Xin mời các bác đến chơi Chào các bác , các bác đã nhìn thấy giống cà chua nhót chưa? Gọi là cà chua nhót vì quả của nó bé tẹo và dài , ăn có vị chua dịu và ngọt . Loại quả này chỉ dùng để ăn thôi chứ không dùng để nấu nướng . Ah` , tuần trước có ai về xem hội chợ không , ở đó có triển lãm công nghệ trồng rau thuỷ canh thú vị lắm cơ...mấy hôm sau lên trường lại thấy các thầy cô giáo cho xem phóng sự về hội chợ đó, lại có dịp tinh vi với ban bè. Ai muốn một lần được nhìn thấy những vườn cà chua và bí leo cao 7-8 mét , phía trên chi chít quả màu đỏ và xanh hãy đến trường của em mà coi, đảm bảo các bác không thất vọng đâu. Chắc các bác cũng bit đó là trường gì rồi chứ a. Và ở đây còn rất nhiều thứ hay ho nữa cơ.
Cà chưa nhót à ! bây giờ mình mới biết tên của nó đấy , ở nhà mẹ hay mua về mình chẳng thích ăn cho lắm nhưng mình thấy nó bé tý nhìn rất xinh , nó đâu có dài nhìn nó giống quả nho Mỹ ấy , nhưng nhỏ hơn chút . Mà trường của cậu ở đâu thế ? Cậu học Nông Lâm à? Rất vui khi làm quen với cậu .
ối zời ơi, ai bảo là trường nông lâm có cà chua nhót cơ chứ, thông tin tớ chưa từng nghe. Mà ở đây có ai biết về giống cây mới thì bảo cho tớ với nha.
Tưởng gì ! cà chua nhót tớ vẫn dùng để nấu thường liền ! lephan07 à , cà chua nhót đúng là ăn sống rất ngon nhưng nấu cũng tuyệt lắm , đặc biệt trong những ngày Tết này mà có một chùm cà chua nhót bày trên mâm ngũ quả đỏ mọng sẽ rất đẹp . Loại quả này nhỏ nhưng rất sai , cứng , cho nên bảo quản được khá lâu . Tai loại quả này cũng nhọn , xanh , có năm cánh cong vút nhìn rất thích mắt . Tớ đã ko ít lần tưởng lầm đó là quả hồng đấy .