1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mọi người giúp đỡ!!! Em rất cám ơn và hậu tạ! : )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi empty_vvv, 27/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Có sao đâu em, Đời vẫn thường phũ nhau mà.Kết quả cũng không phải tệ,giúp anh ta có động lực trưởng thành "Em xem phim lưu bình dương lễ thì biết". Anh chỉ phân tích hiện tượng và phương pháp em phải tự vận dụng chứ,em bê nguyên thì anh ngồi phủ phục em luôn,mà cái kiểu thiếu sáng tạo thì tốt nhất nên chấp nhận đi em, để lâu ế đấy.
    Bài tư vấn anh có một chút vấn đề, Đó là chưa biết được tính cách cụ thể của anh bạn kia thế nào? Em nên post chi tiết vài cuộc đối thoại để xác định mẫu người
    P/s:
    Không hiểu sao đọc câu trả lời của em, anh hết mịa hứng theo vụ này!
  2. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    nếu em đặt điều kiện bằng lòng làm người yêu khi chàng trai kiếm được 1 tỉ ,hoặc làm được trưởng phòng, đại loại thế ,mà chàng trai làm được thì cũng đáng để yêu lắm sao bảo là há miệng mắc quai được
  3. empty_vvv

    empty_vvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đây là đoạn đối thoại của ngày 24/12:giọt nước làm tràn li và làm e lo sợ! 9thang rùi e ko nói bất kì một từ nào với ông đó
    H: a có chiện mún nói với e!
    E: e ko mún nghe, e ko thix nghe và e ko có g thấy cần phải nói hết!
    H: ba a bệnh, a muốn đưa e về ra mắt gia đình để ba a yên tâm!
    E: đó là chiện riêng của gia đình a, ko liên quan g tới e, a đi về chăm sóc ba a, đứng có ngày nào cũng tới như za, e mệt mỏi quá rồi!
    H: a y e!
    E: mà e ko yêu a, e thương người khác, ko phải là a, làm ơn tha cho e, đừng có làm phiền nữa!
    H: e nói dối, e cũng yêu a, e cho a một cơ hội đi, đừng có làm khổ a nữa! a ko thể sống nếu thiếu e! A có thể làm bất cứ thứ g e yêu cầu!
    E: a đừng tới nữa, đừng làm phiền e nữa! e đi chơi với bạn trai e bây giờ! để a ấy nhìn thấy thì ko hay đâu!
    H: a sẽ tới cho tới khi nào e đổi ý!
    E ra khỏi nhà, lang thang, mẹ e nói 9h thằng cha đó mới về!
    Nói về nhà e một chút: mẹ e 64t rùi, anh trai bị liệt nửa người 37t có vợ và một đứa con nhỏ 2t! A trai e sửa chữa điện tử, nên ko đóng cửa được! CN là thằng cha đó tới :( :((
  4. dunggttn

    dunggttn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    ==> Bõ bèn gì. Thằng bạn a còn trồng những 6 năm cơ mà [-X. Mà nói chung phải nhẹ nhàng, mấy thằng thế này bất cần đời lắm. Chẳng may ông bô nó chết thật thì e mệt đấy =))
  5. empty_vvv

    empty_vvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay ko đâu phải do 1t hay trưởng phòng đâu a! Là do e ko thix ng đó thui! và e thấy sợ khi ng đó theo đuổi e!:(
  6. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Không muốn chém mà càng đọc, càng bực! Sắp sang năm 2011 rồi mà sao vẫn còn những trường hợp ( thể loại ) như thế này???
    Anh không hiểu bố mẹ em có mặt ở trên đời này để làm gì? Cả em nữa?
    Anh muốn vấn lắm, nhưng thấy thái độ của gia đình em như vậy, em như vậy! Thôi xác định luôn đi!
    Cho em ví dụ nho nhỏ: 5 chai thôi, em cứ bỏ 5 triệu ra. Đảm bảo đường rộng và dài em bước đi.......
  7. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Xem xem thằng đó có tiền sử bệnh gì không, anh nghi là thằng này sẽ tăng dần dần cấp độ lên đấy... cẩn thận đề phòng.
  8. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ bình tĩnh để em nó từ từ giải quyết, mắng em nó nhẹ nhàng thôi ...:D
    @E gái: Em phải cương quyết, cứng rắn lên, với dạng như thế k thể nhẹ nhàng được đâu
    http://ttvnol.com/
  9. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bạn làm tớ nhớ tới câu chuyện cô chủ nhiệm cấp 3 kể trước lớp như thế này: (Chú thick nhân vật nữ là bạn thân của cô giáo tớ. Ấy là cô giáo tớ nói thế. Sự thật hay cô chém thì chả ai bít)

    Nàng xinh đẹp, hiền lành. Chàng (thằng) yêu thiết tha nhưng nàng chả tí cảm tình nào. Chàng áp dụng biện pháp chai mặt, liên tục đến nhà nàng trong nhiều năm (Cô giáo kể là mấy năm thì giờ già rồi tớ bị lú chả nhớ). Ban đầu cũng vài đối thủ cạnh tranh đến đánh đồn sắp có địch. Nhưng giai nào thấy tối nào cũng có 1 ông lù lù trong nhà nàng từ 7.30pm đến 10pm nên dần cũng lảng. Thấm thoát thời gian thoi đưa, nàng chẳng còn thanh xuân lắm mà giai theo đuổi ko còn nhiều nên mẹ nàng bảo: "Thôi thì tao thấy nó cũng 1 lòng với mày. Mày lấy nó chắc ko khổ."

    Vậy là nàng lên xe hoa với cây si đó. Cơ mà có 1 chuyện thế này, trong lúc trồng si, do quá ức chế trước thái độ dai hơn đỉa đói, 1 lần nàng nhỏ nước bọt cái toẹt vào mặt chàng ngay giữa nhà, can tội đuổi mãi ko phắn. Chàng với 10 năm công lực luyện được bí quyết "Da mặt dày hơn da chân", điềm nhiên rút khăn tay lau nước bọt trên mặt rùi ngồi thiền tiếp ở nhà nàng.

    Khi về ở với nhau rồi, chàng chăm nàng chu đáo, ko để thiếu thốn j, nhưng cái chuyện này mới gọi là thâm nho nhọ đít này: Ngày 2 bữa cơm, chàng rút khăn tay năm nào, đặt trên bàn ăn, ko 1 lời nhắc về chuyện cũ, ăn xong cất khăn đi. Ròng rã 6 tháng như thế thì nàng trầm cảm nặng. Kết chuyện rồi thì đòi ra tòa mà thằng ấy ko chịu.

    Tớ chưa gặp phải trường hợp như bạn nhưng tớ có ít ngu ý như sau:
    - Với những thằng có tiền sử bệnh dại như vầy, bạn đừng tỏ vẻ coi thường, phỉ nhổ j nó quá, kẻo nó điên tiết cho bomb xăng thì đi tong đời hoa. Bạn nhẹ nhàng nhưng cứng rắn bảo nó rằng bạn ko hề có cảm tình, đừng làm phiền bạn nữa. Nó đến nhà thì bạn có thể nhờ bố mẹ ra nói với nó là "Em nó còn phải học hành nọ kia. Cháu đến nhiều vậy cũng gây nhiều bất tiện trong gia đình cô chú,abc xyz....."
    - Ko dùng kế sách mượn kẻ khác làm vật thế mạng tạm thời vì đôi lúc khéo bạn chưa giải dc rắc rối này lại dính thêm rắc rối khác với vật thế mạng kia
    - Nó đến mà bạn đi ra ngoài nhiều kể tốn tiền xăng kha khá nên bạn có thể bảo nó :"Em phải học bài, học tiếng Anh, tiếng hàn, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, học giời học bể j đó" Rồi bạn tót lên gác,miễn sao cho nó ngồi 1 mình, rút phích cắm TV,cho uống nước lọc thoai.Lúc đó bạn ăn ngủ nghỉ lướt web, tán giai gì tùy bạn. Miễn ko đối mặt, ko phải thoại với nó là dc

    Chẹp, mình mới nghĩ ra thế. Chả biết bạn áp dụng có hiệu quả ko. Có j update lên đây coi sao nha.
  10. bundaumamtom

    bundaumamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em làm thế này cho anh( bạn gái anh cũng từng lâm vào trg` hợp như em)
    -Ăn mặc như 1 thằng ku thay vì váy áo xúng xính
    - Tóc nhuộm màu gì nổi bật chút
    -Hẹn nó đi chơi rồi bỏ mặc nó đấy , em đi chơi vs ng em yêu hay bạn bè em
    -Cho nó vào blacklist, ignore nó
    -Chém vs bố mẹ là nó đánh mắng mình, cư xử thô lỗ vs mình
    -Giữ thái độ lạnh nhạt vs nó

    GUd luck!

Chia sẻ trang này