1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin một lời khuyên về chuyện của tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrabc789, 16/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chú sun vòi tuy là hạng cao thủ tán gái, nhưng thấy L là mờ hết cả mắt. Lúc đấy khí nó tuồn hết lên não, đầu óc mụ mị chả khác chi tàu hũ, chỉ mau mau xả van làm phát lẹ lẹ giải quyết sinh lý, triển khai 36 tư thế căn bản của Long Sàng Quyền.

    Giang hồ vẫn hay gọi bệnh của chú là Chết Vì L, một căn bệnh khá phổ biến trong dân gian.

    Hậu quả L để lại đôi lúc nặng nề hơn ta tưởng. Anh cũng thấy kha khá thằng như chú chuyển sang giai đoạn 2 rồi đấy. Không phải cứ có bcs là đỡ hết được bệnh đâu, chú về học lại về Sức khoẻ Giới Tính kẻo sau này herpes nó nổi đầy mặt thì vui.

    Mấy thằng như chú lúc nào cũng tự cho mình là cao thủ; anh chỉ mong sau này có con kave nào dạy dỗ cho chú một bài học để biết thế nào là lễ độ. Khoan hãy vỗ ngực xưng danh anh hùng, cuộc đời lên voi xuống chó lắm lúc chỉ cách nhau có mấy tiếng, đơn cử từ lúc xét nghiệm đến lúc nhận kết quả, đến lúc đó chú mới biết trời cao đất dày.
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Èo, enter xuống dòng cái tự nhien post luôn :-/
    tiếp:

    Lúc đó, anh đang yêu nhau với bạn gái năm nhất Du Lịch tên L, anh và L yêu nhau lắm, thỉnh thoảng trong tuần, L sang tiệm net của anh dọn dẹp, giặt quần áo, ủi đồ, rãnh nữa thì nấu cơm..
    L trao anh tất cả, xem như là của nhau rồi nên ko ngần ngại gì.. L đang rất hãnh diện vì anh có tạo lập riêng, kinh tế tự lo được.. Gặp người lớn thì khoe: anh H giỏi lắm, vừa đi học vừa mở tiệm net thế này thế nọ...

    Cũng như mọi khi, T3 L qua tiệm dọn dẹp giặt đồ, chạy sấn sả ra kéo tay anh vào trong hỏi: sao cái xịp anh bị dính cái này? (lúc này anh mới tá hoả ra là của gái hôm trước, màu hồng lấm lem mặc dù anh đã "sạch sẽ" nhưng quên mất đoạn đường từ hiện trường vào tới nơi vệ sinh) anh có bị gì ko? nằng nặc đòi vào toilet nhìn cho rõ mới chịu :-|

    Thoái thác cũng xong, L ko hề nghĩ hay nghi ngờ gì tới chuyện anh đi ra ngoài như thế.. Tối lại ngồi lai rai với thằng bạn thì cảm thấy có lỗi vô cùng, cứ như là 1 tội đồ với 2 đứa con gái.. Đến bây giờ L cũng ko hề biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng ở bản thân anh nhìn lại, anh ko xứng đáng với tình yêu của L dành cho anh, lúc này anh càng yêu thương L, tần suất tăng lên đáng kể, từ ăn uống, nhưng vẫn nao náo trong lòng về tội lỗi. Sướng có 1 chút mà mang vào thân lòng trắc ẩn.. điều này chỉ có nghĩa khi đang yêu thắm thiết, với thằng Sở đểu cán thì sẽ cho anh là tự kỷ
  3. giandon102

    giandon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc tâm sự của " Miss you " xong quay sang đọc Topic này, giật cái tít...ây dza... " Mọi đàn ông- Chúng nó đều như nhau " !
    Có lẽ bạn gặp chồng tôi nói tâm sự, chắc cũng tìm sự đồng cảm trong nhau đó ...haizzzz :))
    Tôi xin kể bạn nghe chuyện của vợ chồng tôi, cũng y chang như chuyện của bạn, và na ná chuyện của Miss you
    Trước Tết, tôi vào SG ctác 3 tháng, chồng tôi vẫn ở lại HN làm việc và vì anh làm xd nên ở luôn ctrường. 3 tháng ko gặp nhau, ngày nào anh cũng nói yêu thương, chung thủy với tôi...tôi luôn luôn tin tưởng điều đó là sự thật
    Về HN ăn Tết, tôi hạnh phúc khi anh mang áo ấm ra tận sân bay đón tôi vì sợ tôi lạnh, bao nhiêu lương thưởng anh đưa hết cho tôi, và còn đòi mua Iphone, máy tính xịn tặng tôi, tôi nghĩ có lẽ trên đời ko ai hạnh phúc bằng mình. Nhưng tôi thật sự đau đớn đến quặn thắt trái tim khi vô tình phát hiện ra một điều trong ngày Tết, anh dùng số điện thoại khác nhắn tin gọi điện cho một cô bé
    Bao nhiêu hình ảnh tôi hình dung ra trong đầu về sự phản bội của anh... thật đau đớn, ko cảm giác nào tả hết ( ko biết vợ bạn khi biết sự thật này sẽ ra sao ?). Tôi đã im lặng, nghĩ cách và cố nhủ mình bình tâm lại, xem như tôi chưa phát hiện ra điều gì tôi cố vui vẻ, nũng nịu chồng và luôn luôn tỏ ra mình là người hạnh phúc ( Nhưng thực ra lúc đó tôi muốn cào xé anh đến tơi bời...tôi uất hận và căm ghét loại đàn ông đó... Tôi biết, khi tôi viết lên những dòng này, chồng tôi vẫn sẽ đọc đc, vì anh luôn luôn theo dõi mọi hoạt động của tôi, kể cả trên diễn đàn này )
    10 ngày nghỉ Tết, ở HN và về quê tôi, tôi vẫn bình tĩnh nghĩ cách nào để anh hiểu cảm giác đau đớn, tê tái, quặn thắt khi bị phản bội của mình và vẫn giữ đc trái tim anh ( Trước khi cưới, tôi từng bị lừa dối 1 lần, phải mất 2 năm tôi mới cân bằng lại một chút, nhưng thêm lần này nữa như gáo nước lạnh dội vào trái tim tôi )
    Những ngày nghỉ Tết đó, anh vẫn nồng nàn, vẫn luôn nói yêu thương tôi, chăm sóc lo lắng cho tôi...tôi biết anh vẫn yêu vợ, nhưng sao trong lòng tôi vẫn cảm giác ghê sợ chính người mình yêu thương.
    Ra Tết, tôi tiếp tục vào SG ctác hơn 1 tháng, khoảng time đó đối với tôi dài dằng dặc, tôi âm thầm theo dõi số điện thoại mới anh mua để liên lạc với người khác ( cũng may anh mua số Viettel nên tôi dễ bề theo dõi vì bạn thân của tôi làm bên tổng đài Viettel ). Lần này, tôi lên kế hoạch trả đũa lại anh, tôi muốn chính anh cũng đau với nỗi đau của tôi vì tôi biết anh vẫn còn yêu vợ.
    Khi sắp về HN ,2 vợ chồng chát với nhau tôi giả vờ buồn bã, dằn vặt nói với anh rằng... " Xin lỗi anh, em lỡ thích một người đàn ông khác, em đã ko kiềm chế đc cảm xúc của mình... em đã luôn nghĩ đến họ ". Quen và yêu thương nhau thời gian dài mới đi đến hôn nhân, anh hiểu tôi ko bao h đùa cợt khi nói lên điều đó, anh đã đau đớn ôm đầu, ko tin điều đó là sự thật, qua wc tôi thấy anh nhìn trân trân lên trần nhà, và anh bảo rằng " Anh thật kinh sợ em, bây h tim anh như quặn , anh đau lắm em có biết điều đó ko..." anh đã hỏi và tôi biện lý do quen và thích người kia lúc nào ko hay, tôi diễn đạt lắm.
    Anh bảo ko chát nữa,sẽ nói chuyện đt, tôi tắt máy và nói với anh rằng " điện thoại bị hư " nhưng thật ra tôi chưa muốn nghe anh nói điều gì cả, tôi muốn anh ko chửa mắng tôi đc để có thời gian gặm nhắm nỗi đau 1 mình, để hiểu cho những đau đớn tôi đã âm thầm trải qua bao lâu nay hơn

    Sỡ dĩ lúc tôi phát hiện ra sự thật, tôi đã ko oăng oăng lên mà cấu xé anh, và bắt anh ngừng liên lạc với người con gái kia vì tôi biết có làm vậy cũng chỉ giữ đc anh một vài ngày chứ ko giữ anh đc cả đời. Tôi muốn " gậy anh phải đập đúng lưng anh ", anh phải đau với nỗi đau bị phản bội để biết đc cảm giác nó ntn?
    Hơn 1 ngày trời anh ko gọi điện đc cho tôi, anh gửi sms qua yahoo, nói ý định sẽ bay vào SG để nói chuyện thì tôi mới bật đt. Anh đã vừa nhẹ nhàng nói sẽ bỏ qua tất cả cho tôi, xem như đó là cơn say nắng nhất thời, mong tôi suy nghĩ lại để về bên anh, vì anh yêu tôi rất nhiều, dám đánh đổi tất cả, nhưng cũng vừa mắng chửi tôi thậm tệ, anh nói lên bao nhiêu yêu thương anh dành cho tôi sao tôi nỡ đối xử với anh như thế, 1 tuần nữa tôi sẽ hoàn thành cv để về HN là cả 1 tuần anh gọi điện nói chuyện với tôi đến 1-2h sáng, để khuyên răn, để mắng chửi, để nói lên cảm giác đau đớn khi tôi phản bội anh. Và all điều đó, tôi biết đc rằng, anh đang đau thật sự...!!!. Tôi cũng thương anh, nhưng anh phải biết đau mà dừng lại
    Thời gian đó, bạn tôi cũng cho biết rằng, sđt của anh đã ngừng ko liên lạc với số kia nữa, và số cô bé kia cũng ko có tín hiệu nào từ all các số của anh. Tôi tạm yên tâm
    Khi về HN, anh vẫn ra sân bay đón tôi, vẫn mang thêm áo ấm sợ tôi lạnh. Tôi vẫn tỏ ra là người có lỗi vì "say nắng " và ko để anh biết đc rằng, tôi đã biết chuyện anh đã làm từ lâu lắm rồi.
    Có lẽ như sợ vợ die vì " say nắng " nên anh tạo cảm giác lạng mãn để kéo vợ về bên anh. Vừa về đến HN, anh đưa tôi đi shopping và đi cả ngày liền để chọn cho tôi những váy áo đẹp, và anh đã cố làm tất cả khiến tôi vui để trái tim tôi ko lạc bước.
    Mấy ngày liền, anh nghĩ cv quấn quýt giúp tôi nấu ăn, giặt đồ, anh luôn thủ thỉ yêu thương nhưng vẫn ko kèm theo trách móc, giận hờn, chỉ vì anh đau rất đau khi đã bị mọc sừng như thế. Và nhìn sâu vào mắt anh, thấu vào trái tim anh tôi biết anh cũng đau giống nỗi đau tôi trải qua thật sự. Anh đã xin lôi cô bé kia vì " em là cô gái tốt, anh rất quý em, nhưng xin lỗi anh ko muốn làm người xấu " trước khi biết tôi biết sự thật về anh !
    Thế đó, nếu đứa con của bạn là " cá lạ lạc giống vào ao ta" bạn sẽ thế nào? Hãy về chăm sóc yêu thương vợ bạn thay vì đi tìm cảm giác lạ bên ngoài vì lúc này đây vợ bạn đang rất cần có bạn, và nếu bạn đi quá đà vợ bạn biết sẽ ko biết thế nào. Vì chính tôi đây, đi nhiều, hiểu nhiều, tận bây h tôi vẫn còn " lăn tăn " vì nỗi đau chồng gây ra cho mình, thi thoảng quặn thắtn lại khi vô tình nghĩ đến điều đó bạn àh !
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy nha, chủ topic chia sẻ là hôn em gái kia rồi về ôm vợ ngủ vào buổi tối vẫn thấy yêu vợ vô kể. Còn đây là cảm xúc của 1 cô vợ biết chồng có tình ý (chưa biết có hôn hít, ngủ nghê gì không) với người khác.

    Trong khi anh chồng ngoại tình (tư tưởng) kia vẫn vui trong lòng, hạnh phúc trong chăn, thì người vợ (mang thai) có thể đang đau đớn, quặn thắt lòng như lời bạn nữ phía trên mô tả.

    Tôi có 1 câu sến trích dẫn từ blog của 1 cô bé, gửi tặng cho anh chồng đây này: "Bình an ấy của anh em đã đánh đổi bằng bão tố trong lòng mình."

    Các anh chồng ngoại tình (tư tưởng) có thể bình an đến vậy là vì vợ của các anh đã đánh đổi bão tố trong lòng họ để các anh được bình an như thế đấy.
  5. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Điêu Thuyền úp dết thông tin hay quá. Hóa ra hôm tết sau vụ sung sướng trong tiền là đến vụ này sao. Nói chung nghe lời Điêu Thuyền thì cũng nghe nửa tai thôi, sáng tác văn học giỏi lắm. Chứ còn Điêu Thuyền ở topic hỏi mua quà gì cho Bố Mẹ chồng thì có nick gì mới rủ đi cùng về cho ấm mà đã thấy cười "hí hí hí" ngay rồi. Xem ra phong cách cũng thoáng lắm chứ chả được như văn vở này đâu.
  6. giandon102

    giandon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ặc...nhớ lâu thù dai ghê ta ơi ! :)) >:P
  7. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Thù đâu mà thù. Là tớ thấy Điêu Thuyền bảo chồng ĐT cũng lên đây theo sát từng bài của ĐT, thành ra tớ tò mò không biết chồng ĐT nghĩ thế nào về bài bình tiền của tớ lần ấy nhỉ ? Không biết đọc xong có vỡ bọng kứt ra không nhỉ ? Có khi vỡ xong là đi nhắn tin nhắn tủng cho gái trẻ luôn ý, vì người ta bảo vỡ bọng kứt xong là bay bổng mà. Tớ đang nghi là màn đau khổ vì vợ là diễn đấy ĐT ạ, cũng giống như ĐT diễn màn "say nắng" ấy. Chồng ĐT hiểu ĐT quá mà, cái ĐT khát nhất, vì thiếu thốn nhất, ấy là lòng tự hào về bản thân. Chả thế mà ĐT không từ bỏ cơ hội nào để ve vuốt tự khen mình, gợi ý cho người khác khen mình, thành ra anh ấy chẳng ngu gì mà không diễn vài màn để làm yên chuyện cái cô vợ ghê gớm xảo quyệt như ĐT.
  8. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Về mặt thực tế học:
    Mấy cô chú lấy chồng vợ vào mới hiểu.
    Đàn ông không có điều kiện thì thôi, nếu có thì ít ai chê mỡ được lắm.
    Thế cho nên các cụ nhà ta luôn có truyền thống là nộp hết lương, quản lý giờ giấc.

    Mà thôi, đời còn dài, đi nhiều thì hiểu nhiều. Anh cũng đã chứng kiến cả 1 lô nhiều đ/c lãnh đ*ạo sở ban ngành mấy chục con người đi karaoke rồi ca*ve tập thể khi doanh nghiệp mời.

    Về mặt khoa học thì một trong những đặc điểm quan trọng của nam giới là mục đích duy trì nòi giống lên càng nhiều nữ giới càng tốt, nó đã ăn sâu vào não rồi, tồn tại hàng vạn triệu năm, những cái được cho là kiểm tỏa con người như triết lý, đạo đức, lý luận, pháp luật, tình cảm.v.v.v. hiện vẫn chưa đủ tầm với để kiểm soát được cái luật cơ bản này.


    Về cá nhân chủ tôpic:
    Nói chung anh thấy đồng chí này thế là con người có đạo đức, ở ngoài đời có mấy chú hót thì hay lắm nhưng cũng không biết lòng dạ nó thế nào. Đây là 1 diễn đàn ta cứ nói sự thật cho nhau dễ hiểu.
  9. giandon102

    giandon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi...hay quá ! =D> Lời của gái ế khắm khú...tuy khắm khú tý nhưng bao h cũng hay ! [:D]
  10. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Thế ĐT đã biết khẩu hiệu của tớ chưa : "Thà ế chứ nhất định không chịu khắm khú". Với tớ đọc bài của ĐT xong tớ lại càng quyết tâm hơn. Vì khắm khú như ĐT y như rằng là thể nào cũng gặp được chồng khắm khú chả kém.

Chia sẻ trang này