1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin người đừng ban tuyết lạnh trong trái tim em !!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi cutebabyboy, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Điều thứ nhất là anh Lâm làm bài thơ ngang quá... chép nhặt ở đâu mà kòn không = thơ kon kóc ......đọc thì... đến kua kũng gọi = kụ... ngang...
    .. hé... để em Baby sửa chữa lại cho nhớ....
    Em bảo là em không biết yêu
    Ngây thơ trong trắng như mây chiều
    Mây trắng chiều nay sao bật khóc
    Thôi rồi mây trắng khóc vì yêu...
    Đấy... thơ là fải xuôi thế... chứ ai như....
    hè... Vấn đề thứ 2... là chuyện của Chepchep... em không hiểu sao anh có thế quên mọi chuyện nhanh như thế.. anh đừng có chối, sao anh đểu thế. Làm mà không dám nhận. Em thất vọng về anh lắm.. Sau tất cả mọi việc mà anh dám fủ nhận tất cả. Anh đã làm cho Chep khổ lắm. Thế mà... em thực sự không hiểu được anh.. anh đã thay đổi rồi... anh đểu lắm....

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Ôi..1 người nói còn có thể..Hic..Đằng này 2 người nói..Ôi rồi ôi..Em biết giúp anh kiểu gì đây anh Lâm ơi..Hic..
  3. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Bé babynet ơi !
    Làm thơ như thế tuy có vần nhưng không có nghĩa . Sao mây chiều mà lại thành mây trắng được .
    Hơ hơ ! Anh Lâm là anh nào mà sao yêu rồi lại quên thế . Nếu thế thật thì đúng là sở khanh chính hiệu rùi .
    Bà con thấy tôi nói đúng không ah ?

    Người yêu ơi ! Tình chỉ là giấc mơ mà thôi
  4. cutebabyboy

    cutebabyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi đất hỡi.... tôi chưa yêu em nào tên Thu Phương cả... ngay cả đến ca sĩ TP tôi còn chẳng thích... một năm vừa rồi tôi chỉ có yêu một người thôi nhưng mà tôi cũng vừa mới thôi xong... à, mà hơn nữa bao nhiêu anh Lâm ở Melbourne...
    Còn em Babynet88 là em nào mà sao nói về anh như vậy ??? Em đâu biết anh là ai mà nghe một người khác nói như vậy sao ?? hix hix... sao xui xẻo thế này... tự nhiên lại mang tiếng xấu... đề nghị em Chepchep lên nói rõ sự thật lào...
    bài thơ anh post đã ai chê bao giờ đâu mà sao tự nhiên em tự tin thế ??
    Em thề rằng sẽ không yêu
    Ngây thơ như mây trắng buổi ban chiều
    Mây trắng bây giờ nay bật khóc
    Thôi rồi mây trắng khóc vì yêu.
    -= CuTe.BaBie.BoY=-
  5. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Hơ... đấy là em nói ý kiến của em thế thôi.. tại thấy bài thơ của anh cứ ngang ngang ..
    Mà em nói là nói đúng mà.. Anh đừng chối nữa... Hãy ngồi một mình mà tự suy nghĩ đi. Anh làm khổ cái Chep nhiều rồi... anh làm thế này thì ác quá...
    Kon heo Dart kia... thích bắt bẻ không???.. Thế buổi chiều thì kô có mây trắng àh.. Stupid quá...

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  6. cutebabyboy

    cutebabyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi... anh chẳng phải suy nghĩ gì cả.. anh đâu có làm gì đâu... chẳng hiểu tại sao mình lại mang tiếng xấu nữa... chán đời...
    Em thề rằng sẽ không yêu
    Ngây thơ như mây trắng buổi ban chiều
    Mây trắng bây giờ nay bật khóc
    Thôi rồi mây trắng khóc vì yêu.
    -= CuTe.BaBie.BoY=-
  7. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Ngày em đi anh chất trong tương tư..
    Lời em nói những câu nghẹn ngào

    Người đừng cho anh
    Chờ mong tình yêu trong nỗi ưu phiền

  8. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Lu thỉnh thoảng toàn post những câu *** hỉu rì cả...




  9. cutebabyboy

    cutebabyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    hix hix... sao bây giờ vẫn chưa thấy em ý lên để giải oan cho mình... không thì kiểu này em nào dám làm quen nữa... hix hix...
    Em thề rằng sẽ không yêu
    Ngây thơ như mây trắng buổi ban chiều
    Mây trắng bây giờ nay bật khóc
    Thôi rồi mây trắng khóc vì yêu.
    -= CuTe.BaBie.BoY=-
  10. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Có lỗi thì fải nhận chứ... không thì đúng là chẻng em nèo thèm quen nữa cả... Sống thì fải cho lương thiện trong sạch một chút... không thì lương tâm tháy cắn rứt đấy...
    Cái Chep nó không muốn lên nữa.. nó không muốn nhắc lại chuyện cũ.. anh hiểu không.. nó đủ buồn rồi...

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường

Chia sẻ trang này