1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mọi người cho mình lời khuyên với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi behind12, 30/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    thế này mà cũng phải hỏi sao bác ơi??
  2. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Oh, bạn này nhạy cảm quá mà hiểu nhầm ý mình chăng???????
    Sao lại phải giải thích người HN cũng có dăm bảy loại??? Người ở đâu mà chả có dăm bảy loại. Mình chỉ đang phân tích về gia đình và bạn trai cậu người yêu của em chủ topic thôi. Chứ mình có ý định nói người ở vùng nào thì có đặc điểm thế nào đâu. Đến chịu bạn.
    Hi vọng bạn ko hiểu nhầm ý mình nữa
  3. hanhparadise

    hanhparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bác nói tài vl , pro vl ... Thế em hỏi bác , bác nghe nhà bác hay nghe gái ??
    Ko lẽ tía má nhà bác nói bác cãi nhem nhẻm rồi dis thèm nghe, khăng khăng ý mình à , yêu gái thì yêu thật nhưng so với gd nhà bác, máu mủ nhà bác thì ai hơn ai ?
    Có mún bật đi nữa cũng phải suy xét nhiều phía, có sao người ta mới "xóc óc" cấm đoán vậy chứ ngon lành cành đào chắc éo đến lượt phải xin xỏ cho cưới xin. Gì cũng có lí do, hoàn cảnh của nó hết. Phải ở vào hoàn cảnh nhà người ta mới biết thế nào là đúng là sai
    Đứng ngoài mà chém như bác thì ai chẳng chém đc
    Đã biết vụ gì éo đâu, trên đây bác chủ xị chỉ là thông tin 1 chiều, biết đâu đằng sau những cái đó lại là nhiều thứ khác rắc rối hơn....
  4. hanhparadise

    hanhparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ xị topic này nên nghỉ khoẻ , giải tán cho lành, gì chứ cấm đoán từ gđ cả 2 phía thế này là mệt rồi, đấu tranh "dành giật TY" thành công đi nữa thì rồi về lâu về dài cũng ko yên ổn gì đâu...Ko có sự ủng hộ của gđ xem ra có ngọn nhưng cái gốc lung lay rồi cũng tạch thôi, nhất là với tính cách của anh người yêu ....
    Đầu tư time cho vụ khác đáng đồng tiền bát gạo hơn đi cho lành bác ạ ....
  5. behind12

    behind12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là không phải a ấy muốn vờn để chén mình đâu, vì có lần cũng có người bảo với bọn mình là sao không dùng cách có thai trước, đặt bố mẹ trông sự thể đã rồi. Mình thì tất nhiên là không đồng ý, và a ấy cũng thế, vì chính a họ con trai bác của a ấy cũng dùng cách có thai trước để cưới , nhưng bác a ấy đã nói là không bao giờ chấp nhận một người con gái dễ dãi như thế về làm dâu, bây giờ anh chị ấy đã có 2 mặt con rồi, nhưng mà mẹ chồng vẫn xưng cô và tôi với chị ấy. Và chính a ấy cũng đã từng nói với mình là mẹ a ấy còn khó tính và bảo thủ hơn cả bác a ấy nữa. Có lần a ấy đã nói với mình rằng một khi a uống rượu bia vào nếu có rủ e đi đâu đấy thì e đừng đi nhé, vì bình thường ở bên e a đã rất kiềm chế rồi. Nhưng có tí hơi men vào a không dám đảm bảo là sẽ kiềm chế được đâu
  6. behind12

    behind12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay, hầu như là mình thức trắng đêm, cảm giác trống rỗng. Sáng nay nhìn vào gương thấy mắt sưng húp và mặt đã gầy đi. Bất giác mình thấy xót xa và thương bố mẹ quá, lần trước chia tay a mình cũng đã tiều tụy như thế này rồi, lần ấy mẹ lên thăm và mẹ đã khóc, mẹ bảo rằng nuôi mình bao năm rồi chưa bao giờ nỡ làm đau mình thế mà bây giờ nhìn con gái vì chuyện tình cảm mà trở nên như thế mẹ đau lòng lắm. Và lần ấy mẹ đã dấu bố để đưa mình đi khám và mua thuốc bổ cho mình ( mặc dù bố mình là bac sỹ, trước đó thuốc mình uống thương là bố kê đơn và mua).
    Thực sự là mình thấy kiệt sức và muốn dừng lại rồi, nhưng lại sợ như nhưng lần trước và đau khổ cứ thế lặp lại
  7. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    èo. bác chủ top đã biết phải làm gì rồi. cần gì phải lời khuyên nữa ạ.
    bây giờ mọi chuyện đều do bác hết thôi. mạnh mẽ hơn và cố gắng lên bác ạ.
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mới chia tay mà bạn đã thế này thì đúng là khổ thật. Nhưng bạn thử nghĩ mà xem, giả sử bạn có nhảy dù được vào nhà anh í thì cuộc sống sau này sẽ thế nào ?
    Liệu bạn có sống được với những lời chì chiết của mẹ anh í không ? Con gái lấy chồng xa ( chưa biết bạn ở tỉnh nào ) , đã thiệt thòi đủ đường rồi. Không đựa được vào nhà chồng thì ít nhất cũng fải dựa được vào chồng, đằng này bạn chẳng dựa được vào ai ngoài việc fải tự lực cánh sinh
    Rồi, chưa kể tết nhất, thỉnh thoảng muốn biếu bố mẹ cái này cái kia, nhà chồng lại nói này nói nọ. Khéo muốn về thăm bm cũng khó chứ đừng nói đến phụng dưỡng. Bạn sống không hạnh phúc liệu bm có yên tâm ? có vui vẻ được không ?
    Rồi, chưa kể con cái sau này....
    Chưa kể thêm bà chị chồng quái thai ngâm dấm kia nữa...
    Mình nghĩ bạn nên lý trí, đừng có uỷ mỵ quá. Hãy nghĩ rằng mình còn có cuộc sống của riêng mình, bạn còn có bm bên cạnh. Chia tay rồi, nói với mẹ, nếu mẹ không vướng bận gì ở quê, thì lên ở với bạn 1 time, mẹ sẽ giúp bạn vượt qua được nỗi đau này thôi.
    P/S : mình nói thì hay vậy thôi, chứ mình cũng đang rối tung beng chuyện của mình. Chia tay thì không được mà tiếp tục cũng không xong.
  9. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Còn có chút lòng tự trọng nào thì bỏ ngay cái con người không bảo vệ nổi người yêu mình ấy đi. Bố mẹ sinh ra mình không phải để người khác xúc phạm mình ngay trước mặt như thế.
    Review cho bạn quyển "Khi lấy chàng", đọc mà xem lấy 1 người chồng nhu nhược nó như thế nào nhé. Đến lúc đấy có ngồi 1 chỗ mà khóc "mẹ ơi cho con về nhà với mẹ" cũng muộn rồi gái ạ.

Chia sẻ trang này