1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mọi người cho ý kiến để em chuẩn bị cho ngày 14-2

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hassti, 08/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao tớ không có thói quen tặng quà con gái vào những dịp lễ kiểu này. Thích lúc nào tặng lúc đấy, chả phân biệt lế với tết. Mà thích thì cứ tặng cái gì nhỏ nhỏ thôi nhưng vui và ý nghĩa tý là được. Con gái không quan trọng quà mà là ở cách bạn tặng cô ý thế nào.
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi còn đâu, tìm em khác đi thôi
  3. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thế nên bây giờ sắp băm mấy phát rồi mà vẫn chưa có vợ
  4. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Cậu này có vẻ hơi nóng vội
    Cứ quan tâm nhẹ nhàng, từ từ thôi. Rồi khoai mới nhừ được.
    Chứ nghĩ như cậu, chắc được củ khoai sượng
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    À, chú gặp may, có anh đây, nói cho chú yên tâm anh nguyên là giáo sư tình yêu kiêm tiến sĩ ******** học các loại, một môn đồ uy tín của Freud.
    Có mấy lời như sau.
    Chú không nên nghĩ ngợi quá nhiều. Hiện thực rất giản đơn, như nó vốn vậy. Trong 2 phút đồng hồ mà tưởng như 2 ngàn năm đớn đau tủi thân của chú, rất có thể em ấy đang tắm, hoặc đang thay quần áo trong buồng, hoặc đang ngồi trong WC để làm công tác vệ sinh đường ruột.
    Ta không nên nêu các kết luận một cách vội vàng khi giả thiết, luận chứng chưa rõ ràng rành mạch. Tán gái kiểu bằng quà cáp hay qua điện thoại là cách thức ( vốn thiên về gián tiếp ) tốn kém của cải và ít thành công.
    Muốn tán thì xông thẳng đến nhà, chặn ngay ngoài đường, hoặc dẫn vào rạp phim, hoặc mỏ dí mỏ hôn ngay bên hồ Nghĩa Tân. Các biện pháp phone, quà chỉ là những động thái phụ, không thể là tư tưởng chủ đạo hay sợi chỉ đỏ của quá trình cách mạng hòng đoạt tình yêu của gái.
  6. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    làm thế em ấy lại sợ chết khiếp
    .... theo em là : ... Thôi xong ... cáo lờ bác roài sắp sang giai đoạn ghét
  7. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, bác này hiền quá, phone hay tặng quà chỉ là động thái phụ thôi. Nhất cự ly, nhì cường độ. Bác có cái nhất rồi, bây giờ xúc tiến cái thứ nhì đi. Làm như bác vừa tốn kém, vừa không đạt hiệu quả cao. Mà sao bác quen từ lớp 12 rồi mà bây giờ mới nghĩ đến nhỉ. (hay lúc đó chê nho xanh). Phải tay mình thì .......
  8. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt em người cao dáng thanh tao của cậu đi là được rồi đấy,họ đã có người khác và chẳng thích cậu đâu, mặc dù quà noel em vẫn nhận socola tết tây em vẫn ăn nhưng mà đi với anh á ! đừng hòng! chả nhẽ ăn rồi mà ko cảm ơn lấy một tiếng ( bằng tin nhắn) nhận rồi mà ko thanks một phát ( cũng băng tìn nhắn) nhưng cái điều quan trọng nhất í mà là em ấy ko muốn đi chơi riêng với cậu ( cái thời điểm mà có thể quyết định nàng có yêu hay ko thì nói một điều cho xong ấy đã ko dành cho cậu) thế nên dành thời gian tết này đi dạo ngoài đường trong không khi náo nức của đêm giao thừa và cái sẹ lạnh của xuân 2007 ấy ta vô tình kiếm lấy một em người không cao dáng bằng tao ( 1m69) ,biết đâu lại hơn đứt cái em hàng xóm vốn đã ăn socola ( kiểu gì cũng đen) mà nhẫn tâm để cho mình tốn 2 phút ĐT kia, come on!
  9. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Thế mới hay chứ...........CHạy vù cái qua nhà, í éo gọi điện ===>> chạy ra ném vù cho món quà. ..........Về
    Em cũng không thích cứ đến ngày lễ mới tặng quà. Ai cũng thế chán bỏ xừ.......
  10. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Khoan!!!
    Bây giờ chịu khó tìm hiểu một vài người bạn thân(là gái) của em ý xem em ý có ai chưa? Có thể cách tiếp cận của cậu chưa chuẩn lắm chăng? Tại sao không đến thẳng nhà cô bé đó chơi mà cứ phone với nhắn tin SMS làm gì? Buổi tối có thể tới ngồi chơi ít phút nói chuyện hỏi han tình hình của em,em này là mẫu người ko trọng quà cáp nên chú đừng lấy quà cáp làm trọng.Em ý chưa sẵn sàng yêu chú thì các món quà Valentine như hoa hồng socola cũng e là khó... Nói chung là duy trì quan hệ thỉnh thoảng gọi điện rồi đến chơi xem tình hình thế nào?

Chia sẻ trang này