1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mời Song Mi phu phụ! - Bắt đầu từ trang 4 mới là bài mới

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Vu_Tieu_Oa, 04/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bạn @Milady82 ạ, cái cách bạn viết ở đâu cũng vậy thì phải, trịch thượng, tráo trở giả dối, khoe khoang bản thân.
    Bạn đối đáp với @Vu_Tieu_Oa về học lực. Bạn có nghĩ rằng trong Kiếm hiệp cốc có người là thủ khoa Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia, những người có học bổng Tiến sĩ, Thạc sĩ của những trường Đại học ở nước ngoài, những người đã đi làm và có tài sản lên đến con số trăm ngàn USD, cũng có những người đang đi học bình thường với những kết quả bình thường, nếu không muốn nói là hơi kém cỏi không? Những người ấy sẽ nghĩ gì về bạn, về cái câu được bôi đỏ chói: ?oCái ngày mà thiên hạ cong mông lên ôn thi ĐH thì tôi đây ngồi rung đùi ở nhà, chả có cơ hội đi thi để thừa những 2 diểm như cô đâu! ? trong bài bạn? Ấy chính là khoe khoang một cách lộ liễu và ngu dốt!
    Bạn viết mấy dòng gửi tới @kieuphong về cái PM mà nội dung nó hoàn toàn khác so với bạn miêu tả (nội dung của nó thì tôi đã phân tích ở bài trên, còn bạn tự nhận rằng bạn đã viết "rất nhã nhặn" (Ý kiến cá nhân: nếu cái kiểu ăn nói trống không với những từ lóng chỉ dùng ở những room chat lỗi thời rẻ tiền kia mà là nhã nhặn thì có lẽ những gì TIO đây phải là "ném châu gieo vàng" chăng???), bạn có nghĩ rằng cậu ấy sẽ nghĩ gì về bạn, sẽ đánh giá bạn thế nào? Bạn đối đáp với chính @Thieu_iot tôi về cái sự ?oquen biết? và "tôn trọng nhau" của chúng ta, trong khi tôi chỉ chat với bạn một lần duy nhất và chỉ trao đổi rất ngắn và khô khan về những thao tác với chức năng của diễn đàn, bạn cũng chỉ viết vài dòng ngắn ngủi vô thưởng vô phạt trong topic NKTY, ngoài đó ra thì có những lời bạn nói với người đã từng là người tôi yêu về tôi (những nhận xét không thân thiện gì!), nhưng tôi không trực tiếp nghe nên coi như không hề có liên hệ gì. Bạn có nghĩ đến việc tôi sẽ nghĩ gì về bạn không? Ấy chính là tráo trở giả dối một cách trắng trợn!
    Bạn nói với toàn thể Kiếm hiệp cốc rằng bạn vào đây hoàn toàn không có ý gây sự, nhưng trong toàn thể các bài viết của bạn, bạn đâu có tỏ ra thực sự tôn trọng chúng tôi. Bạn khoe trình độ học lực và những điều kiện khác của bản thân, bạn gian trá về những lời đã nói với mod của chúng tôi, bạn dùng cách hành văn phiếm chỉ, bạn bới móc những chuyện lẽ ra không liên quan gì đến bạn, bạn ám chỉ chúng tôi là những người đánh hội đồng, bạn tự coi mình là nổi tiếng? Ấy chính là trịch thượng!
    Và sai lầm của bạn lớn nhất là đã lao vào bênh vực một người không thuộc về lẽ phải. Cái sự trịch thượng ấy, khoe khoang ấy, tráo trở ấy mà để vào hoàn cảnh bạn viết bài bảo vệ một người tốt, một người đứng đắn, một người dũng cảm, một người lịch thiệp? thì cũng không có gì đáng nói, chúng tôi dù sao cũng tự coi mình giống như là bọn hào sĩ giang hồ, chuyện tẹp nhẹp không bao giờ quan tâm. Nhưng bạn hãy nhìn xem, người mà bạn gọi là ?ochuyết phu? của mình đã làm gì?
    Lặng im chờ đợi
    Lãng tử hồi đầu...

    Được doanhdoanh sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 07/03/2004
  2. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chị nói thật với cô Mi là đi nhé, cái thằng bồ của cô nó cũng chẳng tốt đẹp gì đâu! Nó thấy gái xinh, gái ngon, gái ***y, nó muốn đong, muốn khợp nhưng ngặt nỗi bất tài nên bị gái chửi phũ, nó x chịu được nên muốn phá không cho gái đong hàng khác. Nó không ăn được nên muốn đạp đổ. Nó chửi tục, càng ngày càng tục. Rồi đến lúc đuối lý, nó lợi dụng lòng ghen tị vốn có và bản năng làm mẹ che chở luôn thường trực trong bất cứ con đàn bà nào, xua con vẹo nhà trồng được vào nói chuyện với gái.
    Đến lúc gái x thèm chửi nhau với cả nó và vẹo nó nữa mà ngồi tâm sự với bạn bè thì nó nghe lén gái nói chuyện rồi chửi đổng và cắn quanh một cách hèn hạ. Rồi con vẹo nhà lại phải vác mặt vào chỗ gái lạ đang tâm sự để mà hứng mà đựng những thứ chẳng hay ho gì. Lúc ấy thằng kia nó ở đâu? Nó đang nhảy chồm chồm lên với đầy những *** những đĩ, những con CV nọ thằng theo đóm ăn tàn kia, trong cái chốn quen thuộc của nó. Nó hùng hổ nói rằng ?ocó giỏi thì sang đây!?
    Rồi đến lúc người ta kéo ?osang đây? nó nói chuyện phải quấy thật thì nó cúp đuôi chạy mất, để lại đống phân rác dơ dáy cùng bao nhiêu lời nhắn gửi lại để chủ nhà quét dọn hộ. Còn cô @Milady82@Greentea82, những con vẹo nhà nuôi, dễ bảo đáng thương, đang cun cút giơ mặt ra giữa nhà người ta mà nghe người ta xỏ xiên sỉ vả rằng thì mà là có giai x biết giữ mà lại ***g lên ghen với một con oắt con, người ta lột trần ra như lột những bắp ngô để mà săm soi xem hạt nào mẩy hạt nào lép, lông râu dài ngắn già non thế nào, người ta còn định trói nghiến vào ghế tiêm iốt thẳng vào tĩnh mạch cho mau tỉnh, thế mà cũng chỉ phản ứng được vài câu yếu ớt theo kiểu: ?ođừng anh, ứ hự!?.
    Làm thằng đàn ông như thế kể cũng sung sướng thật! X phải làm gì, tự nhiên có đứa hầu, chắc là hầu từ cái bcs buổi đêm cho đến cái khăn lau m^ng buổi sáng, rồi đến lúc chửi nhau cũng có đứa đi đại diện hứng chửi hầu. Mà làm con đàn bà có thằng đàn ông đóng vai ?ochuyết phu? như thế thì cũng cực kỳ sung sướng!

    Những chính khách giấu mình đi, họ chỉ có nhiệm vụ phát động chiến tranh. Còn chiến đấu ư? Đó là việc của những người nghèo!
    Warpig - Black Sabbath
    Được Blue-sabbath sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 07/03/2004
  3. Will_it_Last

    Will_it_Last Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em TIO. Tất nhiên, ai động đến ai trước thì em tự biết - Dù sao em nhận thức thế là tốt.
    Đánh giá : Em hơn các nhân vật trong này em cũng lịch sự ra trò. OK, nếu em đã có ý tôn trọng thì anh nhận thôi, dù sao em cũng biết điều để biết trên biết dưới. Nói xin lỗi, em mà giống người khác, thằng nọ thằng kia, thì xin lỗi nhá.........anh không ngại đâu.
    Cãi vã có 2 người chủ yếu là cô VTO và em TIO. Anh không thích dính dáng đến loại người theo đóm ăn tàn theo voi hít bã mía. Bì vãi ....
    Anh sẽ hầu tiếp 2 người đến khi nào thấy chán thì thôi!!!
    TIO ạ, cô em nổi tiếng lắm. Hơn người ở cái chữ đoán cô em ạ!!!
    vả lại ở đây là KHC , nếu cần em cứ bê nguyên cả bài này sang HW. E là chủ nhà , anh là khách , khách không mời chủ nhà xua chó ra cắn, đời cũng nát bét !!!
    Thế em nhá
    Còn các đồng chí khác, tôi không đọc bài đâu, vả lại chửi bới nhau tôi không thích cái kiểu chát chậm thế này, khó chịu mà lại dễ mất hứng.
    Xin mời Bờ lách và kieuphong, giangho gì gì đó ( xin lỗi là ID dài quá, khoai quá nên không nhớ được) , rồi X3, sun sun gì đó..... và các nhân vật thích động chạm xen ngang chuyện người khác. XIn mời các đồng chí cho ngày giờ bỏ thời gian vào đấy http://chat.fpt.vn reg 1 cái nick rồi chúng ta thi đấu. Miracle lúc nào cũng sẵn sàng.
    Các đồng chí nên làm việt kiều đê!!! Nhá!!!
    Vả lại một điều nữa, các đồng chí ạ. Quan hệ của tôi thế nào thì mới bênh nhau. Xin lỗi : Nếu tôi có chửi bố mẹ hay vợ chồng con cái các bạn thì các bạn để yên???Các đồng chứ cứ ầm ĩ lên mà chả ngẫm vào mình. Nói thế chắc hiểu rồi chứ. Chả lẽ mỗi em TIO hiểu sao???
    Nhắn thêm em gì đó : Bảo tôi thô bỉ á ???. Câu này thừa , tôi thừa sự thô bỉ rồi, em có muốn thử không???Phải thử tận nơi thì có thể hiểu được đấy!!!
    Còn em nào đó bảo tôi không bán được hàng bên Thị Trường. Thì cho Thị trường xem cái chỗ này đi - Nghe nực cười quá, chắc tôi sẽ ế chỏng ế chơ lên ấy chứ nhỉ ???
    Thêm nữa là sang HW mà mách thành viên HW là tôi chửi bậy lắm. Hix,
    Chắc đến phá sản các mối quan hệ trên Net mất.
    Hai em này chắc IQ đến 10 ấy nhỉ ???Hỏi khí không phải, em học đến lớp mấy thế???
    Thêm nữa - tôi cũng cần quái gì cái quan hệ hay để nổi váng trên này đâu mà các cô các chú vote vớ vỉn lại còn chạy theo lần mò ID YM của tôi và dùng ID ảo gửi mess????Lởm thế!
    Thế là thế nào nhỉ???
    Các cô các chú cứ bảo anh thế này thế nọ - chẹp - đời cũng lắm thằng dở hơi. Ai mà biết được.
    Nói người thì ngẫm đến ta,
    không cần : Voi đú chuột chù cũng nhẩy ***.
    PS:
    - Em Mi là vợ tôi rồi, nên các cô các chú nói trai gái này nọ thì tự vả vào mõm mình là ngu đi, là không cập nhật thông tin gì sất đi!!!
    -Gớm , các cô các chú chửi tôi là bậy bạ, thử sờ mồm mình xem có bẩn không đã nhé!
    <STRONG>Thôi mà, thôi mà, thôi nữa mà !!!!</STRONG></FONT>
    Được Will_It_Last sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 07/03/2004
  4. Con-bo-to-hon-con-voi

    Con-bo-to-hon-con-voi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xoá vì có than phiền.
    http://cc.1asphost.com/metalhead2311/songmi5.htm <<< Mời vào
    u?c Thieu_iot s?a vo 18:52 ngy 10/03/2004
  5. Con-bo-to-hon-con-voi

    Con-bo-to-hon-con-voi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xoá vì có than phiền.
    http://cc.1asphost.com/metalhead2311/songmi5.htm <<< Xin mời vào đây xem chi tiết!
    u?c Thieu_iot s?a vo 18:54 ngy 10/03/2004
  6. Danza

    Danza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    User Miracle ăn nói thể hiện bản chất tệ hại như thế mà em Milady lại chết mê chết mệt kể cũng lạ. Tớ có mấy người bạn biết em Milady ở ngoài đời xinh xắn, hiền lành, học giỏi là thế, vậy mà lại dính phải chú Miracle đây. Cái đáng nói là sự tốt đẹp không thấy đâu, chỉ thấy cô em Milady phơi mặt ra đỡ mấy câu chửi hộ, rồi Miracle vào viết bài cũng không có gì hơn ngoài những lời lẽ bậy bạ, với mục đích khiêu khích hơn là bảo vệ danh dự cho em Mi . Vậy đấy ! Có lẽ đọc những bài viết trên của Miracle , em Milady cảm thấy sự xấu hổ hơn là một niềm an ủi , phải vậy chứ ?
    Chẹp giao hảo bấy lâu tại hạ thấy các chấp pháp KHC là kieuphong và TIO tuy không dám nhận mình là kẻ quân tử nhưng tuyệt nhiên lại không có cái tính tiểu nhân sửa hay xoá bài trong những tình huống kiểu như này , phải vậy không các huynh/tỉ ? Vậy nên chú Miracle cứ tự nhiên và thoải mái chiến đấu chỗ này. KHC này vốn ra vào tấp nập khách thập phương hơn cái xứ HW nhà mồ vậy thì đặt chiến trường ở đây thích hợp hơn. Oánh hay chửi nhau gì gì thì cũng phải có khán giả mới vui chứ phải không
    Chocolatetốn xiền
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Anh Miracle, chả cần biết cô Milady là vợ (hay (&*^%^$%$ gì của anh), ừ thì anh bênh chị, chị bênh anh cũng chả sao!. Nhưng chị bênh anh, chị kéo cả lô những người chị không quen, không biết, không hiểu vào làm ví dụ mình hoạ (cụ thể ở đây là con gái KHC). Để rồi khi họ vào thật, thì chỉ lại nhảy dựng lên đóng vở kịch người phụ nữ dịu dàng , tiết hạnh bị bắt nạt, và sau đó có vài nhân vật vào "nhận xét" và hứng đạn cùng.
    Tiếp theo, anh chồm lên bênh chị (tất nhiên là sau một thời gian kha khá e thẹn đứng nép vào một góc). Và thế là anh bắt đầu chửi quàng chửi xiên, văng tất cả những gì có thể văng mà không phân biệt ai với ai cũng như môi trường xung quanh đang ô nhiễm thế nào (có thể anh coi đó là bình thường, nhưng đấy là bình thường với loại anh, đừng áp dụng vào người khác). Anh ạ, nhân đây tôi cũng xin nhắc nhở anh rằng, anh cần tìm hiểu kĩ trước khi đưa vấn đề gì đó lên public. Tôi không phải là cô heo nào đó trong chiến tích của anh (mà lạ, 1 thằng đàn ông chửi được 1 đứa con gái đáng hãnh diện sung sướng, tự hào đến mức phải trương lên khoe ra cho cả thiên hạ biết cơ à? tội nghiệp). Tất nhiên yêu cầu 1 lời xin lỗi vì việc bị nhận nhầm đối với anh là một nhiệm vụ bất khả (vì tôi nghĩ trong từ điển hành động của anh không có chỗ cho những việc có ý thức như thế), nhưng vẫn cần nói cho anh biết, nhắc cho anh nhớ.
    Đầu tiên anh, chị (*^(&*^* của nhau) lôi cả đám chúng tôi vào, rồi anh lại bảo anh chỉ tiếp chuyện có 2 người, câu trước cau sau vả nhau chan chát, tát nhau bôm bốp (hay khả năng đọc hiểu tiếng việt của anh chị có vấn đề? Nếu thế thật thì cứ nói ra, không cần ngượng, chúng tôi thông cảm).
    Khách đến nhà thì chủ nhà ra tiếp. Đâu phải cứ mở mồm là chửi (tôi trừ anh chị ra), nến có lẽ anh không cần mời KHC vào fpt để chat đâu. Lạ thật, người đâu cứ mở mồm ra là văng, là chửi. Rõ khổ!
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 08/03/2004
  8. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    He, KHC mở mục phân tích những bài chửi nhau từ bao giờ thế nhỉ. Để các em nhi đồng mới lớn các em ý lại bảo "hơ, hay đáo để, vào đây chửi nhau thoải mái, lại còn có người đọc từng câu từng chữ của mình rồi nhận định xem nó mất lịch sự, trịch thượng, kém sâu sắc ở chỗ nào?" Để mấy bài chửi nhau ở Nhật Ký KHC thì nhục mặt với thiên hạ hay sao mà kéo hết bài sang đây thế hả TIO? Cắt dán lung tung, soạn một bài phân tích thế có tốn thời gian không hả cô bạn? Mà nếu định nói chuyện tử tế thì đừng có mở riêng một topic chửi nhau để nói chuyện tử tế chứ. Làm thế chỉ được mỗi cái là hội đánh hôi chả hiểu mô tê gì vào đây nói lung tung. Tớ cũng chả có hứng vào những chỗ chuyên chửi nhau nói năng làm gì cho phí lời, nếu thích thì có nhiều chỗ chửi nhau còn hay hơn nhiều. (Câu khách kiểu này tớ thấy cóc ổn). Nói năng hỗn hào với người lớn là em VTO, tớ nhắn nhe TIO dạy bảo, dạy không được thì để người khác dạy. Thế thôi! Câu cả một hệ thống vào tung hô em VTO thì chỉ tổ người ta cười cho. Tớ chả có thừa thời gian mà nghe các bạn làm nổi hay khoe mẽ KHC. Hay chửi nhau mà không có khán giả thì nó kém phần hoành tráng?
    NO COMMENT !
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Này, mày yêu mày quý của tao, tự nhiên sáng nay nhân cái dịp 8/3 tao lại nhớ nhung mày, tìm mày, ai ngờ mày lại bị "vặt lông" ở đây.... Dù sao cũng là heo cả, tao có dăm ba điều thế này muốn khuyên nhủ mày, tao nói với mày và chị em KHC mà tao khá là yêu quý, 1 cách thực lòng, hi vọng không bị ai hiểu nhầm...
    Mày ạ, sống ở đời fải biết mình là ai chứ, mày thấy anh ý và chị ý đang hơ hớ với nhau thế kia, mà vốn dĩ cái sự ái tình ấy, trong mắt anh chỉ có chị, trong mặt chị chỉ có anh là điều đương nhiên thường tình thôi mà. Họ đang đắm đuối bên nhau, giả sử như có con bé nào nó lỡ không may lọt vào trận địa của chị của anh, cái con bé ấy, nó lại vì 1 lí do nào đó... hiểu nôm na là hơn chị,,, thì,,, đương nhiên họ fải củng cố ngay vị trí No1 của chị trong lòng anh chứ không thì anh về miền đất khác lúc nào không biết... Đấy, lý thuyết chung ái tình là thế, còn với cặp đồi đòi vặt lông mày... tao đọc thành tích của chị rùi, chị thông minh có thừa, đương nhiên fải hạ bệ tất tần tật những gì chị coi là trở ngại... Đàn bà vốn đức hạnh cũng đức hạnh hết mực, nanh nọc cũng nanh nọc hết sức, bởi thế cho nên mày chớ coi việc bị lôi ra làm ví dụ tôn vinh vị trí của chị mà buồn. Mày ạ, bò cái còn nũng nịu bò đực cơ mà, bởi thế cho nên chị bên cạnh anh dù có đang túm tóc lên gối người khác thì đấy chẳng qua cũng vì mấy chữ "bị bắt nạt" mà thôi... Mày nên hiểu, cái tiết, cái hạnh của mày không phô ra, bày biện cho toàn dân nhìn như chị ý được nên chớ thắc mắc nhá.
    Cái cơ sự có xảy ra tới mức độ nào thì,mày ạ, đều xuất phát từ tình yêu cao cả thiêng liêng của họ đấy. Chớ phá bĩnh họ nhé, người ta yêu nhau, sức mạnh nó khủng khiếp lắm, anh có văng này văng kia thì đấy vẫn cứ là lời đắm thắm yêu thương ngọt ngào anh dành cho chị, có vì chị mà anh mới nhảy ngược lên, có vì anh mà mắt chị mới trợn trừng, nọc phùn fì fì... Họ thể hiện sự mắn mà thiết tha của họ bằng cách ấy, giá thử mồ hôi anh tiết ra ngang chuột chết thì chị vẫn hít lấy hít để cơ mà, văn phong anh tiết tí mùi chứng tỏ cái tình của anh nó toả hương, hiểu chưa, chị em KHC có thấy nhẫn tâm khi lên án 1 cuộc tình duyên hoàn hảo nhường nứa không???
    Còn nhiều điều muốn thông cho đầu óc mày lắm, nhưng, oa, buồn ngủ quá, giữ gìn sắc đẹp 1 tí cho nó nữ tính mày ạ, giả sử chị Oa không dễ thương xinh xắn chắc chả bị cựa ngược cựa xuôi, có điều, hồng nhan bạc mệnh thì vẫn fải giữ cái hồng nhan nó ngay ngắn 1 tí chứ mày nhỉ,,,
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thưa ông @Miracle đáng kính,
    Lần thứ nhất tôi dính vào chuyện này, đó là vì cô @Milady82 đáng kính bạn của ông, do có việc xích mích với em @Vu_Tieu_Oa, lại lôi cả KHC ra mà dè bỉu. Tôi rất nhã nhặn yêu cầu cô @Milady82 đáng kính nên phân biệt rõ ràng giữa VTO - cá nhân và VTO - thành viên KHC để có lời lẽ cho thích hợp.
    Sau đó cô @Milady82 đáng kính đã gửi PM cho tôi, rồi sau đó vào NKKHC nói rằng tôi đã kô đáp lại nhã ý của cô ấy. Tôi đành phải vào đính chính rằng đúng là tôi kô thể hiểu được ý tốt của cô ấy, có lẽ là do công thức pha chế khó nuốt quá, cho nên nếu cô ấy có cảm thấy thư trả lời của tôi kô được nhã nhặn thì cũng mong cô ấy bỏ quá cho. Đấy là lần thứ 2 tôi tham gia vào việc này.
    Lần gần đây nhất là vì 1 bài viết của chính ông, thưa ông @Miracle đáng kính, bên topic Nhắn tin của 7X HN. Tôi xin được trích cái đoạn mà tôi phản đối trong bài viết đó:
    Tôi yêu cầu ông Miracle rút lại những lời nói ở trên, đơn giản vì nó hoàn toàn sai sự thật.
    Hình như em heoconlonton chưa hề đụng chạm đến ông hay bất cứ người thân quen gì của ông, bên KHC cũng như bên 7X hay bất kì nơi nào khác ở cái chốn TTVN này, để khiến ông nặng lời với em ấy như vậy. Cho dù có trùng nick đi chăng nữa thì khi chưa chứng thực ông cũng kô nên lên trên public mà buông ra những lời khiếm nhã xúc phạm người khác như thế.
    Mong ông Miracle tự trọng và cẩn thận lời nói.
    Vâng, thưa ông @Miracle đáng kính, mặc dù bài viết của ông còn đề cập đến em VTO, nhưng vì tôi đã tuyên bố với bạn của ông, cô @Milady82 đáng kính, là tôi kô quản những vấn đề mâu thuẫn cá nhân giữa các thành viên, cho nên nếu ông có mâu thuẫn cá nhân với em VTO thì tôi cũng kô quan tâm. Vấn đề nghiêm trọng nhất chính là ông đã dùng những lời lẽ rất "khó ngửi" để nói về em @heoconlonton, một người từ lúc bắt đầu cho đến khi ông post bài kia, hoàn toàn chưa có lời lẽ gì khiếm nhã đến ông lẫn cô bạn @Milady82 đáng kính của ông. Tôi thiết nghĩ, một thằng đàn ông, cho dù có giận dữ đến cách mấy, cũng kô nên đả động tới 1 người con gái vô can.
    Chính vì thế tôi đã hết sức nhã nhặn có lời phúc đáp cho ông, trên tư cách những thằng đàn ông với nhau. Rất tiếc hình như ông chưa kịp đọc hoặc chưa kịp hiểu.
    Tóm lại tôi kô có hứng thú tranh cãi với ông, lẫn với cô bạn @Milady82 đáng kính của ông. Tôi chỉ đứng ra khi có người đụng chạm tới Kiếm hiệp cốc, hoặc những thành viên KHC vô can như em @heoconlonton, còn những mâu thuẫn cá nhân giữa các thành viên TTVN với nhau thì tôi kô quản, vì đấy là việc của các vị, hoặc là việc của Admin. Vì thế xin ông @Miracle đáng kính, cô @Milady82 đáng kính, lẫn những người bạn đáng kính khác của quý vị, phân biệt rạch ròi các vấn đề với nhau.
    Xin chào ông @Miracle đáng kính!
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này