1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mọi người giúp đỡ!!! Em rất cám ơn và hậu tạ! : )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi empty_vvv, 27/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhduc241

    minhduc241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh cong050 trong diễn đàn này tư vấn chuẩn lắm tốt nhất em nên nói bố mẹ để nói chuyện nghiêm túc với thằng kia. Nếu nó có chút học vấn chắc sẽ hiểu và biến.
  2. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy bạn em nói đúng đấy chứ, vấn đề là do em thôi...Không là không. Làm như mọi người bên trên bảo cũng ok đấy, nói chuyện nghiêm túc với gia định về rắc rồi này và nhờ mọi người can thiệp... Chuyện này rõ ràng là đơn giản mà.
    Còn cái mà em hỏi: Em có vô duyên k khi nhờ người ta? thì cái đó còn tùy vào cách mà em nhờ vả, và tùy vào người mà em nhờ vả, nhưng nói chung là cũng k có vấn đề gì nghiêm trọng cả, chỉ có điều theo như a nghĩ thì cậu ta k thích e đâu
    Nhân tiện giới thiệu cho em biết là trên ttvn này vẫn còn nhiều anh tốt bụng mà chưa có người yêu lắm, em cứ từ từ tìm hiểu, biết đâu lại kiếm đc ;))
  3. empty_vvv

    empty_vvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    @A premiro: kiếm được...thêm mấy cây si bị bệnh vàng lùn xoắn lá :)) E hok ham!^^
    E cũng nói với gia đình rùi, nhưng mọi người nói cứ kệ nó, bơ nó đi! :(
    Chắc e làm theo lời khuyên của a cong050: in cái bài bs chém y tá ra, đóng khung, đóng mộc xác nhận có thực rùi đưa má e coi!
    Để mai e làm thử theo cách mấy a c bày, coi có đuổi được thằng cha dai hơn đỉa này ko! :(
    E cám ơn tất cả mọi người, đặc biệt là a (or c) premiro & cong050: rất tinh tế^^
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Ca này hơi trái ngạch anh gặp lần đầu, nhưng tính anh vốn cầu tiến anh sẽ đỡ giúp em
    - Em nhờ người ta mà chưa thân thiết thì người ta không giúp là đúng rồi
    Anh kể cho em một câu chuyện thế này: Có một chàng trai và một cô gái mù,họ yêu nhau, cô luôn ước mắt mình được sáng. Một ngày mắt cô sáng trở lại, cô tự hỏi tại sao phải yêu chàng trai mù loà. và bỏ đi tìm một chàng trai khác,nhưng cô gái không biết được rằng đôi mắt đó là do chàng trai kia hiến tặng vì người yêu.Câu chuyện này anh đọc lâu rồi, em seach lại thử xem Em có cảm nghĩ gì về chàng trai kia? Những người yêu vô điều kiện thường không được đáp lại. Có lẽ chàng trai của em là người như thế,em có nên chăng xem lại bản thân mình, em đang được yêu, có nên trân trọng tình cảm ấy
    Nếu như em thây câu chuyện không có ý nghĩa gì thì anh quay lại thực tế
    + chàng trai yêu em bị "Ảo giác yêu đơn phương". Mà hầu hết moi người đều có thể mắc phải, giống càng ngăn cấm thì càng quyết liệt
    + cách khắc phục ảo giác này : em seach google, nhưng có một cách là chuyển hướng mục tiêu. Chuyển sang học tập, làm việc...
    + Điểm yếu đàn ông là sự tự ti: Họ thường so sánh mình với người giàu nhất, người giỏi nhất họ được biết. Họ cảm thây tự ti khi không bằng
    Phương pháp đây là gì:
    - không tạo ra cảm giác ngăn cấm. nói chuyện nhiều hơn với anh ta, nếu ghét tới mức không muốn gặp mặt ,thì nc qua điện thoại, một thời gian sau anh ta sẽ vỡ mộng, vì hoá ra tình yêu và em cũng rất bình thường.
    - Đánh mạnh vào sự tự ti: Nếu anh yêu em,anh phải bằng được như anh Y. Anh Y thì sao ạ là người quen và là trưởng phòng,giàu có... , hoặc đơn giản hơn, anh ta học cao đẳng, thì bảo anh có bằng đại học thì tôi sẽ yêu anh... vậy thì sao ạ, Một thời gian sau khi anh chú trọng vào việc học hành, và khi đi học anh sẽ có những người bạn mới.. anh ta sẽ dần quên em
    Nói chung e phải khéo léo. Chúc em cắt được đuôi, Chỉ sợ khi anh ta quên e rồi em lại tiếc
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hehe,tớ k phải chuyên gia k dám múa rìu qua mắt thợ.mà tớ có đứa bạn cũng bị quả như này,k đến mức như vụ bác sĩ chém y tá nhưng nói chung cũng gần gần như thế.cũng đang định hỏi mấy chuyên gia cách giúp đỡ cho nó.Nên là tớ thấy h nhiều thèng tâm thần lắm@@..bạn chủ thớt có làm rì cũng phải cẩn thận.
  6. langthang_chemgio

    langthang_chemgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hjx sao phải khổ thế chủ top ơi>Thuê giang hồ xử nó là ok mà,nó mà ko sợ>Ném cho nó quả mìn/
  7. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Trai chai mặt cũng có nhiều loại :
    - Chai mặt và hành động quyết liệt -> Cuối cùng em sẽ yêu nó thôi
    - Chai mặt nhưng chẳng làm đếch gì cả -> Nếu em chịu đựng tốt hơn nó sẽ tự bỏ đi
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ nó đến ngồi trước cửa nhà em, em cứ 1 tay cầm cuộn giấy vệ sinh, 1 tay cầm di động, ra cạnh chỗ nó ngồi thì tụt quần ngồi ị luôn. Tay cầm đt cứ nhắn tin ầm ầm, bảo đảm với em được 3 bữa là nó lượn.
  9. empty_vvv

    empty_vvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    E mà làm za, chưa dc 3 bữa, mới một bữa thui là vô 192 Hàm Tử nằm lun ^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @A. lovelyciaboy: sau khi e làm theo cách của a, mà thằng cha đó ko buông tha e, thì e há miệng mắc quai :(( Lúc đó thì:-ss:-??
  10. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    1.Ca này nhờ phụ huynh cũng khó đó nhả , có thằng con khùng như em mô tả mà bố mẹ nó bó tay rồi thì chứng tỏ công lực cũng còn thấp kém nên cứ để nó bám e như thế . Ca này kiếm bạn trai là ổn nhất ( bạn trai thật sự ) , kiếm thằng nào to lớn và có máu ghen ấy , mời bạn trai tới nhà chơi thường xuyên , lúc nào có cây SI kia thì call tới ngay , 2 thằng đụng nhau hoài thế nào cũng có 1 thằng văng , hy vọng là thằng SI kia .:)

    2.Đây là option thứ 2 của em gái :)

Chia sẻ trang này