1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mọi người cho ý kiến để em chuẩn bị cho ngày 14-2

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hassti, 08/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hassti

    hassti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người cho ý kiến để em chuẩn bị cho ngày 14-2

    Hiện tại mình đang chinh phục một cô hàng xóm, tên T, sinh năm 84, mới ra trường. Mình chủ động làm quen khi cô bạn đó còn đang là học sinh lớp 12, sau khi thi đỗ đại học cô bạn đó lên HN học đại học, thời gian đó chúng mình không có một lần nào nói chuyện trực tiếp với nhau, chỉ vài lần nói chuyện qua điện thoại. Hiện nay cô ấy đã trở về và công tác gần nhà.
    Thời gian gần đây mình thường xuyên gọi điện hỏi thăm và chò truyện. Hôm noel vừa rồi có nhờ ông già nôen đến tặng quà, nàng cũng đã nhận và nhắn tin cảm ơn. Hôm tết Tây vừa rồi mình lại tặng nàng một hộp socôla, nàng lại nhận thêm một lần nữa, và lại nhắn tin , tuy nhiên ko phải tin nhắn thanks mà là dặn dò " lần sau anh đừng làm như vậy nhé là bạn bè em ngại lắm ". Tuy nhiên cuối tuần vừa rồi có phone cho nàng rủ nàng go out for drink nhưng nàng đã refused. " Không sao, em cứ nghỉ ngơi đi, tranh thủ ngày cuối tuần, còn nhiều dịp mà, ngày rộng tháng dài ", mình đã nói như vậy.
    Làm sao để khiến nàng ra khỏi nhà bây giờ, minh cần phải đi tiếp những bước đi như thế nào nữa trên con đường đến với trái tim nàng, ngày 14-2 cũng sắp đến gần ( hôm đó là 27 tết âm lịch ).
    Thật tuyệt vời nếu được đón giao thừa cùng nàng năm nay.
    Mọi người quân sư quạt mo cho mình với nhé. Cảm ơn nhiều vì đã đọc và dành thời gian tâm sự cùng mình.
  2. NhanCopPhimDVD

    NhanCopPhimDVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn là phải có sôcôla rồi.
  3. hassti

    hassti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em T của mình người thì cao, dáng thanh tao, không si không được
  4. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tình hình bác thế là ổn còn jề nữa.Gần nhà lại biết nhau lâu thế,cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ.
    Mà bác đừng có hy vọng nhiều vào một ngày Valinhtinh lãng mạn,hay một giao thừa hạnh phúc.Cứ nhẹ nhàng quan tâm tìm hiểu chinh phạt,nếu her đang alone thì nhanh . Nếu ngược lại thì phải chịu khó cày cuốc qua Tết mới hy vọng.
    Thế bác nhé.
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    bụt chùa nhà ko thiêng
  6. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này thì chú Hassti còn phải tặng quà cho em T dài dài. Ngồi một chổ, chả cần làm ăn gì cũng có đứa dâng quà cho chị. Hà hà. Mình nhận lời hay từ chối bây giờ là coi như hết được tặng quà ngay. Lập lờ nước hến thế coi như lại hay. Hè hè. Mà biết đâu chú Hassti chỉ là 1 trong 1 đống các chú tặng quà cho em T nhỉ. Kiểu này em T phải ước ao là ước gì mỗi năm có 30 ngày Tết, 8 cái 14 tháng 2, 15 cái 8 tháng 3, 21 cái 20 tháng 10 để được nhận quà anh Hassti cùng các anh khác
  7. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    sao lại nói thế ,làm người khác nản lòng ..tặng quà cho gái cũng như là đi giải trí thôi ,,thích thì làm ,có sao đâu .
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    cũng chưa chắc đâu - nên thám thính xem em í thích gì !
    phải iem mà tặng Socola thì em loại ngay từ vòng gửi xe
  9. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Ý kiến 14/2: Ở nhà ăn tết, ngủ nướng.
  10. hassti

    hassti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi, tín hiệu xấu, tối nay gọi điện cho em í mà em í không nghe máy, một lúc sau gọi vào máy bàn thì gặp mẹ em í, "bác làm ơn cho cháu gặp em T", chờ 2 phút mà chẳng thấy em í nghe máy gì cả. Quả này hơi bị đau đầu đây, không biết có lên tiếp tục con đường chinh phục hay không, chẳng thấy em í bật đèn xanh hay chút tín hiệu tiếp sóng nào cả, mà sóng của mình phát cường độ cũng không phải là yếu.
    Thứ nhất cự ly, thứ nhì tốc độ, vậy mà chẳng thấy cái nào phát huy tác dụng cả, em T của mình sức đề kháng hơi cao, nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi
    Không biết nên đi tiếp hay stop here??? Có bác tiến sỹ tâm lý học hoặc bác nào thuộc lòng quyển đắc nhân tâm thì cho em lời khuyên với.
    Cảm ơn nhiều nhiều.

Chia sẻ trang này