1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin nghe! Rock của tôi, một màu tồi tối kì dị đúng kiểu như Tôi

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi chibi_rockfan, 21/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chibi_rockfan

    chibi_rockfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Xin nghe! Rock của tôi, một màu tồi tối kì dị đúng kiểu như Tôi

    Rock của anh là một màu xám
    Anh tôi, ở trong nhà tối, chỉ thích đắm mình trong phòng toàn màu không sáng
    Em anh, thích sáng, màu nắng, màu trắng, màu máu đỏ
    "Rock là phải nhỏ", Anh Ta dạy tôi thế
    "Nhầm, Rock là Xích, là Bích, là biếc bé vừa mà lại rất to"
    Rock của anh là đi vào và toả ra một màu xám, ảm đạm, lạnh lùng. Màu lạnh nào mà chẳng làm Mát, mang sắc Ác như một kĩ Nghệ, Mỹ- màu lạnh lùng khi người ta biết nghĩ, rằng ta hiểu, ta đang làm đau ngưòi khác.
    Anh Ích kỉ khi anh nghĩ Rock chỉ đưọc một màu, màu xám xấu xí lạnh khủng khiép rợn người
    hãy bảo Anh Ta, nhìn này, màu Rock của tôi đấy:
    - Tôi táy máy chân tay khi tôi Bốc theo kiểu Rock của tôi
    - Tôi ngẫm thẳng khi tôi Rock, lúc Rock, tôi lại thấy đường cong: đường cong là Dương là xanh, là sóng, là sự sống. Bắt buộc phải màu xanh
    - Tôi, mắt tối tồi tệ, thích nhìn màu xanh là Hà, là sông, nơi tôi đưóc sống
    Tôi, Rock của tôi tồi vì tôi thích tiêu những cái Phiêu mà toi chưa hiểu hết
    - Phiêu là Điêu khi tôi toàn thấy điệu, 1 kiểu Độc địa, mang tiếng Mỹ, ngỡ mình nên Kiêu vì mình rất kiều, kiểu hiểu cách Arts
    - Đi Phiêu người ta thấy Kim loại đem Cho không còn là Meta 4 như chính nó mà là một từ ép Four for thành fò- đầy tai tiếng
    - Phiêu Điêu, đểu, độc địa vì đó là đất của cái giả thành thật một cách thần thánh
    - Tôi hiểu, yêu, thích Phiêu nên tôi thấy:
    +Phiêu là gió, mạnh, lạnh lùng mang tiéng Arts, tát thẳng vào những kể yêu Mỹ mà đếch hiểu thủ Thuật
    + Ở Phiêu tôi thấy Linh, bịa mình dân Mỹ, duới mắt tồi màu tối của tôi, Linh toả sáng lạnh lùng độc địa
    + Linh Ngu vì Linh đeo kính nên đ** thấy tôi
    +Tôi Ngốc vì tôi yêu cái kiểu Phiêu như cái thuyền Điêu, điệu cầu kì ở cái nơi Đểu đó
    + Linh, màu lạnh làm tôi Phiêu nên tôi hiểu: cafê hùng Dũng ở Phiêu chỉ là Cà, không ca, không thể Phê
    + Linh muốn tôi lê la lên nhà Lân để làm nhà Lân lóng lánh cái màu Ngu của tôi
    + Linh, con Cưng, đừng tưỏng người ta ngốc khi thấy 1 mình Linh NGU
    + Đồ giả dối khi nhìn đểu! như sắp trăn trối! mộng tối, tệ thừa tiền thiếu tình của tôi:"battle of the Man means": 19, mới săp chín để tròn cho trọn 20
    + Có người Ngu khi không thấy tôi Ngốc khi tôi tặng Phiêu "giấy xấu xí dùng để tiêu phí vào hố sấu và XÍ như cái ý của thằng phiêu nào đấy

    Túm, tụm, tán loạn sẽ tìm thấy tôi tối thậm tệ nhưng không xám
    Xám, kéo sập quán liêu xiêu chỉ toàn Kinh mà thiếu giau thậm tệ khác hẳn sự Tế nhị đáng nhẽ phải đưọc nhìn thấy ở Phiếu
    Ảm đảm, Kiến đấy, vẽ Trúc kìa nhưng xô lêch vì phong, hàn lêch lẽo
    Xấu xi xám xịt là thợ Xây nhà cố tình quên Dựng nóc

    Anh xám của tôi ơi, nhà họ đấy, xám xịt anh thấy đó
    Nhà mình, tôi thấy vui tuơi, lại toàn Rock theo cái kiểu
    HIểu tôi, thương em mình thì đừng chỉ đứng trong bóng tối
    Anh tưởng anh Tin là anh biết Hoc?, anh nhầm rôi anhKool, anh chưa học đưọc chữ hiểu nhiều, chấp nhận những sự khác nhau
    Chấp nhận Rock của tôi, màu tối nhưng tươi tắn, hướng Ngoại vì tôi biết Thương

    Tôi thích thế đấy, tồi tệ thiếu tiền, chỉ thích và Chi cho thứ tốn kém là.... thương
    Tôi Bi (Be), từ màu Blue mà tôi chác chắn Chọn, để cao- Higher than the sky, Behind the naked eye

    Tin tôi đi, em anh, tôi muốn tự Học ở nhà của chính chúng mình


    .................
  2. Arnold_Schwarzenegger

    Arnold_Schwarzenegger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hồn nhiên... ác
  3. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả hiểu tí quái gì cả...
    WE WILL, WE WILL ROCK YOU!!!​
  4. Haggard2004

    Haggard2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu các thành viên nên tự kiềm chế,ko post bài lúc say rượu,thần kinh thiếu thăng bằng ,nói năng thiếu tự chủ,làm khổ anh em tò mò vào đọc, đau cả mắt(cho chừa cái tội tò mò,hehe).
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Con 3` nó, các ông làm ăn như 4`, toàn câu bài làm hỏng hết mẹ cả cái topic của em Chibi ngoan hiền.
    Yêu cầu không ăn xôi trong khi post bài...
  6. rockforever

    rockforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Umm,nếu ai đã từng ở trong tâm trạng của em thì sẽ hiểu được bài viết của em.Đề nghị mọi người đừng phê phán bừa nhé.Đó là cảm xúc của 1 người sắp bước sang tuổi 20.
  7. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, đọc hơi hơi hiểu, nhưng thấy sao hằn học thế. Rối loạn có tổ chức. Hướng nội rất sâu, nên con mắt nhìn người chỉ con một nửa.
  8. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    À, đọc kĩ lại, hình như có thù oán với anh Kool2k3 Kiến Trúc thì phở
  9. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi thật mọi người có hiểu gì không chứ mình không hiểu gì hết , vừa giống chơi chữ vừa sao đó ?
  10. nie_feng

    nie_feng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, mọi người đừng trêu em Chibi nữa, các vị không có nhiều cơ hội được nghe tâm sự của một bé gái bắt đầu bước qua tuổi 19 để đặt chân vào tuổi 20 với nhiều sự biến động của tâm sinh lý, với nhiều cảm xúc lâng lâng khó tả, nhiều suy tư, dằn vặt rất... oẳn tà rà oằn như thế đâu. Mà em Chibi ạ, anh bảo này, nếu em có tâm sự, thì nên qua bên Box Tâm sự mà than thở ý em ạ, ở đây VLC thôi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này