1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mọi người ý kiến!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Lakeoftears, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Tui có vợ rùi nè .Vẫn chơi nhom bạn thân đầy con gái .kể cả vợ cũng vô nhóm luôn..........
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chú Zarg nói làm tớ nghĩ đến mẩu chuyện cười về Luke trong Have fun. Đại ý là "Ừ, công nhận không bằng vợ cậu thật". Hê hê.
    Chẳng đi đâu xa, tớ có nhiều người bạn thân khác giới ở box Thuỷ Lợi này đấy thôi. Chỉ có điều họ có coi tớ là bạn thân ko, hic hic.
    MUPMIP
  3. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Khô khô !!! Ai bảo là khó phán quyết , khó quyết định giữa bạn thân và người yêu ??? Tui có một người là người yêu và một người là bạn thân ....
    Tui thấy việc phán quyết trong mọi công việc đơn giản lắm :
    + Tiêu chí thứ 1 : Ai đưa ra ý kiến , đề nghị , hoặc làm việc gì đó ... trước tìh sẽ cùng người đó giải quyết trước ...
    + Tiêu chí thứ 2 : Xét xem việc nào là quan trọng ... Ví dụ : người yêu ốm chẳng hạn ( trộm vía ) , thì việc gì cũng phải dừng lại , đi thăm người yêu cái đã , còn nếu càn thì rủ cả bạn thân đi thăm luôn thể .... đó là việc quan trọng nhất cái lúc nè rùi ... Kha kha
    + Và tất nhiên , một tiêu chí không thể thiếu là : ( nhưng mà cái tiêu chí này được đặt sau một chút :) người yêu luôn là nhất ... Mọi việc đều cần phải làm một cách cấp kỳ , nhanh chóng , gọn nhẹ , hiệu quả ....
    Oa !!! Còn gì nữa nhểy ??? Chưa nghĩ ra ... nhưng mà , khi muốn mọi việc giải quyết đơn giản và không dị nghị ... càn giới thiệu và phân rõ rạch ròi : Ai là người yêu , ai là bạn thân ... Giới thiệu họ với nhau , khi đó , sẽ chẳng trách được gì mình .... Vì phải cố mọ cách làm cho người yêu hiểu ... You're the best ..., the most ... ( ... ) who I love :)) .... làm cho người yêu tin tưởng , tránh chuyện hiểu nhâm đáng tiếc ....
    Nói và làm tất nhiên là đi đôi với nhau , em đã làm như thế rùi ... Ha ha ... Cũng hiệu quả ...

    TN W ! Love you forever

Chia sẻ trang này