1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin một lời khuyên cho anh chàng nhút nhát!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Staythesame, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Staythesame

    Staythesame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xin một lời khuyên cho anh chàng nhút nhát!

    Chỉ mới quen nhau hơn một tháng ở lớp học tiếng Anh nhưng em ý cũng có vẻ chú ý đến mình. Sau lần đầu mình bắt chuyện thì những lần sau thì em ý chủ động(chắc tại mình hơi nhát) và theo kinh nghiệm (ít ỏi) của mình thì em ý có để ý đến mình. Nhưng những buổi học cuối cùng, lúc mà mình muốn tiến xa hơn một chút thì em ý lại nghỉ học (vì em ý thi IELTS xong trước khi kết thúc khóa học). Mình muốn hỏi là có nên liên lạc với em ý không (thông tin mình hỏi từ chỗ học, không phải từ em ý) vì mình cũng sắp đi rồi, không còn cơ hội gặp nữa. Mình còn băn khoăn bởi vì không biết làm thế có hơi vô duyên quá không (vì quen biết chưa lâu) với lại nếu em ý để ý mình thật thì đã đi học mấy buổi cuối rồi.
  2. KID6282

    KID6282 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ hoặc không bao giờ. Hãy tạo ra 1 cơ hội nào đó và thổ lộ thử.

    Ai bảo trời đã sinh ra con gái lại còn sinh ra KID6282
  3. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 vật tế thần nữa rôìi sao dạo này thần tình yêu làm ăn được quá đi thôi.
    HÃY YÊU TÔI ĐI​
  4. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, yêu đương là nhu cầu cơ bản của con người mà.
    không hẳn chị kia nghỉ học thì nghĩa là chị ý không thích ông đâu.Có thể người ta không sắp xếp được thời gian để đi học thui .Lớp tui cũng có nhiều trường hợp như vậy.
    Mà tình yêu là chuyện của hai người chứ liên quan gì đến cái lớp nhỉ?
    Nói chung thì cứ thử liều một phen.Gọi điện đến nhà,nếu người ta có ý thật thì nghe giọng là biết .Con trai không nên nhát.
    Cố gắng lên ha!
    mai anh
  5. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ thì hẳn là cô ấy chả để ý tới bạn đâu, một thời gian ngắm chưa đủ kết luận là người ta để ý tới bạn, có thẻ bạn đang nhầm tưởng nhưng muh bạn hãy tạo một cơ hội cho mình đi, biết đâu cô ấy cũng như bạn, tạo một cơ hội không bao giờ gây bất lợi cho bạn hết ngược lại đôi khi bạn lại tìm được tình yêu đích thực của đời mình cũng nên......
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  6. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi,
    Tôi cũng gọi điện đấy nhưng cũng sợ phát khiếp...
    Hai mẹ con nhà ấy suýt nữa chuyển máy...113
    Nhưng tình hình nguy cấp nên...sang 115
    Tôi đang uống thuốc trợ tiiiim..
    Ợ....
    He he, nói chung cũng phải thử. Mình cũng nên liều một chuyến. Mình không nhút nhát nhưng xui sẻo...
    Chúc cuối tuần vui vẻ...
    POP

    NOTHING ELSE MATTER

  7. Staythesame

    Staythesame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã động viên, tôi quyết định sẽ gọi (mặc dù nghe bác POPO nói thì cũng hơi ... run). Nếu ngày mai mà các bác không thấy tôi ở trên này nghĩa là đã "một đi không trở lại" còn nếu thành công thì sẽ lên nhờ các bác ... tư vấn tiếp .
    À quên, gọi là một chuyện nhưng mà nói gì bây giờ cho nó đỡ vô duyên nhỉ?
  8. blackhorse_1978

    blackhorse_1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ biết khuyên bạn một câu mà thôi: hãy tự tin mình sẽ làm được tất cả.Vậy nhá...
    Dau xa nhau ma anh luon tin rang
    Trai tim minh cung nhip dap voi nhau
    Tinh anh van mot long
    Du xa mai ngan trung
    Mong mot ngay moi
    Minh se ben nhau tron doi
  9. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bố staythesame ơi,cứ gọi đi.Ông POPO gọi sang nhà người ta không đúng lúc nên mới bị chơi "nguỵ trang kiểu Úc" thế thôi. Nhưng nói chung làm gì cũng phải biết tính toán,nhất là về thời điểm.Đừng nghe lão POPO ,không kẻo tiền mất tật mang
    mai anh
  10. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tui kể cho bác chuyện này nhá:
    Hồi cấp 3 tui đi học vẽ (để thi vào trường tui ý mà), có một cô bé để ý đến tôi, nhưng tôi cứ lờ tịt đi, mãi đến cuối năm lớp 12 , mới bắt đầu nói chuyện với nhau, mà cũng toàn là cô ấy bắt chuyện với tui, thực ra thì tui cũng thích lắm, nhưng mà nhát, với lại đã lỡ kiêu rồi(chuyện ngày xưa đấy nhá). Và sau cả 2 năm học vẽ tui cũng chẳng biết nhà cô ấy ở đâu, số điện thoại cũng không nốt. Đến buổi học cuối cùng, tôi định sẽ hỏi số điện thoại của cô ấy để có gì còn có thể gặp nhau, (trước khi thi đại học thì nào có thể nói trước được chuyện gì, có được học cùng nhau nữa không). Vậy mà buổi đó cô ấy nghỉ. Hic, đến lúc ấy tôi có cảm tưởng cô ấy đã trở nên xa vời, dường như tôi đã sắp mất cô ấy, và tui mới biết cô ấy cũng khá quan trọng đối với tôi. Nhưng cơ hội thì đã trôi qua, không trở lại.
    Thế nên bác phải cố mà tạo ra cơ hội cho mình đi, không thì lại tiếc đó.
    (mở ngoặc thêm là trong câu chuyện trên, sau đó thì cả tui và cô ầy cùng đỗ, và tui đã không đánh mất thêm một cơ hội nào khác nữa)
    Fear AU

Chia sẻ trang này