1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mọi ngưòi cho em lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi distance_love, 02/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói nhiều với em,,rồi lại thôi,,,,,muốn cho em lời khuyên,cũng chẳng hữu ích,,,đây là thời gian đau khổ và khó khăn ,,trải qua rồi sẽ lại nhiều niềm vui ,,hạnh phúc . Dù những vết nứt ko mất đi,,,nhưng có những cơ hội sẽ đến ,,,,,,,,,,,,,,,,,Người ta chia tay nhau vì nhiều lí do,,,,,,dù là nhỏ nhất cũng có thể chia tay được ,,,,,,nhưng kiểu lừa dối,,rồi tiếp tục chống chế tầm thường quá !
    Em ạ,,,,,chỉ biết chúc em mạnh mẽ ,,,nghị lực ,,,như Scarlet ấy ,,,,,,,,,,,,cố lên em,,đời rất đẹp cơ mà
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy anh chàng này như vậy mà bạn vẫn tiếp tục được cũng lạ.Cả bạn và cô gái kia đều đáng thương.Hãy can đảm dứt khoát đi bạn ạ.
  3. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi, xoá hộ tớ topic này với. Thanks nhiều nha.
  4. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nhiều lắm vì đã cho D_L lời khuyên. Mỗi lời khuyên của các bạn D_L đều thấy đúng cả, có lẽ la D_L cần phải tự suy nghĩ và vượt qua hoàn cảnh hiện nay. Cũng chẳng còn con đường nào khác cho D_L cả. 1 lần nữa cảm ơn các bạn nha.
  5. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết nói thế nào nhưng hoàn cảnh của bạn phần nào giống của tớ cho nên là tớ hiểu bạn bị dằn vặt và khổ tâm thế nào. Tớ chẳng khuyên được gì bạn bởi bì chính bản thân tớ cũng chẳng biết làm thế nào. Chỉ biết là nhiều khi lên trên ttvnol này đọc bài để giết t/g, và cũng để tìm sự an ủi và cũng thấy nhiều người giống mình chứ mình không alone. Có lẽ chúng mình cần nghị lực, cần sự mạnh mẽ bạn ạ. Không biết bạn có kể chuyện cho mẹ bạn nghe không, chứ mình có mẹ là người mình hay tâm sự, mẹ khuyên mình rằng trong chuyện này, mình rất cần 1 điều, đó là sự nhẫn tâm, nhẫn tâm với bản thân mình và người kia đi. Dứt bỏ người kia cũng là nhẫn tâm, cả với người kia và bản thân. Mình không muốn làm thế nhưng phải ép mình làm, khóc lóc, đau khổ, cũng là nhẫn tâm với bản thân mình, nhưng rồi về sau mình sẽ thấy là mình được nhiều hơn là mất. Chubby cũng biết là làm được là khó lắm tại Chubby cũng đã làm được đâu. Chỉ muốn chia sẻ với bạn thôi. Nếu muốn nói chuyện thêm thì send message cho mình, rồi mình sẽ gửi YIM cho bạn. Ok? Good luck!
  6. lamieux

    lamieux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chào bạn, cho mình gửi lòng vào đây 1 chút nhé
    đọc truyện của bạn như thấy mình ở đó, chúng mình cũng gặp hoàn cảnh y hệt như bạn vậy. đau đớn lắm và mình đang vật lộn để có thể trở lại trạng thái cân bằng nhưng khó quá.
    mình cũng chẳng biết phải khuyên bạn thế nào cả, chỉ mong bạn đừng khóc và hãy giữ sức khoẻ.
    mình luôn tự hỏi mọi vấn đề bắt đầu sai từ đâu và có còn cứu vãn được nữa ko, nhưng chắc chắn chẳng còn được rồi, dù thế nào vẫn phải đi tiếp. bạn cũng thế nhé, chúc mau tìm lại được bình yên trong tâm hồn.
    mình luôn tự nhắc bản thân rằng :" Tôi ơi, đừng tuyệt vọng"
    hoa cho bạn vào 1 ngày mới
  7. Joon

    Joon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    lắm lúc người ta hay bị lay nhay dính dấp bởi những thứ mà đôi lúc người ta quá đặt cho nó cai tên lãng mạn:mỗi tính đầu.Bạn ạ,thực tế chút,biết gạt bỏ những thứ nhỏ nhặt để đạt dc những điều to lớn hơn chính là bản lĩnh sống đấy.Con gái không đc như con trai,nhưng dứt khoát là điều mà bạn fải làm.
    Cái sai đầu tiên mà bạn mắc fải la lựa chọn thằng đó làm người yêu,đừng hối tiếc làm gì,nhưng sửa sai không bao h là muộn.
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Giống mình hiện tại rồi , lớp chuẩn bị đi tham quan nhưng người yêu lại bận , mình lại đang rủ P đi cùng mình . Tùy theo tình huống , nhưng theo mình nếu tha thứ được hãy tha thứ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này