1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin một lời khuyên cho anh chàng nhút nhát!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Staythesame, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết thế nào là kịch không ?
    Bác Staythesame có biết thế nào là đóng....kịch không ?
    Bởi vì trường điện ảnh có khoa KỊCH nói và có người diễn đạt ...
    À không, phải nói là cực đạt cái vở gì ý nhỉ ?
    À cái vở NGUỴ TRANG KIỂU ÚC....
    Khiếp...
    Nghe kịch mà thót tim.
    Sợ quá.


    NOTHING ELSE MATTER

  2. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Khoa kịch chỉ dành cho những người có năng khiếu vào học thôi .
    Còn tui-thiên tài - thì chẳng cần học cũng khiến ối kẻ phải rơi nước mắt .
    Hehe
    mai anh
  3. chantroixanh

    chantroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cậu phải dũng cảm lên staythesame ạ. Bây giờ đến con gái "sâu sắc" mà đơn đặt hàng cũng đầy từ lúc 16, 17 rồi. Nếu cậu gọi cho cô gái kia, cậu còn biết được chút đỉnh. Còn nếu không là cậu "phạm tội" vì từ chối yêu một người yêu mình nếu quả thật cô bé đó thích cậu. Với lại dũng cảm lần này là lần đầu, thì mới có cơ sở cho lần sau dũng cảm tiếp, dần dần mình có kinh nghiệm hơn, để tránh trường hợp gặp tiếng sét ái tình mà yêu đơn phương thì có lúc lên tầng 18 Daewoo mà uống rượu rồi hát quốc ca, rồi bay xuống như một cái lá...

    Jung
  4. Staythesame

    Staythesame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác một lần nữa. Nhờ các bác mà hôm qua tôi đã gọi điện đến nhà em ý và "hậu quả" là:
    - Em ý nghỉ mấy buổi học cuối là do đi Nha Trang chơi (sao không rủ mình đi với nhỉ )
    - Tịch thu được thêm một chiến lợi phẩm là địa chỉ email (chưa mở mồm hỏi thì em ý đã khai rồi )
    Còn lại thì toàn nói chuyện về thi cử tiếng Anh thôi ạ . Lúc đầu em ý nhận ra mình rồi reo lên, he he, , sướng vật ạ, hết cả run. Em ý cũng hỏi địa chỉ của mình ở HN nhưng mà tất cả chỉ có thế thôi. Tôi cũng muốn nói thêm nhưng mà thấy hơi mất tự nhiên nên tự động stop. Các bác thấy tín hiệu thế có chút gì khả quan không nhỉ? Bao giờ thì nên email cho em ý đây? Mong các bác chỉ giáo! Đa tạ, đa tạ.
    TB: Tự nhiên gọi điện xong thì hôm đấy cười nhiều gấp đôi mọi bữa
  5. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Gửi mail ngay cũng được nhưng đừng có dộng cham gì đến các từ ngữ như "yêu","thích","mến" hay đại thể là những gì liên quan đến chuyện tình củm.Bởi nếu cô ấy có cảm tình với mình thật thì còn đỡ ,nhưng nếu giả sử cô ấy chỉ coi ông như bạn thôi thì cô ấy sẽ phát hoảng và tránh xa ông năm mét đấy .
    Bức thư đầu tiên này chỉ nên ngắn gọn ,hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô ấy từ khi mình gọi điện đến lúc đọc được email này thế nào., ngỏ ý bố hay mẹ mình là kiến trúc sư gì gì đó và muốn tham khảo thêm kiểu nhà của cô ấy,hỏi cô ấy có cho phép không...Tương tự như thế.
    Mà hỏi tò mò một chút nha ,ông staythesame hoc tiếng anh ở đâu thế?
    mai anh

Chia sẻ trang này