1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin một góc nhỏ để tôi đừng lãng quên.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuoctay87, 13/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Xin một góc nhỏ để tôi đừng lãng quên.

    Làm chai sạn chính mình
    Thật lạ, tại sao phải trốn tránh tự an ủi mình bằng 2 chữ: Giá như.....Với em, quá khứ dù đẹp đẽ hay đớn đau thì nó cũng là 1 phần trong kí ức.EM sợ trên đường đời tấp lập, vô tình em lại đánh rơi mất phần nào đó về bất kì ai ngang qua em.Chỉ là chi tiết nhỏ cũng khiến em tiếc ngẩn ngơ...Em muốn ghi lại cảm giác của mình lúc này. Khi nhìn thấy phần con người trong em cắt bỏ đang ở đó.Không thể gần,không thể gọi.... Trong em là 1 khoảng trống chẳng thể lấp đầy...Anh bảo em out đi...Sang nick khác hoặc delete đi sẽ thoải mái hơn nhưng em chẳng muốn vậy.Em có rất nhiều những vết thương,em chẳng ngại người ta chê cười mà che dấu nó đi.Em là em cơ mà.Hãy cứ để cho em đau đớn đến tận cùng trước khi bình thản...Nó sẽ tự lành sẹo thôi anh.: -EM đang tự làm chai sạn chính mình. Anh nói <---Như vậy có đúng ko?
  2. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    "Gần ngay đó nhưng lại quá xa xôi" k thể đến bên cũng chẳng thể gọi lại để rồi đêm về lại có người khóc thầm vì nhớ thương...hic
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hãy sẵn sàng làm lành trái tim mình để bắt đầu 1 đau thg mới...
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Ơ, câu này hay đấy !
    Mà mình cũng hay nói, quên anh đi, quên anh đi, ấy thế mà chả hiểu sao lại vẫn cứ thế.
    Tóm lại tình cảm là rất phức tạp, sau rồi nó tự lành.
    Mà sang đọc cái Topic: "Chuyện nhỏ" của tớ ấy, có lẽ nó phù hợp với bạn.
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    e đọc topic của bác ZA rồi nhưng chưa nghĩ ra lời nào để quote cho hay...
  6. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Làm Tiền
    Áp lực kinh khủng... Chính xác đến từng trăm lẻ... Tiền đúng là bạc thật. Sáng nay có ông khách vào gửi tiền, Em nhận thấy thừa ra 1 tờ 500.Trả lại.Ông ấy cười hềnh hệch bảo: Thử xem như thế nào thôi....Vừa đi rút tiền về vẫn bọc nguyên đây. Nhầm làm sao được. Tao vừa tát cho 1 con bé ở bên NHNN 2 cái vì dám tính lãi thiếu của tao mấy nghìn..không là gì cả nhưng cái gì ra cái đấy.....Em khựng lại nhìn kĩ ông ta 1 lần nữa....Choáng đến mức chẳng thể nói thêm 1 câu gì. Cắm cúi viết sổ... Chợt nhớ đến chuyện lần trước Chị.Ng phải đền 20tr vì vào máy rồi nhưng khách quá đông chưa kịp nhận tiền đã đưa lại biên lai... Vào tận nhà xin mà người khách ấy vẫn phủi tay trắng trợn. Mặc cho chị khóc sưng cả mắt....Ai cũng thương nhưng biết phải làm gì? Vậy là fải đi làm không lương suốt vài tháng...Ôi! Con người..... Mệt mỏi vì 1 chữ: Tiền
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Ôi trên đời này có những người như vậy sao ?
    Coi rẻ người khác quá.
    Bạc.
  8. onlychan

    onlychan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    ôi cuộc đời :(
    có phải đó là số mệnh, cứ sống hết mình, yêu hết mình, cuối cùng để số mệnh nó quyết định :(
    http://kute***y.com/kiss.GIF http://kute***y.net/kiss.GIF [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mơ Về Hạnh Phúc
    Em thích mùi thơm dịu nhẹ của Hoa sen.Đã bao lâu rồi không còn ai tặng em loài hoa đó nữa thay vào đó là những đoá hồng đẹp không hương....16 tuổi.Em đã từng mơ ước có 1 anh chàng nào đó yêu thương em thật lòng...Tổ ấm của 2 đứa chỉ cần 1 cái chòi nằm giữa đầm sen bát ngát... Nuôi cá ở dưới.Buổi tối em sẽ đi thuyền cho chè vào mỗi bông hoa buộc chặt lại để sáng ra 2 vợ chồng cùng pha thưởng thức..Ngày ngày chồng câu cá làm thức ăn ( Vì em thích ăn cá mà ) nếu thừa sẽ đem ra chợ bán cùng hoa sen lấy tiền đong gạo......Nhưng mơ ước đó chẳng thành vì em không gặp ai muốn sống cùng em như thế cả.....Em cất nó ở góc đẹp đẽ nhất trong con người em.....
    Thời gian qua thật mau,em đã lớn. Kể anh nghe về ước mơ của mình, anh cười bảo: Bây giờ em còn muốn sống như thế không? Con của em sẽ như thế nào?.Em chẳng thể trả lời anh chỉ lặng lẽ thở dài trong ngập ngừng nuối tiếc...Ừ! Sống là đâu chỉ cho riêng mình...Nên.....
  10. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em thương yêu!

    Anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết lá thư này. Có thể nó sẽ làm em khó xử vì sẽ không biết phải từ chối anh ra sao. Hoặc giả như em đã có một người khác để yêu thương thì em sẽ phải làm sao. Nhưng anh vẫn viết, và vẫn gửi cho em chứ không phải gửi cho chính mình như bao lá thư trước đây. Vì trái tim anh mách bảo anh làm vậy.
    Tất cả những gì anh muốn nói là em hãy cho anh được quay về bên em! Đã 1 năm xa nhau, và những ngày không có em anh đã buồn rất nhiều. 1 năm, không quá dài để anh tự xem lại bản thân mình, nhưng 1 năm thiếu vắng em thì tưởng chừng như cả thế kỷ. Anh đã muốn trốn chạy khỏi thế giới này, muốn nằm im nghe tiếng vỡ của trái tim mình. Dường như trái tim anh ngừng đập, tất cả chìm trong yên lặng chỉ để anh gặm nhấm nỗi đau của riêng anh. Nhưng anh vẫn biết có 1 người còn buồn hơn thế, còn đau hơn thế. C ơi! nếu có thể, em với anh cùng nhau hàn gắn lại vết thương xưa em nhé! Anh vẫn tin rằng tình yêu của chúng mình đủ mạnh để xóa nhòa đi vết rạn nứt đó. Anh tin rằng với 1 tình yêu trong sáng mình sẽ giúp nhau vượt qua tất cả khó khăn. Hãy cho anh quay lại, chưa bao giờ anh không mong muốn điều đó. Dù có những lúc trót nghi ngờ tình cảm của em, nhưng anh chưa bao giờ trao cho em 1 tình yêu không trọn vẹn trái tim mình.
    Em vẫn có đủ lý do để không chấp nhận thỉnh cầu này của anh. Đừng ngại ngùng mà không nói cho anh biết điều ấy. Anh vẫn đủ can đảm để nghe sự thật xót xa nếu nó xảy ra. Nhưng tự trong thâm tâm mình, anh yêu em, và mong mỏi được ở bên em mãi mãi. Nếu em còn thương anh, mỗi người cùng góp công xây dựng anh nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc biết bao.
    Đêm 28-3, nhớ và yêu em rất nhiều
    LIT

    Đọc lại mail của anh khiến em cảm thấy buồn.Bao lâu rồi anh nhỉ? 5 năm rồi mà em vẫn luôn day dứt mỗi khi nhớ về anh.Hôm rồi sinh nhật anh, em gửi tin nhắn mà chẳng dám nói chuyện.Em sợ anh nhận thấy sự ngập ngừng hoặc 1 chút tình cảm nào đó còn vương lại trong giọng nói và hơi thở em...Anh vẫn thế,lạnh lùng đầy kiêu hãnh: Em còn nhớ làm gì những chuyện phù phiếm ấy khi nó chẳng còn liên quan tới mình....Ừ,anh lúc nào cũng đúng.Em cũng rất muốn mình làm được như thế......Nhưng.......

Chia sẻ trang này