1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin một lời khuyên về chuyện của tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrabc789, 16/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    anh có nghe nói: 2 mụ với con vịt thành cái chợ, giờ mới chứng kiến ;))
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cứ thấy topic nào mà tăng trang bất thường, mò vào xem là y như rằng....chóng hết cả mặt :(
  3. luca_blight

    luca_blight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn chủ top, bạn mới cưới vợ được 5 tháng và vợ lại đang có bầu. Trong trường hợp này, hầu hết tất cả người chồng đều bận sáng tối bên vợ chăm sóc, cho dù ko chăm sóc được vì 2 bà mẹ đã dành hết như bạn Anxiety nói thì cũng luôn ở bên vợ mà coi chừng, vì tình yêu của họ lúc này thường là mãnh liệt nhất. Bạn thì khác, rảnh vẫn có thời gian đi chơi với cô kia, bạn nói bạn yêu vợ, yêu con, cho hỏi yêu chỗ nào?

    Cứ cho là bạn thật lòng yêu cả vợ và cô kia đi. Tính mình rất là open mind, mình biết mỗi người mỗi khác. Có người đa tình, yêu 1 lúc 2-3 người, ko thể trách họ, tình cảm rất khó nói. Tuy nhiên ko có nghĩa là điều đó đúng. Bạn đang rõ ràng bắt cá 2 tay và chỉ nghĩ tới bản thân bạn. Đừng viện lý do tội nghiệp cô kia thế này thế nọ mà bào chữa cho mình.

    Mình khuyên bạn nên nhìn nhận lại bản thân và sống thật hơn. Tính bạn như vậy, tốt hơn hết đừng nên lấy vợ, lấy chỉ khổ cho vợ bạn và chính bạn. Cứ để mình tự do, sáng cặp cô này, chiều cặp cô kia. Tuy nhiên, bạn đã có vợ, thì mọi chuyện đẫ khác, con đuờng mà bạn chọn (phương án 2 gì đó) truớc sau gì cũng là mồ chôn của bạn mà thôi.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình đoán bạn là phụ nữ.:P
    Câu đỏ đó của bạn không đúng lắm đâu. Làm gì có ông chồng nào có thời gian từ sáng đến tối chăm sóc vợ, không phải đi làm kiếm tiền à? Và vợ cũng chỉ nằm ở nhà chờ chăm sóc à? Chuyện luôn ở bênh cạnh cơi chừng, mình thấy...không ổn, bởi mình chưa nghe chuyện đó bao giờ.:)). Tình yêu mãnh liệt nhất, mình...cũng không chắc.:P
    Nhưng có một thực tế, mà đa phần đàn ông có gia đình thừa nhận( nhưng có thể bạn không biết [:P]), thời gian vợ có bầu, là khoảng thời gian mà đàn ông dễ đi với gái nhất( dễ nhé, không phải là ai cũng thế, lúc nào cũgn thế; và gái thì...đủ loại)
    Còn các ý kiến káhc của bạn, mình không có ý kiến.>:D<
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thôi để tôi viết tiếp kịch bản cho cuộc đời bạn chủ topic.

    Vợ chủ topic sắp đẻ, vô tình biết được cảnh mèo mỡ. Giận, quay về nhà mẹ chồng. Chủ topic chạy qua than khóc ỉ ôi, vợ chủ topic thấy tội nên hàn gắn; tuy nhiên mỗi lần x.x.x lại không quên được hình ảnh cũ và kinh tởm chồng. (Vợ chủ topic có thể chạy lên đây lập topic trong vòng 1 đến 2 năm nữa, box này hoặc box Tâm Sự. [​IMG])

    Chủ topic nhớ nhé, đối với phụ lữ thì cái cảm giác kinh tởm nó chạy theo người ta cả đời chứ không bao giờ xóa được.

    Cuộc hôn nhân kéo dài tầm 6 năm, con vừa vào lớp 1 thì chủ topic đặt bút ký đơn ly dị, vì không thể chịu đựng nổi cảnh chì chiết của vợ mỗi khi nhắc lại chuyện xưa. Ngày thì không sao nhưng cứ đêm xuống, vừa tụt quần là cô vợ lại hát như cái máy; vừa có tí hứng nghe con vợ hát đắp chăn ngủ luôn [r23)]

    Sau hết cô này, tôi nghĩ là sẽ còn 1 series dài dài các em sinh viên sẽ bước qua cuộc đời chủ topic. Có khi gần 40t đầu, cao thủ thấp thủ cái vẹo gì không biết, nhưng nhìn lại tay trắng lại hoàn trắng tay. Đến lúc đó đã chén 100 hay 200 con, trong người có 1 chục hay 1 trăm cuốn bí kíp như Azazuj hay Quarker cũng có khác gì giấy vệ sinh đâu???
  6. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hehe, thì đấy chị, biết anh kia có vợ rồi mà vẫn nhắn cái tin mùi mẫn kia thì chỉ có hoặc ngây thơ hoặc ngu thôi. Mà em nghĩ cô ý ko ngu
  7. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đọc comment của các bạn, bất giác mỉm cuời. Mình đã dừng liên lạc với em ấy rồi. Ko biết em ấy sau này thế nào nhưng ko muốn gây ra đau khổ cho em ấy nữa thôi.

    Thỉnh thoảng vẫn ghé qua fb của em. Hôm trc em cũng vào comm trong fb của mình. E chắc cũng có cùng tâm trạng như mình, ko muốn mọi thứ đi đến rắc rối ko đáng có sau này.

    Vẫn nhớ em ấy đến nao lòng, nhưng phải ghìm mình lại. Như thế tốt hơn!
  8. giandon102

    giandon102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đâu bác chủ thớt bị "ngấm đòn" em nó rùi :D ,ông kén sãi gì trên đưa ra kết quả đúng đấy, bác chủ thớt dừng sớm đi khi còn chưa quá muộn. Lần sau ra nắng nhớ mang kính râm nhá ! :))
  9. smallquola

    smallquola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn càng nói tôi càng thấy bạn chẳng ra gì, mâu thuẫn với lời nói của mình trầm trọng. Nếu thực sự quyết tâm quên người thứ ba đi, bạn còn qua fb của người ta làm gì ? Vẫn còn nhớ đến "nao lòng" vậy chẳng phải mỗi lần ghé qua fb của cô bé đó cái "nao lòng " càng nhân lên gấp bội sao??

    Làm sao có thể toàn tâm, toàn ý với người vợ đang mang bầu đứa con của bạn khi bạn vẫn còn đang nhớ người con gái khác nao lòng?? Không thể tưởng tượng nổi, thật bất hạnh nếu có một người chồng như bạn.
  10. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bạn smallquola ko hiểu rồi. Giả sử 1 người cai thuốc lá thì phải bỏ dần dần, hút bớt đi cho đến lúc giảm hẳn, chứ đâu phải độp 1 cái nói bỏ là bỏ đc đâu. Chuyện mình còn lưu luyến, vấn vương là tâm lý thường tình của con người mà. Trong thâm tâm mình vốn dĩ dành nhiều tình cảm cho em ấy, giờ ko tiếp tục mối quan hệ nữa thì thôi chứ đâu cần phải hằn học với quá khứ làm gì. Mình thấy bạn có phần bức xúc quá đấy, dịu đi nào :)

Chia sẻ trang này