1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mọi người hãy cho em một góc riêng!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vanyeuminhem, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Xin mọi người hãy cho em một góc riêng!!

    Em yêu à, anh trách em nhiều lắm, làm sao có thể không trách em được?? Anh yêu em là thế mà, em cũng yêu anh là thế mà. Tại sao chỉ vì đôi chút khó khăn em đã không dám vượt qua vậy??? Chỉ vì bố mẹ ngăn cản thôi sao? Em chỉ như vậy thôi sao? Mọi ngày em là người bướng bỉnh và kiêu hãnh là thế mà? em vẫn thường chọc giận anh thôi, sao trong chuyện này em lại yếu đuối thế? Em có biết những giọt nước mắt tối qua của em đã cào xé trái tim anh không, tại sao em là người chủ động trong chuyện này mà em không nói gì với anh?? chỉ khóc thôi sao?? khóc như vậy làm sao anh có thể tin em được?? làm sao anh có tin rằng em sẽ vui vẻ, sẽ trở lại là em như lời em hứa được?? Em hãy cố gắng lên nha, anh không sao thật mà, anh sẽ vẫn mãi là anh thôi, dù không có em bên cạnh anh vẫn phải sống, vẫn phải cố gắng mà. Anh chỉ mong muốn anh sẽ luôn là người đầu tiên em muốn được chia sẻ những khó khăn em gặp phải trong cuộc sống này. Tạm biệt em, hẹn gặp em...
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Vậy là đã tháng rưỡi trôi qua rồi, anh vẫn không thể quên em, tất cả những gì anh nói chỉ là khiến em vui, khiến em an lòng thôi... làm sao anh vẫn là anh khi không có em được? anh cũng chẳng biết mình là gì nữa, anh yêu đuối, anh không can đảm, tất nhiên là vậy rồi, anh cũng là người bằng xương bằng thịt mà, anh không phải sắt đá hay một vật vô tri vô giác nào mà có thể coi như không có chuyện gì được... em bảo bên em còn rất nhiều bạn bè nhưng liệu em sống có vui không? có phải là em của ngày nào như em hứa không? Anh yêu em, yêu nhiều lắm em ạ... em cũng vậy phải không? anh không biết anh giữ được lời hứa của mình trong khoảng thời gian bao lâu nữa... anh muốn gặp em, muốn chứng kiến cuộc sống thường ngày của em nhưng anh sợ sẽ làm đảo lộn của sống có thể đã bình lặng của em, anh sợ mình sẽ là người ích kỉ... anh vẫn đang chờ em đây... vẫn tin rằng tình cảm của anh sẽ làm em vượt qua được rào cản của gia đình... vanyeuminhem...

Chia sẻ trang này