1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin một lần được ngắm sao cùng em !!!!!!!!!!1

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 01/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Xin một lần được ngắm sao cùng em !!!!!!!!!!1

    Ngày ấy mỗi khi nhìn lên bấu trời đầy sao tôi lại nhớ tời em , cảm giác thật ngọt ngào và hạnh phúc , Chẳng hiểu từ khi nào tôi hay có thói quen ngồi ngắm sao . Phải chăng tư khi quen em , biết em và ... rối thích em . Có nhiều khi không ngủ được , một mình ngồi ngắm sao tôi lại thường ao ước ..." xin một lần được ngắm sao cùng em " .
    Đã hàng ngàn lấn tôi nhìn lên những vì sao và ... thầm cảm ơn thượng đế đã mang em đến bên tôi ....
  2. Caogia`

    Caogia` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Rat hay va ấn tượng !
  3. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Aha !!! Lãng mạn lắm chứ ... Hê hê !!! EM còn được ngắm trăng nữa cơ ... Trăng tròn của ngày 16 ... hơi vàng một chứt nhưng mà tròn và to ... Thỉnh thoảng lại có những gợn mây bay qua ... Nhưng chảng thể che được cái ánh sáng mát dịu của mặt trăng ...

    TN W ! Love you forever
  4. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Như film Hàn Quốc. Con trai quá yếu đuối... Đứng cạnh bạn gái thì chú làm được gì, hay là thổ lộ "Sao hôm nay lắm nhỉ" ????. Oải lắm.
    Nên thế này này "Ước gì em ấy cho mình đứa con trai vào một ngày đầy sao...".
    MOM
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Àh ờ thì cái chuyện này nó vô cùng lãng mạn ...
    ( Đại khái thế )
    Lúc ngắm sao thấy thanh thản, mong manh và hạnh fúc lắm ! Được chia sẻ với người mình yêu trong khi ấy thì sướng hơn nhiều ... nhờ ?
    Cho nên hay !
    (Nhưng cũng ko nhất thiết fải là người yêu, bạn bè cũng đc chứ nhỉ ? )

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  6. hqtuan43c

    hqtuan43c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá !
    Đúng là trai Thuỷ lợi !

    Hồ Quang Tuấn S4-43C
    Cơ sở II TP Hồ Chí Minh
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Pặp pặp, các bác cứ đc thể là khen lẫn nhau !
    Ai có kỉ niệm ấy thật chưa ? Kể ra nghe với ... hị hị ... Giữ mãi làm gì những chuyện hay ho như thế ...

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, anh có giữ đâu.
    Hôm đó là một ngày đẹp trời. Ko có một gợn mây, gió thổi cứ gọi là mát rượi. Lang thang chán rồi lượn ra Trần Nhân Tông, gặp ngay một đứa bạn đang ... đi mua lọ mực. Hai đứa rủ nhau đi ... ngắm sao. Sướng..... lắm.
    MUPMIP
  9. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm hôm nay mới có cơ hội online . Hic hic mấy hôm ... mệt wá . Để khi nào ... post bài náy lên cho anh em đọc nhá . Đảm bảo hay . Còn bi giờ ... buốn ngủ quá . Rủ bạn đi ... ăn đây .
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Xin một lần được ngắm sao cùng em !

Chia sẻ trang này