1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin người đừng ban tuyết lạnh trong trái tim em !!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi cutebabyboy, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutebabyboy

    cutebabyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Xin người đừng ban tuyết lạnh trong trái tim em !!

    Chán wá chẳng biết làm gì nên vào club 87-89 để làm quen với các em.. giao lưu một tí gọi là... < hì hì.. thế nên lấy cái topic nổi nổi một tí >. Lấy cái topic như thế thì mọi nguời mới đổ vào chứ đúng không ??

    Thế " em " nào xung phong làm quen trước nào ??? < con gái thôi nha... > hì...

    Nếu em nào mà nghĩ tuổi này chưa nên yêu thì đọc 2 câu sau nha...

    Em thề rằng sẽ không yêu
    Ngây thơ như mây trắng buổi ban chiều
    Mây trắng bây giờ nay bật khóc
    THôi rồi mây trắng khóc vì yêu

    Học nhiều không hiểu được nhiêu
    Vừa học vừa yêu mới hiểu được nhiiều....

    Hân hạnh làm quen... à.. nếu em nào có ý định sang Úc du học thì ghé thăm box Australia nhé... vui vẻ là chính mà... ID: lamsunshine



    Em thề rằng sẽ không yêu
    Ngây thơ như mây trắng buổi ban chiều
    Mây trắng bây giờ nay bật khóc
    Thôi rồi mây trắng khóc vì yêu.

    -= CuTe.BaBie.BoY=-
  2. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    sai chỗ sai chỗ roài !!!!!!!!
  3. ChepChep

    ChepChep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Oh. Anh có đúng anh Lâm không...Đúng không hả...Đang ở Melbourne đúng không..Anh có nhớ em là ai không thế Em không thể ngờ được đấy...Trái đất tròn thật anh nhẻy. Đã lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhau. Em vẫn nhớ như in những kỉ niệm....Anh ah...Nhưng giờ đây..Em không thể ngờ được anh lại thế này. 1 thằng con trai đểu giả. 1 thằng con trai chỉ biết nói những lời ngon ngọt giả dối. Anh có nhớ những cái câu này anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi không..Nhiều lắm rồi anh ah..Thế mà giờ đây anh lại đem chúng ra làm trò hề cho thiên hạ. Anh thật là quá đáng quá Anh Lâm ah. Em nghĩ tuy thực sự chúng ta chưa có gì với nhau nhưng dù sao cũng đã.....Bây giờ em mới được biết anh là loại người có mới nới cũ...Anh thật là độc ác. Nhẫn tâm quá...Phũ phàng quá anh ah. Em vẫn sẽ yêu anh.. Và sẽ mãi mãi hận anh. Chúc anh thành công trên con đường đi của mình.
    P/s..Mấy hôm lên thấy nick anh online mà em không dám gọi..Sợ anh khinh em anh ah. Nhưng em biết 1 thằng đàn ông bẩn tính như anh thì em chẳng còn gì để mà luyến tiếc nữa..BB
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Ôi. Chep Chep là ai mà biết anh Lâm nhà tớ thế. Ặc. Tớ nghĩ anh ý cũng hiền lành mà. Đâu đến nỗi nào đâu. Thế bạn cho anh ý làm cái gì rồi mà bây giờ oán trách thế. Kể rõ cho tớ nghe được không. Nghe bạn kể có vẻ tội quá.
    2 Lâm. Anh ơi. Sao lại có chuyện này hả.
  5. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cái giè thế này, Lâm là ai zậy? Sao lai bị ban chep chep nói thê thảm thía??? --->" 1 thằng con trai đểu giả ???"
    Tình yêu là bãi tha ma
    Người yêu là những con ma lạnh lùng
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Sao anh Lâm lại vào đây câu mấy em baby trong này thế? Sợ ế hay sao muh bi giờ lại còn phải làm cả trò nè nữa..... Thế mà dám gửi msg cho em là bận.....
    Thôi, nói chung em lào đủ can đảm thì ra tiếp chuyện anh Lâm. Nói chung thì anh ý cũng tốt, cũng duyên..... Còn chuyện iu đương của anh ý thì... chịu! Nhưng cái bài của bạn chepchep kia thì cũng phải đọc cho kĩ vào nhé!

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  7. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    ặ ChepChep là........mà. Nghe cĂi cĂch nói là bưt ngay, ko lỏôn 'Âu 'c..kkeke..hay nhỏằf??




  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    chẹp, mình mang tiếng mặt dày mà nay có người còn làm quen kiểu mặt dày hơn.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  9. cutebabyboy

    cutebabyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ăc. ăc.... vãi lúa thế... Lâm mà lắm em yêu thế cơ à... sao người Lâm yêu thì chẳng thấy đâu thế.... hix hix... các bạn ơi... chắc đây là sự hiểu lầm thôi.. em ý là em nào thì Lâm no idea vì Lâm cũng chẳng xinh zai mà cũng chẳng đểu mà cũng chưa ai yêu hết...
    Macodon87 ơi... giải oan cho anh mày cái... hix hix...
    Hơn nữa.... mình nhớ mình mới nói câu về học hành và yêu là mấy tháng trước chứ không phải hồi ở VN....
    Và nếu em có yêu anh mà anh không có tình cảm thì xin em hãy đừng có phá hay nói xấu về anh như vậy...
    Lời nói không đáng là bao
    Tình nghĩa bạn bè lớn lao vô cùng...
    Em thề rằng sẽ không yêu
    Ngây thơ như mây trắng buổi ban chiều
    Mây trắng bây giờ nay bật khóc
    Thôi rồi mây trắng khóc vì yêu.
    -= CuTe.BaBie.BoY=-
  10. cutebabyboy

    cutebabyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Quên mất .... anh cám ơn Giang nói giúp anh nhé...
    Lâm vừa check profile của em CHepchep thì được biết là em ý tên Thu Phương.. mà cái tên này thì anh không có ấn tượng...
    Nếu như Lâm biết là ai thì Lâm sẽ nhận ngay... thề có trời đất chứng giám... còn nếu như em ý dùng tên giả thì anh xin em nói rõ ràng em là ai và em quen anh từ hồi nào nhé... cảm phiền... con người ngay thì chẳng phải sợ gì cả... em cứ thoải mái nói ra cho mọi người cùng phơi bày mọi chuyện
    Em thề rằng sẽ không yêu
    Ngây thơ như mây trắng buổi ban chiều
    Mây trắng bây giờ nay bật khóc
    Thôi rồi mây trắng khóc vì yêu.
    -= CuTe.BaBie.BoY=-

Chia sẻ trang này