1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin một lời khuyên về chuyện của tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrabc789, 16/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Cái thói đong đưa, chết cũng không chừa!

    Còn định đong đưa cả Mõ Anx nữa, chưa đủ tuổi đâu kưng :))
  2. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Vẫn tiếc bỏ mịa ra thì chén đi,chén rồi mà hết tiếc thì té,chưa hết tiếc thì tiếp tục lén lút đến khi nào vợ nó phát hiện ra thì thôi.Che dấu khéo thì có ma nào biết được nhưng chẳng may bị lộ thì cố mà chịu nhá :)) !!

    p/s: Thằng đàn ông chưa rơi vào hoàn cảnh tương tự thì còn to còi chứ bằng không cũng tiếc như nhau cả thôi!

    p/s1: An toàn thì ăn thế thôi,ăn tiếp có quá nhiều rủi ro.

    p/s2: Không ăn tiếp thì tiếc lắm hả? Thế ăn đi nhưng chuẩn bị tinh thần gánh hậu quả :))!
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chỉ cà phê cà pháo với gái, em còn chấp nhận được, chứ bác lại còn ôm hôn nọ kia thì em chịu ko thấu. Đấy là cố tình chứ ko phải vô ý, không phải "tai nạn", không phải "trót" cái gì đâu nhé. Em ko chấp nhận được đàn ông như bác.

    Hồi trước có 1 lần cũng có 1 anh đã có gia đình bày tỏ tình cảm với em. Anh ấy đã có 2 con, mà vợ cũng dịu dàng tốt tính dễ mến lắm, mỗi tội 2 vợ chồng lấy nhau cả chục năm rồi nên chắc tình cảm cũng đã nhạt đi ít nhiều, nghe mọi người nói gia đình phải trải qua nhiều sóng gió. Anh ấy rất phong độ, đẹp trai, giàu có...nên không phải là em không có chút gì để mắt. Cà phê thì em cũng có đi, luyên thuyên một chút (chủ yếu là vì công việc chứ ko phải kiểu hẹn hò cà phê). Thế xong cuối cùng anh ấy cố tình nắm tay em thì em cho nghỉ hẳn, ko gặp gỡ gì nữa.

    Em không chấp nhận đàn ông ngoại tình, đặc biệt là ngoại tình khi vợ đang có bầu.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    E winter ơi khả năng ngoại tình của đàn ông tăng cao trong thời gian vợ mang bầu và 6 tháng sau sinh đấy. lúc mang bầu người vợ thay đổi tâm sinh lý khiến các ông chồng bị sock. còn 6 tháng sau sinh vợ chăm con, hay về nhà mẹ đẻ khiến các anh chồng bơ vơ sinh ra hư hỏng.


    đàn ông như trẻ con ấy mà, lúc nào cũng phải để mắt tới nhưng không được làm họ tự ái nếu không họ sẽ nói : vợ anh không hiểu anh :D
    giai đoạn vợ mang bầu, sinh em bé sẽ là mốc đánh dấu sự trưởng thành của người chồng. mình gặp một anh giống kiểu bạn chủ topic rồi. bạn cố gắng " lớn " nhanh cho vợ bạn được nhờ nhé
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đàn ông VN thời kỳ vợ bầu bì thì rảnh rỗi quá không có chuyện gì để "làm" do vợ thì 2 bà mẹ thay nhau chăm sóc rồi. Chứ thử đi chăm người bầu (chả khác gì chăm người bệnh) xem có vỡ mật ra không ấy. 03 bà đàn bà (1 bà mẹ chồng, 1 bà mẹ vợ, 1 bà vợ) xem chuyện bầu bì, đẻ đái là chuyện của phụ nữ, không để đàn ông phải ngó đến, nên anh đàn ông rảnh quá, nhàn cư thì thể nào vi chẳng bất thiện!

    "Lỗi" này đầu tiên là từ cánh phụ nữ không biết trao trách nhiệm bầu bì, sinh đẻ vào tay đàn ông. Không phải cứ ai bầu, ai đẻ thì mới lo, người ngoài được miễn trách nhiệm nhé! Cùng là một gia đình, thì trong chuyện bầu bì, đẻ đái, vợ chồng đều phải góp công vào cả.

    Rồi đến khi sinh con xong. Tối nó khóc 4 bận, bà vợ thì đêm thức dậy 4 lần cho con bú, mất giấc sinh ra thiếu ngủ trầm trọng suốt 1 tgian dài. Anh chồng thì đc 03 bà đàn bà (1 mẹ chồng, 1 mẹ vợ, 1 vợ) ưu tiên miễn cho phải chăm con ban ngày lẫn ban đêm để còn "đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà" nên ngủ thẳng giấc, con khóc không phải nhón tay vào. Cứ thử mỗi đêm thức dậy 4-6 lần suốt 6 tháng đi, anh đàn ông chẳng còn sức để QHTD nữa chứ đừng nói là để tán tỉnh, cà phê cà pháo, nắm tay vuốt má, hôn mắt hôn môi với một em gái khác.

    Chẳng qua là rảnh quá nên sinh tật. Mà rảnh quá là vì 03 bà đàn bà xem trọng anh đàn ông quá, miễn trừ hết mọi trách nhiệm trong việc bầu bì, đẻ đái và chăm con mọn.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình chẳng nghĩ bạn cần lời khuyên.
    Còn nếu cần lời khuyên thật, thì lời khuyên của KCB là: Dừng lại. ( chuyện dừng này KCB chả quan tâm bạn cảm thấy thế nào, hay được mất cái gì, mà thất tốt hơn cho em kia, vậy thôi.)
  7. daigaitrienmien

    daigaitrienmien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ông muốn cô kia ông cứ tiến, ông đưa lên đây chỉ để lương tâm ông không cắn dứt, đã có vợ con rồi thì thôi, nói tóm lại ông đáng khinh
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Mọi người ở đây khuyên bảo nhiều rồi, và cũng có lẽ chủ topic chẳng cần tư vấn gì nữa. Ai cũng bảo dừng lại, tất cả chỉ là lý thuyết. Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện hồi xưa của tôi, mà tình huống cũng kha khá giống bạn, chỉ khác một chỗ là tôi chưa có gia đình.

    Hồi ấy, tôi có quen mối tình đầu của tôi, lúc đó đã là 3 năm. Cũng như bạn, tôi bắt cá hai tay. Mối tình thứ hai song song với mối tình đầu. Tệ hại hơn, cái người song song đó, lại là người đưa tin cho mối tình đầu của tôi, vì gia đình ngăn cản. Khi đó tôi còn trẻ, nếu không muốn nói là chưa tốt nghiệp Trung học.

    Người thứ 3 yêu tôi rất thật lòng, đợi tôi hơn 7 tiếng đồng hồ trong một công viên, từ 12h trưa đến 7h tối, chỉ vì tôi bận chơi điện tử. [:D]
    Đón tôi đi chơi, chở tôi về nhà, lúc đó bảo cô ta chết vì tôi, có lẽ cô ta cũng vui vẻ chấp nhận, miễn là được ở bên cạnh tôi, chấp nhận làm người thứ 3 chỉ để hưởng một thứ tình cảm ban phát. Cũng à ơi, và yếu lòng như chủ topic. Tới bây giờ tôi vẫn nghĩ là trên đời sẽ không còn ai yêu tôi nhiều hơn cô ấy hồi đó nữa; cô ấy sẵn sàng chết vì tôi nếu cần. Cái gì đến cũng phải đến; em sẵn sàng dâng hiến cho tôi tất cả, nhưng tôi chưa sẵn sàng. Chính vì cái tình yêu đó làm tôi sợ, tôi sợ em sẽ chết vì tôi. Tôi vẫn quen em; xem phim, hẹn hò, như các cặp yêu nhau khác. Tôi có cảm giác như mình đang sở hữu một thứ quyền lực vô hình, và tôi thỏa mãn với cái cảm giác đó.

    Con mèo ngoan ngoãn tình đầu nằm cạnh bên tôi, vẫn tươi cười như thiên thần mỗi khi hẹn hò, và âu yếm hôn tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy cảm xúc chai sạn trong lòng mình; 2 tay, mỗi tay một cô, người nào cũng yêu tôi hết lòng. Tôi hoàn toàn không có gì đòi hỏi hơn nữa.

    Tôi đang định chấm dứt với cô thứ 3, nhưng đã quá muộn. Nhân một lần đi chơi với cô tình đầu, người thứ 3 nhắn tin: chồng ơi, đang làm gì đó? Cô tình đầu hỏi xem ai nhắn vậy, tôi bảo không biết. Cô ta giằng lấy điện thoại, xem xong, và thản nhiên trả lại. Mọi chuyện thật tệ hại, tôi quỵ lụy xin lỗi cô ta. Lời xin lỗi vô hiệu, tôi thấy mình bất lực. Dứt khoát, lạnh lùng, im lặng. Tôi thấy sám hối. Giá như mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra.

    2 hôm sau, cô tình đầu hẹn gặp cô thứ 3 nói chuyện phải quấy. Một người bạn gọi đt cho tôi, 2 người đánh ghen trong trường.

    Sau chuyện này, tôi chính thức biến thành thằng Sở Khanh trong mắt mọi người quen biết.

    Cô tình đầu bằng mọi cách cắt đứt liên lạc với tôi, cô thứ 3 sau vụ này cũng chả coi tôi là gì nữa. Chỉ hỏi một câu gọn lỏn: chả nhẽ cô kia đối với anh quan trọng như thế sao?

    Phải, thật sự cô tình đầu là tất cả những gì tôi muốn có. Tôi cầu xin cô ấy tha thứ, quỵ lụy, nài nỉ, van xin. Chỉ đơn giản là 2 chữ lụy tình. Tôi hoàn toàn không tập trung vào học hành được, năm ấy tôi suýt ở lại lớp.

    Hình ảnh thiên thần lúc nằm cạnh tôi, hôn tôi âu yếm, giờ trở thành con sư tử, sẵn sàng giết tôi không nhân nhượng. Tôi xứng đáng bị như thế. Tôi xin lỗi cả 2 cô, quyết định chấm dứt hoàn toàn với cô thứ 3, và cầu xin cô kia tha thứ. Cô ấy chỉ chấp nhận tôi như một người bạn bình thường, nhưng tôi thì không.

    Sau 2 tháng vật tình, tôi tỉnh táo hơn; và bằng cách này hay cách khác, tôi lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Chân lý ngộ ra được ở đây. [:D] Sau mọi cố gắng miệt mài, than khóc ỉ ôi trên điện thoại, tôi có được một cuộc hẹn với cô tình đầu. Quay trở lại bước số 0, thực hiện đúng bài ôn nghèo kể khổ, bằng tấm chân tình trên răng dưới cắc tút, [​IMG], lẫn chút dẻo mỏ, sự phản ứng nhanh, và quan trọng nhất là sự may mắn, cô ấy vẫn còn chút tình cảm sót lại với tôi qua cơn giông bão, cô ấy quay trở lại với tôi, dù tình cảm không thể nào sâu nặng như lúc đầu nữa.

    Mối tình đầu kết thúc sau 3 năm nữa, kể từ ngày quay lại, vì một lý do khác, nhưng nguyên nhân sâu xa cũng chỉ vì tôi là người không chung thủy.

    Cô thứ 3 kia giờ đã sắp đi lấy chồng, dù vẫn thú nhận rằng mãi mãi không thể quên được tôi. Bạn tôi bảo, chồng cô ta nhìn rất giống tôi hồi trước. Tôi hy vọng cô ấy sống hạnh phúc. Tôi đã làm cô ta đau đến độ không thể đau hơn được nữa, và tôi chợt hiểu ra, có thứ quan trọng hơn tình yêu, đó là sự chân thành.

    ------------------------------------------

    Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chủ topic nên biết rằng, bên dưới cái hình ảnh người vợ thiên thần mà bác đang có là một con sư tử, sẵn sàng giết chết bác bất cứ lúc nào nếu phát hiện ra được chuyện kia. Bác nên chấm dứt chuyện này trước khi quá muộn, lúc đó bác sống không bằng chết. Tôi nói lại nhé, sống không bằng chết. Từ một người đang có người tình, gia đình, bác sẽ trắng tay. Chả còn lại gì cho bác đâu, thế nên, kết thúc ngay và luôn từ bây giờ.

    Bác có thể dối gạt tất cả mọi người, nhưng bác không thể tự dối lòng mình. Sớm muộn, lẫn cô vợ và người tình sẽ cảm thấy sự gượng gạo và lúng túng của bác, dù chỉ là cảm giác. Con gái rất nhạy, đừng tưởng người ta không biết.

    Một điều sau chót, quan trọng hơn hết tôi ngộ ra sau này là: nếu muốn người khác đặt trọn niềm tin ở mình, thì trước hết bác phải xứng đáng với điều đó. Hình ảnh thiên thần mà bác đang có chỉ xứng đáng khi bác toàn tâm toàn ý với người yêu bác. Đó cũng là ý nghĩa duy nhất của tình yêu.

    Tán một cô gái không khó, làm cho nhiều cô yêu mình không khó, nhưng cái khó ở chỗ là làm sao tự chính bác cảm thấy hạnh phúc với người yêu bác, và người yêu bác cũng cảm thấy y chang như vậy với bác. Đây mới chính là cao thủ đích thực.

    Ngoài đời có nhiều cái phù du, như sắc đẹp, tình cảm nhăng nhít. Bác còn chạy theo mấy cái đó thì còn khổ dài, âu cũng là do bác tự chuốc lấy sự phiền não vậy. Hạnh phúc là ở trong tay bác, có nắm giữ được hay không là do chính bác quyết định vậy. Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc; thấy đủ là đủ vậy.

    Đôi lời chia sẻ. [r2)]

    --------
    p/s: bác thấy rung động trước cái đẹp là tốt, có nghĩa là bác biết yêu cái đẹp. Nhưng chỉ nên dừng lại ở mức ngắm nhìn, kính nhi viễn chi, rồi bỏ đi thôi. Bập vào là khổ đấy. Không phải ai khổ đâu mà chính bác là người khổ vì trót sở hữu con tim lúc nào cũng rung động trước những thứ ấy. Trước khi yêu thì cả nam lẫn nữ đều có quyền rung động, thế nhưng chính thức quen nhau rồi thì tắt cái tần số rung ấy đi nhé [r23)]
  9. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Trong tình cảm , ĐỐi với đực ,Lỗi lớn nhất là không chung tình.
  10. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn kensaii2004 mình đã hiểu và có quyết định rồi. Chân thành cảm ơn mọi người :)

Chia sẻ trang này