1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Vỡ
    Chán buồn tôi lại làm thơ
    Chán trăng tôi trốn vào bờ môi cong
    Chán chiều chín đợi mười mong
    Lẽ nào lại trốn vào tròng mang mang
    Thiên di sãi cánh lên đàng
    Vết sâu để lại ngỡ ngàng mắt nâu
    Ráo nhìn mõi cảnh không nhau
    Gịot ngân khoảng khắc khác nào tiếng chuông
    Tù và âm vọng
    Con chim chuyền cành
    Thời gian mắt mộng
    Chạm chiều lanh canh
    Chiều vỡ
    Thủy tinh vỡ
    Nước vỡ
    Tung toé - ngập ngụa con tim lam nham vết xướt ngạo mình !
    13/6/06
    Đỗ Ngọc

  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    trời đất ơi - cái gì thế này .........?ko hiểu nổi bài của em chi đưa lên đây - đọc lại ko thấy đâu lại thấy bài chị - chắc tẩu hỏa nhập ma ruì
    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 13/06/2006
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Em vẫn đến dù là anh huyền thoại
    Em vẫn đến như chiều hôm chạm ngõ
    Chiếu thời gian dẫu thay đổi ít nhiều
    Em vẫn đến dù là anh huyền thoại
    Sóng gió nào xoay chuyển được em đâu
    Em vẫn đến dẫu ta chẳng còn nhau
    Giang vòng tay mỗi khi anh mệt mỏi
    Mỏng mảnh vai gầy hong khô nước mắt nóng hổi
    Người đàn ông trong anh có những lúc yếu lòng
    Em vẫn đến dù tình ấy là không
    Hoang đường sự thật
    Có một người gói hư không vào giấc mộng
    Chờ đêm về, nhờ cánh gió thả trôi ...
    Em vẫn đến cầm chiếc lá thời gian
    Vàng hoa cúc thu nhún mình trong nụ
    Đóa xuân khai chiếc chồi non chớm nhú
    Hồng tâm ơi ! Phía nắng đã lên rồi ...
    Em vẫn đến ...lẽ bình thường, vậy thôi !
    11/5/06
    Đỗ Ngọc
    đây rồi hihihi bài em viết bây giờ đầy nữ tình - diụ dàng hơn xưa nhiều đó - và dễ thương nữa đó em ah
  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    MM_Ngoc
  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Giông Hoang
    Vạch nát lá đa
    Chú sâu non ngon hiền bên giấc ngủ
    không mơ
    Vạch nát câu thơ
    Con chữ cõng em trên chặn đường giông hoang mùa hạ
    Ối đỏ màu da
    Tích trầm anh hỡi
    Nốt nốt rót tràn
    Gợi thèm ánh mắt
    Luân vũ thoát mình dưới nắng trưa mưa
    Thưa thật thưa
    Giọng em
    Trưa thật trưa
    Bức khung cửa nhạt
    Mắt trong ánh mắt
    Ảnh mờ dị dạng mối sầu trăm gút
    Thắt - mở
    ...Lần tay
    Em dạy yêu thương
    Người dạy nghi ngờ
    Đời du mộng
    Thực - ảo
    Trả lời mình bằng phút cười ngạo nghễ trước gương soi

    14/6/06
    Đỗ Ngọc
    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 14/06/2006
  6. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    cho ngọc
    ăn xin bóng tối
    gặp em
    cơ may...
    Được thuong_nhan sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 14/06/2006
  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Phút Khuya Với Tràn Giọt Yên Bình
    Chẳng bao giờ anh đọc hết em
    Thì làm sao anh hiểu
    Em - người đàn bà cầm lửa đi đêm
    Khát giọt khuya tràn cốc yên bình
    Quyển sách em ngỡ ngàng khép khi tay anh chưa kịp mở
    14/6/06
    Đỗ Ngọc

    thuong_nhan mừng cho sự giao ngộ
  8. hoalang37

    hoalang37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tho hay qua!!!cố dăng típ nhé minh danh thích dọc
  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Khi Em Biết
    Khi em biết mặt trời là chân lý
    Thì anh ơi tình yêu ở nơi nào
    Phải chăng hạnh phúc chỉ tồn tại trong ý nghĩ
    Hiện thực - chiếc gương đa chiều ta lộng kiếng vào nhau
    Em chỉ biết hoa xinh nở vào ngọ mà không ngờ hương thầm mãi bay xa ...
    13/6/2006
    Đỗ Ngọc

  10. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Trăng Mộng
    Trăng cổ độ -_- Gió vu vơ hờn dỗi -_- Người xa xôi -_- Trăng mộng khuyết
    Dâu tằm

Chia sẻ trang này