1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin một góc cho những phút "man man" ...

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 6hsangHN, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0

    Được 6hsangHN sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 24/11/2004
  2. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao em Blue lại gọi scorpion là chị thế nhỉ
    Hôm nay lại "man man", nhưng chả có thơ thẩn gì cho mọi người đọc cả, vào lang thang một tí. Nhân tiện cám ơn anh Shinichi đã e*** cho mấy dòng. Chị Gà khen anh hiền nhưng chả biết thế nào đâu nhỉ .
    "Ngố ơi, người ta không nghĩ mọi chuyện lại méo mó theo chiều hướng như vậy, có lẽ là lỗi người ta thật. Không biết chuyện người ta nghĩ có đúng không nhưng dù gì thì cũng xin lỗi Ngố nhé. Hôm qua cũng bị mắng là củ chuối, chả hiểu sao gần đây mọi chuyện lại ngớ ngẩn thế ."
    "Maybe I''m holding on the life too tight
    Ashes to ashes and dust to dust
    Sometimes I feel like giving up ..."

    Okay things are not going in the right way but give yourself a chance
  3. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Oái, iem ơi, khen lúc nào hả iem? hix, chốn công cộng, người ra kẻ vào tấp nập, iem nói thía thì chít chị à, hix...Với cả theo chị á, trên đời này kô có ai hiền đâu em ui, chỉ có người đó biết điều hay kô thui. Như chị iem mình ý, chả ai hiền hết, nhưng sống trên đời phải biết mình là ai chứ nhờ, kakaka... À, còn những người thần kinh có vấn đề, kô ý thức được gì thì khác á, chị kô bàn đến đâu nhá
  4. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    6hsáng chắc là fan hoặc người nhà của chương trình CHÀO BUỔI SÁNG.
    Thơ của em đọc buồn cười quá.
  5. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Vào đây tham dự cùng Mờ
    U fan mà thấy lờ đờ chẳng vui
    Thôi thì chắc tại mình xui
    Nhăm nhe lúc dở lai chui đầu vào
    Mờ U đá đấm tầm phào
    Fan thì thơ thẩn cào cào , châu châu (chấu)
    Thồi thì cố gắng mà câu
    Vài bài làm vốn rồi.... tầu bay phi...
    Hi hí... ​
  6. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc....
    Làm thơ ai bảo không khò (khó)
    Cày lên cày xuống như bò chẳng ra
    OOOOaaaaaaa ..........
  7. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn đọc cái tò ping (topic )
    Man man là thía, sao dừng được đây?
    Cái chính là cảm xúc hay
    Đố ai làm được những vần thơ kia
    Sáu giờ sáng hỡi em ơi
    Ngủ đi còn dậy, mai vào làm thơ!!!
    Hehehe, chị đang tập toẹ bắt chước 6hsangHN đây, cố lên em ui!!!

Chia sẻ trang này