẫn bị từ chối không cần cho biết lý do đấy. Cái này còn phụ thuộc vào may mắn nữa bạn ạ!
    Trường hợp nhà mình cũng đang rất đau đầu, hết tháng 9 này chồng mình sẽ hết thử viẹc với GS cũng hy vọng GS hỗ trợ thêm và viết thư mời giúp. Trong webtretho.com có rất nhiều thông tin về việc đoàn tụ này bạn cứ vào đó tham khảo đi
    [/quote]
    Ôi mới đi có 1 tuần thôi à, hồi đầu cũng sốt ruột lắm nhưng rồi cũng phải quen phải chấp nhận chuyện xa chồng. Các ông ý bên đó cũng không sướng đâu em, đi NCS này vất vả lắm chuyện này có nóng vội cũng không giả quyết được gì? Nếu GS của chồng em mà nice thì có thể giúp thêm cả về tài chính như là cho ioin vào dự án và trả thêm cho khoảng 400E nữa và viết thư ủng hộ như bạn gì nói đấy nhưng mà cũng tùy vùng có nơi dễ có nơi khó em ạ. Chồng chị ở Berlin có rất ít gia đình đoàn tụ được toàn phải 1-2 năm mới dám tính chuyện đoàn tụ thội.
    Ông xã chị đi hơn 1 năm rồi, cuối tuần này mới về đây này ngay cả xin GS về cũng là rất khó vì nếu NCS về lĩnh vực xã hội thì nhẹ nhàng hơn nên các GS cũng có vẻ thoáng hơn mấy ông làm về kỹ thuật như chồng chị. GS bắt viết 4 bài báo trong năm đầu mà em cứ hỏi mọi người xem việc có báo trong năm đầu hầu như là khó vì năm đầu thường là làm quen là chính. Chồng chị cũng trải qua bao nhiêu áp lực với GS (ông ý suốt ngày giục giã)giờ cũng sắp được 2 bài :) nên mới xin về được đấy. Không khác đi tù mấy đâu :D. Đợt này ông xã về 2 vợ chồng mới tính là đi thế nào? nhưng vẫn còn nhiều khó khăn vì hết tháng 9 mới hết thử việc với GS.
    PS: em cứ bình tĩnh từ từ lo, có thời gian rảnh nên đi học ngoại ngữ là tốt nhất vì sang nước ngoài thì ngoại ngữ phải ok
    Được bomba sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 08/06/2010
    Được bomba sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 08/06/2010
    Được bomba sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 08/06/2010
  3. bomba

    bomba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    EM ơi! chả hiểu sao cái của chị nó lại nhảy vào giữa hic hic
  4. bonbon12386

    bonbon12386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn. Mình tất nhiên cũng biết đọc thông tin ở Đại sứ quán Đức. Nhưng vấn đề mình hỏi ở đây là hỏi kinh nghiệm những người đã và đang làm thủ tục đoàn tụ. Một câu hỏi rất nghiêm túc. Nếu bạn biết thì bạn chia sẻ, nếu không biết, hoặc biết mà không muốn nói thì cũng đừng xúc phạm tình cảm của người khác. Câu hỏi của mình làm bạn khó chịu à?
  5. bonbon12386

    bonbon12386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ôi mới đi có 1 tuần thôi à, hồi đầu cũng sốt ruột lắm nhưng rồi cũng phải quen phải chấp nhận chuyện xa chồng. Các ông ý bên đó cũng không sướng đâu em, đi NCS này vất vả lắm chuyện này có nóng vội cũng không giả quyết được gì? Nếu GS của chồng em mà nice thì có thể giúp thêm cả về tài chính như là cho ioin vào dự án và trả thêm cho khoảng 400E nữa và viết thư ủng hộ như bạn gì nói đấy nhưng mà cũng tùy vùng có nơi dễ có nơi khó em ạ. Chồng chị ở Berlin có rất ít gia đình đoàn tụ được toàn phải 1-2 năm mới dám tính chuyện đoàn tụ thội.
    Ông xã chị đi hơn 1 năm rồi, cuối tuần này mới về đây này ngay cả xin GS về cũng là rất khó vì nếu NCS về lĩnh vực xã hội thì nhẹ nhàng hơn nên các GS cũng có vẻ thoáng hơn mấy ông làm về kỹ thuật như chồng chị. GS bắt viết 4 bài báo trong năm đầu mà em cứ hỏi mọi người xem việc có báo trong năm đầu hầu như là khó vì năm đầu thường là làm quen là chính. Chồng chị cũng trải qua bao nhiêu áp lực với GS (ông ý suốt ngày giục giã)giờ cũng sắp được 2 bài :) nên mới xin về được đấy. Không khác đi tù mấy đâu :D. Đợt này ông xã về 2 vợ chồng mới tính là đi thế nào? nhưng vẫn còn nhiều khó khăn vì hết tháng 9 mới hết thử việc với GS.
    PS: em cứ bình tĩnh từ từ lo, có thời gian rảnh nên đi học ngoại ngữ là tốt nhất vì sang nước ngoài thì ngoại ngữ phải ok
    Được bomba sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 08/06/2010
    Được bomba sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 08/06/2010
    Được bomba sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 08/06/2010
    [/quote]
    Chúc mừng chị bomba nhé! Sắp được gặp chồng rồi. Em cũng đang tìm hiểu thông tin, tham khảo đường đi nước bước trước thôi. Chứ việc đoàn tụ chắc phải 1 năm sau mới tiến hành. Em đọc trên một số diễn đàn thấy hồ sơ đoàn tụ hay bị Đại sứ quán từ chối mà ko cần phải nói rõ lí do, nên cũng hơi run. Em muốn ko làm thì thôi, còn làm thì chắc luôn. Trên này may mắn biết chị cùng cảnh ngộ. Em cũng chẳng phải làm ăn kinh doanh gì cả, chỉ làm giáo viên cấp 3 thôi. Sau này chị em mình nói chuyện qua yahoo nhé. Nick của em là bonbon12386
  6. tcb_man

    tcb_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    1
    Tôi không xúc phạm tình cảm của bạn mà bạn tự xúc phạm tình cảm của mình thì đúng hơn....vì sao tôi thấy thế, thì tôi đã nói rồi.
    Nếu bạn ko tôn trọng đc chồng bạn, thì làm sao người khác tôn trọng được bạn .
    Còn muốn hỏi kinh nghiệm, thì chỉ khi bạn đã thực sự chuẩn bị các hồ sơ theo yêu cầu của đại sứ quán, trong quá trình bạn sờ vào giấy a, giấy b, vướng mắc chỗ nào, lên hỏi có trọng tâm trọng điểm thì người có kinh nghiệm còn chỉ được.....hỏi kiểu à uâm, chung chung đại khái, gây cho người đọc cảm giác chủ top hời hợt ( trường hợp này ý kiến của bản thân tôi là thế. Tôi cũng k phải là thành viên mới của bõ này, cũng không phải là thành viên không nhiệt tình giúp đỡ các thành viên đi sau .....bác nào vào làm chứng em cái nhỉ :D ).....thì khả năng bạn đc nhận câu trả lời nó cũng "hời hợt theo".
    Còn việc bạn mở top để kết giao chị em này nọ, box đã có thớt làm quen rồi, mời bạn vào đó.....chứ nay người này mở bõ làm quen chị em lấy chồng Đức, mai mở top làm quen chị em lấy chồng vượt biên, ngày kia mở top làm quen chị em học xong có nhu cầu ở lại......bõ sẽ thành cái bãi rác.
    Vài lời chia sẻ, bác nào chia đc kinh nghiệm thì chia, chứ em trong trường hợp này..... absolut Nein!
  7. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Em đồng ý với bác tcb_man

Chia sẻ trang này