1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mọi người ý kiến!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Lakeoftears, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người ý kiến!

    Tiếp theo ý kiến về bạn thân của Bit và mọi người em lập ra topic này xin các bác góp ý. Câu hỏi như sau : "Liệu có tồn tại tình bạn khác giới sau khi đã có người yêu (xin nói thêm là bạn thân có sau khi có người yêu)." Tèn ten
  2. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay lắm, đúng thứ mình đang muốn hỏi. Có người yêu rồi thì có nhiều thay đổi lắm: Tít mít với người yêu quên hết bạn bè này, người yêu giữ rịt ko có time để gặp gỡ bạn bè này.... Thực ra cái này còn phụ thuộc vào người yêu bạn nữa nhỉ? Tớ chả biết được. Nhưng có lẽ tình bạn khác giới, mà lại thân nữa là khó. Đối với tớ thì người yêu đồng thời là người bạn thân nhất rồi, chỉ cần có bạn gái thân nữa thôi. Có thêm bạn trai nữa dễ gây hiểu lầm, nhiều lúc lại khó xử. Và nhất là con mắt thế gian. Nhiều lúc chơi với người khác giới có người yêu rồi cũng thấy ngại vô cùng. Nhưng ở vị trí đấy khác với vị trí người trong cuộc. Cứ tưởng tượng người yêu mình chơi thân với một cô gái khác thì sẽ thế nào nhỉ? Hic trừ khi cô ta cũng là bạn thân của mình, ko thì ghen chết mất.
    Time can bring you down, time can bend your knees....
    Tomorrow never comes......
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà ko tồn tại thì tui cũng chả thèm yêu ót làm gì !
    Tình bạn và tình yêu luôn là lẽ sống của mỗi người, chỉ có yêu mà ko có bạn thân thì sống vô vị wá ... như thế là wá bảo thủ và lạc hậu !!!
    Vấn đề mọi người wan tâm là tình bạn thân khác giới chứ giè ?
    Sợ bị hiểu nhầm, bị ghen, bị lung lay chứ giè ?
    Hừm, kể ra cũng khó đấy !
    Nhưng mà tui đã tìm người yêu là tìm người có thể đồng điệu trong chuyện này !
    Cho dù thân thì cũng đường hoàng, trong sáng( do chủ wan mình tự biết ) !!!
    Wan điểm rõ ràng như thế và chỉ thế thôi

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại o thể có bạn thân khác giới nhỉ???
    Muốn tránh hiểu nhầm, kéo cả người iu cùng chơi vớ bạn của mình, thế thôi.
    Nếu vì có người iu mà bỏ hết cả bạn bè thì sống làm giè nữa
    Đại Ca
  5. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đấy là mọi người nói thế chứ? Bạn thân khi đã yêu mà khác giới liệu mọi người có đảm bảo sẽ có thời gian dành cho người mà được coi là bạn thân đó không? Hơn nữa nếu phải lựa chọn trong cùng một tình huống giữa người yêu với bạn thân thì sẽ làm gì? Bạn thân cùng giới thì dễ nhưng bạn thân khác giới quả thật là một vấn đề nan giải
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Thân ko có nghĩa là lúc nào cũng kè kè bên nhau. Có người iu ko phải là ko có thời gian quan tâm đến bạn bè . Phải biết điều hoà giữ bạn và người iu (nói thì dễ nhưng làm thì ko dễ )
    Đại Ca
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    <---------- Chưa có người yêu..but bạn thân thì nhiều.
    Suy nghĩ ngược lại đi. Lúc đã yêu rồi thì có muốn kết thêm bạn nữ thân không? CHỉ để làm bạn thôi đấy nhé!
    Xin thưa 10 ông con trai thì 9 ông nếu tìm thêm bạn nữ thân cũng là xác định để làm của dự phòng thôi..... Chứ đang yêu say sưa thế, chú nào còn có hứng tìm thêm bạn để làm....bạn thân!
  8. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Khơ khớ, đặt trường hợp này thì sao? Lại quay về với "giày thuỷ tinh", chà lại một lần nữa thấy chuyện này. Cái cô gì gì đó đó (bị máu trắng, em không biết tên) yêu ông kia lắm (khỏi bàn cãi) có lão bạn thân (nói thế chắc là đúng) suốt ngày tò tò theo sau có đúng không? Buồn, nói với bạn thân, vui cũng nói với bạn thân. Người bạn thân kia tự nhiên sống trên tình cảm của mình, cảm theo tình cảm của mình >>>> cuối cùng yêu nàng ta. Thế thành ra các nường sau khi đã yêu rồi có bạn thân khác giới thật là nguy hiểm. Cãi nhau, bạn thân ơi. Chàng rủ đi xem phim, bạn thân ơi, mai tui đi xem phim nì.... etc và còn nhiều thứ lốc cốc leng keng nữa>>> Người bạn thân trở thành người yêu (ý kiến hơi chủ quan) , sao nhỉ????
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ba cái vụ này cho là lẻ tẻ đeeeeeee ...
    Thời buổi mới, sống sôi động thế này, biết bao nhiêu việc fải làm, nói chung là nên năng nổ hơn, thoang thoáng thui cho dễ sống !
    Tất cả là do bản thân mình !
    Một tình yêu chân chính !
    Một tình bạn thân trong sáng !
    Tất cả khiến mình hạnh fúc !
    Chỉ nên thế !

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trong phim chỉ là chuyện trong phim!
    Ông này lo làm gì chuyện đấy...ông có bạn gái nhưng mà ông cũng cứ có bạn thân đi thì đã sao nào? Nếu tự nhiên thấy cô bạn thân đó hay hơn cả ng yêu, mà nàng bạn thân này lại có vẻ cảm cảm rùi.....thì cứ tìm cái cớ vớ vỉn nào đó để đá quách đi ( Đấy là anh em nói nhỏ thế...)
    Nói thế có nghĩa là sống cho nó thoải mái đi....băn khoăn làm gì...có bạn cũng tốt, không có bạn có người yêu cũng tốt. Thế chả nhẽ đang có người yêu thì không chơi với bạn nữa à!!!!
    Nghĩ lắm nhức đầu

Chia sẻ trang này