1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin một đứa con. Phải làm thế nào đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Khongphaithe, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anon21

    anon21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    bác chỉ được cái chí lý
  2. Khongphaithe

    Khongphaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tôi cũng nhận được khá nhiều lời khuyên như thế này nhưng đều dưới dạng PM
  3. meoticute

    meoticute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, bạn này có làm sao không mà lại đồng ý chứ, bi h chưa xảy ra nên chưa lường trước mọi vấn đề đâu, đến lúc nó đẻ ra đấy, mới thấy nhiều chuyện , cái kim trong bọc lâu ngày nó sẽ lòi ra. nghĩ đến chồng mình mai này cũng như cái anh 30 tuổi này, chắc tôi chết mất, xin lỗi mọi người nhưng mà " vị tha " đến mức ngờ nghệch không chịu được. em bức xức nên nói hơi khó nghe các bác thông cảm
  4. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Thực ra bạn có thể hỏi cô ấy rằng tại sao người mà cô ấy định chọn làm cha của con cô lại là bạn? Và bạn có thể khuyên cô ấy chọn một người khác được không? Hoặc khuyên cô ấy xin tinh trùng của ai đó nếu không muốn direct.
    Trong trường hợp này nên cẩn thận, mình không biết cô ấy với bạn thế nào nhưng nhỡ cô ấy yêu/mến thậm chí chỉ khoái một thằng chồng mà cô ấy chiếm đoạt ra khỏi ngưươì yêu bạn thì sao?
    Chớ dại, kể cả việc đem cho tinh trùng nhé
  5. averelldalton

    averelldalton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chưa kể đến việc, nếu cô ý sinh con trai, mà vợ bạn sau này chỉ có con gái. Lúc ấy, kể cả bạn có không muốn dính dáng tới đâu, và cô ấy không muốn ràng buộc bạn tới đâu cũng có quá nhiều sự lôi kéo. Lúc ấy lại lên đây khóc à?????
  6. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ đơn giản cho con thì không nói , cái quan trọng là vấn đề trách nhiệm của đồng chí sau này với đứa con đó ,chẳng lẽ đồng chí cứ bơ đi mà nhìn đứa con ấy lớn lên àh ,dù sau nó cũng là dòng máu của mình.( nếu đ/c bơ thì đứa con lớn lên ,nó biết thể nào cũng đến tìm đồng chí tính sổ đấy ..khì khì )
    Mai sau đồng chí lại có gia đình riêng nữa thì việc này càng lôi thôi , đấy là chưa nói về quan niệm sống của các cụ ta ngày nay .Suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động nhé ,chúc đồng chí sáng suốt lựa chọn .
  7. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đến mức được cả cơ quan và gia đình chấp nhận cho việc có con mà không có cha thì việc này hay ho đây. Việc cần con của cô ấy được phổ biến rộng rãi thế, chẳng có ai cho, thế mà ông chủ topic này vẫn còn lăn tăn vụ cho hay không nhỉ. Ông chỉ việc nói ông không thể vô trách nhiệm với con cái của mình, họ nên tìm kiếm người khác. Gia đình họ chấp nhận họ làm việc đấy thì gia đình họ cũng có thể chọn được người làm giống tốt hơn ông không chừng, cháu của họ cơ mà
  8. Khongphaithe

    Khongphaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu rằng việc không chồng mà có con hiện nay không phải là ít, nhưng không phải ai cũng vượt qua được bạn bè, người thân và đồng nghiệp...
    Việc người ta xin ý kiến của cơ quan (là họ nói với tôi vậy - vì tôi có phân tích cho họ đủ các vấn đề phải vượt qua) là tranh thủ ý kiến của sếp (cũng là nữ - lại là cơ quan nhà nước) và chuẩn bị tâm lý thôi chứ không hẳn là public cái việc này.
    Hơn nữa theo tôi cô ấy ko đến nỗi là xin mà không ai cho như bạn đánh giá. Tôi nghĩ là con gái thì chả thiếu gì cách để kiếm đứa con cả (cô ấy ngoại hình không kém chút nào)
    Một lần nữa tôi xin cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến. Tôi vẫn đi theo quan điểm trả lời không. Tuy nhiên vẫn muốn nghe ý kiến từ nhiều phía
  9. poniterunut

    poniterunut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Không biết khuyên gì cho anh hết nhưng em kể kịch bản bộ phim em xem năm ngoái cho anh nhé!
    Có 2 vợ chồng yêu nhau nhưng mãi không có con. Thế rồi họ cũng đi khám nhiều lần nhưng do ông chồng bận làm nên chỉ có cô vợ đi lấy kết quả. Lần nào cũng kết luận là cô ấy khó có phản ứng thụ thai, lỗi là do cô ấy. Mặc dù vậy cô ấy đã làm đủ mọi cách, cùng cố gắng với chồng nhưng kết quả luôn là con số 0...
    Anh chồng thì luôn khó chịu vì việc vợ kém cỏi và đã đi uống rượu nhiều lần, và hay tâm sự với 1 phụ nữ không chồng. Rồi tự dưng có hôm bà ấy xin anh này 1 đứa con. Anh này về suy nghĩ đủ kiểu, còn bà này thì khóc lóc xin xỏ đủ điều, bảo sẽ không đòi hỏi thêm cái gì, chỉ cần con. Cuối cùng ông chồng nghĩ thương bà này và khinh thường vợ vì không thể sinh nở được nên đã đồng ý cho bà ý 1 đứa con... Thế rồi bà ấy có mang, sinh ra 1 đứa con gái rất xinh xắn và không cần chu cấp từ ông kia, bà bảo bà sẽ tự nuôi con nhưng ông kia vẫn đưa tiền, bà vẫn nhận bình thường...
    Nói về chuyện người vợ, cô ấy thấy chồng chê và không thể chịu được, nhưng lại thương chồng nên đã lén lút quan hệ bất chính với 1 người bạn, rốt cuộc mới biết cô này không có vấn đề gì, và cũng có mang. Thế rồi tự dưng ông này phải chăm 1 lúc 2 bà bầu, không đủ sức vì chạy 1 lúc 2 nơi, lại phải đi làm. Cuối cùng ông kiệt sức bị vào nằm viện. Hai bà lúc đó vừa sinh con xong đã vào thăm ông và gặp nhau trong viện. Hai người tranh nhau đấy là chồng của minh và cùng bảo đây là con của ông ấy.
    Lúc ấy bà vợ ông này tức quá không làm gì được bèn nói toẹt ra là ông này bị vô sinh, tại sao bà phụ nữ kia lại có con được...Ha ha đến đây mới vỡ lẽ bà phụ nữ kia đi lăng nhăng và sợ đứa con không có bố nên mới dùng chiêu xin anh này 1 đứa con để đứa con của mình có bố Mất toi công anh này chăm cả 2 bà mà cuối cùng chẳng đứa nào là con của mình cả
    Chuyện đến đây là hết, em chỉ kể lại thôi vì nó là phim Nhật nên chắc không chiếu ở Việt nam
  10. Khongphaithe

    Khongphaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em rất nhiều. Câu chuyện rất hay và nói lên nhiều điều. Quả thật chuyện này càng ngày càng thể hiện nhiều điều phức tạp. Đặc biệt về sau này. Hy vọng mình sẽ lựa chọn đúng

Chia sẻ trang này