1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mọi ngưòi cho em lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi distance_love, 02/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi ngưòi cho em lời khuyên

    Em mong mọi người cho em lời khuyên, hiện tại em ko thể suy nghĩ được việc gì nữa cả.

    Em là 1 du học sinh xa nhà. Em đã có bạn trai ở nhà, bọn em đã có 1 tình yêu rất đẹp trước khi em đi. Khi em đi bạn ấy cũng đã nói răng bạn ấy sẽ chung thuỷ chờ đến ngày em về. Thế nhưng sau 10 tháng em đi, bạn ấy đã phản bội em, yêu 1 người con gái khác. Khi em tình cờ phát hiện ra mọi chuyện, em đã nói vói bạn ấy rằng tình yêu ko thể chía sẻ giữa 2 người con gái, bạn ây phai lựa chọn giữa em va cô bé kia . Bạn ấy đã nói với em rằng bạn ấy luôn yêu em và chỉ đến với cô bé kia vi muốn lấp chỗ trống, và vì 1 người bạn nói với bạn ấy răng ko tội gì ma ko thử cả ( vì cô bé này rất yêu bạn ấy và bám sát bạn ấy). Bạn ấy hứa với em rằng sẽ chia tay cô bé kia. Nhưng rồi bạn ây ko thể làm được, họ vẫn đi lại với nhau. Sau đó em hỏi thì bạn ấy nói răng bạn ấy thấy áy náy với cô bé kia vì đang học 12, cô bé kia thi dẫ đau khổ, khóc lóc trước mặt bạn ấy nên bạn ấy ko nỡ bỏ. Bạn ấy xin em cho bạn ấy thời gian để từ từ dứt cô bé kia ra. Em cũng đã chấp nhận vì em rất yêu bạn ấy và em ko muốn mất bạn ấy. Trong thời gian đó bọn em vẫn nói chuyện với nhau, và qua bạn bè em nói thi bạn ấy ko có gì thay đổi với cô bé kia cả, vẫn đón đi học về, cô bé kia vẫn lên nhà bạn ấy và ở với nhau rất lâu trong nhà..... Chính vì thế em đã ko tin bạn ấy nữa, em hỏi bạn ấy số điện thoại của cô bé kia, em muốn nói chuyện với cô bé kia để biết được bạn ấy đỗi xử vói cô bé đó thế nào. Nhưng, bạn ấy từ chối ko đưa cho em và nói răng ko biết nhưng em biết rằng bạn ấy có biết. Chính vì thế em đã nhờ bạn ở nhà tìm cho em số điện thoại. Nhưng khi em chưa kịp gọi điện thì hôm sau lên net bạn ấy đã nói rằng bạn ấy ko còn yêu em nữa và ko thể bỏ cô bé kia được. Em hỏi tại sao trước kia bạn ấy nói yêu em và đã nói chia tay với cô bé kia mà bây giờ lại thay đổi như thế, bạn ấy nói răng trước kia bạn ấy muốn chia tay cô bế kia nhưng sau khi em đi hỏi số điện thoại thì bạn ấy đã quyết định nói hết tất cả mọi chuyện cho cô bé đó va quyết định chia tay em.

    Chuyện này xảy ra ngay trước tết nguyên đán, em cũng đã chấp nhận chia tay để bạn ấy và người kia đến với nhau vì bạn ấy đã nói với em rằng bạn ấy yêu ngưòi kia. Nhưng sau đó bạn ấy đã lại lên mạng nhắn tin cho em và gửi mail cho em nói răng muốn tâm sự với em vì bạn ấy đang co rất nhiều chuyện suy nghĩ, người kia thì còn quá trẻ con và ko thể chia sẻ gì với bạn ấy. Em đã coi như mình ko biết vì em ko thể tiếp tục nói chuyện vói bạn ấy, mỗi lần nói chuyện là mỗi lần bạn ấy làm em đau đớn. Cho đến hôm nay em gọi điện cho bạn ấy, em cũng ko biết vì sao em lại gọi điện nữa, em đã muốn quên đẻ tạp trung vào học hành, nhưng rồi em lại gọi điện về. Bọn em nói chuyện, bạn ấy nói rằng bạn ấy vẫn yêu em, nếu ko yêu thì bạn ấy ko bao giờ muốnem như là 1 chỗ dựa tinh thần cho bạn ấy như thế( chuyện bạn ấy nói em lên mạng). Em hỏi nếu yêu em tại sao lại ko thể dứt được người con gái kia, và thực sự bạn ấy có yêu người con gái kia ko? Bạn ấy trả lời rằng bạn ấy ko thể vì người con gái kia mang đến cho bạn ấy những cảm giác mới mẻ ( tức là chuyện ........), ban ấy ko thể dứt được. Em biết được rằng cô bé đó đã để bạn ấy làm những việc này chỉ sau chưa đầy 1 tháng quen nhau, trong khi với em thì ko bao giờ có chuyện đó cả. Em ko thể hiểu được bạn ấy như thế nào, em thì vẫn còn yêu mặc dù bạn ấy đã phản bội em vì em biết bạn ấy vẫn còn tình yêu với em tuy ko nhiểu như trước. Bạn ấy nói rằng vì em đã tra hỏi bạn ấy quá nhiều về chuyện này nên nhiều lúc làm cho bạn ấy tức giân, bạn ấy đã muốn chia tay người kia nhưng em ko đẻ cho bạn ấy yên, cứ tra vấn nên bạn ấy nói la yêu người kia đẻ cho em tức. Em thực sự ko biết thế nào nữa, vì em bây giờ đang ở rất xa bạn ấy, bọn em đã ko gặp mặt nhau hơn 1 năm nay rối. Em vẫn muốn đến k hi em về nước, em và bạn ấy lại đến được với nhau vì em yêu bạn ấy rất nhiều, bạn ấy là người yêu đầu tiên của em và em cũng la người yêu dầu tiên của bạn ấy. Em ko biết mọi ngưòi đọc có hiểu được chuyện của em ko, vì nó rất dài và phức tạp, em ko thể kể hết tất cả được. Nhưng dù sao em cũng mong mọi người cho em lời khyên xem em phải làm thế nào vì em ko muốn mất bạn ấy, em muốn để ngày em về nước em và bạn ấy còn đến được với nhau.
  2. quyhutmau83

    quyhutmau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Bắt cá 2 tay, quên người yêu của bạn đi là vừa!!!!!!!
  3. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Ko thể chấp nhận được người con trai này đâu bạn ơi, sau này để lấy làm chồng thì càng ko. 1 người đàn ông tham lam, ích kỷ, ham của lạ, ko chung thuỷ như vậy liệu có mang lại hạnh phúc cho bạn được ko? Anh ta vừa muốn có bạn làm chỗ dựa tinh thần, lại vừa muốn có cô bé kia để thoả mãn thể xác, anh ta ko thể và ko dám dứt bỏ 1 trong 2 chứng tỏ 1 người đàn ông quá kém cỏi, ko đáng nhận được tình yêu trân thành từ bạn đâu. Quên khẩn trương bạn à. Đời còn dài, còn nhiều zai hehhe, đùa chút mà, chúc bạn vui vẻ nhé.
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Theo như bạn thì bạn đồng ý tha thứ mọi tội lỗi mà người yêu bạn làm với bạn.Nhưng hỏi 1 câu ngươc lại nhé : Sau này người ta vãn chứng nào tật ấy, người ta ko sửa đổi được bạn có đủ lòng tha thứ nưa ko .Tình yêu còn khi bạn còn chấp nhận được , tình yêu hết khi lòng bạn đẫ có quá nhiều tổn thương thì trong trái tim bạn chỉ còn lại những mảnh nứt , những vết khứa đau buồn .
    Người đó đã ko chung thuỷ và ko biết giữ những gì đã có , vậy ban vẫn muốn giữ người đó bên mình sao .Bạn thấy hạnh phúc khi có người đó và bạn nghĩ bạn có thể bỏ qua được nhũng gì người ta làm với bạn ko ? Nếu bạn nghĩ là được thì ko cần sự giúp đỡ của mọi người đâu ..Con đường bạn đi là do bạn chọn .
  5. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài viết của em, anh nghĩ em là 1 cô gái luôn đặt trọn niềm tin vào tình yêu của mình, có một cái gì đấy hơi lý tưởng hoá về tinh yêu. Điều đấy cũng rất tốt. Tuy nhiên em nên nhìn sự việc một cách lý trí hơn. Cậu bạn của em còn quá trẻ con, cả về tính cách lẫn suy nghĩ. Khi 2 người xa nhau, thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của nhau là cách tốt nhất để giữ được tình yêu lâu dài. Em là người đi du học, cậu bạn em đã ko hiểu rằng ở nơi xa quê vậy, em phải đối mặt với rất nhiếu khó khăn, vậy mà còn khiến em phải suy nghĩ về mặt tình cảm nhiều vậy trong 1 khoảng thời gian dài. Bây giờ, dù e vẫn còn yêu cậu ta đi chăng nữa, nhưng nếu muốn tiếp tục, em phải chấp nhận 1 điều, đấy là em sẽ còn phải đối mặt với nhiều chuyện tương tự cho đến chừng nào cậu bạn em lớn lên về suy nghĩ, biết hiểu và thông cảm cho bạn gái mình. Mà ngay cả đễn lúc đắy, cũng ko thể đảm bảo là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nếu em có thể chịu đựng được những khó khăn về chuyện tình cảm mà ko ảnh hưỏng đến các việc khác như học tập, sự nghiêp, go ahead. Còn nều ko, hãy tìm một người khác xứng đáng hơn. Người con gái đi học xa nhà, sao lại có thể là chỗ dựa tinh thần cho một cậu con trai chưa đủ chín chắn như vậy đưọc, trong khi ngay cả cô ấy còn cần một chỗ dựa hơn bất kỳ ai?
    Cuối cùng, anh ko khuyên em nên tiếp tục hay chấm dứt mọi chuyện. Em hiểu cậu bạn em đến đâu, điều đấy sẽ giúp em có quyết định hợp lí trong hoàn cảnh này.
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Không biết nói gì nữa....Bạn yêu quá mù quáng...Với một người như vậy...không xứng để dành tình củm như thía....Suy nghĩ lại đi...
  7. DEM_SAOSANG

    DEM_SAOSANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    .........
    "bạn ấy là người yêu đầu tiên của em và em cũng la người yêu dầu tiên của bạn ấy. Em ko biết mọi ngưòi đọc có hiểu được chuyện của em ko, vì nó rất dài và phức tạp, em ko thể kể hết tất cả được. Nhưng dù sao em cũng mong mọi người cho em lời khyên xem em phải làm thế nào vì em ko muốn mất bạn ấy, em muốn để ngày em về nước em và bạn ấy còn đến được với nhau.

    Quote:
    Phải cảm ơn tác giả topic này đã cho tôi cơ hội để nói suy nghĩ trong lòng, để mong một lời chia sẻ, một lời khuyên mà ko cười nhạo tôi.
    Tôi là một người thành đạt, đang sống và làm việc tại nước ngoài. Mối tình đầu của tôi kết thúc được 3 năm rồi.
    Tôi đẹp, có học thức, có địa vị, nhiều người theo đuổi, hay nói khác hơn, tôi dường như có tất cả những gì mà người ta có.
    Tôi ko hẳn là một người tốt. Nhưng tôi luôn phải đóng vai người tốt, vì trong mắt đồng nghiệp, bạn bè, tôi là người hoàn hảo. Chính vì vậy, tôi chưa bao giờ nói ra bất cứ điều gì sai, chưa nói nặng lời với bất cứ ai, và tôi cứ sống như một công thức hoàn hảo mà nghiễm nhiên đã được mọi người thừa nhận.
    Rồi tôi gặp lại anh, mối tình đầu của tôi. Thật bất ngờ khi thấy anh hạnh phúc mà tôi lại khó chịu và bứt rứt kinh khủng. Ngày xưa, anh bỏ tôi ra đi, chạy theo bóng hình khác. Còn tôi thì cố gắng phấn đấu mọi mặt chỉ mong một ngày gặp lại, anh sẽ hối hận và quỳ xuống van xin tình yêu của tôi.
    Nhưng sự việc đã thay đổi, ko như vậy. Tôi vẫn là một con người hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng bên trong lại có trái tim băng giá khi tôi chẳng yêu ai được sau khi mối tình đầu tan vỡ. Tôi đã 28 tuổi.
    Tôi biết chắc bản thân mình ko còn yêu anh, nhưng sao vẫn mong muốn anh phải bất hạnh, phải đau khổ để khi ngỏ lời yêu với tôi, tôi sẽ nói "Không".
    Nhưng hình như cuộc đời này ko có luật nhân quả, anh vẫn vô tư hạnh phúc khi mà bản thân anh ko xứng đáng. Anh sống rất ích kỷ.
    Bây giờ đứng trước anh, tôi lại là kẻ thua cuộc. Người có tất cả nhưng lại thiếu một tình yêu.
    Tôi phải làm gì đây. Thời gian qua tôi cứ sôngnhứ một diễn viên kịch, cười nói với anh nhưng tận trong lòng tôi luôn mng anh thất bại và đau khổ.
    Tôi là người xấu ư? Toi chỉ mong muốn nhân quả thôi mà. Chẳng lẽ ông trời bất công vậy sao?
    Tôi chán nản bản thân và tôi biết nếu các bạn biết tôi là ai, các bạn sẽ ngỡ ngàng.
    Nhưng đó mới là tôi. Hãy cho tôi lời khuyên. Hình như tôi đang stress nặng.
    Trước tiên phải sorry mọi người vì ko bit'''' làm thế nào để quote cả, hic, lính mới.
    Trước tiên em xin gửi đến chị sự thông cảm của em vì em cũng đang trong hoàn cảnh như chị. Em cũng là du học sinh, em rời Việt Nam đã được hơn 1 năm, và bạn trai em cũng đã phản bội em, yêu 1 người con gái khác. Chỉ sau đúng 10 tháng em đi, bạn ấy có người yêu mới, chỉ là học sinh lớp 12 và kém bọn em 3 tuổi( bọn em học cùng lớp đại học). Đến tận bây giờ em vẫn còn ko thể hiểu tại sao bạn ấy có thể phản bội em và lừa dối em như thế. Em ko biết anh bạn trai chi xử sự như thế nào sau chuyện xảy ra, nhưng em chắc chắn 1 điều rằng anh ấy ko tốt, chính vì vậy chị mới hận và muốn anh ấy phải gánh nhưng gì mà anh ấy đáng phải chịu. Em hiểu cái cảm giác đó của chị vì đó cũng chính là cảm giác của em hiện nay. Họ đã từng yêu đến phát điên, nhưng đến khi họ tìm đưọc tình yêu mới thì người cũ ko còn là gì trong mắt họ, sống chết thế nào cũng ko cần biết. Em biết cái gì làm cho chị hận anh ấy, bởi vì chị đã phải chịu đựng quá nhiều khi anh ấy phản bội và lừa dối chị, con gái 1 thân 1 mình sỗng trên đất khách quê người, gia đình, bạn bè, tất cả mọi người đếu ở xa, áp lực học hành và đi làm đè nặng lên vai, thế mà người tưởng chừng là người duy nhất có thể chia sẻ lại quay lưng bỏ di yêu người khác. Em đã gần như phát điên suốt những tháng ngày đó, ko ăn, ko ngủ, ko học hành gì cả, ngay cả lên lớp em cũng ko lên. Em rất khâm phục chị vì chị đã vượt qua được giai đoạn đó và trở thành 1 người thành đạt, chị chắc hẳn phải là 1 người rất mạnh mẽ. Em mới chỉ 21 tuổi, suy nghĩ và kinh nghiệm của em chắc chắn ko thể bằng chị được, nhưng em chỉ muốn khuyên chị là dù gì mình cũng phải lo cho cuộc sống của minh trước chị à, họ hạnh phúc nhưng có hạnh phúc được mãi đâu hả chị, biết đâu được trong cái vỏ bề ngoài hạnh phúc đó là những tháng ngày họ phải chịu đựng lẫn nhau. Trong em bây giờ cũng có suy nghĩ như chị đã từng suy nghĩ trước kia, học hanh thành đạt để ngày trở về ngưòi ấy phải thấy rằng ko phải vì họ mà em gục ngã, em vẫn sống tồt dù người ấy bỏ em đi yêu người khác.Đọc những dòng tâm sự của chị em thấy chị là 1 người rất tự hào về mình, vì bản thân em cũng có suy nghĩ như thế, chính vì thế mà chị càng đau đớn hơn khi anh ấy lại có thể bỏ rơi chị đi yêu 1 người con gái khac ko bằng chị, nó gần như là xâm phạm đến lòng tự trọng của chị. Có lẽ là thế, em cũng ko biết nữa. Nhưng chị đừng dằn vặt nhiều và để nó làm chị stress, chị hãy thử mở rộng lòng minh, hãy tiễp xúc nhiều hơn với những người con trai khác chị ạ. Rồi sẽ đến lúc chị thực sự tìm được 1 người xứng đáng và chị sẽ sống hạnh phúc hơn anh ấy nhiều. Em luôn mong chị sẽ được hạnh phúc. Mặc dù người khác đọc nhưng dòng tâm sự của chị nghĩ rằng chị hiếu thăng và tự kiêu về bản thân mình, nhưng khi nào họ trải qua những chuyện như thế này họ mới hiểu hết tât cả những gì mà những người như chị, như em đã phải chịu đựng, và họ có thể hiểu đưọc vì sao chúng ta suy nghĩ như thế.
    -----
    ^L^,
    Bạn,
    mình là một người con trai, mình chưa yêu nên không thể có một sự đồng cảm thực sự, có lẽ bây giờ tâm hồn bạn đang rất rối bời. Sau hết, bạn mới 21 mà, tất cả mới chỉ bắt đầu. Thời gian sẽ cho bạn thấy nhiều điều mới mẻ và tốt đẹp. Mình cảm thấy bạn cũng là một cô gái mạnh mẽ.

    ^L^,
  8. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên mình xin cảm ơn sự chia sẻ của tất cả các bạn. Không phải mình ko biết là phải quên, nhưng nói thì dễ và làm thì khó lắm bạn ạ. Mình đã thử, sau khi chia tay ko liên lạc, ko hỏi thăm, kể cả khi bạn ấy khủng hoảng nói mình lên mạng mình cũng mặc kệ, mặc dù mình rất muốn. Nhưng có ai biết nhưng ngày đó mình sống thế nào, ko tập trung vào đưọc học hành, mình cũng ko dám ở trong phòng mình nữa vì mình sợ cảm giác cô độc, những lúc phải ở 1 mình mình nghĩ nhiều đến mức muốn phát điên, rồi những đêm thức trắng nằm trằn trọc đến sáng và suy nghĩ, có ngủ được thì cũng chập chờn với những suy nghĩ về bạn ấy. Mình sợ, nhiều lúc ko dám đi ngủ, cứ bặt bạn mình thức để nói chuyện cho mình đỡ sợ. Chính vì thế mà mình ko lên mạng, ko nói chuyện để cho đỡ phải suy nghĩ về bạn ấy.
    Nhưng đến ngày hôm qua thì tất cả những gì mình cố gắng trong 1 tháng trước lại trỏ thành mây khói. Hôm qua buổi sáng mình đi học vội, khi đỗ xe minh vòng quá rộng thế là đâm vào đuôi xe người ta, và mình phải đền. Lúc đó mình sợ lắm, thế là lại gọi điện cho bạn ấy, mạc dù khi đó đã la 2h đêm ở vn. Đến lúc nói chuyện, lại làm cho minh suy nghĩ trở lại và băn khoăn về chuyện trỏ lại với nhau. Trở lại vào lúc này là điều ko thể, mình biêt là như thế vì nếu trỏ lại bây giờ bạn ấy ko thể dứt bỏ cô bé kia, chính bạn ấy nói với mình như thế, và nếu như thế mình sẽ la người phải chịu đựng và mình ko nghĩ là mình chịu đựng được chuyện đó vì mình còn nhiều việc phải làm lắm, mình ko thể để chuyện bạn ấy làm mình ko làm gì được cả. Điều mình băn khoăn chỉ là mình muốn sau khi về nước mình và bạn ấy còn cơ hội đến với nhau, vì thực sự minh yêu bạn ấy đến mù quáng như mọi người nói. Mình còn 2.5 năm nữa, nhưng hè sau la mình vê vn chơi khi mình học xong đại học. Mình rất muốn gặp mặt bạn ấy 1 lần đẻ nói chuyện vì tù trước đến nay mình chỉ dùng net va phone để liên lạc nên nhiều lúc ko thể biết được bạn ấy suy nghĩ gì. Mình chỉ muốn có 1 cơ hội cho bạn ấy và mình trở lại với nhau sau này, còn bây giờ thì chỉ có 1 con đường duy nhất cho mình là phải quên, vì mình đã bỏ tất cả sang đây học, minh ko thể để ba mẹ minh thất vọng về chuyện học hành của minh. Bên cạnh đó mình con phải đi làm nữa chứ ko phai chỉ riêng đi học, thế nên cuộc sống của mình mệt mỏi lắm, nhiều lúc minh tưỏng như mình ngã gục sau chuyện này nhưng ròi mình lại phải gồng mình lên để bước tiếp.Mình cũng ko hân bạn ấy vì trong chuyện đó có cả lỗi của mình, thời gian đó mình quá bận chuyện học hành và đi làm, mình cũng ko có thời gian để nói chuyện với bạn ấy nhiều như lúc mình mới sang đây, và hơn nữa do áp lực cuộc sống bên này quá nặng nề nên lên mạng mình rất hay cáu với bạn ấy, bọn minh cãi nhau rất nhiều. Trong đúng lúc đó thì cô bé kia đến, và chỉ mang lại cho bạn ấy sự vui vẻ chư ko phải la cãi nhau nhu với mình. Và hơn nữa chuyện bọn mình ko được gia dình mình ủng hộ, bạn ấy rất sợ ba mẹ mình và bạn ây nghĩ rằng gia dình mình sẽ ko bao giờ chấp nhận bạn ấy, chính bản thân bạn ấy cũng luôn nghĩ rằng bạn ấy và mình ko bao giờ có thể đến được với nhau, nhưng mình chưa bao giờ suy nghĩ là bọn mình ko vượt qua được rào cản ba mẹ mình. Có lẽ là cũng tại bạn ấy thiếu niềm tin quá.
    Gửi anh Exmeranda.
    Em rất vui vì anh hiểu được hoàn cảnh của em cũng như của nhiều bạn gái là du học sinh xa nhà như em. Cuộc sống mêt mỏi, đâu phải chỉ là việc vác sách lên lớp học ko thôi đâu, ngoài việc học còn phải lo việc kiếm sống nữa, rồi bao nhiêu thứ, tất cả đều phải tự mình cáng đáng. Trong lúc đó rầt cần 1 chỗ dưa tinh thần để dộng viên, an ủi mình, mặc dù người ta chẳng giúp được mình anh ạ, nhưng ma nhiều khi chỉ cần 1 lời nói con hơn nhiều hành động khác. Em cung trả lời trên kia rồi anh ạ, em ko thể tiếp tục vào lúc này vì chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến việc học hành và công việc của em, em sẽ tạm thời dẹp chuyện đó sang 1 bên, mặc dù em ko biết em làm đuợc ko vì chuyện đó dày vò em nhiều lắm. Nhưng dù sao em cung phải cố gắng chịu đưng, và học xong rối về nước. Anh bắt mạch em đúng lắm, em lí tưởng hoá tình yêu, em ko muốn yêu nhiều, khi em yêu em yêu hết lòng và em có thể làm mọi việc cho người mình yêu, có lẽ bởi em trẻ con trong cách suy nghĩ, em nghĩ tình yêu là 1 cái gì đó cao quý và thiêng liêng, ko thể tuỳ tiện được. Chình vì thế khi bạn trai em yêu được 1 người khác như thế em đau lắm, mọi niềm tin trong em sụp đổ. Em đã nghĩ là bạn ấy cung coi trọng tình yêu như em, vì phải gần 2 năm tròi em mói chập nhận yêu bạn ấy, thế nhưng bạn ấy lại hời hợt quá. Mặc dù em biết bạn ấy ko xứng đáng nhưng ko hiểu sao em yêu bạn ây nhiều đến thế, tại sao em lại có thể tha thứ cho bạn ây nhiều đên thế, em cũng ko trả lời được chính mình nữa. Có lẽ câu trả lời duy nhất là em yêu 1 cách mù quáng.
    Một lần nữa cảm ơn các bạn nhiều lắm, đọc những lời khuyên của các bạn phần nào làm minh nhẹ lòng đi được 1 chút. Mong mọi người hãy chia sẽ vói mình thật nhiều nhé, vì mình sợ cảm giác cô đọc vào lúc nay, minh muốn co ai đó nói cho minh mình nên làm gì, khuyên can mình để mình đừng làm điều gì dại dột.
  9. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    con trai đứa nào bắt cá 2 tay rồi mà chả tìm cách bao biện hả bạn. Nếu như người ta yêu bạn thật sự thì không bao giờ có chuyện "lấp chỗ trống" đâu. Bạn quá pure và cẩn thận lại bị lừa đấy. Bản thân tớ cũng đã đi du học 4 năm này rồi. Nhưng bọn tớ vẫn còn ổn lắm. Vì cả tớ và người yêu tớ luôn chỉ có nhau Không ai "lấp chỗ trống" cả.
    Thôi bỏ đi bạn ạ. Nếu có đau khổ thì chỉ 1 lần thôi, đừng dùng dằng do dự nữa nếu không sau này người phải chịu nhiều đau khổ hơn chính là bạn. Còn tên con trai kia thì chả sao đâu thật đấy. Tớ cũng là con trai nên tớ hiểu. Tình yêu ko thể chia sẻ được đâu. Nếu bạn trai ấy đã cưa 1 em khác thì tức là tình cảm của cậu ta dành cho bạn đã lung lay mà mới chỉ có 1 năm thôi . Suy nghĩ kĩ nhé. Tớ nghĩ đá tên kia đi
    Được loveme sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 03/03/2005
  10. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Một người con trai như vậy không đáng để bạn yêu đâu,loại con trai như vậy thi bơ đi.Anh ta lôi tình cảm của người con gái khác ra để lấp chỗ trống như vậy thi chắc gi anh ta không như vậy với bạn.Hãy suy nghĩ cho kĩ bạn à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này