1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mời Song Mi phu phụ! - Bắt đầu từ trang 4 mới là bài mới

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Vu_Tieu_Oa, 04/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Thưa '''' quí ông '''' Miracle , để tôi thử liệt kê những người đã có '''' vinh hạnh '''' lọt vào tầm nghia của đôi phu- phụ Mi nhé , để xem những ai được phép vào vòng xa luân chiến
    '''' Quí bà '''' Milady chửi :
    - Toàn bộ con gái KHC
    - Đích dang Oa tôi nói riêng
    -PM chửi Kiều Phong , TIO , Bạn quaquytkho của tôi
    ''''Quí ông'''' Miracle chửi :
    - TIO
    -Heo con
    - Oa tôi
    -Chị Blue
    Miss Ti xanh ,, như lời anh Miracle đã nói :'''' Theo đóm ăn tàn , theo voi hít bã mía hay voi đú , chuột chù cũng nhẩy *** gì gì đó '''' chửi :
    - đích danh Oa tôi và TIO ()
    Cả cái KHC này
    Vậy , ngoài những người đã nêu trển , vì được/ bị sỉ nhục và nếu thấy mình bị vấy bẩn đầy oan khiên thì hoàn toàn có quyền nhẩy vào vòng chiến sự , nếu cảm thấy danh dự là điều cần thiết
    Ngoài ra như '''' quí bà '''' Milady tự dưng nhẩy vào mặt tôi với tư cách là '''' hôn thê '''' của '''' quí ông '''' Miracle thì tất cả những ai là người yêu của các nhân vật nói trên cũng được quyền nhẩy vào nói lí lẽ . Tuy nhiên , nếu như đối với các bạn người yêu mình dù có bị chửi bới , chà đạp đến ức nào mà các bạn vẫn làm ngơ , trơ mắt ếch ra được thì Oa tôi cũng đành quay mặt về trời Bắc , thở dài năm cái , cố nở nụ cườ mà dập đầu bái phục các bạn mà thôi
    @ Cô Ti xanh , tôi đã được cái vinh hạnh là nghía được cái mặt cô bên 7X , và giờ tôi cũng hiểu được cái lý do tại sao cô căm ghét tôi và nhảy vào vòng chiến sự . Chuyện này , tôi không thể trách ai , mà chỉ có thể đổ tại ông trời và bà mụ đã quá tay khi nặn ra cô . Tôi xin lỗi (mà chả hiểu sao lại phải xin lỗi cái chuyện mà mình không thể kiểm soát nhỉ )
    Cô ti này , cô bảo tôi hỗn láo , mất dạy với người lớn và muốn xông vào '''' dạy bảo '''' tôi . Nực cười , người lớn mà ra người lớn như các anh khác bên 7X thì tôi hoàn toàn tôn trọng và nhã nhặn trả lời , chứ cái loại dở dở ương ương thì cứ cầm guốc mà đập vào mặt thôi . Nhã nhặn cũng chỉ phí lời thôi
    Cô Ti , khổng õ cô định dạy bảo tôi kiểu gì , đừng bảo tôi phải thánh thieẹn , trong sạch như Đức Bà , người ta giơ má trái ra thì chìa nốt má phải để tát , nếu cô đưa mặt cho tôi tát 10 cái mà không kêu ca , oán trách gì , tôi xin tâm niệm nhận hết sai về mình và vứt bỏ cái nick Vu_ Tieu_Oa này .Nhưng tôi biết cô chỉ thuộc loại đức hạnh nửa chừng xuân , chửi thì to mà làm thì chả được cái gì, kiểu như các cụ vẫn nói :
    Thùng rỗng kêu to
    Chó con sủa lớn
    Nên Oa này chắc vẫn cứ phải sống nhăn nhở ở cái TTVN này đến mãn đời mất . Thương cho nước sông Tô Lịch , bẩn thỉu , rác rưỏi mà vẫn ngỡ mình là Hằng Nga nơi cung Quảng
    http://www3.ttvnol.com/khc/179856/trang-45.ttvn <<<<<<<
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  2. Danza

    Danza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trả lời em Ti xanh, để mấy bài này bên Nhật kí KHC thì quả thực không hợp lí cho lắm. Mà đất KHC thì rộng không xây nhà chỗ này thì ra chỗ khác rộng rãi hơn. Mà cái chỗ rộng rãi hơn thì dễ có người đến xem hơn, vậy nên KHC chả có sợ nhục mặt với ai cả và cũng chẳng có lí do gì để mà vậy. Chỉ có những LOÀI như các vị mới cảm thấy cái sự nhục nhã đấy mà thôi !
    Cái gì phơi ra trước mặt bàn dân thiên hạ thì tốt xấu hay dở nó lòi ra. Em Ti xanh nhìn xem có ai bênh quý ông Miracle hay vỗ tay khen ngợi những lời nói bẩn thỉu của hắn không? Vậy nếu topic này được mở ra là topic chửi nhau thì bài chửi đầu tiên là của đứa nào thế ?
    Xin nhắc lại cô em và bạn Milady của cô em một lần cuối là : Nếu muốn chửi nhau thì cứ nói thẳng ra là thích chửi , đừng có cái kiểu mồm nói tay lại vả vào mõm như thế này ( nhắc quý vị nhiều lần rồi )không lấy được cái sự thương hại của ai đâu.
    -------------------------------------------------------------
    Âm thanh của cây đàn piano như một câu chuyện kể , âm thanh của Cello như một khúc bi ai , âm thanh của cây đàn guitar như một bài ca ...
    Được Danza sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 08/03/2004
  3. Minerva82

    Minerva82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cô TIO ạ! Tôi quả thật cũng không ngờ cô xấu chơi đến độ xoá những lời nói thô tục của VTO và bạn bè của cô để người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là tôi bắt nạt các cô lắm lắm ý nhỉ!
    Cô ạ! Tôi cũng chả lạ gì cô! Bên Thăng Long và Hanoicorner tôi đều có xem qua! mà trí nhớ của tôi lại tốt lắm ạ! Về khả năng nói bậy thì tôi thua cô nhiều, cô cũng nên tự hào nhỉ. Cái câu "MK" tôi lại rất ưa cô ạ, chả là nó xuất hiện thường xuyên trong 1 cuốn tiểu thuyết mà tôi thích mà! Cô lấy nó để bôi nhọ tôi thì cô cũng nên xem lại bản thân mình. Cái từ lòng tự trọng cô có biết hay không? Tôi cũng chả dám như ai chửi bậy như ranh rồi tự vỗ ngực nhận mình là "thanh cao" như cô VTO hay tỏ vẻ khiinh bỉ người khác như cô. Các cô cũng bảo tôi "***g lộn theo giai" thế thì...Thôi, tôi cũng chả nói nữa. Hình như bạn bè cô vuốt mặt không nể mủi lắm nhỉ, hay là nội bộ KHC của cô không đoàn kết? Xin lỗi, trước đây tôi ý tứ không muốn nhắc đến chuyện này nhưng bây giờ tôi đành phải lên tiếng vậy! Nói vây jđể cô biết ý tốt của tôi với cô!
    Cô ạ! Cái kiểu ném đá giấu tay tôi chưa từng làm nhưng cũng hiểu nó có nghĩa là gì! Cô dung túng VTO, xúi bẩy người khác vào đánh hôi, xoá bài người nói trái ý mình rồi cô cạnh khoé người ta tôi đều biết cả. Mà tôi không phải dân nghiền Net nên cũng không có bạn trên mạng đâu cô ạ. Nó có cái lợi mà cũng có cái thiệt! Lợi là cô có bôi bác tôi cũng chả xi nhê gì, nhưng thiệt cái là tôi không có lính đánh thuê! Tôi chỉ xin trích ra đây lời 1 người cô quen chứ tôi thì không -như vậy chắc công bằng cho các cô nhỉ "Sao TIO bảo là đã xử lí bài của VTO rồi mà toàn những lời tục tĩu thế này?"
    Các cô nói gì cũng chỉ giúp tôi cười khẩy được mấy tí thôi cô ạ!
    Các cô càng ***g lộn chửi bới càng làm đề tài cho bạn bè tôi vui vẻ! Nhất là mấy câu cô VTO của cô khinh tôi xấu với học dốt ý mà. (hehe, tôi cũng xin nói với cô là tôi không dám khoe học thức mình đâu ạ! Tự các cô nói chuyện đấy chứ. Tôi cũng chỉ dám tự an ủi mấy câu là mình không có cơ hội thi ĐH nên không thừa những 2 điểm được!) Cô VTO nhà cô nói hỗn với anh Miracle tôi có ý kiến làm các cô khó chịu hả? Thế tôi chửi bố chửi mẹ các cô lên thì các cô đứng cười nhỉ, có khi còn vỗ tay ý chứ! Tôi nghĩ online để giải trí nên cũng chả để tâm.
    Cô TIo bây giờ xin nói về thái độ của tôi và của cô! Tôi cũng xin có lời cám ơn cô đã nhận ra tôi Cô cũng nhớ chút chuyện nhỉ? Thế không bít cô có nhớ tôi cũng có vài lời tốt đẹp với cô và cô có chuyển lời cám ơn tôi không ạ. Tôi thì vẫn nhớ cô ạ, đã bảo là trí nhớ của tôi tốt lắm mà! Thế nên cái vụ xích mích với cô VTO mà không liên quan gì đến cô nên tôi và anh Miracle đều không có ý muốn nói gì đến cô. Và thậm chí khi cô chọc ngoáy và bị anh ấy nói vỗ mặt thì tôi cũng gửi PM cho cô với thiện ý rõ ràng. (Các cô có cần lôi nó ra phân tích nữa không ạ? Nếu cần chả dám phiền cô, tự tôi đưa ra cũng được). Và sau khi cô làm điều đó thì tôi cũng vẫn nhắc nhở anh Miracle tránh cô ra! Nếu cô thắc mắc thì cứ hỏi anh ấy, anh ấy sẽ nói lại nguyên văn những gì tôi nói! Nhưng tiếc thay...cây muốn lặng mà gió chẳng đừng!
    Xin lỗi cho tôi hỏi, cái từ biết điều có trong từ điển của cô không ạ?
    Một cái tát dù thế nào cũng là 1 cái tát cô ạ! Tiếc rằng cô quá tiểu nhân mà đã xoá những lời bẩn thỉu của cô và các bạn cô rồi để không có gì làm bằng hết!
    Milady82
  4. Chan_dat_loi_ruong

    Chan_dat_loi_ruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ông KP ạ. Tôi nhắc lại Nếu Heocon là chatter FPT. Có ai khẳng định là đúng đâu. Chứ còn cô Heocon thì tôi lạ đêks gì mặt nữa. Gặp mãi ở Phố Vọng rồi !!!!
    Mà tôi chưa động đến hết nhưng ai động đến tôi đâu. Theo thói quen không thích va chạm - nhưng ai động chạm đến tôi thì tôi sẽ đập lại. Ai bị tôi chửi mà kêu oan thì giơ tay xem nào ???
    Chả có ai đâu!!! Chắc chắn đấy!!!
    Còn chú Bò-to-hơn-voi. Chú cứ đổi chổng lên chổng xuống cũng chả sao. Cái giọng đấy, lẫn đi đâu được. Thật là óc chú cũng bé như bò thôi. Chú đừng làm trò hèn hạ như thế!!! Anh cám cảnh cho chú lắm. Bựa thật.
    Chú SSS : ANh gửi lời hỏi thăm chú!!!Không thấy mặt hay dùng ID khác thế ???
    Mà các chú cũng chả cần phải doạ dẫm nhau thế. Gớm, cứ lên mặt đạo đức thì làm được cái gì
    Nếu các chú các cô thích thể hiện ra đi - đừng làm trò dấu mặt, anh hùng thế thì cũng không hay ho gì. Dám làm dám nhận.
    các cô các chú bảo anh chửi bậy đ mẹ đ cha, nhưng nói đi nói lại mà chả hiểu. Các cô các chú cũng thế lại đi nói người khác thế khác gì tự tay bóp..... Chẹp, Khốn nỗi, nói nhiều mà ít người hiểu quá.
    TIO - cô sợ bị cắt mod hay sao mà đổi giọng nhanh thế???hay cô sợ tôi post sang Thang long hay là hanoicorner sao ???. Cũng có thể lắm - tôi chả hứa trước điều gì đâu!!!
    Cô Bờ lách chả ai động vào cứ như động cỡn nhảy chồm chồm lên. Khó hiểu quá, cứ như có người động đến mình ý - đừng ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.
    Chú Kazan hay gì gì đó: Chú về mà nghe nhạc đi - tai mắt chú dùng để thưởng thức âm nhạc thế mà lại nói như thế này thì fí lắm.
    Thế nhé!!!
    Các cô các chú cứ nói cho sướng mồm đi, cũng chả ảnh hưởng đến hoà bình thế giới đâu!!!
    Nói gì làm gì nên nghĩ đến bản thân trước đã rồi hãy nghĩ cho người khác.
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thưa ông @Miracle đáng kính,
    Vấn đề là khi ông buông ra cái lời khiếm nhã kia, ông đã kô bôi đậm từ "nếu". Ngược lại ông lại bôi đậm và lại còn phóng to, dùng màu khác với một từ chẳng lấy gì làm hay ho lắm. Tôi hi vọng ông còn nhớ rõ ông đã viết từ đó như thế nào, với điều kiện trí nhớ của ông kô tồi đến nỗi mới đây đã quên.
    Với 1 chữ "nếu", người ta có thể bỏ cả Paris vào 1 cái chai. Nhưng cái cách ông viết khi đó, nó tạo cho người đọc, những người chưa từng biết em @heoconlonton, cảm giác em ấy rất giống như những lời ông viết, vâng, như đinh đóng cột vậy. Chính vì thế tôi mới có ý kiến yêu cầu ông rút lại những lời nói trên, hoặc ít ra đính chính lại cho rõ ràng là ông đang dùng chữ "nếu". Rất tiếc hình như ông chưa đọc, và ngay cả bài viết ở trên của tôi, ông cũng kô hiểu. Để đến bây giờ ông mới kêu toáng lên rằng ông dùng chữ "nếu". Nực cười thật!
    Thêm nữa, những lời trên cho thấy ông với em @heoconlonton từng gặp mặt nhau. Cho dù ông kô nhận ra em ấy kô phải là người từng bị ông vặt lông làm thịt trên FTP Chat, nhưng ít nhất với sự tiếp xúc ngoài xã hội, trong khi em ấy từ lúc đầu đến lúc ông buông ra những lời khiếm nhã trên chưa từng động chạm đến ông, ông kô cảm thấy xấu hổ khi nói ra những lời đó sao? Nam tử hán đại trượng phu mà lại như thế à? À, có thể khái niệm về "nam tử hán đại trượng phu" của ông khác với tôi cũng kô chừng...
    Biết thì nói là biết. Không biết thì nói không biết, ấy là biết vậy. Ông đã kô biết chắc chắn em @heoconlonton trên TTVN là "nạn nhân" của ông trên FPT Chat hay kô mà lại bô bô những lời khiếm nhã kia thì quả thật ông chả biết một tí gì cả, ông @Miracle đáng kính ạ.
    Hi vọng bây giờ ông đã hiểu được ông phát ngôn lầm lẫn chỗ nào trong lúc nóng giận, thưa ông @Miracle đáng kính. Ông muốn tiếp tục "chiến" với ai thì cứ việc, tôi thì xin kiếu. Chỉ mong ông và bạn ông nhớ cho, trong lúc "ra đòn", tránh đụng chạm đến 2 vấn đề sau:
    1. Tập thể KHC.
    2. Thành viên vô can kô dính dáng gì đến chuyện này từ lúc đầu.
    Xin chào!
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Thưa cô Milady82,
    Tôi từ trước đến giờ chưa nhận mình là quân tử lần nào. Tôi chỉ là một người, một người mà phần thì tốt ít phần xấu thì nhiều. Tôi dù ở đâu, ngoài đời hay bất cứ xó xỉnh nào trên mạng, vẫn đều là tôi, tức là một con TIO huy chương vàng ném đá giấu tay, vô địch qua cầu rút ván, kỷ lục gia giở mặt, đại kiện tướng xanh vỏ đỏ lòng... Vâng, từ cái bè lũ admin gian ác của Thăng Long Tathy đến những người quản trị đáng kính của Hanoicorner, không ai là không biết tôi xấu xa đê tiện bỉ ổi tiểu nhân vô liêm sỉ. Bây giờ cô mới biết thì khí cũng hơi muộn. Nhưng nếu cô muốn thông báo với mọi người cái tin "sốt dẻo" mà cô vừa mới khám phá ấy thì xin mời, cô cứ việc! Cô có thể sang Thăng Long, Hanoicorner post bài, in những thứ tôi nói ra phát tận tay cả họ nhà tôi hay rải trước cửa công ty tôi như rải truyền đơn, thậm chí là đưa lên TV (nếu cô không quen tôi có thể môi giới!)... điều đó cũng chỉ như một vết bùn thêm vào một cái gấu quần đã lê lết dưới đất hàng năm giời thôi, nhưng trước tiên, để bốc bùn bôi lên cái gấu quần bẩn lê lết ấy, tay cô phải nhúng vào bùn, mà tay cô theo tôi biết thì sạch lắm, thanh cao thứ thiệt lắm, phỏng ạ?
    Vâng, còn chuyện tôi xử lý bài của thành viên. Ngay từ lúc mới đọc được bài đó là tôi đã sửa rồi. Quy định TTVN cho phép mod được toàn quyền tuân theo nhận định cá nhân của bản thân để xử lý bài viết trên diễn đàn mình quản trị, mà tôi thì vốn cũng hơn người ở cái chửi bậy nên mấy cái lời con bé Oa nó nói tôi cũng chỉ hơi gai mắt (vì chửi gì mà phũ phàng thẳng cánh thế, phải khéo và lật lọng, như cô ấy, thì mới được), tôi đã chỉnh sửa những chỗ gai đó rồi. Thành viên Yann than phiền kia hoàn toàn là khách quan, chẳng liên hệ gì với cái váy ngắn của con bé Oa mà cũng chẳng quen biết gì tôi, người ta thấy vẫn còn gai và vào than phiền, tôi lại sửa lần nữa. Vâng, lỗi của tôi là ở chỗ tôi vô phúc làm ở công ty về mạng, tôi bất tài rỗi việc nên online cả ngày, về nhà lại có Net card miễn phí nên lúc nào cũng là tôi lon ton vào sửa bài con bé Oa trước tiên. Nếu tôi thông minh hơn một tí, có lẽ tôi sẽ để mặc cho hai mod còn lại của box là anh Kieuphong và anh Ngon_Gio_Buon hành sự. Vầng, khi ấy thì chả phải tôi cũng cao thượng lắm sao?!
    Còn việc cô không dùng nó làm bằng chứng được, ấy là lỗi của cô. Cô đã không biết đến chức năng lưu trữ tuyệt vời của cái máy tính, cô đã không biết đến sự ưu việt của phím Print screen! Nếu cô biết, có lẽ cô cũng đã có thể làm như tôi ở đây! Đấy chỉ là file tôi lưu để cho quý vị thấy rõ việc KHC tôi đã sang hẳn cái chỗ mà anh Miracle đứng để nói chuyện hẳn hoi, kẻo có người lại cứ một mực đòi chúng tôi phải sang chỗ ý chỗ nọ! Ổ cứng máy tính tôi 80G, chắc chưa thấm vào đâu so với anh Miracle chuyên buôn phần cứng, nhưng tôi dám chắc là thừa chỗ để save mấy file đại khái như thế này!
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  7. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, anh đây, chú Miracle nhớ anh thía cơ à. Chú nói thì anh tiện ngó qua chỗ này một chút xem cái mẹt chú dính *** được bao nhiêu rồi. Khí cũng hơi nhiều nhưng vẫn chưa ăn thua gì phải không chú. Công lực hứng *** vào mặt của chú còn cao thâm lắm !
    Bạn hiền TIO cẩn thận nhé, ăn nói thế là mất MOD như chơi đấy, mất MOD rồi lại không có được cái quyền to tát là sửa bài người khác. Hix rồi nó lại vác sang rêu rao ở HNConner, vác sang Tathy thế thì hết đất sống của em One thân yêu mất thôi . Nhưng mà hỏi khí không phải, chú em sang TL lần nào chưa mà tuyên bố hùng hồn thế. Miẹ, cái đất fpt của chú có giỏi chửi lắm thì cũng chỉ như mấy con mẹ hàng thịt ngoài chợ thôi. Kiểu đấy gọi là vô học chú ạ.
    Sometime I need sometimes on my own
    Sometime I need sometimes all alone
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh Miracle, tức Will_it_last, tức chân đất lội ruộng (thời buổi này lội ruộng là cứ phải đi ủng dày vào anh ạ, chứ không may dẫm phải mảnh chai mảnh sành là đau chân, mà dẫm phải kim tiêm thì sida có ngày!)
    Vầng, thưa anh, tôi sợ mất quyền mod lắm, gì chứ mod là to lắm, nói một câu là người ta nghe răm rắp, lại còn quyền sinh sát trong tay... vầng, tôi cố mãi mới lên được cái chức mod, mà lại là vì lỡ mồm nịnh admin mà lên chứ không phải nhờ năng lực bản thân hay là sự hào sảng uống rượu bia như nước lã, thế nên tôi rất sợ bị rút mod. Vầng, thế nên tôi mới mượn nick Blue-sabbath của con mẹ nanh nọc box tôi nói chuyện với anh những lúc cao hứng. Còn với cái nick Thieu_iot thì tôi cứ thơn thớt nói cười thôi anh ạ. Anh chả dạy là đánh đĩ chín phương còn để một phương lấy chồng là gì! Tôi thì lê lết van xin mãi mà người ta không chịu nên phải kiếm mối khác, mà kiếm mối khác thì cũng phải giữ ý giữ tứ một tí, anh nhỉ?!
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  9. TayNhatLa_ChanDaOngBo

    TayNhatLa_ChanDaOngBo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi nhé!!!
    Con nào thằng nào tôi không ngại đâu. Mà tôi cũng đâu có thừa thời gian mà viết đậm với nhạt, khổ nỗi, em heocon tuy nhỏ tuổi nhưng em tự cho em là tài cao. Bị chửi là phải, các cụ nói: Không biết dựa cột mà nghe, tôi có khiến các cô các cậu và chửi bới rủa sả đâu????.
    KP. Tôi đánh giá cậu cũng khá cao đấy, cậu đừng để tôi coi cậu như người khác, việc cậu bênh vực thành viên ở đây, tôi đêks nói, tôi cá rằng cậu không đọc hết đâu. Khà khà, đối với tôi, chuyện cãi nhau chửi bới nhau là chuyện nhỏ, tôi chả coi là cái đinh gì hết. Tôi cho các cô các cậu chửi thoả mái, sướng mồm thì thôi. Cái chính là ai liên quan. 10 năm sau tôi vẫn có thể nhắc lại chuyện cũ với độ chính xác 90%. Liệu đến khi đó ai có thể nhớ nổi????
    Riêng với KP. Xin lỗi , cậu đừng dung túng điều sai, bênh vực người quen. Các cô các cậu không liên quan đừng thò mũi. Nói thật là làm thế không hay lắm, các cô các cậu cũng chỉ là một vài mối quan hệ trên Net, cũng chả hoặc là không giúp gì cho nhau ngày sau được, đừng để mang tiếng nhau ra. Riêng cô TIO và cô VTO- tôi không doạ - nhưng các cô nên biết điều. Tôi sống trước các cô các cậu, ở đời biết điều là hay lắm.
    Nói thế cũng chả phải thách đố ai, tôi làm đưọc nhiều việc người khác vì xấu hổ mà không làm được.
    Với KP, SSS, hay các thằng đàn ông khác, thế là đủ hiểu,
    với các cô, thì chỉ các cô thiệt thôi, nói thật đấy.
    SCOM và khu BK ., tôi rành rẽ lắm !!!!
    KP: Anh chưa dính dáng với chú, nên chú phát ngôn vừa phải thôi nhé. Chú đừng động đến người khác thì người khác tất không động đến chú.
    SSS và Con-bò( anh phách vị ra là ai rồi) : Các chú, cô không phải làm thế, thích thì call anh, chửi bậy vài câu là xong, với anh, nét chả là cái chó gì đâu. Không phải làm thế. Chú SSS anh gặp hôm đại hội rồi. Không cần nói nữa.
    Bờ lách : Em này đang học bên Anh thì xuống Man anh bảo mấy thằng em nó tiếp đón nồng nhiệt, em cứ cho anh địa chỉ và fone anh hứa là sẽ làm đúng lời anh nói!
    Còn mấy chú, mấy cô còn lại: Không nhất thiết phải làm người khóc thuê. Khi nào anh động đến hãy nói. Việc đêks phải làm thế.
    Chính vì KP đã nói, những ai có liên quan thì tiếp tục, ai không có, xin mời đứng ngoài.
    chú em nói thì anh nghĩ là phải có người nghe- đừng để anh phải nói tất cả các cô các chú trong này!!!!
    Việc này không liên quan đến box HW hay CAT. mà do một mình Miracle gây ra tôi đã không cho thành viên HW tham gia vào mục này
    Tôi yêu cầu đích danh em TIO và cô VTO
    0904335859
    0913236142
    Ai có yêu cầu xin liên hệ trực tiếp - Không dùng SMS - Cám ơn !!!
    Làm gì thì nên đàng hoàng - hy vọng các cô các cậu hiểu!!!
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Anh Miracle thân mến,
    Tôi hết sức thông cảm vì điều kiện phải làm ăn sinh sống buôn bán nhờ vào cái nick trên TTVNOnline nên không thể dùng nick chính mà post bài, nhưng tôi cũng khẩn thiết đề nghị anh đừng có dùng hết nick này đến nick kia mà chỉ có nhõn một giọng như thế! Anh cứ phải nhìn tôi đây này. Khi là Thieu_iot thì tôi tuy có ngoa ngoắt một tẹo nhưng vẫn được anh khen lịch sự, khi là Blue-sabbath thì tôi lăng loàn nanh nọc, khi là doanhdoanh thì tôi tử tế hồ hởi...
    Anh ạ, tôi là người yêu tiền, cái title trước kia của tôi là như thế. Nay không vì đổi title mà tôi giảm yêu tiền đi. Vì thế, tôi xét thấy việc gọi điện đến một số di động chỉ để nghe những lời quanh đi quẩn lại vẫn là như thế như thế của anh thì không đáng.
    Anh ạ, tôi biết anh hơn tôi những 3 tuổi và anh nhỏ mọn, anh thù dai. Vầng, cái dạng đàn ông như anh thì vô phúc làm sao tôi cũng khá quen! Tôi biết là sau 10 năm anh vẫn có thể nhắc đi nhắc lại những lời hay ho anh nói với chúng tôi ở đây hôm nay. Nhưng mà anh ạ, sau 10 năm, chúng tôi có lẽ đã trưởng thành hết cả rồi, kể cả cái đứa kém anh tới 5 tuổi là em Oa mà sau 5 năm nữa (tức là bằng anh bây giờ) thì chắc nó cũng già đời chín chắn lắm rồi. Anh cũng không cần phải lôi tuổi tác và kinh nghiệm sống, thành tích lăn lộn chợ búa giang hồ (nếu có) của anh ra doạ chúng tôi. Tôi thì kém tuổi anh thật, nhưng tôi dám chắc là anh biết cái gì thì tôi cũng biết cái đấy. Không phải vì tôi già đời, mà là vì anh trẻ con!
    Vâng, tôi biết là anh biết tôi, biết SCOM của tôi, biết cả khu nhà em Oa ở. Còn tôi thì chẳng biết gì về anh, chỉ là một cái nick, một, à không, hai số điện thoại, một thân thế lý lịch ảo. Nhưng anh ạ, anh, và bạn gái anh, đã nói với tôi về cái sự biết điều thì cũng nên soi lại gương xem mình biết điều chưa? Dễ thường tôi ngồi yên trong cái ổ SCOM chờ anh đến "làm lông" như anh đã từng làm lông em heoconlonton nào đó trong FPT chat hay sao?
    Còn bây giờ, xin phép anh, tôi muốn hỏi anh, anh cần trao đổi với tôi và em Oa vấn đề cụ thể gì? Anh làm ơn nói ngắn gọn, đủ ý, không cần thêm những đoạn chiến tích bản thân hay những lời nói đệm không có trong từ điển vào mà làm gì, vì vừa rồi, qua một loạt bài viết của anh trong topic này, tôi vẫn không hiểu anh có ý gì? Anh cứ hỏi, tôi sẽ trả lời anh trong giới hạn mà tôi biết!
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này