1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin nghe! Rock của tôi, một màu tồi tối kì dị đúng kiểu như Tôi

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi chibi_rockfan, 21/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Lại một bài rất quằn quại nữa, ặc ặc... Chả khác bài ở trên là mấy...
  2. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    2 bài post của chibi_rockfan thì tốt nhất nên remove sang box Tiếng Việt để cho bà con biết dân rock cũng....hehe như thế nào.Tóm lại,người ta sinh ra trên đời cũng là 1 sai lầm.:))
  3. Deicide_Fri13th_new

    Deicide_Fri13th_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Chibi, tự nhiên bồi hồi nhớ đến thời xa xưa của mình.Không phải thời của đam mê rock đâu.Chả là hồi xưa đi học cấp 3,đến hết lớp 12, điểm văn chẳng mấy khi qua được 4 với 5, cô giáo bảo đọc bài của cậu tôi ... hiểu gì( cái ... là tớ tự thêm vào đấy,cô giáo ko nói thế đâu).Mà mình cũng tức chứ, đánh vật với bài văn như thế,chẳng được điểm cao, lại bị nói là văn gì mà như ...( lại ...,nhưng ... này khác ... ở trên),còn bị bọn nó cười cho nữa chứ. Nên Chibi tức tối thế tôi cũng thông cảm, thôi cố lên bạn hiền, văn mình mình viết mình thích,cần giề đời!Mà hồi xưa tớ đi thi tốt nghiệp cũng được 5 văn chứ chẳng phải ... đâu,hơn ối thằng, trên điểm liệt đến mấy mét.Nên cứ tự tin vào khả năng của mình,chứng tỏ cố gắng của mình được đền đáp.
    ( Hỏi nhỏ một câu,mặc dù khích lệ Chibi thế nhưng quả thực tớ chẳng hiểu giề cả(bây giờ mới thấy thương thầy cô mình ngày xưa,ai cũng đeo quả đít chai to đùng)vậy ai hiểu giải thích dùm tớ nhé,thanx!)
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, để tớ decode nhá. Em Chibi muốn nói gì? Ko nói gì cả. Nàng chửi. Nàng chửi ai? Chửi tất cả những thằng đầu óc kém cỏi nông cạn ko hiểu được nội tâm sâu sắc của nàng, những thằng muốn ra vẻ Mỹ nhưng lại thiếu Thuật Nàng xứng đáng làm chị chúng mày ngàn lần, nhưng nàng một tỉ lần ko thèm làm. Nàng đang chửi chúng mày đấy, mà chúng mày lại tưởng nàng đang hát Hip-hop à (đoạn này dành riêng cho OrionDust Đại K ) Ờ, cứ cho là nàng đang hip hop đi, thì cái loại rock fan ngu ko bằng một con cầy như mày cũng chẳng đáng làm cái fan fe fẩy lẩy bẩy dưới chân nàng Cái loại mày nàng chẳng thèm đụng một ngón tay để tát, vì như thế nàng sẽ tốn hàng tấn OMO rửa tay. Có giỏi thì đến tận nhà nàng đi, nàng sẽ cho các chú biết thế nào là bão táp, là tát ko phải bằng tay, tát thẳng mà ko thèm vào mặt (thế thì vào đâu nhỉ??? )...
    Đấy, đại ý là như thế. Tớ hiểu biết nông cạn trí tuệ hữu hạn ko thể diễn đạt lại đầy đủ tư tưởng higher than the sky của nàng được. Khà khà, đáng yêu ghê nhỉ
    Được tinyblackdove sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 24/09/2004
  5. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    vãi l..
    càng đọc càng thấy mình amateur
    chậc chậc
    ngưỡng mộ quá
    hớ hớ
    giới trẻ giờ ghê thật
    cái khoản khả ố ngày càng cao tợn
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hì hì hì : em vỗ tay bác tiny, hay.
    Gồng mình quá bác ạ (không nói bác, nói tác giả ý). Ngôn ngữ diễn đạt lẫn lộn, viết văn thành vần (hì giống cái bài hát gì cái thăng Minh Quân hay hát í ) ghép nối lung tung, ngờ nghệch, nhảm nhí.
    bệnh quá.
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0

    Nói một câu vớ vẩn rồi chạy, thế mà được dân tình xúm lại nghĩ ngợi hộ. Ối, ngang tầm với các cụ ngày xưa, viết "Đời cười" hay "Số đỏ" để cho lũ hậu sinh lóc nhóc hàng ngày cứ tán hươu tán vượn, các cụ có sống dậy mà biết chắc .. lăn đùng ra chết luôn thôi! Hố hố...
    Chẳng nghĩa ní gì hết!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này