1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin một lời khuyên về chuyện của tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrabc789, 16/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    đánh dấu
  2. rinrinhp07

    rinrinhp07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    1.014
    Đã được thích:
    0
    @-)@-)@-)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bac ơi,em cũng từng gặp trường hợp như bác
    em đã từng chọn trường hợp duy trì tình cảm anh em
    sau 1 thời gian,em cố tìm lý do để thấy không hợp với đối tượng thư 3,quay lại với người yêu mình đầu tiên
    lý trí thôi
    bác có thể duy trì với cô bé kia nhưng vợ bác lúc nào cũng đằng sau đợi bác,nhưng chỉ sợ khi bác chán cuộc chơi,quay đầu lại vợ bác đã đi đâu mất=((
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cóa chớ. ;))

    Tôi khuyên chủ topic nên tiếp tục yêu em bé kia VÀ ly dị vợ để cưới "định mệnh" của bạn!

    Ủa, bạn hông muốn ly dị vợ để cưới "định mệnh" hả? Là sao? Là đó là "định mệnh bồ" thôi, chứ "định mệnh vợ" vẫn đang mang bầu hả? ;)) Nghe (bạn) đồn 2 ng đến với nhau rất tự nhiên như là định mệnh mà, sao giờ không muốn cưới nhau để ở với nhau cả đời? [-( "Định mệnh" gì mà kỳ cục vậy ta? "Định mệnh ngoại tình" thôi hả, hông phải "định mệnh vợ chồng" hả?

    (Các bạn nên khuyến khích anh này bỏ vợ BÂY GIỜ đi, chứ cứ mỗi 5 tháng anh ta lại tòi ra 1 cô "định mệnh" thì tội cô vợ CẢ ĐỜI.)
  4. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Nghe mọi người phân tích rất chi là ... rất chi :) Mình cũng sáng tỏ ra nhiều điều. Thấy rất tâm đắc với bạn nói cái gì ăn được và cái gì ko ăn được. Chính vì điểm đó nên mình mới phải dằn vặt và có topic này, quan điểm của hầu hết ng đàn ông VN là điều gì mà vợ minh ko biết sẽ ko làm tổn thướng cô ấy. ( Tuy nhiên cũng cần nhắc lại ra ngay từ ban đầu mình ko có mục đích ăn hay ko ăn gì ở đây, anh em thấy hợp thì chơi với nhau thôi, có điều phát sinh tình cảm thì cần phải xử lý) Bạn Anxiety thì chua ngoa quá, để mình còn tính, làm gì mà cứ quấy rối cả lên vậy.

    Ai đó nói là ko tồn tại mối quan hệ anh em từ những đôi khác giới đã trưởng thành. Có thể bạn ấy hơi chủ quan, nhưng đúng là mình đã có mối quan hệ anh em( ko yêu đương ) như thế. Nếu bạn thừa nhận 1 sự thực là, có những người, dù ta muốn cố yêu cũng ko thể yêu đc thì bạn sẽ hiểu. Tuy nhiên họ có thể quý nhau, và đối xử tốt với nhau như những người anh em. Chuyện này rất bình thường.

    Ở đây mình nêu ra 2 khả năng giải quyết: 1 là dừng hẳn mọi chuyện, kết thúc hẳn và không liên hệ nữa. Coi như quên cô bé ấy hoàn toàn. Như thế mới kết thúc triệt để. Điều này sẽ làm tôi rất buồn. Hai là: Duy trì tình trạng anh em, ko nhắc đến tình yêu, tôi cũng đủ sức để biến tình cảm hiện thời thành tình cảm anh em. Trường hợp 1 thì phủi tay, đơn giản ko nói làm gì rồi. TH2 cũng ko khó khăn cả, theo diễn biến tâm lý bình thường, em ấy đến lúc cũng chán rồi tc nó cũng hết, thành nước lã mà thôi. Lúc đó có khi 1 chút quý mến của tc anh em có khi cũng ko còn ấy chứ. Bởi vì 2 người ko phải là chuyện yêu đương sâu sắc gì, tất cả chỉ mới chớm mà thôi. Mặt khác, em ấy mới chập chững vào đời, còn vô số cái hấp dẫn và cuốn hút( nước thì chảy chỗ trũng), tâm lý chưa ổn định nên nếu không có sức mạnh duy trì, gìn giữ và phát triển thì nó cũng chẳng bay vèo đi ấy chứ.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Chỉ có điều nếu để còn 1 chút gì tôn trọng và quý mến nhau còn đỡ, ko thấy tiếc, chứ thành nước lã với nhau thì ko hay lắm. [/FONT]
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bảo đảm là cái tình cảm anh-em giả hiệu đó mà không có tí chấm mút cảm xúc nam-nữ thì cô bé kia cũng chán bạn ngay thôi.

    Xin hỏi thêm 1 câu hỏi phụ: Từ lúc hôn cô bé kia, bạn có về nhà hôn vợ bạn không? Cảm giác lúc hôn vợ có sảng khoái như hôn cô bé kia không? (Tôi không có ý móc máy gì, chỉ đang tìm hiểu tâm lý đàn ông ngoại tình khi về nhà vẫn đụng chạm thân thể với vợ thì thấy gì, vẫn hứng thứ hay là kinh tởm hay là gì khác.)
  6. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bảo đảm là cái tình cảm anh-em giả hiệu đó mà không có tí chấm mút cảm xúc nam-nữ thì cô bé kia cũng chán bạn ngay thôi.

    Ồ, câu này hay à nha. Quả thực nếu tình cảm anh em vô tư ngay từ đầu, và ko có phát sinh thêm loại tc yêu đương nào nữa, thì đúng là sẽ tồn tại lâu thật. Còn kiểu đã lên rồi thì khó xuống, giống kiểu như lên Trưởng rồi thì ko xuống Phó nữa, chỉ về nghỉ hưu thôi. Cơ mà tự nhiên chấm dứt thì cũng tiếc nhỉ. Haizz

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À mà bạn hay chị/em Anxiety online muộn quá nhỉ. Nếu có dịp mời bạn đi cà phê, nhờ bạn tư vấn thêm cho mình. ( Đừng lấy th này của mình để đùa lại mình nữa nhé :) ) Có lẽ bạn cũng suýt soát tuổi mình nên cũng dễ hiểu nhau hơn :)
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn TIẾC thì cứ tiếp tục đi, tôi ủng hộ. Cứ phải ra ngô ra khoai mới được, ngoại tình nửa vời thì hèn lắm. Can đảm lên đi bạn!

    Tôi vẫn hỏi lại câu hỏi cũ: Từ lúc hôn cô bé kia, bạn có về nhà hôn vợ bạn không? Cảm giác lúc hôn vợ có sảng khoái như hôn cô bé kia không? (Tôi không có ý móc máy gì, chỉ đang tìm hiểu tâm lý đàn ông ngoại tình khi về nhà vẫn đụng chạm thân thể với vợ thì thấy gì, vẫn hứng thứ hay là kinh tởm hay là gì khác.)
  8. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    À trả lời câu hỏi kế trên của bạn, có thể chia ra làm 2 loại người. Loại thứ hai là ... tôi ko biết. Loại thứ nhất là tôi vẫn yêu thương vợ tôi như thường. Bx tôi sau một ngày vất vả mệt nhọc, lại rúc vào lòng chồng, ôm thật chặt và ngủ say. Gương mặt như trẻ con ấy. Lúc ấy vừa yêu, vừa thương, cảm giác luôn muốn gìn giữ và chăm lo cho v. Thế thôi. Ko biết ng khác thế nào. Chỉ là lòng ng đàn ông đã có rồi lại cứ muốn thêm nữa chăng???. Tôi có thể nói ra những chia sẻ này, có thể giúp những ng khác hiểu thêm phần nào về tâm lý người chồng.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn bạn đã cho biết về trường hợp bạn.
  10. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mới xem lại, hóa ra bạn Anxiety là admin thấy sợ quá. Mình là new bie, phải làm thân mới đc. Nhờ đ/c admin nương tay cho mình. :D

    Đùa 1 chút thôi, mình sẽ luôn chấp hành đúng chủ trương, đường lối của TTVN, chắc cũng thọ được nhỉ :P

Chia sẻ trang này