1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mọi người giup nhé.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Mabu1982, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người giup nhé.

    HAllllllo
    Chào tất cả bà con.
    Hôm nay mới có thời gian để mà viết bài vi tôi vừa mới thi xong.Thi xong được nghỉ hè phê vật vã.Chơi thả phanh.
    Mấy hôm trước thấy mọi người trong nhà cún đều có vợ hay chồng để bênh vực còn mình thì chỉ có mỗi 1 mình.Vây lên mới viết bài này hỏi xem có ai còn có thể làm vợ của mabu không.Nói chung là quyền lợi cũng nhiều đó va yêu cầu thì không có gì cả,chỉ cần xinh hơn thị nở một chút là được mà.
    Vậy ai có em,con ,cháu thig gả cho tôi nhé,Tôi sẽ xin hậu tạ.Nhất là những thằng chí cốt của tao.Chúng mày nhớ kiếm hộ nhé.
    Để làm quà ra mắt bu xin viết 1 bài hùng biện mà bư đọc được.
    Đây là bài viết được coi là hay nhất thế giới :Có1 nhà hùng biện nổi tiếng .Hôm đó,dứng trước hơn 200 người ,ông đưa ra tờ 200 đô và hỏi"có ai muốn số tiền này là của mình không".Cả hội trường đang ồn ào đột nhiên im phăng phắc và hầu như ai có mặt trong phòng đều giơ tay lên.Nhà hùng biện lại vò lát tờ giấy và hỏi câu tương tự như trên.Lần này có 1 vài người không giơ tay nhưng số lượng người giơ tay vẫn rất nhiều .Nhà hùng biện không nói gì,ông lặng lẽ bóp chặt tờ đô,vứt nó xuống dưới đất và lấy gót giày xéo lên .Sau đó ông lại giơ tờ lên và hỏi"thế bây giờ liệu còn ai cần không".Nhìn tờ đô bây giờ nhau nát và bẩn thỉu mọi người có vẻ như do dự nhưng vẫn có những cánh tay giơ lên.Bây giờ nhà hùng biện mới nói :Đó là điều mà tôi chỉ ra cho các bạn:Điều đó là giá trị của chính bạn,dù bạn có giau sang hay nghèo hèn,có tài hay vô tài,tốt hay xấu thì vẫn luôn có những người cần đến bạn.Giá trị của bạn luôn có trong cuộc sống .Và dù bạn có bị giày xéo hay khinh bỉ của xã hội thì vẫn luôn có người cần đến bạn.Điều đó là chắc chắn.Vậy thì các bạn ơi,dù việc gì tồi tệ đến đâu xảy ra với bạn thì bạn hãy cứ đi lên,cứ là chính mình đi vì ở ngoài kia đang có người cần bạn
    End
    Nếu như có ai thấy bài đó được thì làm mối hộ nhé.Thanks.
    Vì đó là giá trị của cuộc sống.


    WE ẢE THE CHAMPION.
  2. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    ối trời ơi mày ơi là mày ơi , chỉ có thế thôi thì ai dám làm mai mối cho mày , phải thêm nhiều điều kiện nữa vào , làm mấy cái nghề đấy nguy hiểm lắm , mất hết cả duyên...
    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

  3. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Sho ơi,bạn bè gì mày mà không giúp tao con bị đòi nợ nữa.20 nghin của tao đâu.Nếu mày tìm được thì tao xoá nợ đó.Mà mày từ hồi lấy conhuighe sau khi ăn chè có còn duyên nữa đâu mà dđòi.
  4. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    truyện cũng hay đấy...
    Mabu vào SG này... trong này 82 SG con gái dễ thương lắm cơ...
    19
  5. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay lắm! Hay lắm! Nhưng tiếc là tui ko có mối nào. Ráng chờ,nếu lúc nào tui có mối mà Mabu vẫn "côi cút",thì tui mách cho ha!
    Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, anh có cô em gái, chú Mabu thấy thế nào... Trả bao nhiều rồi anh làm mối cho nào...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  7. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thịnh tình của mọi người.Nhưng sao vẫn chưa thấy mối nào vậy,
    To 19:Nhất định bư sẽ vào nhưng không biết có ai đợi được đến luc đó không.
    To VTB: chu xấu hổ lắm đó.Bao nhiêu cũng cân,
  8. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin ông đê MaBu.Ông ở GT ông tăm tia mấy em bên lớp KTXD chưa chán sao mà còn lên đây.Có mà ông thừa mối đi bán cho thiên hạ thì có.Này nhưng mà nếu cần để tôi giới thiệu cho.Bên ĐH QG có nhiều cô được lắm.Cứ khao trước đi rồi tôi cho dt với mail.
  9. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    TextBác trưởng lão nói oan cho em quá đi mất.Em làm gì có bản lĩnh như bác .Nếu như bác có mối giúp anh em thì tốt quá.Còn vấn đề tế nhị thì em sẽ chiều bác 1 chầu khi em từ huế ra.Bác cho em dịa chỉ và mail đi.Thanks.
    Sao không ai giúp tôi được à.
  10. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thằng Mabu kia, nói anh em thế hả , mèng ơi , bà chị nuôi mày làm tao hết cả duyên mất rùi , còn gì mà duyên để giới thiệu cho mày đây.
    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

Chia sẻ trang này