1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mọi người hãy làm cái gì đó giúp các bệnh nhi ung thư với!

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi sweetlove_17, 23/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người hãy làm cái gì đó giúp các bệnh nhi ung thư với!

    Chương trình "Ước mơ của Thúy" sẽ thực hiện chương trình hiến máu cho các bệnh nhi ung thư ở bệnh viện Ung bướu Tp.HCM. Xin mọi người hãy vào blog của Sakura để xem chi tiết. Xin mọi người hãy làm cái gì đó giúp các bệnh nhi ung thư với!
  2. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Khi sis trên 18 tuổi, sis đã bắt đầu cho máu theo chương trình "Hiến máu nhân đạo" của Hội chữ thập đỏ thành phố trên đường NTMK.
    Bây giờ thì lại đang ở nước ngoài rồi, rất tiếc không giúp gì được cho em .
  3. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Không giúp gì được cho em không phải vì sis đang ở nước ngoài, mà là vì sis năm nay đã 81 tuổi ...
  4. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy không vui lắm khi đọc topic này. Vì sao chỉ khi cần điều gì đó, em sl17 mới vào box Đất SG để post bài?
  5. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cách để suy luận: 1 là có thể không khí ở DSG không hợp với em ý
    2 là có thể em ý đang bận ôn thi đại học, nên không có thời gian 88888
    @ BacLoc: Mụ bao nhiêu tuổi không quan trọng, còn máu là còn cho được
    Bác phấn đấu sống đến tuổi đó được thì em chịu làm dzợ bác luon
  6. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thế lỡ lúc đó chồng em còn sống thì sao?

Chia sẻ trang này