1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mời Song Mi phu phụ! - Bắt đầu từ trang 4 mới là bài mới

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Vu_Tieu_Oa, 04/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mai_sieu_phong

    mai_sieu_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú ạ, chị thấy buồn cực, thất vọng cực, mèo khỉ, cáu cực, cbn, cú cực.
    Các cô các chú ở KHC bận tán chuyện Hoàng Dung ghét Dương Qua thế nào, đi xe của Trấn Sơn tiêu cục (hì hì, xe buýt Transerco ý mà ) gặp phải lão bá viêm cánh ra sao - ờ, chị đây cũng đang ngồi cạnh một con giời viêm cánh, nói trộm vía chứ thấy hạnh phúc làm sao khi mình có lăn nách khử mùi Nivea - các cô các chú ngồi ôm lấy cái giếng KHC mà không biết rằng người ta đang kêu nhặng xị lên.
    Cơ khổ, hôm qua, cái con bé Tử Đinh Hương ý mà, nó nhảy vào nói mấy câu về KHC, đúng cái chỗ mà các cô các chú vừa mới rút bảo đao rút bảo kiếm vặt từng sợi lông của cặp chim hoạ mi ý. Con bé này nó nói thì công nhận là hơi bị hay đi! Chị thì chị cứ phải nhận là như thế! Nó giảng giải cho chị về kiếm hiệp thì phải thế nào, đạo nghĩa giang hồ thì phải ra sao, chị là chị cứ há hốc mồm ra mà đọc, vì chưng nó mới mẻ quá, hay ho quá, chị chui rúc cái xó KHC này cả năm giời mà bây giờ nó nói chị mới biết. Hình thức bài viết của nó sạch sẽ, phong cách rất xì tai lồ, màu xanh tươi trẻ sành điệu lắm!
    Chị thì thấy là như thế, nhưng mà cái con mẹ ranh Blue-sabbath với thằng cu Dã nhi và cả cái con Thieu_iot ngu lâu dốt dai khó đào tạo ấy, thì chúng nó không thấy như thế! Khổ lắm, chị cũng bảo chúng nó rồi chứ có phải không đâu. Chị bảo rằng chúng mày cứ bình tĩnh chậm rãi mà chiêm nghiệm lời vàng ý ngọc của Tử cô nương, cô ý dạy câu nào đúng câu ấy cả đấy. Thế nhưng mà chúng nó không nghe chị các cô các chú ạ.
    Đấy, chị đọc xong mới quay đi quay lại mấy cái thôi mà đã thấy một loạt bài rồi. Thôi thì chả thiếu lời đẹp đẽ nào. Cái con rắn độc Blue-sabbath ấy, nó dám gọi Tử cô nương là gái già, là sắc đẹp có hạn. Thằng Dã nhi thì hùng hổ đổ dầu vào lửa. Con Thieu_iot thì lăm lăm xoá bài treo nick. Chị cũng bảo con TIO là treo nhè nhẹ tay thôi, kẻo nát một đời con gái nhà người ta, nhưng cái con ranh đấy nó nào có biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Nó bảo chị là Tử cô nương đã có kinh nghiệm lên cột điện ngồi hóng gió một lần, nay đưa lên chắc phải để lâu lâu cho cô ấy chiêm nghiệm thêm. Thế, thế là cái con đồ tể ấy nó treo ngoéo con nhà người ta 72 giờ có chết không, để bây giờ người ta phải õng ẹo than thở nào với anh canhcaykho để ảnh vào đây nói xỏ, nào với anh Phủ Chăn để ảnh vào doạ nạt tác động tâm lý với con TIO, nào với anh Đại Miêu Ất minh trưởng lão để...
    Đấy, vừa mới nói đến đây thì thấy nó vào viết bài trong "Nhắn tin 7X". Đây này, các cô chú vào xem nhanh không mod người ta xoá rồi không thấy lại bảo chị nói điêu.
    http://ttvnol.com/f_260/331166/trang-29.ttvn
    Mà thôi, để chị chụp lại cho các cô các chú xem:
    [​IMG]
    Sao mà cái con bé Tử Đinh Hương đấy kém thông minh hơn người nhưng lại được cái hèn thế các cô các chú nhỉ? Sao không ôm bom ba càng lao thẳng vào con TIO, cho tan xác cbn nó ra? Sao không vào thẳng KHC này mà kêu, rồi chị ra mặt nói một câu là xong ngay... Ai lại... nó cứ mất công chạy hết cửa anh nọ đến ngõ anh kia. Chị thấy chị thương lắm!
    Như con Blue-sabbath với thằng Dã nhi, chị thấy cũng bị treo mà có kêu khóc gì đâu. Xét ra thì KHC nhà mình vẫn được cái lì đòn, các cô các chú nhỉ!
    Hoa đào bóng rụng, trăng thanh gió mát, gái đọc Kim Dung.
    Biển biếc triều dâng, cười ngạo trời xanh, trai đọc Kim Dung.
  2. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Anh canhcaykho thân mến !
    Đã gặp anh một lần ngoài đời và em thấy anh là một người rất vui tính , thoải mái . Đọc khá nhiều bài anh bên 7X , em lại thấy anh là một người chính trực , công minh . Xin anh đừng làm mất những cảm nhận tốt đẹp ấy trong em và một số những người khác đã có cơ hội quen biết anh .Anh Ngon_Gio_Buon đã từng nói :'''' cái cay đắng sau khi thần tượng sụp đổ thật chua chát biết bao '''' ,
    Anh chắc đã đọc bài của chị tu_dinh_huong và bài mới đây nhất của chính chị ấy , dùng nick khác để kêu gọi anh về :''''Hihi, cái lý do treo nick buồn cười cực. Hê hê, đúng là trẻ con thật.
    Có đi ra ngoài mới thấy các Mod nhà mình vẫn nhất
    Anh trai về nhà đê, lang thang dễ bị bắt nạt lắm đấy..''''''
    Lời lẽ của chị tu_dinh_huong vẫn là đả kích và bêu riếu bọn em . Tiếp tục khích động lòng tự trọng của một người đàn ông để anh nổi máu nóng của bậc trượng phu . Chả khác gì đổ một thùng xăng vào đám lửa đã tàn . Bọn em đã không muốn khơi lại , điển hình là một loạt topic bị khoá , những bài đả kích 7X và cá nhân chị tu_dinh_huong cũng bị xoá và treo nick của một số các thành viên khác . Đó là vì bọn em tôn trọng thất ích thần cung , không muốn chỉ vì bài viết của cá nhân chị tu_dinh_huong làm mọi người nhầm lẫn và đánh đồng hoá ra 7X thế này , hoá ra 7X thế kia . Mong anh hãy vì sự thực và vì tất cả cộng đồng chung , chứ đừng vì tình cảm riêng tư
    Bây giờ , nếu chỉ vì một vài bài của thành viên 7X mà em đứng ra giữa box các anh và lu loa lên rằng 7X toàn những kẻ hèn nhát , đểu cáng thì chắc chắn hậu quả thê thảm hơn chị huong rất nhiều lần . Nhưng em không bao giờ làm thế vì tận đáy lòng em , em rất tôn trọng 7X nói chung , những chị gái xinh xắn dễ thương mà em được gặp , những anh trai dễ tính , xởi lới , đáng yêu mà em đã được trò chuyện .. và cá nhân các mod của 7X nói riêng
    Mong anh thông cảm dùm bọn em và xin để chuyên này chìm đi , đừng để nó tiếp tục ảnh hưởng đến sự giao hảo cùng những ấn tượng tốt đẹp mà 7X đã gây cho em vào ngày hội offline
    Thèm kê cẳng quá
     
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mỗ đang thắc mắc, kô biết có nên phong cốc hay kô?
    Em Oa ới ời, em post cái này thì sợ người ta kô vào mà đọc được.
    Mỗ vừa đi trả lễ về. Có điều người ta kô hiểu (hoặc cố tình kô hiểu), nên nhắn mỗ nói chuyện riêng. ********* chứ, mỗ đây mấy hôm nay mệt gần chết, hơi sức đâu mà đi nói chuyện riêng. Lễ lạc gì cũng xong cả, từ nay mỗ quyết định kô đi đâu hết, ở lì trong cốc mà dưỡng cái bộ xương còm.
    Mọi người sau này nếu thấy có chuyện gì bất bằng thì cũng nên học theo mỗ, kô nên "kiến nghĩa dũng vi" kẻo lại bị bảo là nhiều chuyện gây sự, chỉ cần dùng cái nút đo đỏ tít tít gọi Ất Minh nguyên lão đi giải quyết thôi nhé.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  4. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Tại sao, tại sao vậy? bài viết của mình có gì vi phạm đâu nhỉ? Mình nghiên cứu kỹ quy định của TTVN lẫn nội quy của KHC rồi mà. Có phải đây là [topic]179856[/topic] không? Mình vốn nhút nhát, không dám viết nhật ký chốn đông người. Lọ mọ lần vào nơi sơn cốc viết vài dòng tự sự, cũng tính lưu lại vài dòng với đời. Vậy mà không được.
    Làm sao đây? kiện cáo ư? hình như chẳng cần. Mình viết chỉ để viết thôi mà. Giả như người ta thấy chữ mình xấu quá, văn mình dở quá người ta xóa nó đi cũng chẳng sao. Âu cũng là cái sự đời.
    Hơ, mà buồn cười thật, đến khổ, lại bị hiểu nhầm rồi. Ừ thì bận bịu công việc, nhưng mà đọc không đến nơi đến chốn mà phát biểu thì kể cũng kỳ.
    Bà con nào rảnh thì vào đây xem dùm không em lại mang tiếng "thấy người sang bắt quàng làm họ"
    [topic]335230[/topic]
    Được canhcaykho sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 11/03/2004
  5. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tỉ tỉ TIO , thế là '''' người ta '''' đã moi được thông tin của bọn mình rồi , có cả anh cả chị hai để làm tới nữa chứ .Tỉ có mau đi nhốt mèo lại không thì bảo , em đi cất đám quần áo mới phơi đây
    Mệt thật , vừa mới ăn nửa túi mít khô xong , chả được nghỉ ngơi gì cả đã phải còng lưng ra dọn nhà cửa .. Oa .... Oa , buồn ngủ quá đê
    Mà , buồn cười lắm tỉ ạ , nói ra thì bảo là đàn bà con gái ban ngày ban mặt ngồi lê la buôn thúng bán mẹt với nhau , nhưng không nói thì lại buồn mồm buồn miệng quá cơ . '''' Người ta '''' đã thi nhau doạ lột cái mặt nạ của tỉ ở tathy với chả hanoicornner , thế mà chả hiểu đứa rỗi hơi thừa thời gian vớ vẩn nào đấy lại dẫn link sang bên ấy thật (cbn , đúng là thằng hâm , em thấy thằng ấy nó có vấn đề thật tỉ ạ , ai dời người ta đi cãi nhau mà cũng lu loa lên : Ở đây có đám chửi nhau này , vào mà xem đi , đáng nhẽ là phải yên yên , núp vào một chỗ nào đấy để nghe người nhớn bàn chuyện , cứ hóng hớt ) thì người ta lại bảo là ... bảo là
    Cơ mà thôi , em buồn ngủ quá , lại ngáp nữa rồi , vô duyên tệ
    Ngủ thôi
     
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Em cũng buồn ngủ ơi là buồn ngủ. Mắt, mũi, miệng, cứ díp hết cả lại, ngáppppppppppp.
    Hic, sao mà em hiền lành quá, dịu dàng qúa mọi người ơi! Có anh admin @taoday99, anh ý xoá bài em, anh ý bảo là "gửi trả lại", làm em mãi mới hiểu nó ra làm sao (công nhận Tiếng Việt ta giàu và đẹp thật, lắm cách diễn đạt quá).
    Bài đanh đá chanh chua, bài chửi bới, bài gây sự thì chả bị làm sao, có mỗi cái bài nhỏ tí xíu, thanh minh thanh nga, đòi chủ trì công đạo của em thì nó từ từ biến mất. Hic, sự biến mất trong thầm lặng, chả ai hay ai biết. Thôi thì em biết em nhỏ dại, em ít mồm ít miệng, em hiền lành, em nói chả ai nghe, nhưng mà thế này thì ấm ức quá. Em lên đây em khóc, có ai dỗ em không? Sao bây giờ em ước em đanh đá này, em già này (à, người lớn chứ), em có chức có quyền này, nếu thế chắc em biết chỗ kêu, chỗ khóc, bài em chả được ưu ái "gửi trả lại". (bây giờ tự dưng mình lại nghĩ, hay bài mình hiền dịu quá, không xứng tầm topic đấy, nên anh ý cho đi xa).
    Ới ba hồn bảy vía nhà anh admin ơi, anh giải thích khó hiểu và chung chung quá, làm cái đầu đặc kịt của em chả hiểu gì cả. Pm gửi đi, mà chả có hồi âm. Ừ thì việc kết thúc, cả làng vứt gươm vứt dao, nhưng em có gươm có dao đâu mà vứt, có mỗi "một câu hỏi lớn không người đáp" thôi. Hic hic với lại hu hu...
    Valentine đi ăn thịt chó cầm lòng vậy
  7. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    To VTO : Hì, chẳng biết là em khen anh thật hay không thật nhưng đọc cứ thấy mát lòng mát dạ làm sao ấy. Cơ mà nếu đưọc nghĩ như thế thì anh chẳng dại gì mà để bị nghĩ khác đâu.
    Anh chẳng muốn dẫn lại bài của anh, cũng như chẳng muốn đánh giá việc làm của ai cả. Vì có thể cũng một sự việc mỗi người có cách nhìn riêng.
    Ah, cám ơn em đã không làm như em giả định. Híc, tiếc là có người đã làm đấy, chẳng những ở chỉ ở KHC hay ở 7xHN đâu, lên hẳn trang nhất cơ, hoành tráng lăm. Híc, tiếc là anh biết ai viết bài ấy chứ. Dù sao thì em cũng nói đúng '''''''' cái cay đắng sau khi thần tượng sụp đổ thật chua chát biết bao '''''''' , cũng may là chưa đến mức "thần tượng" mà mới chỉ ở mức "ấn tượng" thôi, nến cũng đỡ vài phần.
    Hôm nào gặp nhau nói chuyện nhiều hơn, nhỉ?
    PS. Bài này em viết nó có tính chất cá nhân một chút, số là em không biết post nó vào đâu thì phù hợp. Vậy nên tuỳ các Mod xử lý bài viết này, chuyển nó đến topic phù hợp hay xoá béng nó cũng được.
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hey, mất đứa hấp này!
    Bấm độn giáp giúp anh xem hôm nay về con gì với! Hehe! Chứ cứ ngồi hằm hè một câu hai chữ, rồi "thai nghén", rồi lại "nhăn mặt cho ra sản phẩm" thế này! Chán chết đi được!
    Còn em Mai ma ma Xê kô phì nộn! Cứ chờ đấy, hôm nào tốt ngày, anh sẽ đem cái lầu xanh của em nướng chả chó. Xong rồi dắt mấy ả xinh tươi chỗ em lai kinh. Cho em ngồi đó mà gào!
    Còn giờ anh đi oạp tiếng Anh Cát Lợi đây! Híc, cô giáo chỗ anh chuyên mặc váy ngắn, lại còn thi thoảng gác chân lên bàn nữa chứ! Dưng cơ mà cô anh hiền ơi là hiền. Thi thoảng mến anh toàn ra bàn anh véo tai với búng mũi. Chứ không như hũ dấm mũi tẹt Vu_Tieu_Oa đâu!
    P/S: Em Thiếu I Ốt chuẩn bị thay cái title đi. Anh chuẩn bị gia nhập KHC rồi đấy!

    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Không, thà chết chứ không chịu hy sinh! Em cứ giữ cái danh hiệu Nấu ăn ngon nhất KHC đấy, anh làm gì em nào?! Ờ...
    Kể cả có gia nhập KHC thì cũng còn phải để quần hào kiểm nghiệm chất lượng. Ờ... em thì nấu ăn cho KHC mấy lần, chất lượng thương hiệu được khẳng định rồi... ờ... anh có cnah PhuChan, dưa PhuChan thì em không có Súp TIO, gà rán TIO, bún bò TIO chắc? Ờ... làm gì nhau nào... ờ...
    Tinh thần trường mẫu giáo Thành Công A bất diệt!
  10. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Muội muội thân yêu , đến tỉ khi bị xoá bài còn chả được PM thông báo gì cả , làm mắt mình cứ trợn tròn lên y như có phép lạ nào đó bốc hơi hết mấy bài của tỉ vậy .Mà bài ấy có gì , chỉ là một câu chuyện tỉ an úi muội và khẳng định sự trong sạch của muội , rằng muội không thể bị thịt bởi một thằng chatter lởm nào đó , hoàn toàn không vi phạm qui định nhá . Nhưng muội ạ , cái sức mạnh của sự quen biết và đồng tiền nó mạnh lắm , nó đã thịt chặt cái mỏ của tỉ lại , bóp nghẹt cái bài viết đầy thương cảm mà tình nghĩa mà tỉ dành cho muội , tỉ chỉ biết cắn răng mà rơi lệ , giá mà tỉ biết uống rượu , giá mà chị có nhiều tiền để mời các trưởng lão đi nhậu thì .. thì ...
    Muội muội đã biết thân biết phận chưa , người ta là người ta quen cao , quen xa lắm , toàn những admin cơ , chứ cái lũ dân đen , thấp cổ bé họng như chị em mình cứ ngồi nơm nớp lo không biết khi nào thì bài bị sửa , bị del , khi nào nick bị treo .Cũng may là chị hóng hớt được một ông chú nhà trồng được ( khổ lắm , phải cúng cho ống ý mấy cái pix với cả webcam chat , lại còn phở cuốn nữa đấy ) thì ông ấy mới giơ cao đánh khẽ , bảo kê cho chị không bị ngồi tót trên cột điện . Cơ mà , ông ý phải cái hơi tinh vi , thích nghe cãi nhau , chửi nhau nên mới khoan hồng cho chị đến thế , đến khi nào tỉ muốn trở nên hiền dịu là ông ý trở cuống dao , thịt ngay . Không ai cho tôi làm người lương thiện cả
    Bây giờ , chị bảo em thế này này , em muốn tiếng nói mình vươn lên đến tận trời cao không , em cứ đặt ngay cái tai tồ :'''' Giang hồ trinh nữ '''' rồi ra giữa box Thị Trường kiếm một anh nào đó đang bán ế ẩm , làm quen , sau đấy thì dần dần bước tiếp lên đến mót đờ rồi admin .. nhanh lắm thôi em ạ , lên đến cao rồi ,em quăng ngay cái tai tồ ý đi , quăng như quăng một đám rẻ rách ý , lúc ấy tha hồ mà :'''' Trung Châu đại náo '''' .Nhưng tỉ biết muội chính chuyên , không làm thế được , thôi , lại đây , ngồi gần gần tỉ vào , chúng mình cùng ôm nhau khóc
    @ Tỉ TIO , mẹ em ở nhà thì cứ tối là cấm có ra ngoài đường , mama sợ con gái bị '''' bắt cóc'''' , dù thực là em chưa thèm bắt cóc người khác mà người ta đời nào dám bắt cóc em
    @ anh canhcaykho : Em được cái khẩu xà tâm cũng xà , chứ chưa luyện đến mức :'''' Miệng thơn thớt , bụng một bồ dao găm được '''' , nên nếu anh thấy mát lòng mát dạ thì chắc là sự thật đấy . mong anh đừng làm khó các mót đờ bọn em nữa ( nhất là anh kieuphong đẹp trai hào hoa của em ) . Em bênh người nhà chút , anh đừng cáu
    Khi nào gặp nhau thì nhất định em phải tạ lỗi tận ặmtc ái vụ xé giấy quăng đi

    @ Phú Chằn ca ca : Mới nhìn thấy cái váy mà anh đã quáng mắt lên thế , để khi nào em mặc quần soóc thì tha hồ hoành tráng , phải cái chân anh Phú Chằn của em lắm lông nên mới cần :'''' làm lông '''' thì may ra mới đủ khả năng gác chân lên bàn .Bao giờ anh nhập cốc thật thì làm ngay một bữa khao đi nhá , dĩ nhiên là để anh thể hiện tài năng nấu bếp và đi chợ , em sẽ ân cần nếm thức ăn của anh một cách nghiêm túc và thành khẩn
    Ờ , dấm chua mũi tẹt đấy , thì làm sao nào , đồ Phú Chằn xấu gái lắm lông
     
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này