1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Người Góc Nhỏ Để Làm Duyên

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Thương Hoài

    Em cẩn thận gói chùm trí nhớ
    Vào chiếc áo hoa em sẽ vận ngày anh về
    Giấu nỗi buồn trong cội mưa lê thê
    Vớt bình minh nâng ánh trăng ngà ngọc

    Đông ngậm ngùi nhìn người con gái khóc
    Mà nước mắt cứ chảy ngược vào trong
    Nếu có thể em xin giấu cõi lòng
    Nhớ nhung anh giới hạn nào cho đủ ?

    Sợi buồn thương kéo dài năm tháng cũ
    Vắt qua dòng hồi ức nỉ non
    Vần thơ em vần thơ chẳng còn son
    Dù cái tuổi hăm ba còn trẻ chán

    Chẳng có gì bằng phẳng phải không anh ?
    Vuốt từng nếp nhăn cho phẳng phiu năm tháng
    Nỗi cô đơn so le theo chiều tương phản
    Còn thương hoài dù cẩn thận
    gói vào quên !

    31/12/05
    Đỗ Ngọc

  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Lộng Ngôn
    Đêm lộng ngôn
    Ta nhát nói
    Sợ nỗi buồn
    Sứt chỉ vành môi
    Ta lộng ngôn
    Đêm co rúm
    Sợ cơn khùng
    Bẹp nhúm nhăn nheo
    Đêm thoả thê
    Với sự lộng ngôn
    Ta thỏa thê
    Với rắc rối sinh tồn
    Chém mẹ cái đời đi
    Sản sinh chi những đứa con tàn tật
    Giết bố cái đời đi
    Đẻ ra chi cái thứ nhét thơ vào háng rồi gào chán chán
    Ta buông mình trong sự lộng ngôn
    mà quên mất
    ta câm
    -từ kiếp trước-
    3/1/06
    Đỗ Ngọc
  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tranh Thủ
    Tranh thủ vừa checkmail vừa xem hình vừa đọc dăm câu thơ và vừa
    víêt dăm bài thơ
    Tại sao người ta phải tranh thủ trong lúc nhàn hơi nhất ?
    Chạy đua với thì giờ là điều tốt đấy
    Nhưng có cần thiết để tự nổ tung đầu ?
    Thêm một chút kịch tính
    Câu thơ xảo quyệt làm sao đó
    Dẫu độc giả không có
    nhận ra
    rằng
    có một sự giả bên trong
    sự thật
    Dậm một chút phấn thơm
    Câu thơ trang hoàng lộng lẫy
    Nàng công chúa sau một trăm năm ngủ vùi bừng thức dậy
    Tìm một con cóc
    chuyện trò
    Một con ếch với cái miệng thật to
    Ngồi trên lá sen chờ con mồi bay tới
    Ruồi này muỗi này mau mau sám hối
    Khi chiếc lưỡi ta
    Phập
    Nuốt chửng mi !
    Tranh thủ để có thời giờ cười hi hi
    Khi một đám tang lũ là lũ lượt
    Khóc hô hô bên chiếc áo quan bóng mượt
    Mừng cho một người nhẹ cất cánh đi
    Tranh thủ để có thời giờ chả biết làm chi
    Ngồi vò nát mớ tóc rơi buổi sáng
    Trọc cái đầu mà vẫn chửa chán
    Lăn tròn suy nghĩ trên tay
    Tranh thủ thời gian để có thể bay
    Vào thế giới chỉ có ta là bá vương một cõi
    Hoảng hốt rơi trên tay sòi sỏi
    búng mình nẩy mầm
    và kêu rú
    thần kinh !
    3/1/06
    Đỗ Ngọc

  4. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thỏ Ngọc chỉ được cái lo xa, hị hị
    Cả lớp vỗ tay khen bạn thỏ ngọc cái nào...
    Lời cô phê: thơ hay, cần phát huy. không được để bạn Vũ Tuấn Anh quay bài Hị hị
  5. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Phút Soi Gương
    Rồi bay đi
    Những cành chong chóng
    Gío dịu dàng ôm ấp giấc mơ tiên
    Đồi thoai thoải hoàng hôn buông dốc vắng
    Tóc tung bay khe khẽ hát an nhiên
    Ta đổ bóng lặng thầm những bước
    Dấu giầy thô nhon nhón thềm cỏ non
    Sáo diều ai bay vào khung mắt
    Thoáng lập loà cụm khói con con
    Xuân non lắm như môi em non lắm
    Và ngày thì mỏng tựa vành thơ
    Vườn nhà ai dậy thì sương trắng
    Cho mai vàng nhè nhẹ trổ nhành tơ
    Gói ngốc nghếch vào sợi nắng thanh tân
    Ta kiêu hãnh với mình trong bóng mờ phản chiếu
    Phút soi gương ta mỉm cười tự hiểu
    Cũ không đi thì mới đến ....
    bao giờ ?
    16/1/06
    Đỗ Ngọc

    Nghe " cần phát huy " thì Ngọc đỡ lo rồi hoavangoi ơi
    Thỏ Ngọc á ? Mèn , đổi cả tên tớ cơ đấy . Nhưng dù sao cũng rất thích " biệt danh " mới này . Hôm nào , đãi tiệc ăn mừng sự kiện thôi hihi
  6. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Có khi hôm nào làm một Góc khác : Bình loạn Thỏ Ngọc , cho vui ... hị hị ! Ngọc nhỉ?
  7. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    Nhặt Câu Hò Ai Trong Chiều Vắng
    Bẻ nửa vầng trăng cổ tích
    Ôm nguyệt đàn hát lý cây bông
    Cải thời xanh hoa vàng khép nhuỵ
    Con **** vờn rịu cánh hư không
    Cát rây chín bàn chân thiếu nữ
    Gío ngân nga điệu lý mười thương
    Bóng con nước ương lên cả thẹn
    Bởi vụng về bắt không kịp mắt nhau
    Môi chớm nở đoá hoa hàm tiếu
    Nở muộn màng đếm vết chân chim
    Văng vẳng xa câu hò rền chiều vắng
    Duyên không đành nợ có đành không ?
    16/1/06
    Đỗ Ngọc
    Hix ! Mãi mới vào được . Nét làm sao thế nhỉ ?
    À ! Ý tưởng tuyệt đó Hắc ơi
    Để xem Ngọc rốn lòi mắt toéc cỡ nào

  8. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0

    Nói thật dạo này chỉ được cai trêu ngươi người khác là ko ai bằng. Chứ để xem Ngọc thế nào thì tớ chịu rồi, phải sờ tận tay, ray tận mặt mới biết được thế nào ....hị hị..... Ko có jì đen tối đâu nhá.
  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Mèn , Hắc không cần " dzới thiệu " Ngọc cũng biết . Nghịch ghê há . Thanh thủ post vài bài nữa thì Ngọc off . Chúc ngủ ngon
    Mà bên web ấy Hắc dùng bút hiệu gì thế ?

  10. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Trước va phải mấy tay chống Cộng , cùng nhietmacsinh vào hỉ hả bảo là lũ quân tử ngoài thế là anh BinhThuong cho out luôn cả hai thằng vĩnh viễn cộng với em Thuý Ái can tội bênh, từ đó đến giờ vẫn qua đó nghe chị Hà Lan Phương hát, Vành Khuyên viết văn , cô Sương Mai làm thơ Thiền.. hị hị !
    Nói chung vẫn thích một kiểu forum cho tất cả bạn bè như thế, có góc riêng, và chỗ chung, nhưng lực bất tòng tâm, đến giờ công việc cứ cuốn đi, chẳng biết lúc nào nữa Ngọc ạ !
    Đâu như họ lấy cái bài Nguỵ làm cớ để T.A ko được tham gia ở đó nữa , nhưng thực lòng chẳng quan trọng mấy, bạn vẫn là bạn còn cái jì không ưng nói luôn thế thôi. Người bên ấy họ ko quen chê, mà chỉ thích khen , thấy buồn quá. Ăn cơn Tây nhiều mà bản chất Việt chưa có đổi được thấy kỳ quá. hị hị .. T.A chưa sang đó nhiều nhưng, biết là người ta cứ ca ngợi tây nó tiên tiến lắm mà cách họ nghĩ có khác mấy khi họ ở nhà ăn cơm độn mì đâu? Có lẽ máu nào tính đấy mấy khi thay đổi , mừng tẹo thế thôi nhưng T.A khinh, nhất là mấy tay ko ưng thể chế , với chế độ nhưng ko dám nói, lại lấy tính dân tộc ra mà miệt thị với đả phá thế là chiến. Cứ động đến tính dân tộc thì kiên quyết ko tha cho bất cứ bố con thằng nào... hị hị ! tụi nó tài trợ chính cho forum nên admin nó bênh , mới cho vài thằng vô công rách việc quậy phá rụng như sung, mới đến nông lỗ này vậy . Chả sao Ngọc nhỉ? Thấy bạn cũ là vui rồi. Ko tin ới thằng MacSinh vào nó chửi tiếp cho vui Ngọc à!
    Được hacdonglan sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 16/01/2006

Chia sẻ trang này