1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mọi người cho mình lời khuyên với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi behind12, 30/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bên cạnh nhà em cũng có một chị ngày xưa cũng gặp hoàn cảnh bị bố mẹ cấm như chị chủ top. Đến nỗi bố mẹ nhà anh kia đến hẳn nhà chị này chửi thẳng vào bố mẹ chị này: con gái ông bà mà có chửa mả gì thì ráng mà chịu, đừng nghĩ đến việc nhà này chịu cho.
    Thế nhưng cuối cùng 2 người vẫn cưới nhau và ra ở riêng ngay sau khi cưới.
    Điều quan trọng hơn tất cả và mang tính quyết định đó là sự quyết tâm và bản lĩnh của anh, mà có vẻ như anh nhà chị ko có điều đó.
    Cưới xong thì anh chị có điều kiện ra ở riêng ko?
    Nếu cưới nhau mà anh chị có điều kiện ra ở riêng ít va chạm thì còn đỡ, còn thở đc tý chứ nếu ko thì chị cũng là người chịu khổ sở thôi, làm sao chịu nổi khi sống chung với những con người đã sỉ nhục mình đến thế. Hãy thương mình và thương bố mẹ chị ah.
  2. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Cái thể loại zai hãm tài , nhu nhược như này mà cũng yêu được , bạn chủ top kể cũng giỏi , những tình huống rất đơn giản như bạn kể trong bigc kia mà zia còn ko biết xử lý như nào , thì bạn trông chờ gì khi gia đình 2 bên liều mạng để ngăn cản như kia nữa . Mình nghĩ chủ top là người đa cảm và hay suy nghĩ , lại giàu tình thương nữa , thương gì thì thương cái thân mình trước đi bạn ạ , ko thay đổi cách nghỉ thì bạn còn khổ nhiều đấy .
  3. behind12

    behind12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đã nói chia tay với a. Lúc đó thât sự mình cũng không hiểu sao mình lại có thể giữ được sự bình thản để nói lời chia tay mà không hề có lấy mọt giọt nước mắt. Để rồi đến lúc về đến nhà mình đã oà khóc nức nở, cả đêm k ngủ đươc, vừa ngồi viết blog vừa khóc.
    Hôm nay cũng thế, trên đường đi làm về vừa chạy xe vừa khóc, vì thấy đau lòng quá, cũng con đường này mấy hôm trước,mình vẫn đợi a sau giờ tan làm và cùng đi về, cùng lang thang trên phố.
    Mình cũng đang thực sự cố để quên a, và mong thời gian này nhanh chóng qua đi, mình sớm lấy lại được thăng bằng. Mình sẽ nghe lời mọi người sẽ nghĩ đến bố mẹ nhiều hơn để có động lực quên a, hy vọng là lần này mình làm được. Cảm ơn mọi người đã góp ý cho mình nhé.
  4. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi mình khuyên bạn nên nói chuyện rõ ràng với anh người yêu bạn ah?đừng để lập lờ như thế bạn ah?anh ta cứ hứa nhưng gia đình kia không đồng ý thì liệu con họ có dám chọn bạn hay không?mình cũng đã từng trong trường hợp bạn?ngươi đấy cũng hưa nọ hứa kia rồi cuối cùng cũng phản bội lại mình?
    chúc bạn có một quyết đinh sáng suốt

Chia sẻ trang này