1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mọi người giúp đỡ!!! Em rất cám ơn và hậu tạ! : )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi empty_vvv, 27/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. empty_vvv

    empty_vvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    umh! E cám ơn tất cả mọi ng đã tận tình giúp đỡ! Giờ thì e biết mình phải làm g rùi! Thêm một chút lạnh lùng và tàn nhẫn : ) : )
    PS: làm sao để close topic ạ?
  2. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Lạnh lùng thì tạm được nhưng tàn nhẫn tuyệt đối ko nên bạn ạ. Có 1 sự thật:Phần nhiều tình trạng của bạn hiện nay là do chính bản thân bạn ko tự xác định và điều chỉnh được cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình, phần ít còn lại do anh chàng kia tác động. Bạn tàn nhẫn với anh ta nghĩa là bạn đầu hàng anh ta, nghĩa là bạn đã bị anh ta làm cho biến đổi, và biến đổi theo chiều hướng tiêu cực. Theo cách bạn đang đi hiện nay, tôi thấy bạn đã (cho phép bản thân) bị anh ta ảnh hưởng rất nhiều. (cho phép) Anh ta len lỏi được vào cảm xúc, suy nghĩ và cả cách hành xử của bạn. Có thể điều này ko dễ và đòi hỏi trải nghiệm sống nhất định, nhưng bản chất của sự việc là: khi bạn đã xác định rõ đường đi của mình, mọi rắc rối chỉ càng khiến bạn thêm bình tĩnh, tỉnh táo và vững vàng hơn mà thôi.
  3. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    bé chắc còn nhỏ quá. Sau này gặp trường hợp như vậy bé cứ hỏi cái thằng đấy: Khi em về nhà gặp ba anh em sẽ nói anh ngồi ngoài cửa và làm phiền đến cuộc sống của gia đình em. Mong ba anh có thể xem lại cách giáo dục và truyền thống của gia đình nhà anh. Nếu anh ok thì em sẽ đến.

    Nếu nó đánh em thì gọi CA cho nó lên phường, nhét 500k để các chú mời nó "uống cafe ko vết tích"

    Nếu nó vãn ok thì đến nhà nó nói thế rồi về, mai đi viếng ba nó nhé. Đừng ngại, đời là thế mà, ai cũng phải chịu hậu quả mà mình đã gây ra.
  4. empty_vvv

    empty_vvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì em xác định, là chiện này có thể còn kéo dài, rất dài! Vì vậy, e sẽ theo lời của các a c đã tư vấn, là chỉ có cách mặc kệ, ko để ý, ko mệt mỏi, ko nói năng, lạnh lùng, cứng rắn rùi đến một lúc nào đó thì có thể là thằng cha điên khùng này sẽ chán e! ^^Hi vọng là kiếp trước e sống cũng tử tế, để ko đến nỗi bị bám 6 năm như một bạn ở trên nói!
    Là do em yếu đuối, để lộ cho a ta thấy, là e bị ảnh hưởng bởi những thứ điên khùng a ta làm! Từ giờ, e sẽ học cách để phớt lờ sự có mặt của a ta!
    Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn mọi người đã giúp e nhìn ra cái sai của mình^^
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    =)) Thằng này nó xấu lắm hả em, tiền ít nữa phải không, chứ không thì làm sao nó ế đến độ phải tự kỉ ám thị là em CŨNG yêu nó được vậy. ;))

    thiensat hiến kế được đấy. Em không lảm được thì cậy mẹ em đến nhà nói với bố nó như thế. Bảo là nó lấy cái chết của bố nó ra để dọa dẫm và làm áp lực với con gái nhà người ta. Mà bố mẹ em bạn bè kiểu gì với hạng có gien tâm thần thế?
  6. baby_sad91

    baby_sad91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thế thi bh chửi lun đj thử xem nó
    như nào bạn ak

Chia sẻ trang này