1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mời Song Mi phu phụ! - Bắt đầu từ trang 4 mới là bài mới

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Vu_Tieu_Oa, 04/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Muội vừa đi tuần qua 7X, thấy cái này trong mục Nhắn tìm đồng đội. Lời lẽ nghe hay quá cơ! Milady tỷ tỷ ơi, anh nhà đang nhắn đấy!
    u?c Thieu_iot s?a vo 17:49 ngy 06/03/2004
  2. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vũ Tiểu Oa:
    Anh đi dép lê ( Miracle) : Anh chả phải con cáo , em ứ là chùm nho mà sao nghe giọng điệu anh ai cũng mường tượng ra một con cáo đang rãi rớt lòng thòng mà miệng cứ eo éo eo éo :'''''''' Nho còn xanh lắm , còn xanh lắm '''''''' thế
    Anh có dập đầu , quì gối khấu lạy chín cái , kính tặng bọn em một đống Main-Chíp bọn em thì cũng gí giầy cao gót vào cho nát bét bèn bẹt ra ấy chứ .Cái box HW được mệnh danh là cái nghĩa địa sống của ttvn , vắng hơn chùa bà đanh với cái ông thầy chùa Đi dép Lê (Miracle ) trấn cửa cầm cái nón rách chỉa ra xưng xỉa vào mặt mọi người :'''''''' Ai mua Maịn tôi thì thương tôi với '''''''''''' , em chả lạ .
    Milady :
    Khục khục, ở đâu ra có gái tự tin thía nhỉ, dễ xương wá cơ...
    Lại nói đến chuyện nho xanh với bác Ê dốp nhà ta. cái chuyện từ thời Napoléon "chuổng cời" ấy thì chắc là ai cũng bít, chả cần nhắc lại. Nhưng chả mấy ai bít là nó còn có đoạn sau phê hơn nhiều. Để nhà cháu kể cho các bác nghe.
    Chả là sau khi con cáo vênh mặt bỏ đi rồi, em iu nho xanh trên cây tiếc hùi hụi nghĩ bụng "Hay là mình xà xuống chưa đủ thấp" (Nghe đâu dựa vào tình tiết này mà các bậc tiền bối nhà ta mới nghĩ ra chuyện gà mái chạy trước gà trống-các bác ạ).
    Nghĩ rồi em iu nho xanh ngậm ngùi đọc câu thơ.
    Em muốn làm quả táo (chả to gấp mấy lần nho ý chứ, oách xà lách không?)
    Chín "đong đưa" trên cành
    Để mỗi lần qua lại
    Anh cắn vào người em.
    Bác Êdốp nhà ta là tâm đắc với đoạn này lắm ạ, cơ mà nó lại không ổn, "mong manh yếu đuối tên mi là gái" mà, "nếu Thượng đế tạo ra gái trước người đã chẳng tạo ra các loài hoa", ra đường các bà các cô mà nổi cáu vác guốc đập vào mẹt thì bỏ bu.Thía nên bác ấy lại bỏ đoạn này đi, nhưng chả hiểu sao ai ai cũng bít sự tích này. Và câu chuyện đó được ví von với 1 ý nghĩa vô cùng hóm hỉnh (cho nhà cháu chui ra sau sân khấu cười đểu 1 phát rồi chui vào).
    Chả bít tình yêu Oa có bít chuyện đó không mà dũng cảm tự vận vào mình như vậy. Xem ra thì cũng xứng bậc nữ lưu, đúng là dân KHC có khác.
    NO COMMENT !
  3. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vũ Tiểu Oa:
    Tình yêu Mi anh đi ơi , đúng là tam sao thất bản , thập phần sai trái .Cái ông MẹĐốp ấy trước khi đi vào cõi vĩnh hằng đã đưa toàn bộ tác phẩm đã và chưa công bố cho ông cố tổ ba mươi đời nhà ông chú họ của anh hàng xóm thằng bạn cùng lớp học thêm của mình nên mình rõ ghê lắm , tình yêu à .Thực ra câu chuyện ấy kết thúc là thế lày lày :'''''''' Con cáo kia sau khi vồ chùm nho không được bèn về nhà kéo thằng bạn thân của nó ra để chửi đổng lên . Kiểu như là :'''''''' Tao không ăn được thì thằng khác cũng đừng hòng xơi ''''''''; ý
    Kêu gào một hồi , đau họng rát cổ quá ,mắt hoa hết cả lên , chúng thấy dường như chùm nho xà xuống thấp dần dần , thế là cả hai đứa nhẩy dựng lên đớp một nhát, ai đời đớp hụt , ngã vẹo cổ sái quai hàm gẫy tiệt răng .Chuyện xưa lưu truyền lại vậy , không biết có ứng nghiệm không đây
    Milady:
    Hị hị, thứ nhất, ai học nhiều 1 chút thì cũng thấy ngay cái giọng này sao nó chả giống ngụ ngôn Edốp tẹo tèo teo nào nhẩy. Sao nó giông giống mấy con mẹ đứng bán thịt, mà chả bít thịt lợn hay thịt mình. Khách không mua quay ra chửi đổng luôn, cho mày cạch, bố bảo cũng không dám mó ....thịt bà.
    Thứ hai, người ta bảo "tam sao thất bản"-foto ba lần được 7 bản, hổng bít bản foto thứ mấy của mình lọt và tay em Oa, nghe chừng cũng định nói cho nó giông giống. Dưng mà, hổng giống, hị hị, hổng giống... Đã bảo là hổng giống. Lần sau nghĩ ra cái gì hay hơn cưng nhá...
    Thứ 3 là tình yêu cũng tự tin hơi quá tay . Nó có giống như cái hôm dại hội II tình yêu cũng quá tay trát bả Ma tít hơi nhều nên có cái con ruồi đậu vào đêk rút được chưn ra. Làm mấy đứa em thơ cứ hâm hâm hâm... mộ quả nốt roài duyên quá trông nó rõ là sắc nét cơ. Ai bít được, thật đấy, ai mà bít được, đến hôm nọ xem ảnh mới bít hoá ra tình yêu không có nốt roài. Ai bảo tình iu cứ ham hố. Lại nói chuyện tự tin, chắc bên KHC không có gương hửm?? Thảo nào... Anh em chị em 7X có gương cho em ấy mượn 1 phát, chứ cái chốn thâm sơn cùng cốc ấy chắc hiếm, không có thì tháo tạm mấy cái gương trừ tà người ta hay treo trước cửa ra vào cũng được. Uẩy uẩy, cái đó khí là hợp!! Chứ ai lại để em ấy...hị hị...
    Thứ 4 là, tớ cũng đêk khoái tranh cãi với ai, dù cũng gây mấy vụ rùm beng roài. Cơ mà tình yêu nói anh giai Miracle thía là keke, tớ e đêk ổn, tình yêu nên xem lại mình! Nghiêm túc đó. Còn nói các chị 7X thì thía nào cũng được, chả bàn!
    NO COMMENT !
  4. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, chị biết em x có gì để nói rồi, cái chữ No comment có cần phải gào to thế không? Lần sau ý, vào KHC thì viết thì viết tiếng Việt, hay tiếng Hán cũng chấp nhận được, chứ cô em viết tiếng Anh, chị ở xứ Anh cát lợi mọi rợ này thì không sao, chị chấp cô một mắt về tiếng Anh, chứ con Thiếu iốt nó đang ở Việt Nam, thằng Kiều Phong nó ở Mỹ, rồi con mẹ Mai Siêu Phong nó ở Tàu, chả đứa nào biết tiếng Anh mà đối đáp với cô em đâu!
    Còn chuyện em đem bài viết đưa sang đây, khổ lắm, bọn chị có chân, chị tuy già cả nhưng vẫn đi được sang 7X, nữa không chi bọn trẻ. Bọn chị biết đọc, đã đọc những lời vàng ngọc của bạn cô rồi. Thôi, cô em hãy tự viết một bài ra ngô ra khoai cho chị xem nào!

    Những chính khách giấu mình đi, họ chỉ có nhiệm vụ phát động chiến tranh. Còn chiến đấu ư? Đó là việc của những người nghèo!
    Warpig - Black Sabbath
    Được Blue-sabbath sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 06/03/2004
  5. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Đọc những bài này mới hiểu tại sao chiến sự tại bên 7xHN lại căng thẳng như vậy. Té ra....
    Quan điểm của 7xHN về vấn đề này sẽ được bàn thảo và đưa ra với thời gian sớm nhất.
    Được canhcaykho sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 06/03/2004
  6. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hờ, tớ cũng vốn văn dốt, võ dát mà, đâu có thể hiện khoe chữ với ai bao giờ đâu. Có dịp qua Kiếm Hiệp Cốc thấy Thiếu I ốt nuôi dạy em út có phần hơi quá tay, để các em ăn nói lộng ngôn quá thì có vài lời mọn. Chẳng hay có lời nào mạo phạm tới Kiếm Hiệp Cốc? Tớ thì tớ chả có ý tứ nói gì ai bao giờ. Tớ cứ thấy thế nào thì tớ nói thế (thật thà nó quen rồi!) Tớ có trích đăng lại phần nào là để minh hoạ một cách trung thực và sinh động những gì tớ nói đấy chứ (Các cụ vẫn dạy là " nói phải có sách, mách phải có chứng" mà). TIO làm thế thì thành ra tớ lại có lỗi với các bậc tiền bối quá ( Được cái là tớ hiếu thảo lắm, chả dám không nghe lời hay nói hỗn với người lớn hơn bao giờ đâu) Tớ xin có vài lời giải thích bài viết của tớ thế này, mong quý cốc thông cảm.
    Chẳng hay vì tớ gọi Kiếm Hiệp Cốc là HANG ĐỘNG mà có người lại doạ đánh tớ hay không? Thế thì oan quá! Như tớ đã nói, tớ vốn dốt chưởng tàu nên thôi thì cứ diễn Nôm KIẾM HIỆP CỐC thành HANG ĐỘNG cho nó gần gũi với người Việt (Còn bác nào cứ nhất định mang từ điển Việt - Anh ra tra cứu thì tớ cóc chịu trách nhiệm)
    Còn việc tớ bảo " Ở đây có cả một hang động những người giống em VTO" thì có sao nhỉ. Em VTO vốn nổi tiếng là nhí nhảnh, ăn nói hồn nhiên, các anh giai bị chửi mà vẫn sung sướng vì được em ý chửi (Giống em ý thì còn gì bằng, được khen thế là thơm lây ý chứ)
    Ngoài ra, nếu TIO thích thì có thể sửa từ "chuyên viên" trong bài của tớ thành từ "cọ vàng" cũng không sao (Nghe đâu ở LHP phim Canne, giải thưởng cành cọ vàng cũng cao quý lắm đó)
    Hic, còn vụ gọi TIO là má mì và các em là em út thì...hị hị...tớ thấy TIO cũng dùng thế nên tớ tưởng các bạn không có ý kiến gì về chuyện đó.
    Đấy, tóm lại là tớ hoàn toàn trong sáng, các bạn đừng có nghĩ xiên xẹo là tớ mừng rồi.
    NO COMMENT !
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của 7x là đứng ngoài cuộc tranh luận của KHC và các bên liên quan.7x luôn mong các bạn sang chơi nhưng ở vị thế hoàn toàn khác...Vậy nhé...
    Chúc cuối tuần vui vẻ....
    And I say yes, you look wonderful tonight
  8. 3X

    3X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Em Trang (VTO) này, điều đáng tiếc nhất của em là xinh xắn, ăn nói có duyên và ngọt như mía, thành ra, nếu là gái bẩn tính, ti tiện như con (tôi không thể dùng từ khác, mọi người thông cảm) Milady thì nó sẽ ghen tức hộc máu mồm máu mũi lên mà tìm cách dìm em xuống.
    Còn đối với những thằng thèm nhỏ nước dãi ra như thằng Miracle thì nó sẽ tìm cách trù dập, đạp đổ lên em. Nói chung, tất cả là tại em đã tụ hội được các tinh anh mà cả đời cả họ cả lũ nhà kia bọn nó thèm nhỏ rãi mà không được, em đã nhận ra là em sai chưa?
    Điều sai thứ 2 là hàng họ em quá ổn, và lại biết tự làm cho mình đẹp hơn, nên mấy con ngu si không biết làm gì ngoài đơm đặt chuyện kia, vốn đã xấu người lại xấu nết, càng ghen tị với em . Bọn nó đã ******* (thế nào thì mọi người có thể suy luận được), nhìn em hơ hớ hơ hớ như thế , chịu sao được [​IMG]
    Điều sai thứ 3 của em, là em lại thông minh nữa. Cái trí tuệ mà lũ giai thối tha, hèn hạ, tiểu nhân như thằng Miracle (anh công nhận là đọc bài chú chỉ thấy bật lên một chữ hèn to tướng) không có nổi, thì nó lại càng tức tối thôi VTO ạ, em không nên chấp cái con **** (con gì thì mọi người đều có thể suy luận được) Milady ấy làm gì, em chỉ còn cách bôi bùn đen lên mặt, mặc theo kiểu các cụ bà 500 năm trước thì may ra mới bớt đi những kẻ tiểu nhân như vậy [​IMG]
    Ai anh không dám chắc, chứ riêng em, Oa à, lúc nào cũng có rất nhiều người yêu quí, tôn trọng và yêu em. Đừng nói là 1, 2 năm nữa, chứ hàng trăm năm nữa, em vẫn là cô bé, nhí nhảnh, hồn nhiên, dễ thương, xinh xắn, thông minh mà mọi người ai cũng yêu mến, dù có bị bọn ghen tị kia bới móc thì Hoa hông vẫn cứ là hoa hồng, đúng không em [​IMG]
    Không có những lời nói xấu mà chỉ có những cái đầu tối biết nghĩ xấu...
    Hữu thù vô báo phi quân tửVô thù hữu báo đại trượng phu
    Anh hùng tự cổ giai hiếu sắcBất hiếu sắc giả phi anh hùng
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 07/03/2004
  9. 3X

    3X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện đây, em Oa chỉ thấy chửi mỗi Miracle, nên nói là sung sướng sau cái tát chỉ có chú Mi nhà cô thôi. Cái loại gái x giữ được vẹo, để nó chạy lăng nhăng sau cái váy của người khác rồi ngoạc ra chửi người ta thì là cái loại gì? Giỏi thì về dạy lại cái thằng chuyết phu nhà mình đi
    Anh đọc lại mấy bài của em Oa, anh thấy em nó làm sai thì xin lỗi (như canhcaykho), thấy tốt thì khen (như thunder, phuongmap), hoặc hơi quá đà chút với chú longname.
    Nhưng longname nó là thằng đàn ông chân chính và có vợ con đàng hoàng, không lén lút sau lưng, chui rúc trong bụi rậm như cô hàng năm trời, nên nhân cách của longname nó khác. Tiểu nhân lấy Hạ tiện, quá hợp về đôi Miracle - Milady
    Không có những lời nói xấu mà chỉ có những cái đầu tối biết nghĩ xấu...
    Hữu thù vô báo phi quân tửVô thù hữu báo đại trượng phu
    Anh hùng tự cổ giai hiếu sắcBất hiếu sắc giả phi anh hùng
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 07/03/2004
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Những lời muốn nói, bạn 3X đã nói hộ một số, tuy nhiên cũng có một số từ ngữ hơi nặng. Vì card net sắp hết tiền, không thể làm gì được trong đêm nay. Có lẽ TIO sẽ sửa lại bài bạn một chút vào ngày mai và cũng sẽ có bài nói chuyện ngọn ngành với các bên liên quan. Bây giờ thì chỉ có vài lời nhắn cô bạn Greentea82, việc giúp bạn mình trong lúc biến động khó khăn là điều rất nên, nhưng giúp bạn khi bạn đã sai lè ra thì cũng hơi... thiếu iốt, nhất là khi người ấy trốn biệt, để lại chiến trường cho mình và những người thực chất chẳng liên quan! À quên, vài lời với anh Miracle, những lời nói anh dành cho tôi và cho bé Oa cũng như với những người KHC có thể nói là VÔ HỌC. Nếu anh viết bài trong diễn đàn do tôi quản trị, kể cả khi tôi có giao tình với anh, có lẽ tôi cũng đề nghị treo anh vĩnh viễn! Nhưng nếu anh muốn viết theo đúng những gì mình muốn thì xin mời, trong vòng 24h tới, chúng tôi sẽ chờ đón những cao ý của anh.
    Đa tạ!
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này