1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mọi người chỉ cách tán gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dongnhivietnam01, 28/10/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongnhivietnam01

    dongnhivietnam01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Mình có một câu chuyện với mình là rất khó xử, mong các bạn sẽ dành thời gian giúp mình gỡ vướng mắc.
    Mình quen cô ấy trong 1 dịp đi chơi cùng cậu bạn và bạn gái cậu ấy. Trời xui đất khiến thế nào mình lại thích cô bạn thân người yêu cậu bạn.
    Rồi chúng mình cũng đã nhắn tin, đi chơi lúc nào cũng tụ tập cùng nhau khá là vui vẻ.
    Cách đây gần 2 tháng, mình ngỏ lời mình yêu cô ấy, lúc đầu cô ấy nói cần thời gian suy nghĩ, mình đã hẹn cô ấy trước 20/10 trả lời cho mình.
    Và đúng là trước 20/10 cô ấy đã nt đồng ý.
    Mọi chuyện sẽ không có gì, khi mình muốn gặp để được nghe và được nói với cô ấy. Nhưng 2 lần, 2 lần mình và cô ấy hẹn gặp đều bị lỡ. Mình cứ nghĩ cô ấy bận, nhưng lại là cô ấy cố ý tránh mặt.
    1 tuần sau mình mới có dịp gặp lại cô ấy, nhưng mình cũng k nói gì, 2 người chỉ lặng im. và lại đi chơi cùng nhóm bạn vui vẻ.
    Về nhà, mình vẫn nt và nói với cô ấy, a vẫn muốn được nghe câu trả lời thực sự của em trước 20.10. Nếu thực sự em không có tình cảm với anh hay k thích a em nhất định phải nói cho anh biết. Nếu sau 20/10 e k nói hay vẫn im lặng, a se hiểu mình chỉ là bạn.
    Buồn lắm các bạn à, đúng ngày 19/10 bọn mình lần đầu tiên hẹn đi cùng nhau, nhưng k may đúng hôm đó lại bị xòe xe. Nhưng đúng hôm này mình cảm nhận được cô ấy có tình cảm với mình. Mặc dù cũng bị đau không khác gì mình, chảy máu chân tay, nhưng cô ấy lại lo cho mình trước, cảm giác rất quan tâm, trong ví cô ấy có miếng ê go, cô ấy dán cho mình trước rồi tự dán cho cô ấy. Thực sự mình rất cảm động. Mình cứ nghĩ cô ấy sẽ nói nhận lời yêu mình, nhưng cô ấy lại vẫn im lặng.
    Cũng thật k may, 20/10 mình phải đi công tác, k về tặng quà nhân dịp này, mình áy náy lắm. hôm đó mình chỉ nt chúc mừng. Rồi đợi tới 3h sáng vẫn k nhận được tin của cô ấy.
    Sau ngày này, mình cảm giác thật sự đã mất cô ấy thật rồi. Mình có nói gì, có làm gì cô ấy cũng im lặng, và không gặp mình.
    Lần cuối cùng mình nt nói lời cuối: nếu em k trả lời có nghĩa a đã hiểu tình cảm của em. Vậy a k làm phiền em nữa, thì cô ấy nhắn lại răng đang đi làm.
    Tin nhắn cô ấy nhắn cho mình: "Thực sự gặp anh em không biết phải nói gì, em ngại lắm" mình đọc mà buồn lắm.
    Sau hôm này, mình tình cơ nghịch hệ thống và thấy tin nhắn của cô ấy và cậu bạn mình.Cô ấy nói vs cậu bạn mình rằng đi cùng mình cô ấy cảm giác không được là chính cô ấy, không được thoải mái, 1 cảm giác gì đó khó nói, cô ấy luôn phải giữ ý... Mặc dù hôm bị xòe xe bọn mình đã vào N2 rửa vết thương, nhưng hôm ấy cô ấy rắn, k thì toi... mình xem mà buốt hết trong lòng... Cô ấy nói, cô ấy còn quá trẻ để xác định một chuyện tình cảm lâu dài và đúng đắn...
    Mình giận, thật sự rất giận và đau lắm, mình đã nói vs cô ấy tại sao lại nói vậy. Cô ấy k nói gì.
    Đến hôm nay, cho dù mình có nói thế nào, nói gì thì cô ấy cũng vẫn im lặng. Mình yêu cô ấy rất nhiều...
    Bạn gái của cô ấy nói với mình, đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào cô ấy, nhưng mình vẫn luôn hi vọng và cô gắng.
    Mình thật sự không tin sau tất cả nhưũng hành động, lời nói của cô ấy dành cho mình mà đó không phải tình yêu.
    Giờ mình phải làm sao đây, cô ấy luôn im lặng như vậy, phải chăng mình sắp mất cô ấy thật rồi.
    Hãy giúp mình với.
  2. changdoncoi

    changdoncoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bạn. với cái kiểu cưa cẩm của bạn thế là mất cô ấy chắc.
    Bạn muốn tiếp tục thì xác định ca này cực khó đi.
    20/10 bận thì ít ra cũng phải điện hoa cho cô ấy hoặc chí ít cũng nhờ ai đó mua hoa rồi gửi tặng cô ấy chứ.

    Bạn cần ngẫm lại khoảng thời gian 2 người hẹn hò, bạn trả lời những câu hỏi này đi:
    - bạn có tạo được tâm trạng thoải mái, vui vẻ cho cô ấy ko?
    - bạn có thể hiện được những ưu điểm của mình ko?
    - bạn đã giúp được gì cho cô ấy chưa?
  3. dongnhivietnam01

    dongnhivietnam01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình phải làm sao đây?
    Bạn hỏi rất đúng, nhưng mình thật sự yêu cô ấy rất nhiều! Mình ân hận lắm.
  4. anhtuoimeo

    anhtuoimeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    Chủ top xem có cách gì phá cái kiểu giữ ý giữa 2 người không. nội dung nhắn tin chắc chủ top cả gái vẫn nói chuyện kiểu giữ ý, chủ top nghĩ xem có chuyện gì cần gái tư vấn không. Dùng dồn ép gái trả lời yêu hay không yêu đi chơi thì nắm tay, ôm hôn ...
    Tạo không gian thoải mái, chủ động trêu gẹo gái, làm sao để gái đánh thì hay :).
    Thử ví dụ mẩu truyện sau rồi ngó ngó sang gái ánh mắt đề phòng ... chủ top tự nghĩ tiếp nhé.

    Tại sao gọi là Ông Trăng (ông Trời, ông Sao) mà không gọi Bà Trăng ?
    Câu trả lời : tại vì con trai đẹp hơn con gái !
    Tại sao có Bà Phù Thuỷ mà không có Ông Phù Thuỷ ?
    Câu trả lời : không có người đàn ông nào độc ác hơn đàn bà !
  5. dongnhivietnam01

    dongnhivietnam01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hi, cảm ơn bạn.
    Nhưng thật sự là bây giờ mình có nhắn tin hay gọi điện cũng k nghe cơ. bí quá.
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    khi đọc đến đoạn này, anh thấy chú nên nghỉ thì tốt hơn.
  7. dongnhivietnam01

    dongnhivietnam01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thật sự phải dừng lại sao anh, thật sự không còn cách nào sao ạ... Cô ấy với em quan trọng vô cùng, đẹp, quý phái, thánh thiện và thật sự rất chu toàn khéo léo :((
  8. samachoanghon29

    samachoanghon29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    21
    Tất cả các cuộc cả vã, im lặng, giận, không hiểu nhau mình điều giải quyết bằng cách tới nhà gái và tỏ ra tự nhiên như không có chuyện gì, cười nói vui vẻ 1 hồi sau đó nịnh nọt tí là ok.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy thì có thể lấy ảnh cô ý để thờ, yêu đương gì!
  10. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    Vấn đề là top ko dẫn dắt đc gái theo suy nghĩ của mình và thường hỏi gái giống như : "em thích đi đâu" chứ không phải là "đi theo anh" và một lý do khá quan trọng nữa là gái còn trẻ nên sẽ có nhiều thời gian để chọn lựa hơn và nếu như top hành động kiểu "yêu anh đi anh tốt mà... anh ko thể sống thiếu em đc" đại loại như vậy, chỉ làm gái khó chịu và cái ấn tượng ban đầu tốt đẹp của top với gái bị mờ dần đi, việc bây giờ vs top là nếu rủ đc gái hẹn hò đc thì cứ đi, với cường độ ít thôi, ko nên vồ vập, cứ ngày lễ càng tốt vì đó cũng xem như sự khẳng định của top trong lòng gái, và quên ngay đi là gái rất tốt.... mình biết, nhưng đừng nghĩ nhiều về nó, ca này sẽ tạch nếu như top mót lấy vợ đơn giản vì "gái đang trẻ"

Chia sẻ trang này