1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin một lời khuyên về chuyện của tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrabc789, 16/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luca_blight

    luca_blight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn KCB, mình là đàn ông 100% nhé :P Nhưng vì hoàn cảnh gia đình lúc nhỏ (cái này mấy bạn tự hiểu) nên mình có hơi nghiêng về bên phía phụ nữ, ko thích kẻ đã có vợ mà lăng nhăng. Lúc còn single, muốn bay nhẩy, tìm hiểu 1 lúc nhiều người để mở rộng tầm nhìn, làm gì thì làm đều ok. Nhưng khi đã xác định là gf hay vợ rồi thì nên đàng hoàng, có trách nhiệm. Bởi vậy mình vẫn còn single và sẽ single dài dài ít nhất 3-4 năm nữa...

    Cái mình ko hiểu là bạn chủ top chỉ vừa mới cưới vợ 5 tháng mà đã bị say nắng dễ như vậy? Cho mình phán đại là bạn chủ top vẫn chưa chính chắn trong tình cảm, quyết định quá vội vàng chăng?!? Hay là tính bạn thật sự trăng hoa như vậy?

    Cái này mình mới biết, ý mình nói là ngoài làm việc kiếm tiền đặt thức ăn trên bàn ra, tất cả thời gian rảnh thì chỉ nghĩ tới vợ và đứa con trong bụng, chứ còn thời gian đâu mà lo nghĩ tời đi chơi và cô gái khác. Nhưng chắc có lẽ mình phong kiến cỗ hủ, lý tưởng hoá tình yêu quá.
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    con bé kia đúng là kì, ko biết còn được gọi là đáng thương, biết đàn ông có vợ mà cứ đâm đầu vào, bất kể là yêu đương hay chỉ nhắn tin tà lưa, comment facebook.... gì gì đi nữa đều gọi là đong zai, mặt dầy thì đừng hỏi, nếu ko muốn nói thẳng là trơ
  3. deptrai12a2

    deptrai12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    :D
  4. awake89

    awake89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    tao hỏi khí không phải
    thằng gian phu chủ top là người thanh hoá phải ổng
    lần trc đọc trên báo phụ nữ cũng có 1 câu hỏi tương tự kiểu này
    đọc xong tâm sự thấy bên dưới "Thu Hương-Thanh Hoá"
    tôi dở mie nó sang trang sau,Bố cái bọn Thanh Hoá mất dạy
    Còn về phần con " ngoan hiền" kia
    biết người ta có vợ có con mà vẫn nhắn tin tà lưa quyến rũ
    hòng phá hoại hạnh phúc 3 người
    bọn mày là lũ bất nhân
    tao có chẳng may,vô phúc làm vợ mày
    thì tao sẽ thuê đầu gấu đến hẳn cơ quan
    lột sạch quần áo và quay video post mẹ nó lên youtube
    chuyến này phải làm cho chúng mày ko còn danh dự mà sống nữa
    :)>-:)>-:)>-
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    @-)
  6. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Mụ này lấy chồng Thanh Hoá hay sao mà cay cú kinh nhỉ ?

    @ chủ top : chuyện như thế này tôi nghe ở ngoài đời nhiều, có ông thì con cái 7-8 tuổi mới say nắng, nhưng chả thể nói con 5 tháng trong bụng mẹ mà say nắng thì hư hơn. Ông bị sớm rồi thì sẽ có kinh nghiệm, về sau không chủ quan trong việc giao lưu với nữ giới nữa.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tại bác chủ topic chưa biết, mới nhìn thì thấy nó tồi tội vậy chứ, đụng phải chuyện rồi mới biết.

    Đây này, lời của sư thúc đây này.

    Mịa, đừng đánh giá thấp nữ giới chứ, một lò sư tử kiêm nai tơ cả đấy [​IMG]
  8. hanhphucmongmanh87

    hanhphucmongmanh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ là nguỵ biện

    Mới lấy vợ được 5 tháng mà anh đã đi ngoại tình
    Anh 30tuổi đầu rồi mà đểu quá đấy
  9. heobeo8688

    heobeo8688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hix, hôn nhau vài lần rồi mà vẫn chưa xác định là yêu hay không ư???? Em tụt hậu quá chăng??? Với em trai gái trong tình trạng cưa cẩm mà cầm tay nhau đã là 1 sự ràng buộc vô hình nhưng vô cùng chặt chẽ, hôn nhau đã là 1 dạng thể hiện tình cảm trai gái rồi. Nếu ai đó đi chơi với em cả ngày, ai đó hứa về quê chơi với em, ai đó hôn em đến vài lần rồi đột ngột nói rằng "anh có vợ rồi, chúng mình dừng lại tại đây thôi, anh muốn từ đây chúng ta chỉ là anh em " thì em tuy không chết vì shock nhưng cũng ko bao giờ có thể tin được bất kì ai đâu anh ạ.
  10. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Bác nghĩ cho con bác 5 tháng tuổi đi.Dừng, dừng tiệt, chứ đừng lôi chuyện nghiện thuốc ra. Thà bác kiếm chỗ nào mà đốt thuốc còn hơn :) Cùng là dân IT, cái tính lang thang mạng mẽo, chat chit em này em nọ em cũng hiểu. Nhưng đôi lúc, cần dừng lại suy nghĩ xem cái gì đúng, tốt cho mình và cho người khác bác ạ.

Chia sẻ trang này