1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin nghe! Rock của tôi, một màu tồi tối kì dị đúng kiểu như Tôi

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi chibi_rockfan, 21/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy chứ.
  2. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Rock- Bốc
    Xich_Bích
    Tin-Học
    Ngoại-Thương
    Lung ta lung tung, chả hiểu cái giề. Cấn xem lại vấn đề đầu óc cái. Mà biết đâu xu hướng Rock tương lai lại mang hơi hướng kiểu này nhỉ
  3. nymph

    nymph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ặèÊ.. Duyên phêèt caèc baèc aèÊ. Caèc baèc laèÊi cặè trêu em noè
  4. Dicavatage

    Dicavatage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào các anh, các anh toàn đờn ông con giai thì làm sao hiểu được tâm trạng của một cô bé đang bắt đầu từ con gái chuyển sang làm thiếu nữ cơ chứ, chuyện này... nói chung, tế nhị lắm...
    Được Dicavatage sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 22/09/2004
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đúng là lên đây khó có thằng nào chịu ăn nói tử tế, kể cả mình...
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    CHẹp chẹp...trường fái đầy ấn tượng. Không thể hỉu nổi. Alô....ai có đủ trình, xin tạt cho cô bé này một...vài gáo nước lạnh. Thay mặt ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn!!
  7. zlimp

    zlimp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    dễ thương thế! >:D<
  8. angelica1986

    angelica1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung là bài viết này không ăn thua, tưởng đầu óc đen tối nên vào thử xem có cái gì, hoá ra là một trong những lúc bị mắc chứng thần kinh phân liệt.
    Đúng là "nhàn cư vi bất thiện"!
  9. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Rock riếc đíu gì mà vần điệu cứ như hip hop ấy nhỉ, remix lại trên nền sample đàn bầu rồi upload lên vietrapper bảo đảm khối thằng ngưỡng mộ hê hê
  10. chibi_rockfan

    chibi_rockfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nhìn tôi thấy bình thường là đủ thôi, tôi tự hiểu
    Chạm vào tôi bằng những lời độc địa, đểu, kiểu thích cái kiều theo hướng Mỹ mà không thèm Thuật học đưọc từ cái con độc địa nhất cái đất Phiêu đầy Linh đấy, thì:
    - Nhìn đây, để thấy sau đấy tôi đang tát cái bọn hiểu nông cạn đấy, tát 1 phát, biết nó tự động sẽ thẳng nhưng chẳng thèm vào mặt của cái bọn ngu-chưa được đủ như những con- cầy đấy
    - Mát không, giống bão táp chưa các chú? Một cái tát đúng vào mắt để sửa, rồi nắn dần gọng kính của những thằng dám giả vờ, vì nó thích, chứ không phải là biết thương những ngưòi mù
    Thằng nào đấy, dám nói láo à, để lượn lờ con lưỡi lắt léo như rắn của nó, lượn cho lắm rồi lắt léo, dám liếc xéo, chẳng may gặp phải: một người ngay, thẳng hơn - con rắn độc địa là đích thị nó đấy - khi ngưòi thích ăn giá ấy, nhìn thấy, như một người xứng- không thèm làm- chị nó. Ngưòi ấy chẳng qua, thấy đưọc cái vô giá trị trong nó mà cái con, và thằng cậu rắn ngu như chúng nó không thích thèm để có thể thấy:
    Một người không bao giờ thèm làm chị nó, đang trừng trị nó đây: cái thằng ngu nhiều, thật đấy, khi không thấy nó tự thối vì nó chỉ chích rằng: một đứa đang hát HipHop kìa khi thấy ngưòi đó đang chửi những thằng như nó. Chửi chính nó vì nó không thất thích Híp mắt thì phải biết hồi hộp để à còn Hop. Hope that: Rockfan love to be a Fan to make Cool to people dancung Hihop. Đồ ngu đấy, chắc chẳng thể hiểu nổi tiếng Anh, nói nhẹ nhàng đấy răn đe đung tiếng Việt nhé: đồ ngu, ngốc nghếch khi ngờ nghêch nghĩ rằng: tinh tướng Rocker để khinh thưòng người Hiphop. Những ngưòi ấy, khác hẳn thằng Ngu Rock khi họ chẳng thèm chửi nó. Thế để người thích làm Rock Fan, chửi thẳng vào nó, trong chính cái forum cho nhạc Rock mà chưa chắc cái thằng thích chửi, mà không thể thẳng nổi, ngu nhiều như nó chắn chắn chưa hiểu nổi Rock như nó là bốc đồng, ngốc, ếch hơn nhiều trẻ, nhỏ hơn nó đấy. Ngưòi ta nhảy là người ta hiểu nhiều điều: nhảy phải có nghệ thuật của nó. Nhảy phải theo nhạc, thắng bé, các con à. Nhảy thi đi, đồ không biết nghĩ, xem có địch đưọc người ta. Hay là các chú tinh tướng thích ăn khoai không thèm luộc, rồi sẽ làm gì đấy cho ra nhiều bãi tướng thì làm...- định vác guitar ra mà doạ ngưòi ta đấy à? Úi xời ơi, để trị chú, tôi chẳng thèm đâu, những vần phải làm để đỡ xấu hổ cho những thằng Rocker thích ợ ợ vào ngưòi, để đòi làm mợ ngưòi ta. Tiếng đàn thì cần đuợc nghe từ 1 thằng đang đánh đàn tồi, tối tăm, tâm càng tối, bốc mùi không bao giờ thơm như thằng đểu đấy à? Đã là bật đĩa, nghe để nhâry theo đĩa thì cần gì đàn....
    Thế này nhé, các thằng ngu thế làm tôi thấy thảm thưong lắm. Để trị các chú, tôi đây chẳng thèm lên tận đây nữa đâu. Từ đây, thằng tồi tối tâm, thiếu tình, tự thều thào mình đã biết thưong nào, thích tế, chửi ngưòi ta tử tể thì: đừng chửi người ta trên forum này nữa, làm xấu xí thêm cái chỗ này. Đến nhà ngưòi mà nó muốn chửi đi, đến thẳng đi, để nhìn mà xem ngưòi ta tát nó thẳng, chẳng thèm vào mặt
    Đến nhà tôi đi, đừng sợ, tôi chẳnng thèm chạm 1 ngón tay vào mặt đâu, tiết kiệm như tôi sợ tốn xà phòng lắm....
    Đến nhà tôi, nếu thật sự thích sự thẳng thắn của tôi. Tôi chắc chắn sẽ không tồi nếy thấy những ngưòi sâu sắc đang thưongg 1 cái hố xấu Xí như những thằng tồi mà, không thể sâu sắc được như tôi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này