1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mọi người cho mình lời khuyên với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi behind12, 30/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. behind12

    behind12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người cho mình lời khuyên với

    Mình chết mứt mọi người ah, mình với người yêu mình chia tay nhiều lần rồi vì gia đình hai bên phản đối kinh quá( thật ra thì bên gia đình bên a ấy phản đối trước vì không muốn có con dâu là người ngoại tỉnh, bố mẹ mình biết thế nên cũng cấm luôn, vì theo bố mẹ mình thì mình cũng chẳng phải kém cỏi gì cả, mình cũng đã ra trường và có một chỗ làm khá tốt và mức thu nhập cũng tạm đươc, hình thức cũng tạm ổn, mỗi tội tính hơi trẻ con). Nhưng chẳng hiểu duyên kiếp thế nào mà lại quay lại với nhau. Bản thân mình cũng k tin tưởng a ấy là người k đủ lập trường để bảo vệ tình yêu của mình trước sự phản đối của bố mẹ và chi gái a ấy, vì a ấy đã đi làm nhưng vẫn chưa vững vàng về kinh tế lăm. Nhưng mà a ấy cứ hứa thế nọ thế kia rằng sẽ thuyết phục dần. Nhưng hôm qua trong lúc đi chơi ở Big C vô tình gặp chi gái của a ấy, chi ấy không thèm nhìn e lấy một lần mà chỉ hỏi a ấy một câu: " Thế e bảo chia tay với con bé ấy là thế này đấy hả". Mình còn đau đớn hơn khi a ấy cúi gằm mặt và chẳng nói gì cả, nói thật lúc ấy giá như chết đi còn đỡ hơn.
    Sau khi ra khỏi Big C, trên đường về nhà mình và a ấy đã không nói với nhau một lời nào cả, tối hôm đó a ấy cũng không thấy nhắn tin lại cho mình nữa
    Giờ mình biết làm thế nào đây, mình rối bời quá. Xin cho mình lời khuyên
  2. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Nếu kinh tế của ku kia còn phụ thuộc gia đình thì rất khó mà đến với nhau.bởi vì cứ quyết tâm mà cưới (nếu ku kia đủ dũng khí) nếu không ở riêng mà ở nhà chồng thì cả ngày mặt nặng mày nhẹ với mẹ chồng thôi, thỉnh thoảng bà chị chồng đến nói xóc óc cho 1 câu lúc đó ôm hận mà ấm ức về kể với chồng chồng nó lại hắt hủi cho câu nữa có mà...
    Nếu ở riêng thì lại còn lắm chuyện phức tạp hơn nữa. thời nay còn đâu cái cảnh 1 mái nhà tranh 2 trái tim vàng.
    Mặc dù biết yêu chồng chứ yêu éo gì ông bố chồng bà mẹ chồng tuy nhiên xem xét coi chủ định người yêu thế nào chứ thấy thế là kô ổn lắm
    Thôi nghe lời bố mẹ đẻ cho lành
  3. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    còn gì mà hỏi nữa.............................
    anh chàng này k đáng để bạn lưu luyến đâu
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Xịp pẹ ( xin lỗi cho anh chửi thề phát cho đỡ cáu ).
    Cái ngữ thằng ku người yêu em, anh khuyên thật lòng, em vứt cụ nó đi cho anh.
    Làm trai éo gì mà nhu nhược quá osin trong nhà. Trừ khi em thuộc dạng sứt môi hở hàm ếch, hoặc hôi nách gia truyền....thì thằng đó mới nên cúi gằm mặt khi bị bà chị xóc đểu.
    Còn như em nói, mình ngon lành, thằng ku kia lại từng thề bồi bảo đảm hạnh phúc, mà thái độ của nó khi bị người nhà phản ứng tỏ ra bạc nhược như thế thì bảo nó đi nhảy sông Tô Lịch đi em.
    Hèn.
  5. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Giải tán thôi em ơi. Ba cái vụ gia đình phản đối này mệt lắm.
    Nó cứ vờn em, chén em, đến lúc no xôi chán chè rồi muốn dẫy , lại lôi cái vụ gia đình phản đối cực liệt thì lúc đó em làm thế nào
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện thuyết phục gia đình mà làm chẳng xong thì sau này lấy nhau bn việc ông anh ng yêu bạn định gánh vác kiểu j?
    Hay bạn định làm chồng ông í
    Yếu đuối và thiếu bản lĩnh
    Cứ nghĩ thế hàng ngày lấy động lực mà chia tay bạn ạ, con gái có thì, mất thời gian với mấy lão mặc váy kiểu này làm j
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mọi người nói thế, ai chả biết là nên chia tay, là thế này thế kia, nhưng bản thân bạn í yêu anh kia roài. Đang mụ mẫm trong tình yêu thì chia thế nào được. Như bạn zero chả nói gì mà yêu thì dễ nói nhưng chia tay thì khó nói lắm à. Bạn í cũng mấy lần chia tay chia chân vậy mà có thành đâu. Bây giờ làm sao giúp bạn í chiến đấu được với nhà zai kìa. Chứ chia tay được thì đã nhẹ hết cả lòng mề và sang " tâm sự " rồi. Không fải nhờ tư vấn nữa
    Bạn cứ xác định trên mặt trận này bạn là chỉ huy . Bạn muốn chiến hay ngừng nào ?
    Mà theo tớ thì thôi đi cho nó đỡ mệt cái thằng người bạn ạ
    P/S : thấy 2 mèo Tom post được bài, mình cũng muốn thử
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đời thiếu gì giai, em còn trẻ, còn khoẻ, lại xinh đẹp, công việc đường hoàng, hồn nhiên, tự tin vào bản thân, riêng mấy điểm đó thôi đã phải có khối giai ngon chạy theo em rồi. Vậy tội gì em phải dằn vặt, khổ sở, để bị kẻ khác khinh miệt vì em là người ngoại tỉnh.
    Ở đâu cũng là dân VN thôi, quan trọng là bản lĩnh thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền 1 tháng, có vươn mình giao du với thế giới được ko, đi đó đi đây nước này nước nọ ko? Hay ru rú ở cái đất HN này cả đời với cái đồng lương ba cọc ba đồng, thì cái mác người HN phỏng có ích gì????
    Bạn trai em để người khác nói có ý xúc phạm người yêu mình mà cúi gằm mặt xuống, thể loại ấy cả đời ko thoát ra khỏi được cái nhà HN chật hẹp ấy đâu.
    Chú người yêu của em lẫn gia đình chú ấy ko xứng làm người thân của em đâu, ko nhìn vào tố chất con người, mà chỉ nhìn vào cái hộ khẩu, những người ấy họ nhỏ nhen, tủn mủn lắm em ạ, chị nói thật đấy!
    Em bỏ nó đi, tìm một chú khác bản lĩnh hơn, ko nhất thiết là người HN hay HCM chi cả, nhưng quan trọng là sau này chú ý kiếm được tiền mua nhà bên Mỹ cho em chứ ko thèm mua nhà HN đâu.
    Túm lại là lần này chia tay dứt khoát đi. Tuổi trẻ trôi qua mau lắm, đừng có lần khần mất thời gian,rồi sau này hối ko kipk
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thật sự thấy còn yêu anh ấy thì bạn và anh ấy nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Có 2 trường hợp xảy ra:
    _ Nếu anh ấy vẫn nói sẽ thuyết phục dần gia đình thì bạn fải cùng với anh ấy "hoạch định chiến lược" thì mọi việc mới suôn sẻ được. Có thể do bạn ít đc tiếp xúc với gđ nhà bạn trai nên họ chưa hiểu rõ về mình, thậm chí có thể hiểu sai về mình nên họ mới phản đối như vậy. Bản thân bạn tốt, cviệc ổn, gđ nề nếp, tôn trọng gđ nhà a ấy thì k lẽ gì chỉ vì bạn là ng ngoại tỉnh mà ng ta fản đối gay gắt đến vậy. Còn nếu đúng là họ ghét bạn chỉ vì bạn là dân tỉnh lẻ thì bạn fai tự thấy 1 ng như mình xứng đáng làm dâu 1 gđ khác chứ k fải 1 gđ có lối suy nghĩ thiển cận như thế.
    _Nếu anh ấy buông xuôi thì điều tất yếu là nên chia tay đi thôi. Nếu bạn còn níu kéo hoặc chia tay rồi quay lại, thì là rõ ràng bạn tự làm khổ mình và là 1 đứa con bất hiếu vì đg chạy theo những ng mà họ chẳng coi gđ mình ra gì.
    Yêu vào làm ng ta mu muội nhỉ
  10. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Người Hn cũng có dăm bẩy loại mà bạn, bạn tư vấn thế mình thấy phản cảm quá!
    Bạn thử nghĩ xem, mình có con sinh ra và lớn lên ở Hn , ở Hn cũng ko thiếu j con gái vậy sao con mình lại ko chọn. Cái khó của cô bé ở đây là ít đc tiếp xúc với cha mẹ, ng thân của bạn trai nên ng ta chưa hiểu đc tính tình cũng như tố chất con người cô.
    Người có lỗi chính là anh bạn trai kia, ko đủ lập trường, tự tin để phân tích, chứng minh cho bố mẹ hiểu t/y và con người của ng mình yêu.
    Cuộc đời đâu phải cũng bằng phẳng và màu hồng, nếu chứng minh đc t/c thực sự và quyết tâm cũng như bản lĩnh thì cũng ko phải ko co cơ hội, nhưng tôi thấy bạn trai của bạn chưa đủ những tố chất đó. Vậy nên quyết 1 lần đi bạn ạ, 1 lần dứt khoát và đã đi rồi thì cũng đừng nên quay lại làm j nữa, càng dấn sau vào ng đau khổ, thiệt thòi chính là bạn đó.

Chia sẻ trang này