1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin một lời khuyên về chuyện của tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrabc789, 16/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Trời, vợ bác đang có bầu. Thế mà bác đi chơi với gái, lại còn ôm hôn tình cảm mùi mẫn. Mà hôn không chỉ 1 lần (1 lần thì còn bảo là do ko kiếm chế đc hay bột phát nhé, còn các lần khác thì đều là cố ý hết) Hết biết. Khổ thân vợ bác lấy phải người như bác. Bó chiếu.
  2. smallquola

    smallquola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    @ Chủ top :Buồn cười nhỉ, miệng vẫn nói yêu vợ yêu con vậy mà vẫn dành tình yêu thật sự, như là "định mệnh" cho một người con gái khác, người vợ của anh sẽ đau lòng như thê nào khi biết được điều này, anh có biết được như vậy ko ? chắc là không đâu
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Tham vừa thôi ông tướng à . Thả cô bé sinh viên ra đi . Làm gì có tình anh , em giữa hai người đã trưởng thành khác giới . Đằng này lại từ tình yêu trai gái thoắt cái chuyển sang tình anh , em.
    Loanh quanh vẫn chỉ là tham .
    Không ai cấm chú bắt b ướm hai tay . Nhưng cẩn thận kẻo chết vì lưỡi dao ghen tuông đấy . Chưa có vợ nó khác . Có vợ rồi thì cái tội loằng ngoằng nó sẽ nặng lên cấp số nhân .
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu chuyện này thì có gì mà khuyên?

    Không lẽ có người khuyên rằng nên tiếp tục yêu em bé kia???
  5. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chính vì thế nên mình cảm thấy dằn vặt bản thân lắm. Hix

    Có lẽ là do mình ích kỷ cũng nên :(
  6. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    đọc cái top này mới đầu tính thông cảm... mà đọc kỹ sao thấy khốn nạn quá, sorry dùng từ hơi nặng, mà tôi ghét nhất khi vợ đang có bầu mà chồng ra ngoài lăng nhăng, không có tình người gì hết
  7. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Haizz... có lẽ là tôi đi quá xa rồi.
  8. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0



    Vợ bạn đang vất vả mang trong người đứa con của bạn và sắp sinh con cho bạn đấy. Bạn ko ý thức được điều đó hay sao mà còn mang oán báo ân như thế ?!
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Các cô chú nào còn nghi vấn về "có tình bạn, tình anh em" gì gì đấy ở khác giới hay ko? Nó chỉ đc bao biện bởi lòng tham, hiếu kỳ và sau đó tự dối mình: gặp 1 lần có chết ai đâu? sau đó là 1 chuỗi diễn biến là gà hay cao thủ sẽ đc thể hiện ra ngay vì, "phóng lao thì phải theo lao"

    Chú này chưa rạch ròi được vấn đề: l ăng nhăng và ăn vụn

    Ăn vụn, nếu là vợ thông suốt sẽ chấp nhận xuề xòa cho qua. Nhưng l ăng nhăng là ko phụ nữ nào chấp nhận, ngay cả ng.iu chứ đừng nói là vợ

    Hễ đã có chuồng thì khi ra đường thấy món lạ muốn ăn phải bỏ tiền ra, vì ở thực tế ko có chuyện cho ko biếu ko bao giờ. Ko mất tiền thì phải mất cái khác, mà "cái khác" này chú nhìn vào những người đi trước sẽ biết đc ít nhiều.

    Gái mới ra trường, kn sống chưa bao nhiêu nên dễ dàng sa ngã. Chỉ một lúc nào đó chú "hứng" lên là đi tong đời con gái ngta, anh ko nói đến cái mỏng mỏng mà là nói về suy sụp niềm tin vào tình cảm ở gái, mỗi ngày trái đất này số lượng người mất niềm tin vào khác giới cứ tăng lên vùn vụt... Đến đời con cháu sau này sẽ thế nào?

    Đừng nói là vợ chồng vui vẻ hp, cho dù có cãi vả thế này thế nọ đi nữa cũng đừng DIỆN CỚ đó mà l ăng nhăng. Vợ đã cưới là sự thật, hp đang có cũng là thật, cái bụng của vợ chú cũng là thật; Vậy sao ko cho vợ chú 1 điều thật: em làm vợ anh là em hp nhất thế gian này! Hp là bao gồm nhiều thứ chứ ko chỉ tình cảm và vật chất.

    - Gái này ko thuộc vào dạng ăn bánh trả tiền
    - Nếu tiếp tục với gái này, dù chưa xảy ra chuyện gì "quá đáng" nhưng cũng gọi là l ăng nhăng. Chú nên hiểu là ở hoàn cảnh 3 người: vợ, chồng với gái/trai khác thì mức độ tình cảm được xem nặng hơn là ở thể xác - Như anh hiểu, phương Tây họ thoáng về thể xác nhưng chỉ dừng lại ở đó, còn vợ chồng là thiêng liêng hơn rất nhiều, tức là xong rồi dứt, nói theo kiểu nông dân là ăn bánh trả tiền, ko ai nợ ai.
    - Chú đã có vợ con rồi thì phải làm gương cho tốt. Bản thân ko minh bạch rạch ròi thì trách ai dối trá? Đã thế thì hôn nhân sẽ trở thành địa ngục.
    - Nếu nghiêm túc, chú sẽ rút ra đc bài học: phân biệt đâu là ăn đc và ko ăn đc
  10. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chú này vợ đang bầu bì nên khát nước đây mà. Thiếu gì chỗ giải khát. Thà kiếm mấy cô kaze ấy giải toả rồi thôi. Chẳng may vợ biết nó còn có cớ mà ăn nói. Thả bé SV kia đi, chả làm gì được đâu, chỉ có tan nhà nát cửa thôi. Rồi sau này đứa con sinh ra nó mà biết chuyện thì nó coi chú ra gì

Chia sẻ trang này