1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin mời Song Mi phu phụ! - Bắt đầu từ trang 4 mới là bài mới

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Vu_Tieu_Oa, 04/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Em Oa ới ời, cảm ơn em, nhưng có gì mà gọi là làm khó. Bản cốc còn có cả 1 topic "Chất vấn cung cách làm việc của Mod" nữa cơ. ********* chứ, cứ gọi là phát huy tinh thần làm chủ của cư dân trong cốc.
    Cơ mà dân chủ quá nhiều khi nó cũng có cái tệ. TIO xem xét xem từ rày về sau có nên lập ra 1 cái nội quy riêng cho bản cốc hay kô nhỉ. Thật ra cũng chỉ là nhấn mạnh thêm về quyền nhận định của người quản trị theo Nội quy của TTVN thôi. Trong đó ta sẽ nêu rõ, quyết định tối hậu của Mod (nghĩa là sau khi kiện cáo chất vấn rồi) sẽ là, đú ngoại ngữ 1 tẹo, "laws of the land", cấm kiện cáo, ca thán, hay bất kỳ hành động bày tỏ cảm xúc cảm nghĩ nào với, vâng, "laws of the land".
    À, mà nhân nghĩ ra nguyên tắc hành xử cho Mod của KHC sau này, đem bàn luôn cho bà con có ý kiến. Nếu gặp thành viên lắt nhắt thì ta cứ luật mà xử, cái đó chả có gì để nói, Mod mà lị. Nhưng nếu gặp mấy người "tai gần to mặt gần lớn" thì chúng ta chỉ nên ngồi yên để Ất Minh nguyên lão vào giải quyết thôi. VD như vụ việc vừa qua nếu TIO và vài người kô nóng quá thì Đại Miêu trưởng lão đã vào giải quyết ********* rồi, làm gì có chuyện thắc mắc này nọ để mỗ phải đi trả lễ cơ chứ. Làm mỗ tốn công PM cho Ất Minh lại còn phải lê lết bộ xương còm ra khỏi cốc. Thiệt là bậy bạ hết sức!
    Mà thật tình mỗ cũng kô dám chắc lắm cái cách này sẽ giữ cho KHC yên ổn mãi mãi. Thế sự bây giờ đảo điên lắm rồi! Ất Minh nguyên lão từ một nơi xa tít mù đại bác bắn còn chưa tới lại chui vào cốc ta lặng lẽ xóa bài, khiến cho Ất Minh khu vực lẫn Chấp pháp ngơ ngác mà nhìn nhau, chỉ 1 nét bút sổ toẹt cả cái bản Nội quy của TTVN. Mà ********* chứ, bài vi phạm kô xóa, lại xóa bài kô vi phạm. Thật là tức cười chết đi được!
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  2. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Anh kieuphong ui
    Người ta xoá bài em heocon còn PM nhắc nhở ( dù lời lẽ hơi khó hiểu hay là không thể hiểu được , có khi em phải mua tặng taoday99 một quyển từ điển Hán Việt mất ) chứ khi xoá bài em thì cấm có lấy một lời nào nhớ , kiểu như mấy thằng đầu đường xó chợ nó giật cái túi xách của em , kệ mặc em kêu gào , nó chạy rồi thì có mà trơ mắt ếch .Thế mới bảo ngày nay :'''' Giá trị đảo lộn hết cả '''' rồi mà
    Thôi thì xoá bài em bởi vì bài ấy là trò chuyện với em heocon nó lạc đề ( không kịp dùng những từ như léo , lắt hay font chữ to tổ bố quát vào mặt người ta ) thì em nhận ngay , nhưng mà bài em heo , nó là người vô tội , là bị hại ( theo cả luật diễn đàn hay luật cuả nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hoà ) thì em nó có đôi câu dăm chữ , kêcỏ quá đà cũng không sai ( mà thật ra , bài em nó dịu dàng , thiết tha đằm thắm , đúng chất nữ nhi khuê các lắm cơ ) . Vậy mà cũng bị xoá . Hay trong cung cách làm việc của admin taoday99 thì chỉ có những bài dùng xảo ngữ , chửi bậy lách luật hay có quan hệ riêng tư thì mới không bị xoá
    Thế thì để em về nhà bán nốt đàn lợn giống để mời Ất Minh taoday99 đi nhậu bảo kê cho vậy
    Thế nên em nghĩ , phép nước người ta còn đá như đá gà được thì cái lệ làng của bản cốc chúng ta liệu có được thanh bình , và dù những vị mod công bằng liêm chính như kiều phong , Ngon_Gio_Buồn , TIO có ra sức thì cũng chỉ là cơn gió thoảng qua mà thôi
    Có khi chúng ta phải lập một topic để tìm cách tự bảo vệ mình mới được .Thứ nhất là phải học cách nịnh hót , thứ nhì là phải học cách đút lót , thứ ba là phải học cách luồn cúi thư từ là ..... ( ai bổ xung tiếp nhỉ )
     
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Thôi lào thôi lào. Chị là chị vừa đi ăn chơi phè phỡn với bọn nhóc về. Chúng nó ăn hết 132 nghìn đồng tiền chân gà (có kèm thêm nộm thịt bò và trà đá). Hai con Heo còn đi ăn thêm mì vằn thắn... Ôi zời ơiiiiii, hức hức, còn mụ già này thì ngồi khó đăm đăm nhìn đắm đuối 2 gói xôi... Hức hức... lên đây đọc bài cô chị càng đau lòng...
    Tinh thần trường mẫu giáo Thành Công A bất diệt!
  4. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    hơ, hơ, chúng nó ăn chân gà kìa, chân gà, hừ, hừ, tưởng là mấy hàng chân gà biến thành sườn nướng dạ dày quay hết rồi chứ, hoá ra là vẫn có mà ăn à, ờ, mà 11/03 à, hoá ra là ngày hôm nay, ối giời ơi, đau khổ quá, thế mà nó không gọi mụ già này, ờ mà ai bảo mụ già đi lấy chồng, mang tiếng chồng con rồi nó còn gọi làm gì, mất công không đi lại bị chửi,
    nó không biết là hôm nay chồng mụ đi công tác, mụ thì mới thất nghiệp, mụ tung tẩy đi chơi cả ngày rồi lại tung tẩy về nhà ôm con mèo già, rảnh rỗi thời gian quá mà, hức, hức, hức,.... ối mẹ ơi thèm chân gà quá
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này