1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mọi người đọc giúp em bài này!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi movieshunter, 27/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. movieshunter

    movieshunter Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    17
    Xin mọi người đọc giúp em bài này!!!!!!!!

    Quả thật đây là 1 nỗi đau mà không thể dùng những dụng cụ y tế để làm dịu đi được. Trước tin em xin lỗi các bác nói hơi bậy 1 chút nhưng em không thể chịu được em xin chửi *** mẹ cái thằng nó đã nhặt được con O2 XDA IIs của em mà em đã để quên ở quán nhậu vào tối ngày hôm qua ( 26-3 ).
    Con máy em dùng chưa được 1 tháng, đang thuồn hoá nó thế mà do 1 giây lơ đãng, mất cảnh giác thế là đội nón ra đi. Nói thật con máy này em yêu quý nó hơn bất cứ mọi thứ trên đời. Đây là lần đầu tiên em được dùng dòng máy mà em cho rằng tính năng của nó thật hoàn hảo trên cả mức tuyệt vời. Càng nghĩ em lại càng cảm thấy cay mũi, *** mẹ sao ở trên đời này lại có thăng ngu như em và còn tồi tệ hơn nữa khi xuất hiện 1 thằng ngu có lẽ là ngu nhất cái quả đất này như cái thằng nó chõm được con XDA IIs của em nhỉ
    Gọi điện để xin chuộc lại đồ đạc của mình thì nó tắt máy, thôi thì nó có lấy máy của người khác thì nó lấy, đây nó còn tham lam lấy luôn cả Giấy đăng ký xe của ông già mình nữa thế nó mới đau cơ chứ. Cái loại tham lam và ngu hơn cả 1 đàn lợn như nó có ngày cũng bị quả báo thôi.
    Thật sự là em bức xúc lắm nên trình bày hơi nhiều, mong các bác thông cảm đừng cho em là lắm mồm Theo em nghĩ thì cái thằng ngu mà em nhắc đến hơi nhiều trong bài này là nó cũng khó có cơ hội sử dụng con máy của em quá 1 ngày rưỡi bởi vì làm *** còn Pin mà cho nó nghịch, nó có đi mua xạc thì cũng hơi bị khó đấy em nghĩ là như thế, với 1 thằng đầu toàn đất như nó không thể kiên nhẫn để chơi với 1 con máy mà màn hinh đen xì như cái chỗ ấy của con mẹ nó. Cuối cùng cái gì đến sẽ phải đến, nó sẽ phải cầm cục cưng của em ra cửa hàng của 1 trong số các bác thợ trong diễn đàn này ( hi vọng là thế ), biết đâu nó lại cầm ra đúng cửa hàng của bác gatrongchoai 208 Lạch Tray thì sao nhỉ, nếu mà điều thần kỳ đó xảy ra thì các bác ơi, các bác để ý cho cái account: Photocopier_Hieu đó chính là tài khoản của em. Các bác giúp em 1 việc là gọi cho em theo số này 0979983079 để em còn đến chuộc lại đò vật của mình nhé! Em biết điều này quả thật là khó có thể xảy ra được nhưng bây giờ trong cái lúc mà em quá quãn trí rồi em cứ post bừa này với 1 hi vọng nhỏ nhoi mong được tìm lại đồ vật của mình,còn nước còn tát mà phải không các bác.
    Cuối cùng sau bài viết này của em, em cũng mong muốn được kết bạn với tất cả mọi người trong diễn đàn này, chúc diễn đàn gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là diễn đàn Hải Phòng thành phố mà em yêu trừ cái thằng ngu kia.
    Tái bút: Nhân tiện nhờ các bác tư vấn dùm em con O2 XDA IIs ( blue angel ) bây giờ giá cả bao nhiêu? Bác nào có hàng xin giới thiệu cho em, nếu được em sẽ mua lại con này, bởi vì em rất thích nó.
    Em xin chân thành cám ơn các bác đã bỏ thời gian ra đọc bài viết này của em!!!!
  2. naptien68

    naptien68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Rất là chia buồn với bác. Em cũng rơi vào tình huống này. Đi đám cưới, lấy xe mà quên trả vé đã thấy áy náy rồi. Mình đi ăn thì vui, người ta vì vợ vì con mà phải trông xe cho mình, có cái vé cũng ép palastic in màu, mất một cái cũng đáng tội cho người ta. Thế là cầm quay lại trả cho thanh thản. Tính mình chẳng lấy được của ai cái gì!
    Thế mà hôm mồng 3 tết, lên Mega xem phim cùng gia đình, lỡ quên cái máy ảnh trên bàn. Mất luôn. Máy ảnh thì chỉ có 150 USD. Rồi thì cũng mua được cái khác. Buồn thật buồn khi đọc cái tin của nước ngoài, nhặt được hàm răng giả mà người ta cũng đăng báo để người bị mất biết mà đến nhận lại.
    Cái văn minh ấy chả biết đến khi nào đa số người Việt mình mới có.
    ++++++++
    Ai nạp tiền di động thì liên hệ em nhé! Nạp từ 10 nghìn trở lên.
    Được naptien68 sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 27/03/2008
  3. viethongkong

    viethongkong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    44
    chia bùn cùng các bác...hix....
  4. fanruot_mu

    fanruot_mu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng bác
    Lý Thông h nhiều lắm bác ạh
    Sr bác nếu bác để quên như thế fải em em cũng fang,trừ của anh em
  5. meekmoutain

    meekmoutain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    hix hix mất đồ thì điên rồi nhưng mà đọc bài bác này viết hay wá T_______T cảm động wá choem đc kết bạn tri kỷ với bác chủ topic với ...ăn nói ấn tượng wá==> fê líu ríu rồi ~^^~từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến jờ mới đọc đc 1 bài văn hay thía...:+:_________:+: ....càng đọc càng hay ( mặc dù có hơi bùn cười trên nỗi đau của ng` khác 1 tí~^^~ sr thói xấu của em rồi ...ko nhịn cười đc...)nhưng thực sự là em rất tốt bụng...cho em làm wen...có j` mình júp đỡ nhau
  6. longas

    longas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    10
    Chia buồn với bác...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    Tiện thể hỏi bác có muốn dùng O2mini ko ?
  7. galacuoinam

    galacuoinam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bác
    Nhưng nếu là em thì xin nói thật là em cũng phang luôn. Biết ai mà trả lại, trả ko đúng chủ thì nó cười cho.
    Nhưng mà cái đang kí xe thì nó không nên lấy. Thằng nào lấy đăng ký xe thật đáng chết. Bác yên tâm, đây toàn anh em cả, nếu có tin gì thì bọn em sẽ call bác ngay.
    To meekmoutain : Mình chưa gặp bác này nhưng mà thấy cách ăn nói cứ như con gái. Lao ái à ? ( em đùa thôi, đừng tưởng thật mà phang em nhé )
  8. thienlonghp1

    thienlonghp1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    6.655
    Đã được thích:
    812
    mất của là chuyện bình thường mà anh tại lỗi mình sơ ý một phần khôg nên quá cay cú nhưng mà phải em em biết thằng nào chôm của em thì nó cũng .BIết đâu ngày mai anh nhặt được cái HTC hay Vertu của thằng nào để quên thì sao !!!
  9. manhhaVirgo

    manhhaVirgo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    3.384
    Đã được thích:
    99
    Amen
  10. lanhtudu

    lanhtudu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.430
    Đã được thích:
    58
    hix chia buồn jờ mất đồ nhiều lám bác ạ
    đầu năm đông người dính wá
    chán hết cả người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này