Xin một góc nhỏ Cuối cùng nàng đã quyết định không sống một cuộc sống u ám với những cái nhìn tiêu cực về cuộc đời. Nàng sẽ sống có ích cho từng ngày. Cái gì đã qua, cho qua.Cái gì vốn dĩ đã là bản chất của cuộc sống đừng phàn nàn. Cuộc sống là thế. Nàng nên chấp nhận vì nó đã tồn tại như thế. Hãy sống vui cho cuộc sống của nàng. Đừng bận tâm và lo lắng nhiều cho cuộc sống của những con người xung quanh. Mỗi người đã tự chọn cho mình một cách sống rồi.
Nàng đã quyết định dứt bỏ hoàn toàn những suy nghĩ khiến nàng cảm thấy e ngại. Bởi vì hôm nay khi nàng còn băn khoăn thi có người nói rằng càng băn khoăn càng phản tác dụng. Thế là nàng vứt toẹt nó đi. Như vứt vào thùng rác công cộng. Xong, chả có gì phải nghĩ nữa. Kệ thôi. Cứ bình thường mà sống.
Hôm nay nàng đã thực sự bắt đầu cuộc sống mới. Thế đấy, chả có gì cả, mà suốt ngày lo lắng. Vớ vẩn thật. Đời vẫn đẹp.
Nàng mở cái hộp gỗ của khách hàng Nhật tặng trong một buổi semina.Trong đó nàng cất nhiều giấy viết thư và phong bì thư rất đẹp của cô giáo Akiko người Nhật tặng. Nàng cứ gìn giữ rất trân trọng mong một ngày đặt bút viết thư và gửi đi cho một ai đó mà nàng cảm thấy yêu mến. Cuối cùng nàng quyết định lôi từng tờ giấy ra để viết kế hoạch tuần.Vì nàng đã dùng hết 2 quyển sổ con con mà hết sạch. Nàng nghĩ nếu nàng trân trọng từng tờ giấy và cái hộp này đến thế thì nàng cũng sẽ trân trọng cái kế hoạch hàng tuần mà nàng viết ra. Công việc còn nhiều và nàng tin là nàng sẽ giải quyết từng việc 1 cách hiệu quả. Nào bắt đầu cuộc sống mới đầy nhựa sống và niềm vui. Được lonely_wind sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 04/05/2006
Nàng thấy việc này rất hay ho vì khi nào làm report hàng tháng sẽ thật tiện lợi. Và cái hộp của nàng sẽ được gọi là cái hộp chăm chỉ và thành công. Hôm nay thế là đủ vui rồi.
Một dự án rất thú vị sắp được ký có thể sẽ fail ư? Thế thì công toi thật. Và ko có gì để tự hào cho thành tích nửa đầu năm nay
Nàng về nhà sớm chui vào bếp vật vờ được vài món. Lâu rồi nàng chẳng vào bếp. 3 tuần vắng nhà chồng báo đặt đầy lên, liếc qua loa. Dạo này nàng tệ quá, ít đọc báo giấy. Có thể đấy là những vấn đề nàng ko còn thời gian để quan tâm nữa thì phải. Nàng cũng chẳng muốn ngồi trước máy tính lâu nữa. Liếc qua một tý mạng rồi sẽ nằm ngâm hết đống báo. Sáng mai phải dậy sớm lên công ty sớm. Từ giờ đi làm sớm về nhà sớm. Ko onl trong giờ làm việc. Hình như nàng hơi mỏi. Có khá nhiều dự định đang chờ nàng. Nàng nên chia quỹ thời gian cho hợp lý.